Ít nhất 11 người thiệt mạng vì sốc nhiệt khi tham dự lễ trao giải ở Navi Mumbai, bang Maharashtra, giữa nắng nóng lên đến 38 độ C.
Chính quyền bang Maharashtra, Ấn Độ, hôm 16/4 tổ chức lễ trao giải Maharashtra Bhushan cho nhà hoạt động xã hội Appasaheb Dharmadhikari. Sự kiện diễn ra ngoài trời ở thành phố Navi Mumbai từ khoảng 11h30 tới 13h, với sự tham gia của hàng nghìn người.
Navi Mumbai hôm đó có thời tiết nắng nóng, với mức nhiệt cao nhất trong ngày là 38 độ C. Theo các nguồn tin, ban tổ chức chỉ cung cấp lều ở khu vực của quan chức, giới truyền thông và một số người quan trọng, trong khi đa số người dân ngồi đầu trần dưới cái nóng như thiêu đốt.
Văn phòng thủ hiến bang Maharashtra cho biết ít nhất 11 người chết vì sốc nhiệt và con số này dự kiến tiếp tục tăng. Hơn 20 người đang phải điều trị tại bệnh viện vì sốc nhiệt, mất nước và các vấn đề sức khỏe khác.
Thủ hiến bang Maharashtra Eknath Shinde đã tới bệnh viện thăm các nạn nhân, cho biết chính quyền sẽ chịu chi phí điều trị và bồi thường hơn 6.100 USD cho mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng.
Quốc hội Ấn Độ chỉ trích chính quyền Maharashtra vì tổ chức sự kiện ở bãi đất trống giữa thời gian nóng nực, cáo buộc sự sơ suất của bang này dẫn tới sự việc đáng tiếc.
Maharashtra, có thủ phủ là Mumbai, là bang đông dân thứ hai Ấn Độ với hơn 112 triệu người. Maharashtra Bhushan là giải thưởng dân sự cao nhất do chính quyền bang trao tặng hàng năm trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thể thao, khoa học, công tác xã hội, báo chí, hành chính công và y tế.
Dharmadhikari, 77 tuổi, là nhà thuyết giáo kiêm nhà hoạt động xã hội được ngợi ca là đã làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người khắp Ấn Độ. Ông tham gia các hoạt động xã hội như khử cặn ở giếng, ao tại vùng sâu vùng xa, thúc đẩy tái chế chất thải, khuyến khích trồng cây xanh.
Ấn Độ đã trải qua tháng 2 nóng nhất kể từ khi bắt đầu thống kê dữ liệu nhiệt độ từ năm 1901. Tuy nhiên, lượng mưa trên mức bình thường vào tháng 3 giúp làm dịu thời tiết.
|