Con trai bất ngờ chỉ vào TV rồi hét lớn, mẹ đứng không vững trước hình ảnh nhìn thấy bên trong - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Con trai bất ngờ chỉ vào TV rồi hét lớn, mẹ đứng không vững trước hình ảnh nhìn thấy bên trong
Khi đang nấu cơm, người mẹ này bỗng nghe thấy con trai cả của mình miệng hét lớn, tay chỉ vào TV rồi nói: "Mẹ! Mẹ xem kìa! Em trai của con chỉ có nửa đầu!".

Năm 2010, một người phụ nữ ở Sơn Đông bất ngờ nhìn thấy chồng và con trai mình đã mất tích suốt một năm trên TV. Tuy nhiên, cậu con trai chỉ còn lại một nửa đầu, người phụ nữ đã bật khóc ngay tại chỗ.



Người phụ nữ này tên là Tôn Quyền Hạ, chồng cô tên là Hầu Hiểu Phong, sống tại Sơn Đông, Trung Quốc. Đứa trẻ nói trên là con trai út Quốc Châu của hai vợ chồng. Hơn một năm trước, Tôn Quyền Hạ phát hiện con trai út của mình có vẻ hơi khác so với những đứa trẻ cùng tuổi, phát âm không rõ ràng, vận động cũng không tốt. Hầu Hiểu Phong cho rằng chỉ đơn giản là con mình phát triển sau nên không mấy chú ý.

Tuy nhiên, Tôn Quyền Hạ là một bác sĩ, cô cho rằng Quốc Châu như vậy là không bình thường nên đã đưa con đến bệnh viện để khám. Cậu bé được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng động kinh, tình trạng khá nghiêm trọng. Hai vợ chồng họ đã đưa con đến tất cả các bệnh viện ở Sơn Đông nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm.

Trong thời gian chạy chữa cho Quốc Châu, Hầu Hiểu Phong đã rất lo lắng. Anh thường xuyên trách vợ mình đã không chăm sóc con chu đáo. Hai người gần như ngày nào cũng cãi nhau. Để chữa trị cho con, Hầu Hiểu Phong đã lấy tiền tiết kiệm của gia đình để đưa con đến Bắc Kinh. Vậy tại sao Tôn Quyền Hạ lại nói chồng và con trai cô đã mất tích một năm? Chuyện gì đã xảy ra với cậu bé?

Tôn Quyền Hạ sau khi nhìn thấy chồng và con trai út trên TV, chân như đứng không vững trên mặt đất. Cô đã gọi cho chồng nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Tình trạng này xảy ra đã thường xuyên trong cả năm qua, chồng cô hầu như không bắt máy và cũng không nói với Tôn Quyền Hạ rằng hai cha con sống ở đâu.

Tôn Quyền Hạ lo lắng nhìn lên màn hình TV. Đúng lúc cô bất lực và gần như tuyệt vọng thì có một phóng viên đã liên lạc tới. Với sự giúp đỡ của phóng viên, cô cùng con trai cả Quốc Lương đến Bắc Kinh. Sau khi gặp lại chồng và con trai út, cô mới biết được toàn bộ câu chuyện.

Sau khi Hầu Hiểu Phong đến Bắc Kinh, anh lập tức đưa con trai đến gặp bác sĩ. Bác sĩ nói Quốc Châu không chỉ bị bệnh động kinh mà là một loại viêm não cần phải phẫu thuật ngay lập tức, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Khi đó mỗi giờ cậu bé có thể lên cơn co giật đến 6-7 lần khiến người làm cha như Hầu Hiểu Phong rất lo lắng, lập tức xin bác sĩ tiến hành sớm.

Cậu bé đã trải qua 4 ca phẫu thuật trong 1 năm nay nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Quốc Châu bị nhiễm trùng sau ca phẫu thuật và để cứu sống cậu, bác sĩ đã phải cắt bỏ nửa bên phải hộp sọ của cậu. Vì vậy, cậu bé mới trở thành "người nửa đầu" như anh trai cậu thấy trên TV.

Sau khi nghe tin về tình trạng của con trai út, Tôn Quyền Hạ bật khóc và không khỏi trách chồng cả năm không có tin tức gì, chỉ trả lời điện thoại vài tháng một lần. Phóng viên cũng rất tò mò về vấn đề này. Không ngờ, Hầu Hiểu Phong sau khi nghe lời phàn nàn của vợ mình lại trở nên tức giận, nói rằng bệnh của Quốc Châu đều là do cô mà ra.

Hóa ra khi Quốc Châu được 1 tuổi, Hầu Tiểu Phong khi đó đang phục vụ trong quân đội nên chỉ có vợ ở nhà chăm sóc 2 con. Một đêm nọ, có sản phụ trong làng bị băng huyết nặng, Tôn Quyền Hạ là bác sĩ sản sản duy nhất trong làng nên đã để 2 đứa con nhỏ lại nhà, nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Sau ca phẫu thuật, Tôn Quyền Hạ chợt nhớ tới 2 đứa con thơ đang ở nhà, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Tôn Quyền Hạ vội vã về nhà, nhưng vừa mở cửa, tim cô như thắt lại. Con trai lớn của cô vẫn đang ngủ ngon nhưng cậu con trai út không biết đã ngã khỏi giường lúc nào, máu chảy trên sàn, cậu bé thậm chí còn không khóc nữa.

Cô ngay lập tức đưa con đến bệnh viện, may mắn thay, cậu bé đã tỉnh lại ngay sau đó. Bác sĩ nói với Tôn Quyền Hạ rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng và cậu bé chỉ cần nghỉ ngơi là được. Không ai ngờ rằng cú ngã năm đó cộng với điều kiện trang thiết bị thiếu thốn của bệnh viện quê đã khiến cậu trở nên như vậy.

Khi Tôn Quyền Hạ biết được sự thật đã bật khóc. Cô cũng là muốn cứu người, nếu cô không đi thì có lẽ cả hai mẹ con nọ đã không qua khỏi. Nhưng cô cũng không khỏi tự trách mình khi đã vô tình khiến con trai trở nên như vậy.

Hầu Hiểu Phong giờ đây cũng hiểu vợ mình hơn. Cô là bác sĩ và nếu năm đó cô không lên đường cứu sản phụ kia, rất có thể cô sẽ tự trách mình nhiều năm sau này. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của nhiều mạnh thường quân, Quốc Châu đã được phẫu thuật ghép khuyết sọ.

VietBF@ Sưu tập

Cupcake01
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 12-01-2023
Reputation: 7473


Profile:
Join Date: May 2019
Posts: 43,501
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Screenshot 2023-12-01 at 08.24.41.jpg
Views:	0
Size:	31.7 KB
ID:	2304701  
Cupcake01_is_offline
Thanks: 39
Thanked 3,295 Times in 2,855 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 9 Post(s)
Rep Power: 48 Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5
The Following User Says Thank You to Cupcake01 For This Useful Post:
maivang18 (12-01-2023)
Old 12-01-2023   #2
koorlie
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 11,929
Thanks: 0
Thanked 7,706 Times in 4,030 Posts
Mentioned: 34 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 2159 Post(s)
Rep Power: 32
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
Default

Quote:
Khi Tôn Quyền Hạ biết được sự thật đã bật khóc. Cô cũng là muốn cứu người, nếu cô không đi thì có lẽ cả hai mẹ con nọ đã không qua khỏi. Nhưng cô cũng không khỏi tự trách mình khi đã vô tình khiến con trai trở nên như vậy.

Hầu Hiểu Phong giờ đây cũng hiểu vợ mình hơn. Cô là bác sĩ và nếu năm đó cô không lên đường cứu sản phụ kia, rất có thể cô sẽ tự trách mình nhiều năm sau này
Tạm coi như câu chuyện có thật đi...

Cả hai vợ chồng đều không hiểu vấn đề nằm ở chỗ nào cả. Cứ đổ thừa cho chuyện vì cứu người mà mình gặp họa. Đó là một tánh xấu.

Vợ là bác sĩ, cần đi cứu người thì cứ đi, có sao đâu.

Nhưng điều quan trọng hơn cả là trước khi đi cần phải có biện pháp giữ cho con mình an toàn cái đã, rồi mới bước ra.

Là bác sĩ mà ngu quá không hiểu chuyện thứ nhất đó, lại thêm cái ngu thứ hai là còn đổ thừa do muốn cứu người nên mới sanh chuyện.
koorlie_is_offline   Reply With Quote
Old 12-02-2023   #3
bs098
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
bs098's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 5,953
Thanks: 2,560
Thanked 3,503 Times in 1,772 Posts
Mentioned: 7 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 617 Post(s)
Rep Power: 23
bs098 Reputation Uy Tín Level 6
bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6
Default

Chuyện xứ tàu chó nó vậy, ngu từ lớn đến bé.
bs098_is_offline   Reply With Quote
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 06:27.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.05145 seconds with 15 queries