Log in

View Full Version : Trung uý công an vượt hàng chục km hiến máu cứu người


nguoiduatinabc
03-05-2018, 02:30
Một trung uý công an đã đi hàng chục km, qua nhiều chặng xe buýt để cứu người. Khi biết một bệnh nhân đang cần máu gấp. Nhờ được trung uý công an hiến máu kịp thời mà tình trạng của bệnh nhân đã khá hơn.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1184762&stc=1&d=1520217009
Nghe tin cần máu, trung úy công an đi 50 km qua nhiều chặng xe buýt hiến máu cứu người

Nhận thông tin một bệnh nhân nặng đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cần máu gấp (nhóm máu hiếm AB), trung úy Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Hương Khê tức tốc “nhảy” xe buýt vượt 50 km xuống TP Hà Tĩnh ứng cứu.

Ngày 27/2/2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân Võ Thanh Bình (68 tuổi, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) trong tình trạng vỡ tĩnh mạch thực quản, chảy máu trong, tính mạng bị đe dọa do mất máu cấp.

Do bệnh nhân có nhóm máu AB (nhóm máu ít người có) trong khi ngân hàng máu sống của Bệnh viện đa khoa tỉnh đã hết nguồn nên việc bổ sung phải nhờ huy động từ bên ngoài.
Những giọt máu kịp thời của trung úy Nguyễn Tiến Dũng giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch đang dần hồi phục sức khỏe.
Thật tuyệt vời.Cảm ơn trung úy công an quá đập chai và đầy tình người.

(nguồn báo Hà tĩnh)

phokhuya
03-05-2018, 02:46
Đọc xong không cười cũng không được. Tụi VC ngu ở chỗ là "Có không mà không có ngoan".
Đã bảo là người ta cần truyền máu gấp, có nghĩa là liên quan đến mạng người. Ấy thế mà nó lại vượt "Trường Sơn" qua mấy chặng xe Bus. Con pà nó, đến nơi thì vào nhà xác truyền máu à? Cả bệnh viện và đồn côn an không có được chiếc xe hỏa tốc à?
Pà mẹ nó, thằng này mới bị chém xong đang hút máu dân truyền cho nó thì có. :hafppy::hafppy::haf ppy: