|
|
|
02-15-2022
|
#81
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jan 2011
Posts: 12,662
Thanks: 21,631
Thanked 29,622 Times in 9,088 Posts
Mentioned: 19 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4017 Post(s)
Rep Power: 58
|
Quote:
Originally Posted by laongoandong
Bây giờ hai cụ có thấy nỗi khổ của Quét chợ không? Quét không sạch thì bị mắng, thường thì phải gọi QC 204 nếu gặp Dù. QC 202 TQLC.
|
Gặp HL thì phải gọi MP.
|
|
|
The Following User Says Thank You to anhhaila For This Useful Post:
|
|
|
02-15-2022
|
#82
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jan 2011
Posts: 12,662
Thanks: 21,631
Thanked 29,622 Times in 9,088 Posts
Mentioned: 19 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4017 Post(s)
Rep Power: 58
|
Quote:
Originally Posted by laongoandong
Diều Hâu gọi Đại Bàng
Đại Bàng nghe
|
Se sẽ gọi đại bàng , nghe rõ 5/5
Xin phi pháo yểm trợ , nghe rõ 5/5
báo cáo toa độ cho gà cồ 155 gáy, nghe rõ .
alo báo cáo đại bàng .
thả trái khói cho HL19,
se sẽ nghe rõ 5/5, xin hỏa long yểm trợ.
Báo cáo đại bàng nghe rõ 5/5.
Gởi các bạn già , theo bài thơ của LNĐ huynh.
Đầu năm tâm sự các bạn già,
Vẫn còn tươi trẻ với xuân qua.
Bỏ qua năm cũ sang năm mới,
Con cọp năm nay nó giữ nhà.
Đầu năm cà khịa các bạn già,
Vừa xong mấy chén rượu hơi ngà.
Nhưng còn đủ sức chơi tới bến,
Cùng các anh em tết ba hoa.
Đầu năm chúc mừng các bạn già,
VBF zone 2 vui cả nhà.
Thật lòng vui quá chưa từng thấy,
Con cọp nó xơi chó lộn nhà.
Bộ lòng chó xám làm dồi chả,
Cháo lòng còn nóng nhậu thả ga.
Bắt thằng lại cái đi mua rượu,
Nếp than bà Điểm đãi cả nhà.
Tết này vui quá mấy lão gia,
Đầu năm mình quậy lút ba ga.
Vui quá nhỡ bà đòi bánh tét,
Vác cày ta hát bản tình ca ...
|
|
|
The Following 5 Users Say Thank You to anhhaila For This Useful Post:
|
|
|
02-16-2022
|
#83
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Apr 2011
Posts: 16,190
Thanks: 21,587
Thanked 37,440 Times in 12,690 Posts
Mentioned: 632 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 7196 Post(s)
Rep Power: 68
|
Quote:
Originally Posted by anhhaila
Se sẽ gọi đại bàng , nghe rõ 5/5
Xin phi pháo yểm trợ , nghe rõ 5/5
báo cáo toa độ cho gà cồ 155 gáy, nghe rõ .
alo báo cáo đại bàng .
thả trái khói cho HL19,
se sẽ nghe rõ 5/5, xin hỏa long yểm trợ.
Báo cáo đại bàng nghe rõ 5/5.
Gởi các bạn già , theo bài thơ của LNĐ huynh.
Đầu năm tâm sự các bạn già,
Vẫn còn tươi trẻ với xuân qua.
Bỏ qua năm cũ sang năm mới,
Con cọp năm nay nó giữ nhà.
Đầu năm cà khịa các bạn già,
Vừa xong mấy chén rượu hơi ngà.
Nhưng còn đủ sức chơi tới bến,
Cùng các anh em tết ba hoa.
Đầu năm chúc mừng các bạn già,
VBF zone 2 vui cả nhà.
Thật lòng vui quá chưa từng thấy,
Con cọp nó xơi chó lộn nhà.
Bộ lòng chó xám làm dồi chả,
Cháo lòng còn nóng nhậu thả ga.
Bắt thằng lại cái đi mua rượu,
Nếp than bà Điểm đãi cả nhà.
Tết này vui quá mấy lão gia,
Đầu năm mình quậy lút ba ga.
Vui quá nhỡ bà đòi bánh tét,
Vác cày ta hát bản tình ca ...
|
Vui quá nhỡ bà đòi bánh tét,
Vác cày ta hát bản tình ca ..
Qua núi đêm ngày chắc haila
Thưở tình còn nhỏ nào ai nói
Đến lúc lớn rồi ngủ mới ra
Ừ nhỉ xuân nay mới thấy mà
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
|
|
|
The Following 3 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
|
|
|
02-16-2022
|
#84
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,111
Thanks: 1,500
Thanked 2,135 Times in 1,037 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 99 Post(s)
Rep Power: 23
|
Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Gởi lại mấy huynh cho vui
Tết đã qua rồi mấy huynh ơi
Bên đường đất mỹ đã tơi bời
Mỏng mảnh thời xưa đâu còn nửa
Lơ thơ trễ xuống lạm phát rơi
Hân hoan gửi phận cùng than khóc
Vui vẻ trao thân với gió đời
Thôi thì cam phận cùng mây nước
Sống với dịch này hỏi huynh chơi
Tặng huynh huudangdo1
Hỏi gió ở đâu hữu đỗ sầu
Ôm buồn nhớ cảnh suốt đêm sâu
Thời còn ly loạn xuân còn đến
Nay gặp lại nhau đúng đêm sau
Gởi gió tình thơ nào ai biết
Xin đem vài chữ viết tình đâu
Em ơi Hữu đỗ tình đang nhớ
Tối về thơ nhận lại có nhau
Chúc huynh vui vẻ
|
Cám ơn Huynh HL22 gởi tặng Bài Thơ trên !...Công nhận Năm Nay AE Mình ăn TẾT được hơi lâu 1 chút !...Cũng là nhờ những Bài Thơ và những câu Chuyện Phiếm trong Đời Binh Nghiệp của Quí Huynh ở Trang Chúc TẾT nầy của Huynh HL !...Đó cũng là niềm an ủi của Huynh Đệ Chúng Ta trong cuộc Sống Ly Hương nầy !...
Khi nhớ về Mùa Xuân và những Cuộc Tình Trong Thời Chinh Chiến của Huynh Đệ Chúng Ta Thời xa xưa đó cũng Đẹp và rất Đẹp hơn Tình Yêu Lứa Đôi khác !...Phải không Quí Huynh !...Vì Chúng Ta đã Hy Sinh Tuổi Thanh Xuân của Mình để Phục Vụ Tổ Quốc !...Mặc dù Tình Yêu Thời Chiến của Chúng Ta rất là ngắn ngũi và không trọn vẹn !...Nhưng Chúng Ta ra đi luôn mang theo trong Lòng và mãi mãi !...huudangdo1 xin trích ra Bài Thơ nầy của Mình để mến tặng Quí Huynh cùng hoàn cảnh Năm Xưa như những Kỷ Niệm mà Chúng Ta không nỡ nào quên !!!
Lạc Mất Mùa Xuân !!!
Còn nhớ không Em mùa Xuân năm ấy ?
Đôi Ta cùng sánh bước vai bên vai
Dạo phố mùa Xuân ! Anh bên gót hài
Em nũng nịu bên người Yêu của Lính !
Trời Sài Gòn vào Xuân mây trắng bay
Khúc Giao Mùa Cảnh Vật cũng vui lây
Đàn Én lượn tung tăng chào nắng ấm
Xuân đã về tô thắm đẹp Trời Mây !
Anh hỏi Em ? làm người Yêu Lính Chiến
Em ước gì ? khi Đất Nước Bình Yên !
Em ước rằng ! Quê mình tan Chinh Chiến
Cho Tình mình ! sẽ mãi mãi Đoàn Viên !
Để Đôi Ta cùng nhau xây ước nguyện
Sống Bạc Đầu Giai Lão đến Bách Niên
Có ngờ đâu ! đã qua Thời Chinh Chiến ?
Xuân thôi về ! Hoa Lá úa tàn phai !
Để Đêm Đông còn mang tiếng Thở dài !
Xuân lạc mất ! Ôi Mùa Xuân Quê Mẹ !!!
huudangdo1 HDD
|
|
|
The Following 3 Users Say Thank You to huudangdo1 For This Useful Post:
|
|
|
|
|