PDA

View Full Version : Hài: Hậu chiến tranh Việt Nam


Gibbs
09-16-2016, 20:18
Một lần người cựu chiến binh Mỹ sang Việt Nam thăm chiến trường xưa, bắt gặp một ông bộ đội Việt Cộng đã từng bắt ông, giờ đây cả hai sống trong thời bình nên đã trở thành công nhân. Trong cuộc chiến hai ông là những chiến binh, sau cuộc chiến vì kế sống sinh nhai hai ông đã trở thành người lao động bình dị.

Gặp nhau mừng rỡ vì cùng hoàn cảnh và giai cấp nên những đau thương trong quá khứ tạm gác sang một bên. Ông công nhân Việt Cộng mời ông công nhân Mỹ thăm nhà máy, ông tự hào về cuộc đổi mới của đất nước mình, nào là nhà máy, xí nghiệp mọc lên.... Khi tới nhà máy, ông công nhân Việt Cộng tự hào nói:

- Ông nhìn thấy không, nhà máy này là của chúng tôi đấy.

Ông cựu chiến binh Mỹ nhìn quan sát một hồi, ngoài những chiếc xe đạp, xe máy tồi tàn thì thấy một chiếc xe hơi Toyota Camry bóng loáng đậu trước nhà máy, chỉ vào xe hỏi?

- Xe này của ai vậy?

- Xe của lãnh đạo tôi đấy.

Một lần khác ông công nhân Mỹ bảo lãnh mời ông công nhân Việt Cộng sang Mỹ chơi. Tới bãi đậu xe nhà máy thì thấy la liệt xe hơi hầm hố nào là Jeep, Cadilac, Ford, BMW, Mercedes.. Ông công nhân Việt Cộng sốc:

- Sao lãnh đạo các anh lại chơi sang thế, ngần này xe làm sao đi hết.

Ông công nhân Mỹ cười phì:

- Không, những chiếc xe này là của chúng tôi đấy.

Ông công nhân Việt Cộng đảo một vòng, thấy một chiếc xe đạp cũ, chỉ vào xe hỏi:

- Chắc chiếc xe này cũng là của các ông?

- Không, xe này là của sếp tôi !

Camry của Boss gặp nạn
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=936490&stc=1&d=1474056712