Huyền thoại sống y học Việt Nam - Cựu Sĩ quan Quân Y Nhảy Dù VNCH
Đây là vị bác sĩ huyền thoại tài ba cùng hàng trăm bác sĩ khác tại bệnh viện Nhi Đồng 2 sáng nay đă phẩu thuật tách thành công 2 bé gái song sinh bị dính liền.
Thật vui và tự hào khi biết ông từng là Thiếu Tá - Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn Quân Y Nhảy Dù VNCH. Ông là một quân nhân y sĩ tận tâm và dũng cảm, nổi tiếng với nhiều ca mổ dă chiến nhất.
Đôi nét về ông:
_Ông sinh năm 1941 tại Nam Định. Năm 1954, ông cùng gia đ́nh theo ḍng người di cư từ Bắc vào Nam và định cư tại Sài G̣n. Sau khi đỗ Tú Tài II, ông thi đậu bằng PCB của Đại học Khoa học Sài G̣n, sau đó học Trường Đại học Y khoa Sài G̣n theo diện t́nh nguyện nhập ngũ để sau tốt nghiệp sẽ phục vụ ngành Quân Y của QLVNCH.
_Sau khi tốt nghiệp, ông phục vụ đơn vị Quân Y của binh chủng Nhảy Dù. Từng tham gia các trận đánh lớn như trận Làng Vây, trận Khe Sahn... Với tinh thần của một bác sĩ giỏi và can đảm, ông thường xuyên thực hiện các ca phẫu thuật ngay tại chiến trường trong các pḥng mổ dă chiến, đúng với khẩu hiệu của ngành Quân Y: Quên ḿnh - Cứu người. Ông được Bộ Tư Lệnh khen thưởng ít nhất 5 huy chương Anh Dũng Bội Tinh.
_Sau 1975, ông bị tù cải tạo 2 năm ở trại Suối Máu. Khi được trả tự do, ông được phân bố về công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Năm 1988, ông đă phẫu thuật tách thành công 2 bé trai song sinh dính liền dạng ISOCHIO - PAGUS có 3 chân, trong đó một bé đă bị bại năo. Với thành công vang dội đó, năm 1991 ông được ghi danh vào sách kỉ lục Guinness. Và đến hôm nay, một lần nữa tinh thần của người quân nhân Quân Y năm nào vẫn sáng ngời khi tách thành công 2 bé gái song sinh bị dính liền.
Chân thành cảm ơn ông cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2!
*Chú thích:
-Ảnh 1: chân dung bác sĩ Trần Đông A
-Ảnh 2: một quân nhân Đại đội Quân Y Nhảy Dù
-Ảnh 3: Quân y Nhảy Dù đang cứu thương ngay tại chiến trường