MIAMI, Florida
Ông Peter Navarro, viên cố vấn Tòa Bạch Ốc của cựu Tổng thống Donald Trump, hôm nay thứ Ba, ngày 19/3, ra trình diện tại nhà tù liên bang ở Miami, Florida để bắt đầu thụ án bốn tháng tù giam vì đã dám từ chối không tuân thủ trát đòi ra hầu tòa của Quốc Hội, liên đới đến vụ bạo loạn Quốc Hội ngày 6/1/2021.
Trước khi ra trình diện, ông Navarro đã tổ chức ra một cuộc họp báo tại một bãi đậu xe của khu vực mua sắm nằm gần nhà tù này. Gần tiệm bán pizza Papa John’s, cựu cố vấn Navarro đã trình bày một bản tuyên bố dài, bày tỏ sự bất bình đối với chính phủ và Bộ Tư pháp đã truy tố ông và tự nhận mình là
"nạn nhân của cuộc đàn áp chính trị".
Ông Peter Navarro, cố vấn Tòa Bạch Ốc của cựu Tổng Thống Donald Trump, gần nhà tù liên bang ở Miami hôm thứ Ba 19/3. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)
Ông Navarro nói:
"Tôi sẽ bước đi một cách đầy tự hào để ngồi tù theo bản án này. Tôi có được sức mạnh nhờ điều này: Donald John Trump được đề cử làm ứng cử viên tổng thống".
Cựu cố vấn Navarro, người có dính líu chặt chẽ đến nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược sự thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2020 trong cuộc bạo loạn Quốc Hội vào ngày 6/1/2021, đã bị kết tội khinh thường Quốc Hội vì đã từ chối tuân theo trát đòi hầu tòa từ Ủỷ ban điều tra ngày 6/1 của Hạ Viện.
Ủy ban điều tra của Hạ Viện đã đưa ra trát đòi ông Navarrora trình diện vào tháng 2/2022, nhưng ông đã từ chối cung cấp tài liệu hoặc lời khai, viện dẫn đặc quyền hành pháp vì làm việc với cựu Tổng thống.
Nhưng theo lời phát biểu của ông John Roberts, hiên là Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện, đã lưu ý, trong quyết định vẫn duy trì án lệnh trình diện tại nhà tù, rằng tòa phúc thẩm liên bang đã cho ra phán quyết rằng ông Navarro không thể hoàn toàn phớt lờ Quốc Hội và
"vẫn phải có bổn phận có mặt trước Quốc Hội và việc trả lời các câu hỏi nằm ở ngoài phạm vi đặc quyền hành pháp".
Vị Chánh Án Liên Bang Amit Mehta khi ra tuyên án hồi tháng Giêng có nhấn mạnh rằng,
"cựu cố vấn không phải là nạn nhân", bất chấp những tuyên bố trước đó của ông Navarro.
Thảo nào người xưa có câu, "Thượng bất chính, hạ tất loạn", quả thật không hề sai. Ỷ cậy quyền cậy thế, tưởng rằng sẽ hù dọa được thiên hạ với lời lẽ ngạo mạn, xem thường pháp luật. Nay còn hống hách, họp báo hòng lấp liếm cho hành vi phạm pháp của mình, rốt cuộc cũng phải "hiên ngang vào ngục tối ngồi xé lịch tuy trong long lòng vẫn còn ấm ức, tức giận này nọ". Còn đang chờ thời nữa hay chăng?
Đúng là Trời Đất luôn bất dung gian đối với những ai ngông cuồng, bất chấp đạo lý và lẽ phải, trước sau gì họ cũng sẽ nhận lấy kết cục xấu như vậy. Thiên hạ đang và đã chứng kiến lần lượt cả hơn 600 kẻ đã và đang nhận lấy bản án trừng phạt thích đáng vì "lỡ" a dua, xu nịnh, chạy theo ca tụng bọn ác, kẻ xấu trong thời gian hơn 3 năm qua và danh sách này vẫn chưa chấm dứt ở đây!
"Ông không phải là đối tượng của một cuộc truy tố về chính trị. Ông không nằm trong trường hợp này. Ông đã nhận được tất cả mọi thủ tục tố tụng chính đáng", Chánh Án Metah khẳng định.