Tin vui đến cho thiếu niên Thái từng bị kẹt trong hang. Mỗi bạn được nhận $95,000 là nhờ phim Netflix. Quả thật đây là "niềm vui mang đến bất ngờ".
Các thiếu niên trong đội đá banh nhí ở Thái Lan, có tên “Heo Rừng” (Wild Boars), từng bị kẹt 17 ngày trong hang động, sẽ được hưởng mỗi người 72,000 bảng Anh (khoảng $95,000), nhờ Netflix muốn làm một cuốn phim về vụ này.
Netflix loan báo thỏa thuận này hôm Thứ Ba, 30 Tháng Tư, sau nhiều tháng thương thảo với Bộ Văn Hóa Thái Lan, theo bản tin của tờ Daily Mail tại Anh.
Các em trong đội banh Heo Rừng chụp hình chung với huấn luyện viên Ekkapol Chantawong (giữa, hàng sau).
Các con số được loan báo là cho gia đình của 12 thiếu niên trong đội banh và người huấn luyện viên của các em này. Hiện chưa rõ là chính phủ Thái Lan sẽ được bao nhiêu tiền từ công ty Netflix.
Các nhà sản xuất cuốn phim cho Netflix nói rằng họ cũng sẽ trả tiền cho các tổ chức liên hệ đến việc cứu các em ra khỏi hang trong hoàn cảnh hiểm nghèo.
Đội banh Heo Rừng, gồm các em trai tuổi từ 11 đến 16, cùng với người huấn luyện viên 25 tuổi, bị kẹt trong hang ngập nước ở tỉnh Chiang Rai, khi đang thám hiểm nơi này.
Netflix đang hợp tác với công ty sản xuất phim “Crazy Rich Asians” để cùng thực hiện cuốn phim này.
Bộ Văn Hóa Thái Lan khi mới đề cập đến việc này hồi Tháng Ba, cho hay đây sẽ là một bộ phim truyền hình nhiều tập.
Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, ông Weerachon Sukoondhapatipakat, khi đó nói rằng mỗi gia đình các em nhỏ sẽ được trả số tiền 3 triệu baht (khoảng $95,000).
Các em nhỏ được hai thợ lặn người Anh tìm thấy và được một toán thợ lặn quốc tế nhiều kinh nghiệm cùng với người nhái Hải Quân Thái Lan đưa từng người ra khỏi hang, kết thúc cuộc giải cứu hôm 10 Tháng Bảy, 2018.