Log in

View Full Version : Ca sĩ Minh Thuận bật khóc khi nhìn thấy cha nhưng không thể nói được lời nào


therealrtz
09-05-2016, 05:02
Cha của Minh Thuận đã về tới Việt Nam rạng sáng nay 5/9. Nhìn thấy cha anh vẫn nhận biết được và bật khóc nhưng anh không thể nói được lời nào. Bố và gia đình vẫn hy vọng có phép nhiệm màu để Minh Thuận có thể gượng dậy được. Cha anh quyết định để anh nằm lại bệnh viện và tin tưởng các bác sĩ ở đây.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=931638&stc=1&d=1473051593
Ca sĩ Minh Thuận trong môt bộ phim mà anh tham gia với vai diễn bị tai nạn

Thông tin về sức khỏe của ca sĩ Minh Thuận đã được cộng đồng mạng chia sẻ trong hai ngày qua. Rạng sáng 5-9, gia đình của ca sĩ Minh Thuận từ Mỹ đã về nước, Bố và em trai của ca sĩ Minh Thuận đã vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thăm anh.

Nhận biết tất cả các thành viên của gia đình, ca sĩ Minh Thuận đã bật khóc. Bố anh đã quyết định vẫn để các bác sĩ chuyên khoa Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch theo dõi tình trạng sức khỏe của con trai mình, “hoàn toàn không có chuyện đưa ca sĩ Minh Thuận về nhà chờ nhìn mặt cha như một số thông tin không chính xác đã đưa” – ca sĩ Hữu Bình, người túc trực ở bệnh viện cùng với anh Cường – em kết nghĩa của ca sĩ Minh Thuận cho biết.

Ca sĩ Hữu Bình cho hay: “Cách đây một tuần, tôi đến một ngôi chùa ở Bình Thạnh để thăm Minh Thuận. Lúc đó anh đang điều trị căn bệnh của mình bằng thuốc Nam. Tôi đã đút cháo cho anh ăn, anh rất mệt mỏi và đau. Tôi đã xoa bóp vai, chân, cánh tay để anh đỡ nhức mỏi. Sau đó, khi thấy tình hình điều trị thuốc Nam đã không tiến triển, anh Cường đã đưa anh Minh Thuận vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Sau một ngày điều trị tại BV Phạm Ngọc Thạch, các bác sĩ truyền đạm, truyền thuốc, sức khỏe anh Thuận đã khá hơn. Nhưng rồi chỉ một ngày sau đó, gương mặt anh xám đi, cổ họng đã bị lở, uống nước cũng bị đau, nhìn anh quằn quại trên giường bệnh, tôi ứa nước mắt. Anh Thuận đã đòi về nhà để viết những lời dặn dò gia đình trước lúc đi xa, anh nói với anh Cường là phải về ngay kẻo không kịp, nhưng rồi các bác sĩ điều trị không thể cho anh xuất viện trong tình trạng như thế, bởi phải tiếp tục điều trị, theo dõi sức khỏe của anh. Hôm nay, gia đình anh đã về, ngoại trừ chị Hương, người mà anh viết trên tờ giấy cho ca sĩ Phương Thanh, nhắc đến chị và hai cháu là con của chị, chưa thể sắp xếp để về cùng chuyến bay của gia đình”.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=931639&stc=1&d=1473051593
Minh Thuận và bố lúc anh còn tiểu học

Hầu hết người thân và khán giả yêu mến ca sĩ Minh Thuận đã rất xúc động trước thông tin về sức khỏe của anh. Nhất là ca sĩ Phương Thanh, người được Minh Thuận lo lắng, chăm sóc từng bộ trang phục, nhất là trong đêm live show đầu tiên năm 2001, anh đã tự tay thiết kế bộ trang phục mang tên ca khúc “Công và Quạ” (nhạc sĩ Lê Quang sáng tác) để dành riêng cho Phương Thanh biểu diễn.

Therealtz © VietBF

ngoclan2435
09-05-2016, 05:41
Rất buồn về thông tin của anh chàng Minh Thuận này, nhưng hình như khộng ai nhấn mạnh tới lý do chính tại sao anh chàng Minh Thuận này bị bệnh này. Có, tin có nói, nhưng chỉ nói sơ qua mà không nhấn mạnh như 1 sự cảnh báo cho những ai còn đang hút thuốc lá.
Vâng anh Minh Thuận bị lao phổi vì hút thuốc lá, và hình như anh hút rất nặng.
Ở Việt Nam mình, có hai bệnh mà nhiều người mắc phải: đó là lao phổi vì hút thuốc lá, và viêm gan vì "dô...dô..." quá nhiều.
Hai bệnh này quý bạn có thể tránh được, nếu bỏ được thuốc lá và rượu chè.

laughster
09-05-2016, 11:48
Rất buồn về thông tin của anh chàng Minh Thuận này, nhưng hình như khộng ai nhấn mạnh tới lý do chính tại sao anh chàng Minh Thuận này bị bệnh này. Có, tin có nói, nhưng chỉ nói sơ qua mà không nhấn mạnh như 1 sự cảnh báo cho những ai còn đang hút thuốc lá.
Vâng anh Minh Thuận bị lao phổi vì hút thuốc lá, và hình như anh hút rất nặng.
Ở Việt Nam mình, có hai bệnh mà nhiều người mắc phải: đó là lao phổi vì hút thuốc lá, và viêm gan vì "dô...dô..." quá nhiều.
Hai bệnh này quý bạn có thể tránh được, nếu bỏ được thuốc lá và rượu chè.

:eek: :eek: còn về vấn đề viêm gan nữa, nếu mẹ bị thì mấy người con cũng bị luôn (vì bú sửa mẹ) :( Nếu biết sớm uống thuốc thì không sao, nhưng có nhiều ngừ không biết mình bị either vì không khả năng đi khám hay không quan tâm về sức khoẻ; that's really sad! :( :112:

dereklong
09-20-2016, 17:19
Theo KHỔNG GIÁO" có hai chữ mệnh chi phối cuộc đời của mỗI con người : ĐỊNH MỆNH VÀ VẬN MÊNH. Vận mệnh có thay đổi , có tuần hoàn ( = hết cơn bỉ cực tới thời thái lai ...). Còn định mệnh thì bất di bất dịch .Trời định sao thì chịu vậy (= bắt phong trần phải phong trần , cho thanh cao mới được phần thanh cao(=trích trong Đoạn Tường Tân Thanh của cụ Nguyễn Du . Trong trường hợp của Minh Thuận định mệnh sao mà quá tàn nhẫn . Một đời dùng lời ca tiếng hát tạo niềm vui , niền an ủi cho người ,phút lâm chung định mệnh quái ác kia cũng không tha cướp đi luôn cả tiếng nói không cho được giãi bầy còi lòng với phụ thân mình thì còn đau đớn nào hơn ? Xin được mượn đôi dòng post trên diễn đàn nàynhư lời chia sẻ đau thương với gia đình Ca Sĩ Minh Thuận . Cầu chúc cho linh hồn Ca Sĩ MT sớm được về QUÊ THẬT CỦA MÌNH TRÊN THIÊN QUỐC HƯỞNG PHƯỚC THANH NHÀN ĐỜI ĐỜI. dereklong./.