PDA

View Full Version : Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ ném từ tầng 5 xuống đất


therealrtz
10-04-2018, 01:21
Vào lúc 10h30 sáng 1/10, một bé sơ sinh đã bị mẹ ném từ tầng 5 một khu chung cư ở tỉnh Samut Prakan, miền trung Thái Lan xuống đất. Khi đó, một số người dân bất ngờ nghe thấy tiếng khóc trẻ em khá lớn nên đã đi tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy em bé nằm trên rất nhiều tàu lá chuối dày bị rách tơi tả và rất may không có chấn thương gì nghiêm trọng.

Sau khi trèo qua hàng rào cao hơn 2m, những người dân này đã sốc nặng khi phát hiện một em bé sơ sinh vẫn còn nguyên nhau thai và dây rốn trên người, đang nằm trong bụi chuối sau khu nhà. Nhiều người tin rằng em bé đã bị vứt từ trên tầng của tòa nhà xuống.

Em bé nằm trên rất nhiều tàu lá chuối dày bị rách tơi tả và rất may không có chấn thương gì nghiêm trọng cả, ngoài một vài vết xước nhỏ và vết muỗi cắn. Có lẽ chính nhờ những tàu lá chuối dày này mà em bé mới được an toàn khi bị rơi từ trên cao xuống.

Một người dân sinh sống gần đó có tên Hang Konhaan, 55 tuổi, cho biết: "Lần đầu chúng tôi nghe thấy tiếng khóc trẻ em là vào lúc 10h30 sáng nhưng lúc đó chúng tôi không để ý đến.

Sau đó tôi nói chuyện với môt người hàng xóm và chúng tôi bắt đầu đi kiểm tra. Chúng tôi nhìn thấy bé trai nằm trên mặt đất và đang gào khóc. Đứa bé nằm trên rất nhiều tàu lá chuối bị gãy, chính chúng đã cứu sống em bé".

http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1283264&stc=1&d=1538616045
Em bé may mắn đã thoát chết kỳ diệu.

Ngay sau khi cứu sống em bé, người dân đã gọi điện thông báo cho cảnh sát. Cảnh sát địa phương đã có mặt tại khu chung cư để tìm hiểu vụ việc và tìm kiếm người mẹ bỏ rơi con. Người mẹ này có thể phải đối mặt với tội cố ý giết người.

Trung tá cảnh sát Amnat Charoen thuộc đồn cảnh sát huyện Samrong Nua cho biết: "Chúng tôi nhận được thông báo lúc 11h sáng rằng có một em bé sơ sinh được tìm thấy trong vườn chuối cạnh khu chung cư. Em bé vẫn còn nguyên nhau thai và bị một số vết muỗi cắn. Có những dấu hiệu cho thấy em bé bị ném từ trên cao xuống".

Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát xác định mẹ của bé trai là một cô gái đang ở độ tuổi thiếu niên. Sau khi bí mật sinh con, cô gái này đã ném đứa con từ tầng 5 của tòa nhà. Một số người cũng từng nhìn thấy cô gái này đi lại trong khu vực.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1283265&stc=1&d=1538616045
Tòa nhà nơi người mẹ đã ném con mới sinh.

Hiện tại, em bé đang được chăm sóc trong bệnh viện và hoàn toàn khỏe mạnh. Cảnh sát đang tiếp tục thu thập thông tin từ những người hàng xóm để tìm kiếm danh tính người mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ con.

Trước đây cũng từng có một số trường hợp hy hữu như vậy. Những em bé sơ sinh không may bị chính mẹ ruột quyết định từ bỏ, ném con từ trên cao xuống đất nhưng điều kỳ diệu lại xảy ra vì các bé không hề bị chết.

Năm 2015, ở Trung Quốc có trường hợp một bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ ném từ tầng 5. Em bé may mắn chỉ bị thương và xây xát cơ thể dù bị người mẹ ném xuống từ cửa sổ tầng 5 sau khi chào đời mới 10 phút.

Đó là một cô gái mới 15 tuổi, sống chung với bạn trai 19 tuổi ở Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và đã có thai ngoài ý muốn.

Sau khi cô sinh con trong phòng tắm của nhà trọ nhưng bị bạn trai phớt lờ và cộng thêm sự thờ ơ từ trước đó rất lâu, người mẹ trẻ đã quẫn trí ném đứa con mới chào đời được 10 phút qua cửa sổ ở tầng 5.

Đứa trẻ rơi xuống khu để xe ở một hành lang nhỏ giữa hai tòa nhà, cạnh nơi chứa rác thải.

Chủ nhà trọ sau khi phát hiện đã nhanh chóng báo cho cảnh sát và em bé được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. May mắn là bé trai đã sống sót khi chỉ bị gãy xương tay, bị thương ở đầu và xây xát cơ thể.

Hay sự việc một em bé 7 tháng tuổi khác ở Brazil sống sót thần kỳ sau khi bị mẹ ném xuống sông từ độ cao 36m.

Đó là một bé gái 7 tháng tuổi, chìm dưới vũng đầm lầy sau khi em bị chính mẹ đẻ 23 tuổi ném từ cây cầu José Sarney có độ cao khoảng 36m.

Sau khi được giải cứu, em bé có tên Thayller lập tức được đưa tới bệnh viện. Đội ngũ y tá nhanh chóng lau sạch bùn đất trên khuôn mặt và cơ thể cô bé. Sau đó tiến hành một loạt các xét nghiệm kiểm tra thương tích.

Rất may, nhờ lớp bùn đất đã phần nào hạn chế gây ra những vết thương, cô bé chỉ bị bầm tím ở lưng và đầu.

Trước đó, người mẹ ném con này từng phải nhập viện 3 lần vì chứng rối loạn tâm thần. Và trong thời gian lưu trú tại Trung tâm tâm thần Sao Francisco, cô gái bị cưỡng hiếp và sinh bé Thayller.

Therealrtz © VietBF

NongDan
10-04-2018, 08:21
May cho đứa trẻ không rơi trúng vào tổ kiến.