Nữ ca sĩ Phi Nhung là bạn thân của Mạnh Quỳnh. Thời điểm mới nghe tin dữ, Mạnh Quỳnh đau lòng đến mức không thiết tha ăn uống. Anh chỉ nằm vùi trên giường suốt 1 tuần liền.
Khi chia sẻ bức ảnh cuối cùng chụp với Phi Nhung, Mạnh Quỳnh không giấu được sự đau lòng qua từng dòng chữ chia sẻ: 'Xin lỗi Nhung, Quỳnh đã không còn nước mắt để khóc tiễn Nhung đi! Lời Nhung hứa khi mình về già Quỳnh ngồi xe lăn, Nhung đẩy Quỳnh đi hát phục vụ khán giả cho trọn một đời cống hiến nghệ thuật giờ Nhung thất hứa rồi.
Nhưng thôi, Quỳnh không trách Nhung đâu. Nhung đã sống quá trọn vẹn một kiếp người rồi. Mai mốt đi hát ở đâu khán giả hỏi thăm Nhung thì Quỳnh sẽ kể Nhung nghe'.
Cho đến thời điểm hiện tại - tức gần 2 tháng từ ngày cố NS Phi Nhung về với đất mẹ, Mạnh Quỳnh vẫn chưa thể tin tưởng và chấp nhận được bạn thân đã thật sự không còn trên đời này nữa.
Trong một chia sẻ mới đây, anh cho biết mỗi lần vô tình xem lại hình ảnh, video của bạn thân quá cố, anh đều rơi nước mắt.
Đối với Mạnh Quỳnh, Phi Nhung vừa là bạn thân thiết ngoài đời, vừa là 'người tình sân khấu' không ai có thể thay thế được.
'Tôi thấy mình vô dụng vì không khuyên và thuyết phục được Nhung trở về Mỹ vào hồi tháng 7. Nếu cô ấy nghe lời tôi, cô ấy đã không nhiễm Covid-19 và ra đi'.
Trước đó, anh và cố NS Phi Nhung đã ấp ủ nhiều dự án với nhau. Nào là liveshow lớn để kỷ niệm 2 thập kỷ trở thành cặp song ca được khán giả yêu quý, nào là quay MV, làm album, quay thêm tuồng cải lương… nhưng giờ đây, tất cả những dự định đó đều đổ bể bởi một người đi, một người ở lại.
Mạnh Quỳnh cũng nói rằng anh cảm thấy buồn vì không thể che chở cho người bạn thân thiết trong lúc vướng nhiều thị phi nhất, oan ức nhất vì phải mang tiếng xấu. 'Tôi nhìn bạn mình bị oan mà không lên tiếng bào chữa hay bênh vực được cho cô ấy, dù tôi thừa hiểu bạn mình như thế nào', Mạnh Quỳnh bày tỏ.
Trong lúc cảm thấy đau buồn, suy sụp cùng cực vì nhìn bạn mình ra đi trong oan ức và thị phi, may mắn Mạnh Quỳnh vẫn luôn có bà xã ở bên bầu bạn, an ủi.
Thời gian đầu, biết chồng chưa thể chấp nhận được tin bạn thân mất, Cẩm Diệu - vợ của Mạnh Quỳnh đã để anh có khoảng lặng của riêng mình. Sau một thời gian khi thấy chồng đã vực lại được tinh thần, cô mới khuyên Mạnh Quỳnh hãy xem như giọng ca Bông điên điển đã trả hết nợ ở trần gian và giờ đây được an nghỉ trên thiên đường.
Cẩm Diệu động viên Mạnh Quỳnh mạnh mẽ hơn vì còn công việc phải tiếp tục và gia đình cũng cần anh chăm lo.