Tội ác che giấu hơn 20 năm trong bể tự hoại ở Mỹ - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > USA NEWS > USA News| Tin Tức Hoa Kỳ


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Tội ác che giấu hơn 20 năm trong bể tự hoại ở Mỹ
Wendy Camp cùng hai người thân bỗng biến mất sau chuyến đi thăm con trai ở nhà chồng cũ, đến 21 năm sau thi thể họ mới được phát hiện trong bể tự hoại.

Ngày 29/5/1992, Wendy Camp, 23 tuổi, đến thăm con trai 4 tuổi Jonathan Noe ở Shamrock, Oklahoma. Cô đi cùng con gái 6 tuổi Cynthia Britto và em chồng tên Lisa Kregear.

Wendy đang giành quyền nuôi con với bố của Jonathan, Chad Noe. Cô còn mắc bệnh đa xơ cứng, phải điều trị bằng thuốc và không thể lái xe, vì vậy gia đình có nhiều lo ngại trước chuyến đi. Mẹ của Chad, Beverly Noe, và bà ngoại Ida Prewitt đến đón ba người vào sáng 29/5.

Đến 16h30, Wendy gọi điện cho chồng là Leon thông báo đang trên đường về nhà. Gia đình dự kiến họ trở về vào khoảng 19-19h30 vì lái xe mất hơn hai giờ. Nhưng đến nửa đêm, ba người vẫn chưa về, gia đình ngày càng lo lắng, nhất là khi Wendy không mang theo thuốc. Họ trình báo mất tích vào ngày 30/5.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết được thông tin về cuộc sống không bình lặng của Wendy và trận chiến tranh quyền nuôi con gay gắt trước khi cô mất tích.

Ở tuổi 16, Wendy hẹn hò với sinh viên đại học Christopher Britto, sinh con gái Cynthia vào năm 1986. Tuy nhiên, khi đứa trẻ được sáu tháng tuổi, Christopher bị bố mẹ gây áp lực không cho kết hôn với Wendy. Anh ta đồng ý ly hôn và trở về quê hương. Wendy ôm con về sống cùng gia đình ở trang trại.

Wendy gặp Chad vào năm 1987 khi làm việc tại một nhà hàng địa phương. Sau khi kết hôn và sinh con trai Jonathan, cặp đôi sống với bố mẹ Wendy. Không lâu sau, Wendy hôn mê và được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng. Gia đình cô chăm sóc Cynthia và mẹ của Chad, Beverly, đồng ý trông nom Jonathan cho đến khi Wendy bình phục.

Khoảng bảy tháng sau khi Wendy hôn mê, Chad quyết định ly hôn và giành được quyền nuôi con. Beverly nhận trách nhiệm nuôi dạy Jonathan, cố giữ cậu bé cho riêng mình với lý do Chad nghiện ma túy và có nhiều con ngoài giá thú với các thiếu nữ vị thành niên. Bố mẹ Wendy muốn đến thăm cháu nhưng bị gia đình Noe ngăn cản.

Wendy cần hơn một năm mới dần hồi phục. Trong thời gian này, cô gặp Leon trong bệnh viện và tìm được hạnh phúc mới. Ngay sau đó, Wendy yêu cầu đến thăm Jonathan mỗi cuối tuần. Nhưng sau một tháng, Beverly từ chối cho con dâu cũ gặp cháu, thậm chí nói dối rằng Jonathan bị vợ chồng Wendy lạm dụng và đưa cậu bé đi trốn trong khoảng một năm. Tuy nhiên, tòa án vẫn không yêu cầu Beverly trả con lại cho Wendy, chỉ ra lệnh cho bà ta để hai mẹ con gặp nhau.

Ngày 29/5/1992, Beverly bảo Chad gọi điện cho Wendy mời đến thăm, đề nghị lái xe đưa đón vì cô bị bệnh. Nhưng bà ta từ chối cho Leon đi với lý do sợ anh đánh nhau với Chad, vì thế Wendy đi cùng con gái và em chồng.

Sau khi Wendy và hai người thân mất tích, Beverly khẳng định đã thả cả ba ở Chandler, Oklahoma vào chiều 29/5. Theo Beverly, Wendy phàn nàn rằng đến thăm Jonathan quá khó khăn và tranh cãi suốt chuyến đi. Bà bực tức tấp vào bãi đậu xe của một cửa hàng Walmart và bảo ba người ra khỏi xe, nghĩ họ có thể bắt xe khác hoặc gọi cho Leon đến đón về nhà. Lời khai của Ida Prewitt, bà ngoại Chad, khớp với câu chuyện của Beverly.

Tuy nhiên, cửa hàng Walmart ở Chandler không có hệ thống camera giám sát. Những nhân viên làm việc vào ngày 29/5 không thể xác minh việc nhìn thấy ba người mất tích.

Chad nói rằng lần cuối cùng nhìn thấy Wendy, Cynthia và Lisa là khi họ lên xe về nhà. Anh ta vượt qua bài kiểm tra nói dối.

Khi thẩm vấn gia đình Wendy, cảnh sát nhận thấy họ rất bất mãn với Chad và Beverly, cho rằng hai mẹ con này phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Dù không có bằng chứng nào mâu thuẫn với câu chuyện của Beverly, cảnh sát vẫn xem xét kỹ lời kể của bà ta vì không còn manh mối nào khác. Họ phải chạy đua với thời gian vì Wendy cần uống thuốc và tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm. Nhưng các cuộc thẩm vấn tiếp theo với gia đình Noe đều đi vào ngõ cụt.

Sau một tuần tìm kiếm, cảnh sát thông báo rộng rãi về vụ mất tích trên truyền thông và treo phần thưởng trị giá 5.000 USD cho ai cung cấp manh mối hữu ích.

Cảnh sát điều tra trong một năm mà không tìm ra nghi phạm nào. Vụ án được tái hiện trong chương trình Unsolved Mysteries. Bà Ida nhận lời phỏng vấn, khẳng định bản thân và Beverly không liên quan đến sự biến mất của ba nạn nhân.

Điều tra sâu hơn, cảnh sát biết được rằng Ida và con gái tên Debbie từng bị bắt khi chồng Debbie bị đâm chết trong ôtô năm 1980. Họ được thả tự do vì thiếu bằng chứng, nhưng em họ của Chad nhận xét bà Ida "rất tàn nhẫn" và "không ngần ngại phạm tội".

Năm 2011, bà Ida qua đời ở tuổi 82 mà không trăng trối gì về vụ việc năm 1992.

Năm 2013, Grover Prewitt, 60 tuổi, em trai của Beverly, đến gặp cảnh sát vì nghi ngờ mẹ và chị có thể liên quan đến việc ba người mất tích. Ông Grover tin rằng ba thi thể được chôn trong bể tự hoại trên khu đất cũ nhà ông và đề nghị cảnh sát khai quật.

Bà Ida từng sống ở đó và bảo Grover đào một cái hố sau 2,4 m làm bể tự hoại, sau đó nó được dùng làm nơi chứa rác thải trong nhiều năm. Hố này vốn để mở nhưng bà Ida sai Grover lấp lại ngay sau khi Wendy và hai người thân mất tích.

Ông Grover đưa cảnh sát đến địa điểm được cho là nơi chôn giấu thi thể. Beverly tiếp tục phủ nhận mọi liên quan.

Tháng 4/2013, sau quá trình khai quật tỉ mỉ được thực hiện dưới sự giám sát của chuyên gia nhân chủng học pháp y, nhà chức trách tìm ra bộ xương cùng quần áo của ba thi thể.

Giám định y tế xác định rằng các nạn nhân có nhiều vết thương do đạn bắn, thể hiện qua các chỗ khuyết ở xương, và có dấu vết bị đâm. Một khẩu súng và hai con dao làm bếp được tìm thấy dưới hài cốt.

Ngày 10/1/2014, kết quả xét nghiệm ADN xác nhận hài cốt là Wendy, Cynthia và Lisa.

Beverly bị bắt và bị buộc tội với ba tội danh giết người cấp độ một. Grover bị cáo buộc là đồng phạm nhưng sau đó được thẩm phán bác bỏ vụ kiện.


Beverly Noe che mặt khi bị áp giải ra xe sau phiên tòa tháng 1/2015. Ảnh: The Oklahoman

Để tránh rủi ro thất bại trong phiên tòa xét xử vụ giết người, văn phòng công tố đề nghị thỏa thuận nhận tội với Beverly.

Tháng 1/2015, Beverly, 67 tuổi, nhận tội giúp thực hiện các vụ giết người. Tội danh của bà ta được giảm xuống thành đồng phạm giết người, bị kết án 15 năm tù cộng thêm 15 năm quản chế.

Do tuổi tác và vấn đề sức khỏe, Beverly được thả tự do vào đầu 2020, sau đó qua đời vào năm 2023.

VietBF@ sưu tập

pizza
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 01-07-2024
Reputation: 35711


Profile:
Join Date: Sep 2014
Posts: 88,612
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	551.jpg
Views:	0
Size:	35.3 KB
ID:	2320077  
pizza_is_offline
Thanks: 6
Thanked 7,502 Times in 6,655 Posts
Mentioned: 6 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 29 Post(s)
Rep Power: 99 pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7
pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 03:19.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.05967 seconds with 13 queries