Quang Linh Vlog đã dồn nhiều tâm sức và tài chính để đầu tư làm trang trại từ 14ha đất hoang tại Angola. Anh chàng tham vọng sẽ gầy dựng được nông trại lớn nhất vùng, trồng nhiều nông sản như: ngô, lúa, mía, đậu nành, rau củ... và chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Quang Linh farm từ vùng đất hoang đã được phủ xanh màu cây cỏ, vật nuôi cũng sinh trưởng tốt, "chủ tịch" liên tục báo tin vui. Cứ ngỡ "có sức người sỏi đá cũng thành cơm".
Anh cho biết, đàn dê của Quang Linh farm đã hao hụt khoảng 70 con dê to. Cả đàn dê 150 con giờ chỉ còn 84 con, tính cả các con non mới sinh. Quang Linh quá sốc vỉ chuyện dê chết đã "âm thầm" diễn ra trong 6 tháng, chủ yếu tập trung vào nhóm dê mới mua thời điểm gần đây.
Chàng trai xứ Nghệ thừa nhận, do không sát sao với việc của nông trại, trợ lý cũng không cập nhật tình hình thường xuyên, đến khi dê chết còn nửa đàn anh mới hay tin. Nguồn cơn là dê bị nhiễm ký sinh trùng, lở loét toàn thân, lây bệnh cho nhau. Đàn bò hơn trăm con cũng bị chết mất 5 con.
Quang Linh ngậm ngùi: "Khả năng là Quang Linh farm không nuôi được dê rồi, chắc không dám mua thêm dê nữa. Mấy tháng trước, thấy anh Thế thông báo dê đẻ nhiều lắm, trung bình ngày 1 - 2 con đẻ, mình đã hy vọng rất nhiều, mong là sau 2 năm có thể phát triển đàn đê, làm kinh tế, nhưng có lẽ thất bại thật rồi.
Mỗi tháng tính ra tốn 200 triệu vận hành trang trại, chưa có lãi đã đành, mà dê chết thế thì lỗ mất. Mình đã mong mảng chăn nuôi sẽ có lãi bù cho mảng nông nghiệp làm hoài chưa thấy lãi đâu. Đổ tiền tỷ vào, 2 năm làm việc cật lực, tâm huyết mà không thấy lãi thì Quang Linh farm có khác gì là phim trường quay YouTube đâu!"
Ông chủ trang trại tiết lộ thêm, những thành phẩm thu hoạch từ nông trại, dù khả quan so với tình hình làm nông nghiệp tại địa phương, nhưng mới dừng lại ở mức đủ trả tiền lương cho công nhân người Angola và duy trì mức sống cho 4 quản lý người Việt.
Mức thu này là thấp hơn kỳ vọng của Quang Linh rất nhiều. Trong thời gian tới, Quang Linh dự kiến sẽ cải tổ lại các quản lý, tính toán lại và chuyển đổi mô hình sao cho phù hợp, bám sát mục tiêu kinh tế.
"Mình không sợ thất bại vì thất bại nhiều rồi, thất bại thì cứ đứng lên mà đi thôi. Cái mình đau đầu là làm sao chuyển đổi mảng đầu tư hợp lý, nông trại vẫn phát triển, không giậm chân tại chỗ là được.
Riêng mảng chăn nuôi mình đầu tư hơn 4 tỷ vào đó, mà sau 2 năm với bao nhiêu cố gắng không có đồng lãi nào, mình sốc quá. Có lẽ mình chỉ là một đứa trẻ tham vọng".