Giá điện VN giờ đã quá đắt, đắt hơn cả Mỹ và EU nên người dân nghèo xứ Việt đã tìm cách tránh nóng. Nhiều tỉnh miền Bắc, miền Trung đang phải hứng chịu cái nóng khủng khiếp, khiến nhu cầu sử dụng điện cao, trong khi điện lại tăng giá mạnh, làm cho cuộc sống, sinh hoạt của người dân trở nên vô cùng khổ cực.
Trước tình trạng này, nhiều người dân lựa chọn "đưa nhau đi trốn" vào các trung tâm thương mại để “hưởng ké” điều hòa, như một giải pháp tránh nóng và tiết kiệm điện.
Mạng xã hội đang lan truyền bức ảnh hàng chục người dân nghỉ trưa tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, Hà Nội vào trưa ngày 19 tháng Năm, 2019.
Không chỉ tranh thủ tránh nóng, nhiều người còn đưa cả gia đình vào đây mang theo đồ ăn, thức uống để dùng. Thậm chí có người còn ngủ một giấc ngon lành.
Nhận xét về bức hình này, Facebooker Nancy Hanh Vy Nguyen, chua xót:
"Đất nước mình rực rỡ quá phải không anh?
Giữa thời bình dân phải đi ... tị nạn!
Giặc gì đến nhà? Sao dân chạy loạn? Và đất nào, nước nào? ... Khi giặc điện tăng tràn đến, dân chạy vào AEON Long Biên xin tị nạn."
Dẫu biết đây là hành động bất đắc dĩ mà người dân dùng để chống chọi với khoản tiền điện ngày một nhiều, trong khi thu nhập lại không tăng. Tuy nhiên, giá như chúng ta đấu tranh mạnh mẽ hơn để buộc EVN công khai, minh bạch hóa giá điện, không được tăng giá một cách vô lý. Thì có lẽ thoải mái nằm điều hòa nhà mình mà chẳng cần phải khổ cực, vật vờ tránh nóng, ngủ đất như vậy.
Nguồn: Việt Tân