Bắt đầu từ năm 2017, cứ đến tháng 3, năm nào mình và Cam Thơ cũng về VN để cùng đồng bọn (fans hâm mộ) đi làm từ thiện. Đến năm 2020 thì đại dịch ập đến nên phải ngưng cái truyền thống đó cho đến năm nay mình mới có dịp trở về. Năm nay đoàn trở về thăm Mái Ấm Hoàng Tử Bé và phát 120 phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn ở đó. Quà luôn được trao tận tay cho bà con, không qua một trung gian nào. Họ không những nghèo khổ mà còn bị khuyết tật, khó khăn chồng chất khó khăn. Ngay cả bé Quyên, người hiện giờ điều hành Mái Ấm Hoàng Tử Bé sau khi Cô Nga mất cũng không được lành lặn. Các bạn nào muốn giúp cho bà con ở vùng đó xin liên lạc với bạn Ngọc Quyên Nguyễn
Địa chỉ:
Tổ 16, Ấp 3, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai.
Số ĐT: 0983585310.
Rời Mái Ấm Hoàng Tử Bé, đoàn ghé đến Mái Ấm Phúc Lâm ở Đồng Nai để thăm các cháu bé mồ côi bị bỏ rơi. Nơi nào cũng có những hoàn cảnh đau thương. Những chuyến đi như thế này không thể thay đổi được số phận của các mảnh đời bất hạnh nhưng hy vọng nó giúp xoa dịu được phần nào sự khó khăn của họ.
Cám ơn đồng bọn luôn đồng hành cùng 7 và 8 trong những chuyến đi từ thiện. Cám ơn tấm lòng vàng của các mạnh thường quân đã đóng góp cho quỹ từ thiện năm nay. Và đặc biệt cảm ơn em Eric Nguyen đã sắp xếp mọi thứ, từ xe buýt cho đến các phần quà cho bà con. Không có em chuyến đi từ thiện này khó có thể thành công.