Theo như có vài chục người mà hầu hết là các học sinh trung học đă đến sân banh của trường Rogers High, để tưởng nhớ một người bạn học của họ vừa mới qua đời tại thị xă Rogers, đông bắc tiểu bang Arkansas vào chiều tối thứ Năm, 21 tháng Tư, người bạn của họ là thiếu nữ gốc Việt, Alexus Liên Nguyễn, 17 tuổi.
Alexus Nguyễn (GoFundMe)
Trước đó hơn một tuần, vào đêm 13 tháng Tư, 2022, cảnh sát đă đến điều tra một vụ nổ súng và khám phá Alexus Nguyễn bị bắn một phát đạn vào đầu trong lúc ngồi trong xe. Họ vẫn đang điều tra vụ bắn này theo chiều hướng một án mạng và chưa cung cấp thêm chi tiết cho giới truyền thông.
Tại buổi tưởng niệm ở sân trường trung học, bà Laquita Nguyễn, được ghi nhận là mẹ của Alexus, nói rằng Alexus luôn luôn nghĩ đến người khác, thường làm cho mọi người cùng vui cười.
Bà Laquita nói với nhật báo Northwest Arkansas Democrat Gazette đêm thứ Năm, “Tôi không ngờ có nhiều người đến tưởng niệm Alexus. Tôi xin tạ ơn mọi người đă đến để ủng hộ tinh thần, những người đă thân quen cũng như những người chưa hề biết Alexus.”
Sở cảnh sát Rogers Police Department nói rằng Alexus Nguyễn đă không có phản ứng khi họ t́m thấy cô ngồi trong xe. Sau đó th́ họ chính thức thông báo cô đă qua đời.
Lúc đó là khoảng 10 giờ 29 đêm 13 tháng Tư tại phố 400 đường East Asher Court. Cảnh sát được gọi đến v́ có người nghe tiếng súng nổ.
Tại buổi lễ tưởng niệm ở sân banh trường Rogers High, bà Laquita nói, “Tôi muốn mọi người biết rằng Alexus là người tử tế, có ḷng thương yêu. Cô ấy sẵn sàng làm mọi thứ cho bất cứ ai. Cô không xứng đáng để bị xảy ra như vậy. Chúng tôi muốn Alexus trở về, nhưng chúng tôi biết rằng cô sẽ không bao giờ trở lại.”
Bà Laquita cho biết Alexus thường đùa giỡn, không thích nghiêm chỉnh.
Cô Jordan Nguyễn, chị của Alexus, nói, “Alexus là người vui nhất trong gia đ́nh chúng tôi. Em luôn t́m ra cách để nói cho mọi người cùng vui.”
Jordan nói rằng Alexus đă vui mừng khi biết ḿnh sắp có cháu trai gọi bằng cô.
Ông Hiệu Trưởng Lewis Villines của trường Rogers High cho biết Alexus giữ vai tṛ quản lư của đội banh football của trường từ năm học lớp bảy đến lớp mười.
Jacob Hancock, một nam sinh học lớp 11 và từng chơi trong đội banh với Alexus làm quản lư, kể với nhật báo, “Chị ấy đă giúp tôi làm bài toán algebra, lúc nào cũng cho tôi kẹo gum. Chị là người luôn lo cho người khác. Xin đừng để chuyện buồn này đánh dấu cuộc đời của Alexus. Chị là người tốt vô cùng.”
Một trang gây quỹ GoFundMe lo hậu sự cho Alexus đă được mở bởi một người cũng tên Laquita Nguyễn, nhưng lại ghi rằng bà là d́ chứ không là mẹ. Người này cho biết Alexus rất thích son phấn, đă chuẩn bị để tốt nghiệp trung học trong tháng Năm tới đây. Trang gây quỹ đặt chỉ tiêu $5,000 và đă nhận được tiền quyên góp cao hơn mức chỉ tiêu này.
Bấm vào đây để giúp đỡ gia đ́nh họ Nguyễn.
Chương tŕnh thăm viếng tại nhà quàn Nelson-Berna Funeral Home of Rogers được thông báo là từ 5 đến 7 giờ chiều thứ Hai, 25 tháng Tư. Lễ an táng sẽ được tổ chức ngày hôm sau, lúc 11 giờ sáng, 26 tháng Tư, 2022 với Mục Sư Keith Buttram chủ lễ.