Người Hà Nội khóc nức nở, chắp tay làm lễ cầu siêu cho thú cưng
Tin Vietnam.- Báo Dân trí ngày 17 tháng 8 năm 2019 loan tin, người người dân đang sống tại Hà Nội vừa qua đã tìm đến chùa Tề Đồng Vật Ngã, ở ngõ 167 Trương Định để tưởng nhớ thú cưng, và làm lễ cầu siêu cho con vật mà họ đã từng nuôi.
Hình ảnh trên báo này cho thấy, đứng trước di ảnh thú cưng của mình, nhiều người đã khóc, có người đã thắp nhang, đứng chắp tay nghiêm trang như đang đứng trước mộ tổ tiên của mình. Chủ ngôi chùa Tề Đồng Ngã là nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh cho biết, đây là nghĩa trang thú cưng lớn nhất Việt Nam, với diện tích khoảng 2,000 m2, hiện đang chôn cất hơn 5,000 con thú cưng. Theo ông Sinh, có khoảng 1,000 người đã tới thăm viếng, tảo mộ thú cưng của mình trong tháng 7 âm lịch này.
Họ thăm mộ thú cưng với những món quà bánh, đồ ăn yêu thích của thú cưng lúc còn sống yêu thích. Có khoảng hơn 200 người đã cùng nhà chùa làm lễ cầu siêu cho thú cưng của mình. Mâm lễ cúng cầu siêu có lẽ cũng không khác gì lễ cầu siêu cho con người gồm nước, gạo, trái cây, tiền thật, tiền vàng mã và một số thức ăn khác.
Khoảng cách giữa thú vật và người dân ở VN đang dần thu hẹp, đó là sự bình đẳng trong xã hội cộng sản đấy, con người dần thấp xuống ngang cầm thú và coi chúng như đồng loại. Thế mới hiểu tại sao trên mạng cứ gọi lũ theo cách mạng là "khỉ trường sơn".
The Following 2 Users Say Thank You to bs098 For This Useful Post:
Hà nội là thủ đô nên được làm thí điểm cho sự bình đẳng giữa "người và chó", chết được đãi ngộ như nhau. Thực ra điều này bên Tàu đã có từ lâu dạng nửa người nửa chó mà người ta hay gọi là : Hán Cẩu, Cẩu nô tài.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.