3/30
Tin từ Washington – Vào hôm thứ Hai (29/3), Hoa Kỳ đã đình chỉ hiệp định thương mại với Myanmar và lên án về cuộc đàn áp tàn nhẫn của quân đội. Trong khi đó, những người biểu tình và những người đưa tang tiếp tục xuống đường sau ngày cuối tuần chết chóc nhất kể từ sau cuộc đảo chính quân sự.
Chính quyền Hoa Kỳ thông báo rằng Thỏa thuận Thương mại và Đầu tư năm 2013 giữa hai nước nhằm thúc đẩy kinh doanh, nhưng không phải là một thỏa thuận chính thức, sẽ bị đình chỉ cho đến khi nền dân chủ được khôi phục. Binh lính và cảnh sát Myanmar đã đàn áp khiến hàng trăm người biểu tình đòi khôi phục nền dân chủ và trả tự do cho nhà lãnh đạo dân sự bị lật đổ Aung San Suu Kyi.
Theo Liên Hiệp Quốc, ít nhất 107 người, bao gồm 7 trẻ em, đã thiệt mạng vào hôm thứ Bảy (27/3), khi quân đội tổ chức một cuộc diễu hành biểu dương sức mạnh trong Ngày Lực lượng Vũ trang. Theo nhóm giám sát của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), hơn 450 người đã thiệt mạng trong cuộc trấn áp người biểu tình kể từ sau cuộc đảo chính ngày 1/2, khi lực lượng an ninh sử dụng đạn cao su và đạn thật để giải tán các cuộc biểu tình.
Tuyên bố này sẽ loại bỏ Myanmar khỏi Hệ thống Ưu đãi Chung, trong đó Hoa Kỳ sẽ cấp quyền miễn thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ các quốc gia đang phát triển nếu đáp ứng các tiêu chuẩn chính. Bất chấp bạo lực vào cuối tuần, những người biểu tình tiếp tục tụ tập vào lúc bình minh ở các thị trấn và thành phố trên khắp đất nước.
Tại vùng Sagaing, hàng trăm người đưa tang đã xếp hàng dài trên đường phố để tưởng nhớ sinh viên y tá 20 tuổi Thinzar Hein, người đã bị bắn chết trong lúc đang giúp nhân viên cấp cứu sơ cứu cho những người biểu tình bị thương. Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres đã lên án bạo lực và kêu gọi một mặt trận toàn cầu thống nhất để gây áp lực lên chính quyền Myanmar.