Nam diễn viên nổi tiếng: Trước tối ngày đi bar ăn chơi, nhậu nhẹt giờ chỉ thích đi chùa, tụng kinh - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > Entertainment News | Tin Tức Giải Trí > News of Movies - Tin tức Điện Ảnh


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Nam diễn viên nổi tiếng: Trước tối ngày đi bar ăn chơi, nhậu nhẹt giờ chỉ thích đi chùa, tụng kinh
"Ngày xưa tôi ham chơi, nhậu nhẹt còn bây giờ, không quay phim là tôi lên núi, lên chùa làm công quả, tụng kinh niệm Phật", diễn viên Phạm Hy chia sẻ.

Phạm Hy tốt nghiệp khoa Diễn viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM. Anh chàng sinh năm 1992 ghi dấu ấn qua nhiều phim truyền hình, sitcom như Phía sau tội ác, Đảo ngọc tình yêu, Biệt đội siêu hài, Đoạn trường Nam Ai, Thiên thần 1001...

Ngoài ra, hầu như game show hài nào, Phạm Hy cũng góp mặt và được yêu mến nhờ mảng miếng duyên dáng. Theo đó phải kể tới chương trình: Thách thức danh hài, Đấu trường tiếu lâm, Làng hài mở hội, Cười xuyên Việt...

Gặp lại Phạm Hy kể từ dịch Covid 19, chỉ vài năm nhưng nam diễn viên có những thay đổi bất ngờ. Và sự thay đổi ấy đến từ chính những thăng trầm, biến cố trong thời gian qua.

Phạm Hy tâm sự: "Cuộc sống của tôi xưa giờ khá bình thường, không có gì u sầu cho tới vài năm trước. Trong lúc dịch Covid bùng phát, bao nhiêu biến cố xảy ra, tiền bạc không chỉ cạn kiệt mà còn bị âm. Ở quê, mẹ tôi phải bán cả vòng vàng, lấy tiền gửi cho tôi ăn. Tôi rất xót ruột nhưng không có cách nào hơn.

Vừa hết dịch, tôi nhận được lời mời tham gia 3 bộ phim, cát-xê ước chừng trên 100 triệu nên tôi tự tin lắm, gọi điện về nói với mẹ: Tết về, con sẽ mua vàng cho mẹ.

Cát-xê phim đầu tiên, tôi được hơn 30 triệu. Đùng cái, tôi bị cướp, ngã rạn xương khớp háng, phải nằm một chỗ nên không nhận được 2 bộ phim sau. Tôi phải dùng số tiền cát-xê vừa lãnh để chữa chân và ăn uống nhưng cũng không đủ.

Toàn bộ sinh hoạt đều gói gọn trong căn phòng trọ nhỏ. Đồ ăn thì đặt mua online, dùng móc câu kéo lên. Hoàn cảnh tôi lúc đó rất thảm vì không thể bó bột, chỉ nằm một chỗ chờ xương tự lành. Từ giường tôi nằm ra đến nhà vệ sinh tầm 2 mét nhưng phải mất nửa tiếng mới ra tới nơi. Mỗi lần nhích là đau tới tận óc.

Vậy mà tôi tự chống chịu một mình, không cho gia đình ở quê biết. Xài hết tiền, tôi vay mượn để trị bệnh tiếp, ăn uống và đóng tiền nhà trọ. Chân lành thì Tết đến.

Mẹ không biết tôi bị như vậy nên rất trông chờ con trai về để mua vàng. Còn tôi thì vì sĩ diện, vì không muốn mẹ hụt hẫng nên vay mượn thêm tiền để mua vàng, để giữ lời hứa với mẹ.


Phạm Hy trên phim trường.

Bác sĩ dặn tôi nghỉ ngơi từ 4 đến 6 tháng nhưng qua Tết là tôi đi làm luôn. Vì đi làm sớm nên tôi bị di chứng, dẫn tới tê bì gót chân, tê sống lưng, cứ đi một tiếng là nằm 1 tiếng, đi một tiếng lại ngồi một tiếng. Tôi lại phải đi vay tiền tiếp để trị di chứng trong khi mình không đi làm được.

Lúc đó tôi luôn nghĩ, chỉ cần mình khỏe là sẽ có công việc. Trị lành chân thì số nợ cũng lên tới vài trăm triệu. Lúc này tôi bị áp lực đến mức stress, mất ngủ. Bình thường, người ta uống 1 viên thuốc thì ngủ 10 tiếng, tôi uống 1 viên chỉ ngủ được 2, 3 tiếng. Tỉnh dậy giữa đêm, tôi uống thêm 2 viên nữa và ngủ hơn 20 tiếng đồng hồ.

Khi ngủ thông thường, lạnh thì phản ứng cơ thể là mình kéo chăn đắp nhưng vì uống thuốc ngủ nên lạnh cũng không biết. Sau hơn 20 tiếng đồng hồ tỉnh dậy, tay tôi cứng ngắc, không cử động được, may là không đột quỵ hay tai biến.

Tôi tưởng mình bị lúc đó thôi nhưng không phải. Tôi phải tập co duỗi tay. Tập nửa tiếng thì xài được nửa buổi, nhưng ngủ dậy lại bị như vậy. Một lần nữa, tôi phải vay tiền, trị bệnh về tay. Trị xong tay thì cũng hết năm.

Năm đó tôi không định về quê vì không có tiền. Gia đình chỉ biết là tôi bị bệnh và đang thiếu nợ chứ không biết rõ câu chuyện. Ba mẹ gửi cho tôi 10 triệu để về quê ăn Tết.

Tết xong, tôi đóng được đúng một phim rồi thất nghiệp từ tháng 3 đến tháng 11, không có nổi một show. Ngày nào, tôi cũng nằm nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng, trong khi mỗi tháng phải trả hơn 30 triệu. Nguyên năm 2023, tôi bị trầm cảm. Ngày 15 trả nợ thì từ ngày mùng 1 tới 14, tôi đứng ngồi không yên.

Bị như vậy nhưng ra ngoài gặp mọi người tôi vẫn vui vẻ bình thường, không ai biết là mình đang trải qua những gì".

"Trước kia tối ngày đi bar, club giờ chỉ muốn lên chùa, tụng kinh niệm Phật"

Không có những biến cố, thăng trầm đó, có lẽ Phạm Hy cũng không phải là Phạm Hy ngày hôm nay. Anh thay đổi trước sự ngỡ ngàng của bạn bè, gia đình, người thân chỉ trong một thời gian ngắn.

Anh bộc bạch tiếp: "Trong thời gian thất nghiệp đó, ngày nào tôi cũng lướt mạng xã hội xem game show, phim, ca nhạc, hài… Cho đến một hôm tôi tình cờ xem được clip người ta nói về "luật vũ trụ", tự nâng cao tần số hạnh phúc. Tôi bị cuốn và giống như đêm đó tôi nhặt được cuốn bí kíp hạnh phúc vậy. Ngày hôm sau, tôi áp dụng luôn.

Sáng đó tôi soi gương và tự nghĩ: mình đẹp quá, trẻ quá vậy mà nguyên thời gian qua, bạn bè rủ đi chơi lại không đi. Qua mùa dịch, người ta mất cha mất mẹ nhưng gia đình mình vẫn đầy đủ. Mình gặp nhiều biến cố nhưng mình vẫn khỏe. Tuy có nợ nhưng không phải nợ xấu. Mình vẫn là diễn viên, vẫn có bạn bè. Mọi chuyện vẫn rất tốt.

Vậy là tôi đi ra đường. Ngày xưa có tiền tôi ngồi quán cà phê sang trọng, giờ không có tiền thì ngồi cà phê vỉa hè.

Ngày xưa, hễ có bác bảo vệ hay người bán vé số nhận ra mình là diễn viên, tôi sẵn sàng rút 10.000, 20.000 ra cho còn giờ không có thì cười cảm ơn cũng được rồi. Trước đó, tôi bị sĩ diện quá lớn nên hay thể hiện. Còn giờ có gì mà thể hiện nữa.

Những ngày không đi phim, nam diễn viễn đều lên chùa làm công quả, tụng kinh, niệm Phật.

Tôi bắt đầu biết ơn cuộc sống. Khi trở về cuộc sống bình thường, tôi có duyên tham gia một nhóm từ thiện và thấy năng lượng của mọi người rất tốt nên muốn gặp mọi người hoài. Ngày nào tôi cũng tới chùa làm công quả, ăn cơm chay. Tôi đi vì thích chứ không phải vì trốn chạy. Dần dần tôi vui vẻ, yêu đời hơn.

Trước kia tôi ăn chơi lắm, tối ngày đi bar, đi club nhưng sau biến cố đó, tôi tự chấn chỉnh bản thân. Cuộc sống của tôi thay đổi theo hướng tích cực. Tôi vẫn còn nợ, vẫn phải xoay sở hàng tháng nhưng tâm lý nhẹ nhàng chứ không quá lo lắng. Tôi nhận ra là chuyện gì cũng có thể nhìn thoáng được, hơn thua ở cách nghĩ của mình.

Khi tinh thần mình thoải mái, năng lượng tích cực thì mọi thứ đến với mình cũng vậy. Trước Tết, tôi quay một phim điện ảnh, một phim truyền hình và hiện tại đang quay sitcom "Bác Ba Phi". Vừa có hai dự án mời tôi nhưng bị trùng thời gian nên tôi đang cân nhắc một trong hai.

Nói chung khi theo Phật pháp, tôi còn học được chữ buông. Ngày xưa, tôi ham nổi tiếng, ham nhà, ham xe còn bây giờ, nổi tiếng thì mừng, chỉ cần sống được với nghề là tốt rồi.

Ngày xưa tôi ham chơi, nhậu nhẹt còn bây giờ, không quay phim là tôi lên núi, lên chùa làm công quả, tụng kinh niệm Phật. Tôi không thích những nơi ồn ào, ăn chơi nữa và thấy cuộc sống của mình vui vẻ".

VietBF@ Sưu tập

Cupcake01
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 4 Weeks Ago
Reputation: 7473


Profile:
Join Date: May 2019
Posts: 43,511
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Screenshot 2024-03-24 at 09.15.48.jpg
Views:	0
Size:	69.1 KB
ID:	2351518  
Cupcake01_is_offline
Thanks: 39
Thanked 3,295 Times in 2,855 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 9 Post(s)
Rep Power: 48 Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 18:34.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06214 seconds with 13 queries