Nhìn Triều Tiên "thống nhất" một người Việt vội bật khóc
Nhìn cái hình đủ các quan văn võ hai Miền Triều Tiên hôm nay tôi bật khóc.
Nó làm cho tôi liên tưởng tới hai Miền Việt tưởng như cùng cảnh ngộ, bởi hai dân tộc bị chia đôi sau Thế chiến 2.
Tôi khóc vì nước Việt không may mắn để có thằng trẻ con như Ủn lãnh đạo, mà lại là một cha già lãnh đạo, để rồi đem súng đạn Nga, Tàu về tàn phá dân tộc Việt này.
Đau hơn khi rất nhiều người dân Việt còn nghĩ cha già dân tộc đó là có công lớn lắm mà không biết đích thị là nhận lương Quốc tế cộng sản, đem súng đạn về điêu linh nước Việt.
Nguyễn Tấn Thành
Chắc cu Ủn nó không lật lọng như bọn Việt cộng!
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu sau khi cam kết rằng Chiến tranh Triều Tiên sẽ chính thức chấm dứt: "Phải mất một thời gian dài để hai miền Triều Tiên cùng nhau ... Nam và Bắc Triều Tiên là cùng một người, cùng một dòng máu, họ không thể ly thân"
Nhìn Nam, Bắc Hàn hôm nay và mọi việc còn ở phía trước...Tôi tưởng nhớ Cố TT Ngô Đình Diệm & NGô Đình Nhu đã có ý định kết hợp Nam Bắc khi bí mật gặp gỡ Bắc việt, nhằm tránh cuộc chiến tương tàn huynh đệ bởi súng đạn ngoại bang...nhưng...
đã không thành hiện thực!
The Following 8 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Kim un lùi 1 bước để tiến 3 bước vì cộng sản độc tài nhìn quanh thằng nào như thằng nấy vì nó không dể gì từ bỏ quyền lực. Thua nó mới đàm các bạn trong forum này chờ xem. Chỉ cần để ý những gì kim un làm lúc lên nắm quyền như thanh lọc phe phái,giết tướng ngay cả dòng họ,tiêu trừ anh cùng cha bên sing,xử tử tướng tá bằng súng cao xạ.....bổng chốc un trở thành con bồ câu.
The Following 3 Users Say Thank You to nhattran03 For This Useful Post:
Kim un lùi 1 bước để tiến 3 bước vì cộng sản độc tài nhìn quanh thằng nào như thằng nấy vì nó không dể gì từ bỏ quyền lực. Thua nó mới đàm các bạn trong forum này chờ xem. Chỉ cần để ý những gì kim un làm lúc lên nắm quyền như thanh lọc phe phái,giết tướng ngay cả dòng họ,tiêu trừ anh cùng cha bên sing,xử tử tướng tá bằng súng cao xạ.....bổng chốc un trở thành con bồ câu.
Niềm tin sẽ cảm hoá con người.Cái kiểu gần nưả thế kỷ còn thù thì làm sao có được như Đại hàn! Người Việt không thù nhau .... nhưng giết nhau vì ích kỹ .
Niềm tin sẽ cảm hoá con người.Cái kiểu gần nưả thế kỷ còn thù thì làm sao có được như Đại hàn! Người Việt không thù nhau .... nhưng giết nhau vì ích kỹ .
chó lé chưa mở mắt, VC đâu có thù...mày chỉ cần về Tân Sơn Nhất là biết liền mà....rồi Thương Phế Binh VNCH, Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa...còn đó Oh lé mà nó có thấy gì ngoài đám khỉ ...hahahahha
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
"Bật khóc" cái con mẹ gì. Toàn là 1 lũ ba-que hèn mạt, chỉ lo đấm đá lẫn nhau chứ "tổ quốc" đéo gì.....
Chó điên VC sủa bậy, đáng đem đi thui rơm làm nhiều món cẩu nhục, cúng bác cáo tại lăng Ba Đình rùi kêu 16 con khỉ Trường Sơn tới xơi cỗ cẩu nhục nhé.....ha...ha...ha....
Đối với VC nói nhiều chi cho mệt, 99 triệu dân Việt yêu tự do, hễ ra đường gặp thằng VC nào là cứ trảm thằng đó, một tháng là trảm hết 1 triệu thằng VC, như vậy là xong thôi...ha..ha..ha..
Nói dối “trắng trợn” vô liêm sỉ đến như thế, không có ai có thể so tài với đảng Cộng Sản Việt Cộng!
The Following 2 Users Say Thank You to seaside230 For This Useful Post:
Có biết rằng, những ngày sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã có hàng triệu triệu người Việt đã khóc ... ngày qua ngày, đêm qua đêm, và suốt 43 năm trôi qua, khóc thương thay cho số phận đất nước, cho những người thân của mình đi tù cải tạo và không mấy ai trở về, cho số phận của những người thân của mình đã bỏ mình giửa biển cả để có hy vọng đến được bến bờ Tự Do, cho tương lai đen tối của con cháu mình đang đau khổ dưới sự giáo huấn ngu đần dốt nát sặc mùi chính trị giả dối của cộng sãn, và hối hận tiếc nuối khi thấy bọn nhà nước mị dân csvn đang bán nước cho Tàu cộng, từng mảnh đất một, từng hòn đão một, và chắc chắn 1 điều: không bao lâu nửa nước Việt sẻ không còn là nước ... Việt Nam!
Khóc như thế, có đáng khóc không?, và có ai biết là chúng tôi vẫn còn đang ... khóc?
Last edited by QueMe; 04-27-2018 at 22:31.
The Following 3 Users Say Thank You to QueMe For This Useful Post:
Chuyện còn dài, với Thằng Ủn thì cứ tứ thì gạo mới nhừ, đừng vội mừng sớm. Đi Ỉa mà nó còn đem theo Toilet để dấu Kít thì nghĩ sao mà buông Miếng mồi ngon Nam Hàn được. Thằng Ủn với Nam Hàn thì giống Taiwan với Thằng Tập thôi, chỉ chờ khi nào Châu về hợp phố mà thoai
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.