Theo như nữ nghệ sĩ Hồng Loan nói rằng, Hồng Loan đã nhắn tin hỏi thăm chị Như Quỳnh và được biết chị cùng người thân đang lo liệu, sắp xếp chu toàn tang lễ cho người em trai ruột của mình.
Ngày 12/4 mới đây, quản lý và trên Fanpage của ca sĩ Như Quỳnh đã thông báo em trai cô là ca sĩ – nhà thiết kế Tường Khuê qua đời do đột quỵ. Thông tin này khiến nhiều người vô cùng xót xa, thương tiếc.
Mới đây, trên kênh Youtube của mình, nghệ sĩ cải lương Hồng Loan (con gái Bảo Quốc) đã chia sẻ đôi lời về em trai Như Quỳnh.
Hồng Loan
Chị Như Quỳnh mới về Mỹ vài ngày thì có tin dữ
Tôi vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin em trai chị Như Quỳnh là Tường Khuê qua đời. Tôi đã nhắn tin hỏi thăm chị Như Quỳnh và được biết chị cùng người thân đang lo liệu, sắp xếp chu toàn tang lễ cho em trai.
Tường Khuê tên thật là Lê Lam Tường Khuê, sinh năm 1972, là em trai ruột của chị Như Quỳnh. Trong gia đình, chỉ có chị Như Quỳnh và Tường Khuê theo đuổi con đường nghệ thuật.
Tường Khuê theo tôi thấy có nhiều nét giống chị Như Quỳnh, từ đôi mắt, khuôn miệng tươi tới gương mặt hài hòa.
Tường Khuê cũng từng theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp tại hải ngoại, sở hữu chất giọng trầm ấm, sâu lắng và theo đuổi dòng nhạc trữ tình.
Tôi được biết, chị Như Quỳnh vừa từ Việt Nam về Mỹ được vài ngày. Chị dự định vài tuần nữa sẽ trở lại Việt Nam để biểu diễn các show của chị.
Nhưng vừa về Mỹ được vài ngày thì chuyện này lại xảy ra, nên chị đau buồn vô cùng.
Như Quỳnh và em trai Tường Khuê
Ngay khi nhận được tin này, tôi đã nhắn tin chia buồn với chị. Chồng tôi là ca sĩ Bảo Lộc từng thu âm cho Tường Khuê một bài hát do chính cha anh sáng tác. Đó là một ca khúc rất hay.
Chính chị Như Quỳnh hôm đó là người đã ngồi ở phòng thu soạn bài cho em trai. Mới cách đây vài tháng, chị Như Quỳnh và Tường Khuê đã hát ca khúc này để tặng người cha quá cố.
Chị Như Quỳnh yêu thương em trai rất nhiều
Năm ngoái, ba chị Như Quỳnh đã qua đời. Vô số nỗi buồn liên tiếp đến với chị, khiến chị đau lòng lắm. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ xin chia buồn cùng gia đình chị. Tôi xin chia sẻ nỗi đau này và mong Tường Khuê sẽ được an nghỉ ở một nơi nào đó.
Ai cũng biết, chị Như Quỳnh rất yêu thương Tường Khuê. Chị lo cho Tường Khuê từng chút một. Khi hai chị em đến thu âm chỗ chồng tôi, chị Như Quỳnh chỉnh sửa cho Tường Khuê từng chỗ nhỏ nhất.
Tôi nhìn hành động, lời nói, cử chỉ là biết chị Như Quỳnh yêu thương em trai rất nhiều.
Tôi xin chia buồn cùng chị Như Quỳnh cùng gia đình cũng như các khán giả yêu mến chị Như Quỳnh và ca sĩ Tường Khuê. Nỗi mất mát này rất to lớn, tôi mong chị Như Quỳnh sẽ mạnh mẽ để vượt qua.