Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013

 
 
Thread Tools
Old 03-15-2013   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,011 Times in 489 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 60
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Default Bé 1 tuổi nguy nan vì thiếu 50 triệu đồng để phẫu thuật

Đứa bé mới 12 tháng tuổi, nó chưa hiểu gì cả nhưng đôi mắt đen láy, mở to, nó ngơ ngác nhìn sau những lần lên cơn khó thở. Người mẹ tội nghiệp cứ ôm chặt nó vào lòng mà nức nở : “Mẹ xin con, đừng bỏ mẹ, con đừng chết con ơi!”.

Trên giường bệnh tại Trung tâm tim mạch – Bệnh viện E Hà Nội, em bé có cái tên thật đẹp Đinh Nữ Cẩm Ly đang lên những co giật và khó thở kéo dài. Khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu, em cố giơ đôi bàn tay bé xíu, thâm tím bấu vào áo mẹ như để cầu cứu sự giúp đỡ. Ôm đứa con bé bỏng vào lòng, chị Cao Thị Ngân không ngừng khóc, giọng mếu máo lạc đi : “Con ơi, cố gắng lên con ơi, con đừng làm mẹ sợ”.



Những cơn khó thở khiến bé Ly quấy khóc nhiều

Nhưng những lời nói của chị với một đứa nhỏ mới chưa đầy 12 tháng tuổi nào nó đã hiểu gì. Em cứ ngước lên nhìn mẹ rồi lại cúi xuống thở, khò khè, nặng nhọc. Đôi môi tái nhợt trông càng tội nghiệp hơn trên cái cơ thể èo uột nặng chưa đầy 6kg của em. Bằng cái giọng lơ lớ của miền đất Quảng Bình, chị Ngân gạt nước mắt cho biết: "Đây là cháu thứ hai nhà em chị ạ, sinh ra cháu đã yếu ớt và thâm tím hết cả người. Vợ chồng em cũng không biết là con bệnh gì, nhà cũng nào có tiền đâu nên chỉ nghĩ đơn giản có lẽ trong thời gian mang bầu không được ăn uống đủ chất dinh dưỡng nên con yếu. Rồi người cháu cứ lịm đi, yếu dần, lúc đó đi khám mới phát hiện con bị tim bẩm sinh".


Bị tim bẩm sinh khiến các đầu ngón tay của em bị thâm tím
Vợ chồng nghèo, lấy nhau chưa có nổi mảnh đất cắm dùi, bé Ly được các bác sĩ bệnh viện Quảng Bình chẩn đoán bị tim phức tạp nên chuyển cháu ra Hà Nội để làm phẫu thuật. Đều là nông dân ít học, cả chị Ngân và anh Hợi (bố bé Ly) nghe thấy thế là tức tốc bắt xe ra Hà Nội ngay mà không kịp nghĩ trong túi không có lấy một đồng. Ra Hà Nội đã được 3 tuần, số tiền gom góp đi vay mượn tất cả có 5 triệu đã chi tiêu gần hết cho dù ngày nào hai vợ chồng cũng phải tiết kiệm ăn mì gói. Anh Hợi tâm sự: Các bác sĩ ngoài này cũng thương vợ chồng và tạo điều kiện cho cháu lắm nhưng ca mổ sắp tới của con tôi cần có tiền mà tôi thì không biết phải làm thế nào cả. Giá như vợ chồng có nhà cửa đàng hoàng tôi cũng chẳng tiếc bán đi cứu con, nhưng chỗ chui ra chui vào ở quê bé lắm, lại chưa có sổ đỏ nên chẳng biết bán cho ai và ai sẽ mua nữa.


Bé Ly đang đứng trước ca phẫu thuật sửa tim mà bố mẹ không có đến 1 đồng

Là người điều trị trực tiếp cho bé Ly, bác sĩ Trần Đắc Đại cũng vô cùng ái ngại trước hoàn cảnh khó khăn của đôi vợ chồng nghèo lặn lội từ trong Quảng Bình ra với quyết tâm cứu con. Về bệnh tình của Ly, bác sĩ Đại cho biết: "Bé Ly bị tim bẩm sinh thể fallot 4 (tim bị dị tật đó là xuất hiện lỗ thông liên thất làm hẹp phổi khiến đứa trẻ khó thở) vì thế cơ thể luôn trong tình trạng thiếu oxy làm chậm quá trình phát triển. Biện pháp chắc chắn là cần phải tiến hành phẫu thuật để vá lỗ thông, tuy nhiên cái khó khăn đó là việc giải phẫu động mạch phổi xem có phù hợp hay phụ thuộc vào nhánh phổi không, sau đó mới tính tiếp. Ở thể bệnh của bé Ly sẽ tốn kém hơn về nhiều mặt so với các thể bệnh tim khác, chi phí cho ca mổ lên đến từ 50 đến 60 triệu đồng.

Lo lắng cho con, chị Ngân càng nóng ruột nên cứ liên tục hỏi chồng: “Anh xem vay được chỗ nào chưa?” nhưng đáp lại sự mong mỏi của vợ, lần nào cũng chỉ là cái lắc đầu của anh Hợi. Nhìn vợ sầu não ngồi ôm con, anh tự trách bản thân mình nghèo quá đã không thể đứng lên cáng đáng lo cho con. Đứa con sinh ra, bậc làm cha làm mẹ nào cũng buốt ruột, nhưng cái nghèo, cái khổ khiến anh chị cùng đường, túng quẫn. Câu cuối cùng trước khi chào tôi ra về, chị gạt nước mắt khe khẽ nói: “Vợ chồng em cùng đường rồi, nếu không có tiền mổ cho con, em liều bế con về Quảng Bình, con có mệnh hệ gì em cũng chết theo nó luôn chị ạ”.


"Không có tiền, chắc em tính bế con về Quảng Bình thôi chị ạ" - chị Ngân sụt sùi cho biết

Không hiểu mẹ nói gì, nhưng lần nữa bé Linh lại ngước mắt lên nhìn, bỗng em nhoẻn miệng cười tươi trong giọt nước mắt xót xa của bố mẹ. Em muốn lắm có được một trái tim khỏe mạnh để không phải nặng nhọc thở từng cơn kéo dài và đôi môi chúm chím kia sẽ được hồng tươi trở lại như bao em bé khác.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 933: Anh Đinh Ngọc Hợi và chị Cao Thị Ngân (thôn Văn Hóa 1, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình)

ĐT: 0989.821.751

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269



Phạm Oanh
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	P1060067-53335.JPG
Views:	4
Size:	90.1 KB
ID:	450917  
megaup_is_offline  
 

Tags
Đà nẵng, cần thơ, Giảng Võ, Hà Nội, Hà Tĩnh, Minh Hóa, ngân hàng, quảng bình, quân đội, vietcombank
User Tag List


Facebook Comments


Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.