"Nghệ sĩ bỏ sân khấu rất nhiều để tham gia gameshow nhưng tôi vẫn liều lĩnh làm" – nghệ sĩ Thành Lộc nói.
Vừa qua, tại phần 2 chương trình Duyên phận, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã tâm sự về sự nghiệp của mình.
Kiều bào bên Mỹ xem tôi diễn xong khóc như mưa
Một trong những vở kịch thành công nhất, gắn liền với tên tuổi của tôi là Dạ cổ hoài lang, nói về tâm sự của một người già Việt Nam cô đơn trên đất Mỹ trong thập niên 80, 90, khi xa cách quê hương, xung đột văn hóa với con cháu.
Khi tôi đem vở kịch ấy qua Mỹ diễn vào năm 2017, kiều bào mình bên đó xem tôi diễn xong khóc như mưa.
Thành Lộc trong vở Dạ cổ hoài lang
Thực ra, câu chuyện trong vở kịch ở thời đại bây giờ không còn là mới nữa vì người Việt mình bây giờ về quê hương rất nhiều, không phải chịu cảnh xa cách như trước đây.
Thời điểm tôi mang vở kịch này sang Mỹ, rất nhiều bạn trẻ dù không biết tiếng Việt nhưng vẫn đi xem cùng ông bà, cha mẹ rồi thổn thức với nhân vật tôi đóng.
Như vậy, tôi đã hoàn thành được ước mơ của mình thời trẻ khi còn ở sân khấu 5B. Lúc đó, tôi diễn vở kịch này cũng khấn Tổ cho mình được đem nó qua Mỹ diễn. Ai ngờ vào 2017, tôi đem được nó qua Mỹ thật, hạnh phúc vô cùng.
Nghệ sĩ bỏ sân khấu rất nhiều để tham gia gameshow nhưng tôi vẫn liều lĩnh làm
Ngoài làm diễn viên, tôi còn tham gia công tác đạo diễn và khi đó, tôi có cảm hứng, đam mê với kịch lịch sử hoặc kịch đương đại trừu tượng. Một số vở hơi trừu tượng như Trắng, xanh và đỏ của Lê Hoàng, Tin ở hoa hồng của Lưu Quang Vũ.
Tôi cũng mê nhạc kịch lắm nên khi dựng kịch cũng đưa nó vào. Khán giả trẻ Việt Nam hiện nay cực kỳ thiếu hụt văn hóa nhạc kịch. Tôi là nghệ sĩ, có kiến thức nên phải làm để đưa nhạc kịch tới khán giả.
Về kịch lịch sử, tôi làm được ba vở mà tôi rất yêu, coi như đứa con tinh thần của mình. Đầu tiên là vở Bí mật vườn lệ chi. Đó là kịch nói im phăng phắc nhưng tôi vẫn dùng trống chầu 24 cái làm âm nhạc nền cho nó.
Vở kịch thứ hai là Ngàn năm tình sử, nói về câu chuyện tình buồn của người anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt. Từ vở này, tôi bắt đầu mon men đi vào nhạc kịch. Tôi mời nhạc sĩ Đức Trí đến dựng phần nhạc cho nó.
Tôi còn nhớ hồi đó đem vở kịch này tham gia Liên hoan Sân khấu Chuyên nghiệp Toàn quốc. Lần đầu tiên trong Liên hoan đó có một vở kịch diễn mà khán giả tới đông tới mức phải ngồi bệt dưới đất để xem, không có chỗ ngồi. Chúng tôi phải chào khán giả không dưới 5 lần.
Vở thứ ba là Tiên Nga, lấy nội dung từ Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Vở này cũng là nhạc kịch nhưng rất khó vì phải sử dụng đờn ca tài tử Nam Bộ. Tôi dùng nhạc sống, bắt các diễn viên kịch phải hát live trên sân khấu.
Đây là một kỷ niệm đáng nhớ của tôi vì dàn dựng vất vả lắm. Chỉ riêng việc làm kịch bản thôi, tôi phải nhờ đến 4 tác giả cùng một lúc, ấp ủ trong 2 năm.
Tới khi dựng vở, tôi mất 2 tháng dàn dựng trên giấy. Tôi không ngờ khán giả lại đón nhận vở kịch đó nồng nhiệt đến thế, đặc biệt là khán giả trẻ. Các em học sinh đến xem rất đông.
Tôi còn nhớ, thời điểm tôi dựng vở kịch này, các gameshow giải trí, phim ảnh truyền hình chiếm lĩnh rất mạnh. Nghệ sĩ bỏ sân khấu rất nhiều để tham gia gameshow nhưng tôi vẫn liều lĩnh làm.
Tôi có niềm tin rằng một bộ phận khán giả yêu nghệ thuật vẫn thích đến sân khấu xem trình diễn.
VietBF @ Sưu tầm