"Tôi sợ quá, cứ tưởng người ta ghét mình nên cầm chổi hoặc pháo ném lên. Lập tức, tôi co giò lên" – nghệ sĩ Kim Tiểu Long nói.
Mới đây, chương trình Music Box đã lên sóng với sự tham gia của ba nghệ sĩ cải lương là Kim Tiểu Long, Ngọc Huyền và Hương Thủy.
Tại chương trình, nghệ sĩ Ngọc Huyền tỏ ra khá bồi hồi. Cô bày tỏ:
"Ngồi đây ngày hôm nay mà tôi nhớ chuyện ngày xưa quá. Hồi đó, mấy chị em vừa mới chập chững bước vào nghề, cực khổ lắm.
Hương Thủy phải đi đóng phim với cát xê 10 ngàn đồng cho một vai quần chúng. Còn tôi phải đóng vai con chim trong vở Tấm Cám, phải đứng múa may làm nền cho người ta, rồi đóng vai tỳ nữ.
Rồi từ đó chúng tôi mới lò mò lên được vai chính, chứ không phải khơi khơi vào nghề mà nhảy lên được đào chính, kép chính đâu".
Nghệ sĩ Hương Thủy nghe vậy liền nói thêm: "Đúng vậy, hồi mới vào nghề, tôi chỉ được đóng vai quần chúng, rồi vai cầm cờ chạy vèo qua sân khấu một cái rồi lãnh 10 ngàn. Mỗi lần diễn như thế, tôi phải cúp học để đi".
Nghệ sĩ Kim Tiểu Long cũng chia sẻ: "Có như vậy thì chúng tôi ngồi đây mới có được cái nghề. Tổ nghiệp mới thương chúng tôi, cho chúng tôi được làm nghề, có bề dày kinh nghiệm để ca hát.
Tôi đây ngày xưa cũng khổ lắm. Lúc mới vào nghề tôi phải đi làm hậu đài, quân sỹ, dựng cảnh cho đoàn tỉnh.
Tôi còn nhớ một lần đóng vai quân sỹ trong một vở cải lương cổ trang. Tới đoạn quân sỹ chào nữ tướng, tôi diễn đúng theo hiệu lệnh, cầm gươm bước tới rõ uy nghi. Nhưng vừa ra sân khấu, tôi quay xuống cười với khán giả, thế là bị đuổi luôn.
Mọi người hỏi tôi sao tự nhiên ra sân khấu diễn lại cười với khán giả. Họ không biết tôi mắc cỡ nên phải cười.
Trong quá trình diễn sau này, tôi cũng gặp nhiều sự cố đáng nhớ. Có lần tôi diễn ở một đoàn cải lương, vào vai bác sĩ. Tôi đang diễn thì nhìn xuống dưới thấy có khán giả cầm que tre quẹt ngang sân khấu.
Tôi sợ quá, cứ tưởng người ta ghét mình nên cầm chổi hoặc pháo ném lên. Lập tức, tôi co giò lên, nhìn buồn cười vô cùng, mãi không hát được".
Nghe Kim Tiểu Long nói vậy, Ngọc Huyền tiết lộ thêm một kỷ niệm của mình. Cô nói:
"Còn cả sự cố hát lộn lời nữa. Có một lần tôi đi hát ở đoàn tỉnh, hát tăng cường cùng anh Vũ Linh. Hôm đó, chúng tôi hát vở Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài.
Lúc diễn, người nhắc tuồng bên dưới không nhắc câu của tôi mà đem nhắc câu của anh Linh trong khi tôi không biết gì hết, nên cứ thế nhào vô hát. Đang hát thì anh Vũ Linh thấy thế mới hát: "Ủa, câu của tôi mà!". Lúc đó tôi mới nhớ ra, ngượng quá.
Anh Vũ Linh còn bảo thêm: "Mai mốt học cái tuồng này đi. Tuồng này của tôi với Tài Linh nổi tiếng lắm, không học sao đi hát với người ta được".
VietBF @ Sưu tầm