Gọi cho đàn ông một cuộc không nghe máy đừng gọi cuộc thứ hai.
Nhắn cho người ta một tin nhắn, nếu người ta không trả lời thì đừng cố chấp nhắn nhiều lần.
Điện thoại không tự dưng có mục cuộc gọi nhỡ và cũng không tự nhiên có phần tin nhắn chưa đọc quan trọng là vị trí của bạn trong lòng họ ở đâu đấy mới là vấn đề.
Thế mới bảo rằng không có đàn ông vô tâm, chỉ có đàn ông đặt tâm ở nhiều nơi khác. Không có đàn ông nào là không biết được sự hi sinh của bạn, nhưng họ có thích hiểu hay không lại là một chuyện khác.
Người đàn ông không yêu bạn, họ đặt ra nhiều tiêu chuẩn và muốn bạn làm theo. Còn người đàn ông yêu bạn thì bạn chỉ cần là chính mình thôi đã là quá đủ rồi.
Người yêu mình chỉ lo sợ mình thiếu mà kẻ không yêu thì luôn nghĩ đã cho mình quá nhiều.
Nên là thử nghĩ xem mình có là gì với họ không để mà phải nghĩ suy nhiều?
VietBF@sưu tập