Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012

 
 
Thread Tools
Old 02-13-2012   #1
vuitoichat
R11 Độc Cô Cầu Bại
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 138,563
Thanks: 11
Thanked 12,728 Times in 10,139 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 39 Post(s)
Rep Power: 158
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8
Default Người mẹ đáng thương hết nước mắt vì con tâm thần gây án

Nhìn đứa con ngây ngô thình thoảng lại quay nhìn mẹ tủm tỉm cười, bà Ngõ như có muối xát trong lòng. Bà cạn khô nước mắt vì con. Người mẹ đáng thương mong con ở tù lâu để không phải lang thang một mình khi bà khuất bóng.

Bà Hoàng Thị Ngõ đã ở tuổi 70, ở xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Tóc bà bạc trắng, già sọp, ngồi một mình co ro trong phòng xử án. Người phụ nữ suốt đời chân lấm tay bùn, chưa bao giờ nghĩ lại có ngày ngồi trong phòng xử án như hôm nay. Hà Nội mưa phùn, lạnh ngắt càng khiến bà run rẩy.

Phóng viên vừa cất câu chào và hỏi bà có phải mẹ bị cáo không, bà Ngõ đã chảy nước mắt. Bị cáo được đưa ra xét xử là con trai út của bà là Lê Văn Đoài (27 tuổi). Ngày 7/6/2009, Đoài ra xe buýt định đi ra Hà Nội thì thấy ông Phạm Đình Hòe (82 tuổi, trú ở xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cũng đi xe buýt. Đoài giật túi thì ông Hỏe bảo “Mày làm gì thế?” thế là Đoài rút dao, đâm nạn nhân một nhát. Đoài giật chiếc túi để lấy tiền đi xe buýt, bên trong có 82.000 đồng. Cậu ta định chạy thì người dân ở đó tóm được. Cơ quan điều tra phải đưa cậu thanh niên này đi giám định tâm thần và đã kết luận cậu bị tâm thần phân liệt, trước và sau thời gian gây án đều bị hạn chế về nhận thức, hành vi.


Bà Ngõ một mình lặn lội tới phòng xử án gặp con trai.

Bà Ngõ chẳng bao giờ dám hình dung việc con trai mình giết người. Với bà, Đoài chỉ là cậu con trai “có lớn mà không có khôn” theo đúng nghĩa của câu nói đó.

Cuộc đời người phụ nữ này nhiều sóng gió, mất mát. Mất chồng từ khi Đoài mới chưa tròn 10 tuổi, bà Ngõ vất vả một mình nuôi 3 con lớn khôn. Đoài từ nhỏ đã ốm quặt ốm quẹo, học hết lớp 3 thì cậu bỏ. Từ đó, cậu con trai út ở nhà quanh quẩn với mẹ việc ruộng vườn.

Tới năm 2001, khi 17 tuổi, Đoài bệnh tâm thần phân liệt. Không lo đủ tiền chạy chữa cho con, bà Ngõ đã phải bán căn nhà đang ở được hơn 20 triệu đồng lo trang trải. Thế nhưng, bệnh con không khỏi, bà chẳng còn nhà mà ở.

Cậu con trai cả mất vì bệnh ung thư, con trai út không khỏi bệnh, nhà không có, bà Ngõ tưởng như không sống nổi. Dựng tạm túp lều ở miếng đất mượn, bà cố gắng gượng sống để cho cậu con út tựa vào. Bà không còn sức khỏe nhiều nhưng vẫn còn minh mẫn, nấu cơm, nấu cháo được cho con.
Đoài bị tâm thần phân liệt nên lúc tỉnh, lúc điên. Những lúc phát bệnh, Đoài đánh mẹ già nửa sống, nửa chết. Khi tỉnh lại, cậu ta lại ân hận, xin lỗi mẹ. Cứ như thế, bà Ngõ cắn răng chịu đựng cuộc sống vất vả bên người con bị bệnh tâm thần.

Thế rồi đùng một cái, Đoài đi đâu vài tuần rồi dẫn một cô gái về nói là sẽ lấy làm vợ. Bà rơi nước mắt. Những tưởng cuộc đời bà từ nay sẽ bớt khổ hơn nhưng niềm hy vọng ấy của bà chẳng được bao lâu.

Đoài lấy vợ nhưng bệnh không hết. Có lần, Đoài lên cơn, dùng dao chém vợ. May thay, vợ Đoài giơ tay đỡ nên chỉ bị thương ở tay mà không ảnh hưởng tới tính mạng. Vợ và đứa con của Đoài bỏ đi. Bà Ngõ cũng không trách con dâu vì bà hiểu rằng, con trai bà bị bệnh, ở với nó cũng chẳng an toàn.

Đoài cứ lang thang nay đây mai đó, không chịu ở nhà với mẹ. Vì gia đình thuộc diện hộ nghèo nên việc thuốc men của Đoài khi đó cũng không mất tiền. Hàng tháng, chính quyền hỗ trợ gia đình bà một khoản trợ cấp theo quy định chung. Ở túp lều, bà Ngõ không mong mỏi gì hơn là con trai luôn ở nhà và bà được chăm lo cho nó, đỡ bệnh tật.

Vậy mà, người mẹ già ngã ngửa khi nghe tin con giết người. Chẳng nói hết được nỗi đau trong lòng bà. Người mẹ tuổi đã 70 ngồi nhìn con ngây ngô trả lời thẩm vấn của HĐXX mà nước lòng đau như cắt. Cuộc đời bà Ngõ đã đầy nước mắt. Suốt mấy chục năm sống nhiều mất mát, bà như chẳng còn nhiều nước mắt mà rơi.

Nghe con trai nhận mức án 16 năm tù, bà Ngõ nghẹn ngào “Tôi chỉ mong nó bị phạt nặng để được ở tù lâu. Trong tù người ta lo cho nó. Chẳng biết khi nó về, tôi có còn không mà là nơi nương tựa cho nó”.

Xót lòng nhìn con trai, Đoài vẫn như đứa trẻ thấy mẹ thì nhìn, cười tủm tỉm. Bà Ngõ nhìn con trai ra xe tù mà như muốn ngã quỵ.

nhật mai
Theo Infinet
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1a2.jpg
Views:	9
Size:	13.4 KB
ID:	358253  
vuitoichat_is_offline  
Old 02-13-2012   #2
hoangphongoanh
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
hoangphongoanh's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 1,802
Thanks: 0
Thanked 7 Times in 4 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
hoangphongoanh Reputation Uy Tín Level 1hoangphongoanh Reputation Uy Tín Level 1
Default

Sống ở bên nứơc ngoài hơn 30 năm chưa thấy ai bị bệnh tâm thần gây tội đánh ngừơi hay giết ngừơi.
hoangphongoanh_is_offline  
Old 02-14-2012   #3
tlong29
Banned
 
Join Date: Jun 2010
Posts: 75
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
tlong29 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Thi tại vì you không bị khùng và quá may mắn được đi Mẻo. Còn mấy người này thì quá tội nghiệp suốt đời nghèo khó. Lời lẻ như vậy mà củng nói được??
tlong29_is_offline  
 
User Tag List


Facebook Comments


Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.