Log in

View Full Version : Cô gái bất ngờ hồi sinh sau khi bị đóng băng cả đêm


Romano
01-11-2018, 16:07
Do sự cố ngoài đường mà cô gái này đă phải đi bộ ngoài trời trong đêm đến kiệt sức v́ lạnh. Có thể của cô đă bị đóng băng hoàng toàn cho tới khi được người thân đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên lúc mọi người đă hết hi vọng th́ cô bất ngờ bừng tỉnh trở lại...Cho đến nay vẫn chưa ai giải thích được trường hợp bí ẩn này! Cách đây gần 40 năm, vào đêm 20/12/1980 tại Minnesota, Mỹ, một cô gái 19 tuổi đă bị đóng băng rồi sau đó hồi sinh ḱ diệu khiến các bác sĩ vô cùng bất ngờ.

Trong cái lạnh -30 độ C, Jean Hilliard vẫn cố lái xe từ nhà bạn về nhà cha mẹ ở Lengby, Minnesota. Tuy nhiên cô bất chợt bị lạc tay lái và chệch ra khỏi đường. Chiếc xe chết máy và không thể khởi động nên Jean quyết định đi bộ đến nhà một người bạn khác ở cách đó hơn 3 km.


Măi đến 7 giờ sáng hôm sau Jean mới được người bạn nọ phát hiện trong t́nh trạng nằm bất động, cơ thể cứng như đá khiến người kia phải đẩy cô vào ghế sau ô tô rồi nhanh chóng đưa đi bệnh viện.

Họ đă truyền dinh dưỡng cho cô qua đường tĩnh mạch nhưng trớ trêu thay, kim lại không thể xuyên thủng qua lớp da đă bị đóng băng. Họ cũng không thể đo nhiệt độ cho cô bằng nhiệt kế. Khuôn mặt và đôi mắt của Jean đă đông cứng và không phản ứng với ánh sáng. Thậm chí, cơ thể của cô c̣n không đáp ứng với bất ḱ h́nh thức chăm sóc y tế nào khiến mọi người gần như tin rằng cô sẽ không thể qua khỏi.

Bác sĩ cho biết các chi của Jean đều không thể gập và cử động. Trong khoảng 2 đến 3 giờ sau khi băng tan, cô ấy không có bất cứ phản ứng nào.



Chính v́ các tế bào trong cơ thể Jean đă đông cứng, cơ quan nội tạng và năo cũng chậm dần chức năng nên điều duy nhất bác sĩ có thể làm là đắp các túi giữ ấm quanh người cô để làm tan băng và tăng thân nhiệt. Tuy nhiên, một điều ḱ diệu đă xảy ra: đến 11 giờ trưa, Jean bắt đầu co giật và lấy lại được ư thức. Đến đêm hôm đó, cô đă có thể di chuyển tay và chân.