PDA

View Full Version : Vô _Tâm Thi Quán


Pages : 1 2 3 [4] 5 6

hoanglan22
04-27-2019, 15:25
Tí thích anh 22 nói câu này hen, sao mờ lãng mạn quá...:) nếu có ngày anh NS, anh 22, anh ND cũng nhớ Tí là được rồi.... :6::hafppy:vì đi đâu mờ kiếm được ai hay đòi nợ giống Tí.:nana::hafppy::ha fppy:

Anh nhớ bé tí và thương ..thương ..nhiều lém , đến nỗi ngủ năm mơ la lên có người đòi nợ . Giật mình dậy toát mồ hôi , bà nhà hỏi thiếu bao nhiêu thì mai em đưa tiền cho anh trả nợ ...mừng quá một công 2 chuyệnhttps://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1373059&stc=1&d=1556378719

hoanglan22
04-27-2019, 17:53
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1373117&stc=1&d=1556387563

Gởi bé tí với nụ hôn nồng thắm
Viết những gì để thấm cả tim đau
Thơ trả nợ vì sầu trong đôi mắt
Chung một đường thơ chữ vẫn thương nhau

Ngôi nhà nhỏ anh thường mơ ước đó
Chuyện chúng mình to nhỏ mộng yêu đương
Thương nhiều lắm khung trời vương ánh nắng
Khúc nhạc nào mong ngóng mối tình ta

Một chút yêu cũng có nét đậm đà
Măc sóng biển hay sông trào dâng đến
Chúng mình say hẹn bến ở trong mơ
Hôn một chút thơ tình bay theo gió ....

Trả nợ hết rồi nhe cô bé tí ...cô bé tí nợ anh nụ hôn hồi kiếp trước chưa trả đó bây giờ đòi lại:hafppy::hafppy:: hafppy:

Vo_Tam
04-28-2019, 14:39
https://i.ibb.co/CnjrK53/hoaquynh.jpg

Hoa Quỳnh

Là em, hé nụ quỳnh hoa
Thẹn thùng nép ánh trăng ngà lung linh
Người về còn luyến bóng hình
Cánh hoa trong trắng khối tình em trao

Là em, nở đóa quỳnh hoa
Gửi trong làn gió đậm đà sắc hương
Người về có nhớ còn vương
Câu thơ tình ngỏ lời thương năm nào...

Là em, hương sắc quỳnh hoa
Nắng xuân dìu dịu ngọt ngào đợi mong
Người về thổi giấc mơ nồng
Ngọc ngà trải thảm tình hồng duyên em./.

HQ

laongoandong
04-28-2019, 23:26
Haha,... cũng là một sự tình cờ, vui quá bác nhỉ.

Đúng là: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. :handshake: :)

Còn ND thì:

Vô duyên bất ngộ dỉ nhiên...là vô duyên :112:

Người ơi tưởng nhớ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không :112::112:

hoanglan22
04-29-2019, 01:45
Tí thích anh 22 nói câu này hen, sao mờ lãng mạn quá...:) nếu có ngày anh NS, anh 22, anh ND cũng nhớ Tí là được rồi.... :6::hafppy:vì đi đâu mờ kiếm được ai hay đòi nợ giống Tí.:nana::hafppy::ha fppy:

Cái hình Avatar bé tí đong đưa thây dễ thương thật:hafppy::hafppy: :hafppy:

hoanglan22
04-29-2019, 05:45
https://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1373851&stc=1&d=1556516687

Sau tháng ngày cơn mê đang phủ lại
Nhớ thuở xưa mãi mãi tiếng thương nhau
Góc phố đó phượng đang sầu nổi nhớ
Ta chờ ai chiều tím gió vu vơ

Sau tháng ngày tình thơ như mây khói
Đợi em về trong tiếng nói ngày xưa
Hãy yêu nhé hay thương nhiều từng bữa
Dang vòng tay như xiết nửa hồn đau

Sau tháng ngày cuối cùng rồi lại viết
Thơ thương da diết ôi tình thế đấy ...
dòng chữ đầy tim nợ hỏi sao đây
Đêm trở giấc hôm nay là thứ mấy

Sau tháng ngày trở lại với mộng mơ
Để nhặt lại những vần thơ năm cũ
Níu chân người ủ rũ xứ mù sương
Ừ nhé !!! ta thương , thương giọt lệ buồn

betti
04-29-2019, 23:41
Cái hình Avatar bé tí đong đưa thây dễ thương thật:hafppy::hafppy: :hafppy:

Dễ thương hông anh22, nhưng mà thương hơi khó hen...:6::hafppy:

Tí là con gái nhà Quan
Anh mà dê dỏm là tan nát đời
Mới nghe chắc đã rụng rời
Hết dám bày tỏ ngỏ lời thương Ti.:(:hafppy:

laongoandong
04-30-2019, 08:50
Anh nhớ bé tí và thương ..thương ..nhiều lém , đến nỗi ngủ năm mơ la lên có người đòi nợ . Giật mình dậy toát mồ hôi , bà nhà hỏi thiếu bao nhiêu thì mai em đưa tiền cho anh trả nợ ...mừng quá một công 2 chuyệnhttps://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1373059&stc=1&d=1556378719

Ui, chu choa ui, tưởng chỉ có mình tui giựt mình khi ngũ đêm thôi mà huynh cũng dzậy? Tại sao ở trên đời này có người ăn nói dễ thương như dzậy mà ban đêm lại giựt mình giống như gặp bà chằng dzậy. Mà mình đã trả nợ rồi mà cứ theo đòi hoài. Hay tại quên rì síp. Huynh còn được vợ giúp chứ mình trên răng dưới hì..hì chẳng có gì..:112::112:

laongoandong
04-30-2019, 13:45
https://i.ibb.co/CnjrK53/hoaquynh.jpg

Hoa Quỳnh

Là em, hé nụ quỳnh hoa
Thẹn thùng nép ánh trăng ngà lung linh
Người về còn luyến bóng hình
Cánh hoa trong trắng khối tình em trao

Là em, nở đóa quỳnh hoa
Gửi trong làn gió đậm đà sắc hương
Người về có nhớ còn vương
Câu thơ tình ngỏ lời thương năm nào...

Là em, hương sắc quỳnh hoa
Nắng xuân dìu dịu ngọt ngào đợi mong
Người về thổi giấc mơ nồng
Ngọc ngà trải thảm tình hồng duyên em./.

HQ

Em, Em...Quỳnh hoa của anh...
Sao em nở muộn anh chờ anh mong
Mùi hoa thăm thiết mặn nồng
Thoảng bay trong gió đong đưa nụ tình

Tình mình tình đẹp trắng trinh
Dù hình chẳng gặp nhưng tình bền lâu
Tình vương tình vấn ưu sầu
Sầu càng chồng chất tình sâu đậm nhiều

Tình này chẳng dám nói yêu
Nhưng anh cứ vẩn thầm yêu một mình
Dù em trải thảm đợi tình
Làm sao anh dám tình chưa mặn nồng

Dù anh tạo giấc mơ nồng
Như hương Quỳnh quyện lòng vòng đâu đây
Anh mong tình được đong đầy
Dù trong phút chốc ngất ngây cũng đành

Một phút yếu lòng......

laongoandong
04-30-2019, 14:25
Dễ thương hông anh22, nhưng mà thương hơi khó hen...:6::hafppy:

Tí là con gái nhà Quan
Anh mà dê dỏm là tan nát đời
Mới nghe chắc đã rụng rời
Hết dám bày tỏ ngỏ lời thương Ti.:(:hafppy:


Có người thấy tính cách của Tí rất dễ thương nên nhờ Đồng gửi bức thư này cho Tí:
Này cô gái, cô đang buồn gì đó
Lạnh thế này đứng đón gió vậy sao?
Đưa tay đây tôi nắm thử coi nào
Trời! Lạnh quá, ôi ngốc sao là ngốc.
Lại gần đây tôi vuốt giùm mái tóc
Gió thổi hoài rối tung hết rồi đây
Cô sờ xem má lạnh buốt đây này
Tay tôi ấm, lại đây tôi cho mượn.
Đừng bướng nữa, áo đây, cô khoác tạm
Vòng tay này cô có muốn ôm không?
Đừng lặng yên, khiến tôi thấy đau lòng
Nói gì đi, cô nói đi, đừng khóc.
Bờ vai gầy, cô tựa vào một lúc
Hay tựa cả đời...tôi cũng chẳng đòi đâu
Nào ngoan đi, đừng có mãi cứng đầu
Giọt nước mắt để tôi lau giùm nhé.
Tôi muốn nghe tiếng cô cười, cô bé !

Người này vừa thương vừa run...vì bé Tí...(.hổng dám nói) hi..hi..:nana::nana: :hafppy:

betti
04-30-2019, 14:34
Có người thấy tính cách của Tí rất dễ thương nên nhờ Đồng gửi bức thư này cho Tí:

Này cô gái, cô đang buồn gì đó
Lạnh thế này đứng đón gió vậy sao?
Đưa tay đây tôi nắm thử coi nào
Trời! Lạnh quá, ôi ngốc sao là ngốc.
Lại gần đây tôi vuốt giùm mái tóc
Gió thổi hoài rối tung hết rồi đây
Cô sờ xem má lạnh buốt đây này
Tay tôi ấm, lại đây tôi cho mượn.
Đừng bướng nữa, áo đây, cô khoác tạm
Vòng tay này cô có muốn ôm không?
Đừng lặng yên, khiến tôi thấy đau lòng
Nói gì đi, cô nói đi, đừng khóc.
Bờ vai gầy, cô tựa vào một lúc
Hay tựa cả đời...tôi cũng chẳng đòi đâu
Nào ngoan đi, đừng có mãi cứng đầu
Giọt nước mắt để tôi lau giùm nhé.
Tôi muốn nghe tiếng cô cười, cô bé !

Người này vừa thương vừa run...vì bé Tí...(.hổng dám nói) hi..hi..:nana::nana: :hafppy:

Uiiii... bạn nào của anh ND sao tốt dữ dzạ. Trước khuyên sao mần thịt phải hông anh Đồng? :(:hafppy:

Vo_Tam
04-30-2019, 15:22
http://i63.tinypic.com/1491qa0.jpg

Giã Từ Nhé Vần Thơ

Sẽ một ngày
Giũ áo mộng em đi
Vắt vần thơ trả nhành hoa hư ảo
Vầng trăng mơ thôi từ nay xa lạ
Em đời thường _Sánh bước nhịp tình anh

Tận đáy lòng
Em xin cảm ơn anh
Còn mong gì, em mong gì hơn nữa
Gót sen hồng anh trao giày nhung lụa
Con đường tình anh trải thãm hồng hoa

Ngày hôm nay
Xuân thôi chẳng còn xa
Khẽ với tay chạm vào xuân rồi đấy
Giã từ nhé thời sinh viên vụng dại
Vẫy tay chào em tạm biệt vần thơ ...

HQ

laongoandong
04-30-2019, 19:28
Uiiii... bạn nào của anh ND sao tốt dữ dzạ. Trước khuyên sao mần thịt phải hông anh Đồng? :(:hafppy:

Mần thịt là sao? Tí sao hay đa nghi..Sao Tí không trải lòng mình ra. Biết đâu anh bạn của ND mê cái tính lí lắc dễ thương của Tí. Ngay cả khi Tí hăm he nhưng người bạn ND lại nghỉ đó mới là cái đáng yêu của Tí. Vì người con gái nói ghét là yêu và tỏ ra dử bên ngoài tức là dấu cái yêu đuối bên trong..:hafppy::hafp py:

laongoandong
04-30-2019, 20:00
http://i63.tinypic.com/1491qa0.jpg

Giã Từ Nhé Vần Thơ

Sẽ một ngày
Giũ áo mộng em đi
Vắt vần thơ trả nhành hoa hư ảo
Vầng trăng mơ thôi từ nay xa lạ
Em đời thường _Sánh bước nhịp tình anh

Tận đáy lòng
Em xin cảm ơn anh
Còn mong gì, em mong gì hơn nữa
Gót sen hồng anh trao giày nhung lụa
Con đường tình anh trải thãm hồng hoa

Ngày hôm nay
Xuân thôi chẳng còn xa
Khẽ với tay chạm vào xuân rồi đấy
Giã từ nhé thời sinh viên vụng dại
Vẫy tay chào em tạm biệt vần thơ ...

HQ

Em đi đâu? sao em lại từ giã
Vầng thơ này anh trả lại cho ai
Ôm lấy thơ những lời thơ vụng dại
Em đi rồi để lại sầu cho ai

Vầng trăng mơ, sao giờ đây xa lạ?
Em nói gì những mùa xuân đã qua
Anh đã phí bao tuổi xuân trống vắng
Vừa mới tìm mà nay vội chia xa

Em vẩy tay, em tạm biệt vần thơ
Có khác chi Quỳnh nở được vài giờ ?
Rồi ngất lịm trong bàn tay lạnh ngắt
Ôm thẩn thờ nhớ mãi mối tình thơ


Lang bạt tử mê Hoa Quỳnh...:eek::)

betti
04-30-2019, 22:11
Mần thịt là sao? Tí sao hay đa nghi..Sao Tí không trải lòng mình ra. Biết đâu anh bạn của ND mê cái tính lí lắc dễ thương của Tí. Ngay cả khi Tí hăm he nhưng người bạn ND lại nghỉ đó mới là cái đáng yêu của Tí. Vì người con gái nói ghét là yêu và tỏ ra dử bên ngoài tức là dấu cái yêu đuối bên trong..:hafppy::hafp py:

Vậy là Tí phải cám ơn anh bạn của anh ND. Hihih thịt Tí ăn vào sẽ bị ngộ độc đó anh ND... uiiii trời trên đời này đâu có ai lại thích hay thương người hay hăm he mình tối ngày. Bạn của anh chắc hổng có sức làm bao cát cho Tí nựng 24/24 đâu...:6::hafppy :

hoanglan22
05-01-2019, 02:27
https://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1374783&stc=1&d=1556677551

Cuộc đời như vũ trụ của vòng quay
Ta xoay nhanh hay mơ mộng lấp vùi
Thơ ở đó như lùi vào dĩ vãng
Vắng vầng trăng màu nắng cũng hanh hao

Vầng khói thuốc tỏa luồn theo mây trắng
Thơ ta buồn giọt đắng lệ nào cay
Câu chuyện cũ tình ta say hay tỉnh
Khúc nhạc sầu hình bóng đã xa xôi

Em có nghe tiếng đàn qua khung cửa
Nhịp dịu dàng hỉ hả với thân thương
Những đam mê cuồng si trong màu áo
Hạ lại về ảo nảo nỗi vấn vương

........

Mây hở hửng trong tình hồng kỷ niệm
Gió nào bay uất nghẹn trái tim đau
Thuở người đi bỏ lại trang thơ nắng
Ta lang thang như vắng tiếng ve sầu

hoanglan22
05-01-2019, 02:54
Em đi đâu? sao em lại từ giã
Vầng thơ này anh trả lại cho ai
Ôm lấy thơ những lời thơ vụng dại
Em đi rồi để lại sầu cho ai

Vầng trăng mơ, sao giờ đây xa lạ?
Em nói gì những mùa xuân đã qua
Anh đã phí bao tuổi xuân trống vắng
Vừa mới tìm mà nay vội chia xa

Em vẩy tay, em tạm biệt vần thơ
Có khác chi Quỳnh nở được vài giờ ?
Rồi ngất lịm trong bàn tay lạnh ngắt
Ôm thẩn thờ nhớ mãi mối tình thơ


Lang bạt tử mê Hoa Quỳnh...:eek::)

Lão huynh thơ ướt át quá . Mấy chai rồi ???rau thì là với hột vịt lộn mùi thì là thơm hơn rau răm https://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1374819&stc=1&d=1556679201

hoanglan22
05-01-2019, 02:58
Có người thấy tính cách của Tí rất dễ thương nên nhờ Đồng gửi bức thư này cho Tí:
Này cô gái, cô đang buồn gì đó
Lạnh thế này đứng đón gió vậy sao?
Đưa tay đây tôi nắm thử coi nào
Trời! Lạnh quá, ôi ngốc sao là ngốc.
Lại gần đây tôi vuốt giùm mái tóc
Gió thổi hoài rối tung hết rồi đây
Cô sờ xem má lạnh buốt đây này
Tay tôi ấm, lại đây tôi cho mượn.
Đừng bướng nữa, áo đây, cô khoác tạm
Vòng tay này cô có muốn ôm không?
Đừng lặng yên, khiến tôi thấy đau lòng
Nói gì đi, cô nói đi, đừng khóc.
Bờ vai gầy, cô tựa vào một lúc
Hay tựa cả đời...tôi cũng chẳng đòi đâu
Nào ngoan đi, đừng có mãi cứng đầu
Giọt nước mắt để tôi lau giùm nhé.
Tôi muốn nghe tiếng cô cười, cô bé !

Người này vừa thương vừa run...vì bé Tí...(.hổng dám nói) hi..hi..:nana::nana: :hafppy:

Uiiii... bạn nào của anh ND sao tốt dữ dzạ. Trước khuyên sao mần thịt phải hông anh Đồng? :(:hafppy:

Đọc xong HL cũng run cả người ...lật đật ôm bé tí trước .:hafppy::hafppy::ha fppy:

Vo_Tam
05-01-2019, 02:59
hDbPZG6ogUU

Làm Thơ Tình Em Đọc
TG: Trúc Hồ

Làm thơ tình em đọc
Cô học trò trường tôi
Thơ vương rồi mùi tóc
Ai đi về ngược xuôi

Người đi về cô đọc
Nên lòng buồn xa xôi
Nên đêm về tôi thức
Pha mực viết thơ tình

Em đi về áo mỏng
Quyện mùa xuân theo sau
Hồn tôi chim én mỏng
Âm thầm bay theo em

Làm thơ tình em giữ
Cô học trò trường tôi
Yêu em không hề chán
Tiếc tôi có một đời

Làm thơ tình em chuộng
Như màu đời áo em
Chỉ một điều tôi muốn
Em hiểu một điều thôi

Hỡi người môi tím đỏ
Như tình tôi biết không?
Hỡi người tình môi tím đỏ
Như tình tôi biết không?

betti
05-01-2019, 04:13
Đọc xong HL cũng run cả người ...lật đật ôm bé tí trước .:hafppy::hafppy::ha fppy:

Ủa cái này hơi kì à nha, Tí hổng run... sao anh 22 lại run. Hihih anh 22 khỏi lo. Tí em có kế sách hết rồi... hihih có gì sách dép chạy. Mờ anh ND đâu có chạy lại Tí đâu.:(:hafppy:

hoanglan22
05-01-2019, 04:33
hDbPZG6ogUU

Làm Thơ Tình Em Đọc
TG: Trúc Hồ

Làm thơ tình em đọc
Cô học trò trường tôi
Thơ vương rồi mùi tóc
Ai đi về ngược xuôi

Người đi về cô đọc
Nên lòng buồn xa xôi
Nên đêm về tôi thức
Pha mực viết thơ tình

Em đi về áo mỏng
Quyện mùa xuân theo sau
Hồn tôi chim én mỏng
Âm thầm bay theo em

Làm thơ tình em giữ
Cô học trò trường tôi
Yêu em không hề chán
Tiếc tôi có một đời

Làm thơ tình em chuộng
Như màu đời áo em
Chỉ một điều tôi muốn
Em hiểu một điều thôi

Hỡi người môi tím đỏ
Như tình tôi biết không?
Hỡi người tình môi tím đỏ
Như tình tôi biết không?


họa lại bài thơ này https://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1374968&stc=1&d=1556685786

Hoàng hôn vừa chợt xuống
nắng tắt gọi hồn ta
Thơ viết từ thuở ấy
gởi đến một dòng sông

em gội đầu nắng hạ
đã biết bao nhiêu mùa
Tình thơ theo sợi nắng
Tóc xỏa vờn mây bay

Anh về đây mỗi ngày
Xuân thơ hạ vừa đến
Chữ tình vừa xong nét
giòng mực đã ngây ngô

Em lạc về phố cũ
Mãi mê ở bến bờ
Như giòng sông đang chảy
Giọt lệ nào thương đau

Chợt nghe hồn xao xuyến
Nhớ bản tình ca xưa
Mang một thời hoa mộng
Tình ta lại ngẩn ngơ

Thương nhớ ai đêm ngày
Sợi nắng buồn tơ vương
Vỗ về trong biển lặng
Sợi nắng buồn tơ vương

hoanglan22
05-01-2019, 05:09
Ủa cái này hơi kì à nha, Tí hổng run... sao anh 22 lại run. Hihih anh 22 khỏi lo. Tí em có kế sách hết rồi... hihih có gì sách dép chạy. Mờ anh ND đâu có chạy lại Tí đâu.:(:hafppy:

Sao lại không run hở bé tí !!! lỡ cha nội nào đó phổng tay trên thì làm sao kiếm được em , bấm quẻ thì chạy đông tây nam bắc biết đâu tìm . bé tí lùn lấy gì chạy nhanh . Ôm cánh dù của anh bay là chắc như BẮP RANG nổ nghe tí tách vui tai ...hôn nhau thoải mái hổng ai thấy hết
:hafppy::hafppy::haf ppy:

PS : lão ngoan đồng phi ngựa chạy nhanh lắm .

hoanglan22
05-01-2019, 05:33
Phổ nhạc

https://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1374970&stc=1&d=1556688786

betti
05-01-2019, 13:29
Sao lại không run hở bé tí !!! lỡ cha nội nào đó phổng tay trên thì làm sao kiếm được em , bấm quẻ thì chạy đông tây nam bắc biết đâu tìm . bé tí lùn lấy gì chạy nhanh . Ôm cánh dù của anh bay là chắc như BẮP RANG nổ nghe tí tách vui tai ...hôn nhau thoải mái hổng ai thấy hết
:hafppy::hafppy::haf ppy:

PS : lão ngoan đồng phi ngựa chạy nhanh lắm .

Uiii ... sao mờ anh 22 dễ thương chừng... umm.. mờ Tí em vừa đanh đá, vừa chua như quả chanh. Hahaaa, người ta hổng dám đụng đâu anh 22. Lol có nước họ sách dép chạy trước á.:nana::hafppy:

Tí nói trước hen, Cánh dù hổng ôm...hihih ôm cánh tay chắc ăn hơn. Có gì anh22 sẽ bị níu áo trả tiền lãi.:hafppy::hafppy:

laongoandong
05-01-2019, 20:15
Lão huynh thơ ướt át quá . Mấy chai rồi ???rau thì là với hột vịt lộn mùi thì là thơm hơn rau răm https://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1374819&stc=1&d=1556679201

Hột vịt lộn phải có rau răm chứ..rồi lai rai..nhưng không có bạn hiền..

laongoandong
05-01-2019, 20:32
Uiiii... bạn nào của anh ND sao tốt dữ dzạ. Trước khuyên sao mần thịt phải hông anh Đồng? :(:hafppy:

Người tốt that đấy. Anh bảo đảm. Hàng chưa bóc tem...Chưa có mối tình vắt vai.Nó lại nhờ anh gửi thư này cho em:

Nỗi lòng của kẻ xin thơ
Người ơi có thấu tim khờ muốn trao
Tình anh như sóng dạt rào
Đùa theo cơn gió xôn xao bên người
Muốn nhưng lại sợ em cười
Mượn vần thơ phú ghẹo chơi chữ tình
Gửi em cô gái mộng tinh
Ui nhầm cô gái đẹp xinh đôi lời
“Hãy yêu anh nhé người ơi
Anh thề sẽ sống trọn đời bên em!”

Tí ơi nó nhận làm bao cát cho em rùi đó :nana::nana::hafppy:

laongoandong
05-02-2019, 17:17
Uiii ... sao mờ anh 22 dễ thương chừng... umm.. mờ Tí em vừa đanh đá, vừa chua như quả chanh. Hahaaa, người ta hổng dám đụng đâu anh 22. Lol có nước họ sách dép chạy trước á.:nana::hafppy:

Tí nói trước hen, Cánh dù hổng ôm...hihih ôm cánh tay chắc ăn hơn. Có gì anh22 sẽ bị níu áo trả tiền lãi.:hafppy::hafppy:

HL ui, Huynh thích ăn chua hay thích mùi chua. Dù mà để chua thì coi chừng dây dù dể bị đứt đó. Còn mùi chua thì eo ôi...3 cây số ruồi muổi cũng chết nữa í à..:nana::nana::hafp py::hafppy:

betti
05-02-2019, 17:33
HL ui, Huynh thích ăn chua hay thích mùi chua. Dù mà để chua thì coi chừng dây dù dể bị đứt đó. Còn mùi chua thì eo ôi...3 cây số ruồi muổi cũng chết nữa í à..:nana::nana::hafp py::hafppy:

Anh ND dạo này chắc chưa bắt anh làm bao cát nên anh hơi nhớ Tí phải hum nè...Tí easy và nhớ dai nữa... haha... người nào đánh Tí một gậy... lol Tí sẽ x 100 lần.:nana::hafpp y: ( đó là những người đâm thọt sau lưng Tí và VT):eek::hafppy:

Còn với anh ND Tí hổng dữ đâu... đem anh làm bao cát nựng 24/24 thui à.:6::hafppy:

laongoandong
05-02-2019, 18:22
Anh ND dạo này chắc chưa bắt anh làm bao cát nên anh hơi nhớ Tí phải hum nè...Tí easy và nhớ dai nữa... haha... người nào đánh Tí một gậy... lol Tí sẽ x 100 lần.:nana::hafpp y: ( đó là những người đâm thọt sau lưng Tí và VT):eek::hafppy:

Còn với anh ND Tí hổng dữ đâu... đem anh làm bao cát nựng 24/24 thui à.:6::hafppy:

Anh là quân tử tàu, không bao giờ đâm thọt sao lưng. Bênh em và cô chủ quán không đủ làm sao mà chọt sau lưng. Tí ui tí, em nói bớt ..bớt chua chua được hông? Tí vừa hăm he ăn 1 trả 100 là anh chạy 10 km rồi..rồi bắt anh làm bao cát để nựng cho bầm tím mặt nữa. Please ..don't do that even by 1 kiss

nangsom
05-02-2019, 19:26
Anh ND dạo này chắc chưa bắt anh làm bao cát nên anh hơi nhớ Tí phải hum nè...Tí easy và nhớ dai nữa... haha... người nào đánh Tí một gậy... lol Tí sẽ x 100 lần.:nana::hafpp y: ( đó là những người đâm thọt sau lưng Tí và VT):eek::hafppy:

Còn với anh ND Tí hổng dữ đâu... đem anh làm bao cát nựng 24/24 thui à.:6::hafppy:

Có...có..có ai thấy đôi dép tui bỏ...bỏ...bỏ đâu không?

Tui tính chạy mà tìm chưa ra đôi dép nè! haha,... :hafppy:

nangsom
05-02-2019, 19:37
Anh là quân tử tàu, không bao giờ đâm thọt sao lưng. Bênh em và cô chủ quán không đủ làm sao mà chọt sau lưng. Tí ui tí, em nói bớt ..bớt chua chua được hông? Tí vừa hăm he ăn 1 trả 100 là anh chạy 10 km rồi..rồi bắt anh làm bao cát để nựng cho bầm tím mặt nữa. Please ..don't do that even by 1 kiss

Nói nhỏ bác nghe nghen. Hình như cổ mới bị phạt, lái xe vượt đèn đỏ đó. :mad:

Cổ đang tìm người để trả...hận. Bác ở đó nghen. Coi chừng một hồi tới phiên tui nữa. :112:

laongoandong
05-02-2019, 19:42
Chiều nay mưa gió, bão bùng
Chớ mưa bên ấy cho đừng ướt ai
Áo người bạc nắng , sờn vai
Mưa ơi! Chớ để thân gầy lạnh thêm

Ta về, ướt sũng mưa đêm
Nhớ bên ấy, cứ nghe mềm lòng thương
Phải chi đừng cách đôi phương
Phải chi hai đứa chung đường , sánh đôi

Mưa dầm biết lúc nào ngơi
Như con thuyền nát chơi vơi giữa giòng
Tình này ví con số không
Hình còn không gặp mà mong nỗi gì

Ước gì được phép mầu chi
Cuộn bay theo gió tình si gởi nàng
Dẫu tình tuy đã muộn màng
Mang bao ấp ủ nồng nàn tặng em… :love2ef8:

betti
05-02-2019, 20:56
Có...có..có ai thấy đôi dép tui bỏ...bỏ...bỏ đâu không?

Tui tính chạy mà tìm chưa ra đôi dép nè! haha,... :hafppy:

Hihih dép anh NS ở bên Tí nè... lol nhớ mang tiền chuộc nhé anh.:6::hafppy:

nangsom
05-02-2019, 21:22
Hihih dép anh NS ở bên Tí nè... lol nhớ mang tiền chuộc nhé anh.:6::hafppy:

Thôi giữ dùm luôn đi nhé!

Cái này gọi là: bỏ của chạy lấy người! :hafppy:

laongoandong
05-02-2019, 22:26
Hihih dép anh NS ở bên Tí nè... lol nhớ mang tiền chuộc nhé anh.:6::hafppy:

Cái gi..tại sao dép lão Nắng ở bên nhà Tí. Dép ở dưới bếp hay ở phòng khách hay ở trong toilet...? Khó hiểu quá..:nana::hafppy:

hoanglan22
05-03-2019, 03:14
Anh ND dạo này chắc chưa bắt anh làm bao cát nên anh hơi nhớ Tí phải hum nè...Tí easy và nhớ dai nữa... haha... người nào đánh Tí một gậy... lol Tí sẽ x 100 lần.:nana::hafpp y: ( đó là những người đâm thọt sau lưng Tí và VT):eek::hafppy:

Còn với anh ND Tí hổng dữ đâu... đem anh làm bao cát nựng 24/24 thui à.:6::hafppy:

Nằm xuống để anh đánh bé tí một roi ...hết nợ :hafppy::hafppy::haf ppy:

Ừ mà sao bé tí dữ vậy ta ??? hình như tuổi dần thì phải . Tuổi này có chồng sớm , ông chồng sẽ đau khổ vì tiền lương bao nhiêu tài lộc mất hết về tay bà . Ngoài ba mươi lấy chồng , thì ông chồng tối ngày bị bắt rửa chén , lau nhà ., giặt quần áo .. ngoài 40 là ông chồng sẽ bị điếc lý do đơn giản nghe tiếng cọp gầm .ngoài 50 thì ông chồng có phước lớn đi ăn phở thường xuyên https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1376027&stc=1&d=1556853604

hoanglan22
05-03-2019, 03:36
Nói nhỏ bác nghe nghen. Hình như cổ mới bị phạt, lái xe vượt đèn đỏ đó. :mad:

Cổ đang tìm người để trả...hận. Bác ở đó nghen. Coi chừng một hồi tới phiên tui nữa. :112:

Bác NS không có tình nghĩa gì hết , Bác chạy cũng kêu tui một tiếng chứ . Tui đứng ngó lỡ bị bé tí hỏi dòm cái gì ..mặt mày tui sưng hết .:mad::mad::mad:

hoanglan22
05-03-2019, 03:40
Cái gi..tại sao dép lão Nắng ở bên nhà Tí. Dép ở dưới bếp hay ở phòng khách hay ở trong toilet...? Khó hiểu quá..:nana::hafppy:

Ổng quay lại và chui xuống gầm giường canh me lấy lại đôi dép á:hafppy::hafppy::ha fppy:

Vo_Tam
05-03-2019, 05:11
i9oGYgF9ONo

https://i.ibb.co/R3dpz1M/A.jpg

Say...

Em muốn cùng anh say túy lúy
Men nồng chếnh choáng mộng hư vô
Thơ không là rượu mà cay quá
Cháy cả hồn em đến dại khờ

Em đã say rồi anh có say
Có cùng em dệt giấc mơ này
Một mình em sẽ bơ vơ lắm
Anh ạ đừng như cánh lá bay .

Mình sẽ đợi chiều buông nắng tím
Dìu nhau ta lạc chốn rừng hoang
Thời gian chầm chậm ngừng trôi nhé
Kẻo mộng trong lòng lại vỡ tan.

Mộng tan ai sẽ ngỡ ngàng
Ai đi một bước bàng hoàng ngó lui
Người về người có được vui
Em về em nhớ bùi ngùi câu thơ./.

HoaQuynh

laongoandong
05-03-2019, 08:24
Ổng quay lại và chui xuống gầm giường canh me lấy lại đôi dép á:hafppy::hafppy::ha fppy:

Này..này Nắngơi..nghe câu chuyện sau đây mà rút kinh nghiệm nhé. Đừng có nghe lão HL xúi bậy nhe. Đã bỏ của chạy lấy người thì chạy đi.

Hai thằng rủ nhau đi ăn trộm,đêm đến chúng mò vào một nhà ở ven đường giống giống cái nhà mà NS bỏ lại. Thằng A nói với thằng B,mày đứng ngoài này tao trèo vào trong lấy được cái gì tao đưa qua cửa sổ mày ở ngoài đỡ lấy.
Thằng A vào được trong nhà nó thấy đôi vợ chồng chủ nhà vẫn chưa ngủ mà lại đang xxx…nó đành núp vào một góc chờ vợ chồng kia ngủ rồi hành động.
Đôi vợ chồng ấy thoải mái xong đang chuẩn bị ngủ thì cô vợ lại buồn đi tiểu, vì nhát tối nên cô vợ ko dám vô nhà vệ sinh mà ra ngay cửa sổ để giải quyết. Thấy động thằng B mừng thầm liền đưa tay ra đỡ, đúng lúc cô vợ vừa tè xuống, nó bảo: thằng ngu này, ống điếu mà mày cũng lấy à.
Rồi nó thò tay lên thì với phải cái mà ai cũng biết là cái gì đấy.
Điên tiết lên, nó chửi luôn: thằng chết dẫm này, thuốc lào mà mày cũng lấy à :nana::nana::hafppy: :hafppy:

hoanglan22
05-03-2019, 14:29
i9oGYgF9ONo

https://i.ibb.co/R3dpz1M/A.jpg

Say...

Em muốn cùng anh say túy lúy
Men nồng chếnh choáng mộng hư vô
Thơ không là rượu mà cay quá
Cháy cả hồn em đến dại khờ

Em đã say rồi anh có say
Có cùng em dệt giấc mơ này
Một mình em sẽ bơ vơ lắm
Anh ạ đừng như cánh lá bay .

Mình sẽ đợi chiều buông nắng tím
Dìu nhau ta lạc chốn rừng hoang
Thời gian chầm chậm ngừng trôi nhé
Kẻo mộng trong lòng lại vỡ tan.

Mộng tan ai sẽ ngỡ ngàng
Ai đi một bước bàng hoàng ngó lui
Người về người có được vui
Em về em nhớ bùi ngùi câu thơ./.

HoaQuynh

https://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1376235&stc=1&d=1556893701

Rượu uống cay năm canh tỉnh giấc
Ta say người thao thức hàng đêm
Biển tình sóng vỗ êm đềm
Cát say trong nắng nối viền câu thơ

Thuyền dời bến trăng mờ hay ảo
Nắng nhạt nhòa ảo nảo đơn côi
Thương em tình đắng một đời
Khung trời kỷ niệm xa vời tầm tay

Sóng vỗ về tình đang trở lại
Đem bài thơ mãi mãi yêu thương
Tình ơi sao vẫn vấn vương
Ta say trong nét bóng dương chiều tà

nangsom
05-03-2019, 17:52
Cái gi..tại sao dép lão Nắng ở bên nhà Tí. Dép ở dưới bếp hay ở phòng khách hay ở trong toilet...? Khó hiểu quá..:nana::hafppy:

Nếu được ở ngoài ...nhà kho, chắc là may mắn cho Nắng này lắm rồi đó bác! :hafppy:

nangsom
05-03-2019, 18:10
Bác NS không có tình nghĩa gì hết , Bác chạy cũng kêu tui một tiếng chứ . Tui đứng ngó lỡ bị bé tí hỏi dòm cái gì ..mặt mày tui sưng hết .:mad::mad::mad:

Vậy mà tui tưởng bác chạy trước tui rồi chứ.

Lảo ND cứ than thở mình là người hốt vỏ, nói vậy hổng phải hả. :hafppy:

nangsom
05-03-2019, 18:21
https://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1373851&stc=1&d=1556516687

Sau tháng ngày cơn mê đang phủ lại
Nhớ thuở xưa mãi mãi tiếng thương nhau
Góc phố đó phượng đang sầu nổi nhớ
Ta chờ ai chiều tím gió vu vơ


Hình này dể thương và ý nghĩa quá bác! :) :handshake:

hoanglan22
05-03-2019, 18:52
Vậy mà tui tưởng bác chạy trước tui rồi chứ.

Lảo ND cứ than thở mình là người hốt vỏ, nói vậy hổng phải hả. :hafppy:

Bác rủ tui đến xem tí quậy , tui thì mãi mê xem nàng tí đẹp như thế nào ???quay lại thấy bóng bác mất rồi . Xém tí nữa là bị dĩa bay ngay đầu...:mad::mad::mad :

hoanglan22
05-03-2019, 19:29
https://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1376563&stc=1&d=1556911652

rượu bôi em uống đã say nhiều
Phố buồn tỉnh lẻ lại đìu hiu
Thơ tình trang giấy buồn quăn góc
Hỏi đến bao giờ mới thương yêu

Thơ say để hỏi những cõi lòng
Biết chờ mộng đẹp vẫn người mong
Bên trời kia nhớ nào ai thấy
Trăng khuyết một vầng nhớ thương thay

Từ buổi em về nắng vẫn thương
Phố cũ ngày xưa vẫn như thường
Anh đem nhốt gió vào một góc
Gởi khúc nhạc buồn mối vấn vương

laongoandong
05-03-2019, 20:27
Bác rủ tui đến xem tí quậy , tui thì mãi mê xem nàng tí đẹp như thế nào ???quay lại thấy bóng bác mất rồi . Xém tí nữa là bị dĩa bay ngay đầu...:mad::mad::mad :

Thế Bé Tí biết làm xiếc hả? Xiếc gì? :nana: Xiếc dĩa bay à. Hen chi hồi nảy thấy Nắng ôm đầu máu chạy:):):hafppy::haf ppy:

Vo_Tam
05-04-2019, 02:36
https://i.ibb.co/W661ntv/hinh-anh-buon-tho-tinh-yeu-buon.jpg

Phố Buồn

Phố buồn vì phố không anh
Mùa xuân mà nắng chợt hanh hao gầy
Bàn tay thiếu nắm bàn tay
Em về cuối phố vắng ai về cùng

Phố buồn vì phố giận hờn
Hẹn dăm ba bữa mà hơn cả tuần
Mưa xuân lấm tấm áo bùn
Không anh đẹp xấu chẳng màng gương soi

Phố buồn vì phố lẻ loi
Như chùm hoa dại cút côi ven đường
Quên tình bướm chẳng vấn vương
Quên em chắc hẳn anh dường đã quên./.

Phố buồn thơ cũng buồn tênh...

HQ

hoanglan22
05-04-2019, 04:49
https://i.ibb.co/W661ntv/hinh-anh-buon-tho-tinh-yeu-buon.jpg

Phố Buồn

Phố buồn vì phố không anh
Mùa xuân mà nắng chợt hanh hao gầy
Bàn tay thiếu nắm bàn tay
Em về cuối phố vắng ai về cùng

Phố buồn vì phố giận hờn
Hẹn dăm ba bữa mà hơn cả tuần
Mưa xuân lấm tấm áo bùn
Không anh đẹp xấu chẳng màng gương soi

Phố buồn vì phố lẻ loi
Như chùm hoa dại cút côi ven đường
Quên tình bướm chẳng vấn vương
Quên em chắc hẳn anh dường đã quên./.

Phố buồn thơ cũng buồn tênh...

HQ

Xuân có đi phố buồn thêm vắng lặng
Đợi hạ về phượng đỏ nặng tình em
Ngàn nổi nhớ sợi nắng buồn thao thức
Cỏ phủ mờ sương thắm mối tình đêm

Mắt tìm nhau lạc loài nơi phố cũ
Lúc đêm về ủ rũ giọt lệ rơi
Niềm đau đó chơi vơi mùa xuân hạ
Từng bước từng bước thầm đã phôi pha

nangsom
05-04-2019, 09:33
https://i.ibb.co/W661ntv/hinh-anh-buon-tho-tinh-yeu-buon.jpg

Phố Buồn

Phố buồn vì phố không anh
Mùa xuân mà nắng chợt hanh hao gầy
Bàn tay thiếu nắm bàn tay
Em về cuối phố vắng ai về cùng

Phố buồn vì phố giận hờn
Hẹn dăm ba bữa mà hơn cả tuần
Mưa xuân lấm tấm áo bùn
Không anh đẹp xấu chẳng màng gương soi

Phố buồn vì phố lẻ loi
Như chùm hoa dại cút côi ven đường
Quên tình bướm chẳng vấn vương
Quên em chắc hẳn anh dường đã quên./.

Phố buồn thơ cũng buồn tênh...

HQ

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1376915&stc=1&d=1556962159

Phố buồn thơ cũng buồn tênh...
Thuyền buồn vẫn mãi lênh đênh trên dòng
Thương cho số phận long đong
Buồn cho góc phố, khách trông đợi thuyền

Đôi ta nếu phải là duyên
Phố buồn mình sẽ hàn huyên tron đời
Em về cho nhắn đôi lời
Phố ơi, mong hãy đừng rời em tôi!

Qua rồi ngày tháng nổi trôi
Nắng về phố củ tình đôi đậm nồng
Tình em một đóa hoa hồng
Tình anh vun tưới còn mong chờ gì

Hết rồi những buổi phân kỳ
Hoa thơm trong nắng còn gì cho nhau
Giọt buồn rồi sẽ qua mau
Phố buồn giờ cũng xôn xao vì người.

Mọi dịch vụ nhờ đăng, mướn đăng... xin liên hệ với NS, cám ơn!:handshake:

betti
05-04-2019, 12:54
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1376915&stc=1&d=1556962159

Phố buồn thơ cũng buồn tênh...
Thuyền buồn vẫn mãi lênh đênh trên dòng
Thương cho số phận long đong
Buồn cho góc phố, khách trông đợi thuyền

Đôi ta nếu phải là duyên
Phố buồn mình sẽ hàn huyên tron đời
Em về cho nhắn đôi lời
Phố ơi, mong hãy đừng rời em tôi!

Qua rồi ngày tháng nổi trôi
Nắng về phố củ tình đôi đậm nồng
Tình em một đóa hoa hồng
Tình anh vun tưới còn mong chờ gì

Hết rồi những buổi phân kỳ
Hoa thơm trong nắng còn gì cho nhau
Giọt buồn rồi sẽ qua mau
Phố buồn giờ cũng xôn xao vì người.

Mọi dịch vụ nhờ đăng, mướn đăng... xin liên hệ với NS, cám ơn!:handshake:
Uiiii sao mờ ngọt lịm dữ vậy ta...làm Tí bị say Nắng mất rồi.:flowertq4::flow ertq4:
Anh NS quảng cáo mọi dịch vụ ... có dịch làm mai hông anh NS.:hafppy::6::hafpp y:

betti
05-04-2019, 12:57
Hình này dể thương và ý nghĩa quá bác! :) :handshake:

Ủa sao anh NS có hình Tí đang che dù cho anh ND dzị?:(:hafppy:

nangsom
05-04-2019, 13:25
Uiiii sao mờ ngọt lịm dữ vậy ta...làm Tí bị say Nắng mất rồi.:flowertq4::flow ertq4:
Anh NS quảng cáo mọi dịch vụ ... có dịch làm mai hông anh NS.:hafppy::6::hafpp y:

Cám ơn cô bé! bầy cóc anh mới chỉ gom được một mớ. :hafppy:

Lúc trước chỉ nhờ đăng dùm, anh thấy làm ăn được nên mở dịch vụ đăng mướn luôn :nana:

Làm mai anh chưa làm, nhưng nếu cần, thử xem sao?! :6:

nangsom
05-04-2019, 13:29
Ủa sao anh NS có hình Tí đang che dù cho anh ND dzị?:(:hafppy:

Chụp ...lén! mà cái này lão mướn em hay là em tự nguyện làm?

Để anh còn ghi chú vào tấm hình, trước khi gởi về cho ...bà xã lão nửa chứ. :hafppy:

hoanglan22
05-04-2019, 13:30
Cám ơn cô bé! bầy cóc anh mới chỉ gom được một mớ. :hafppy:

Lúc trước chỉ nhờ đăng dùm, anh thấy làm ăn được nên mở dịch vụ đang mướn luôn :nana:

Làm mai anh chưa làm, nhưng nếu cần, thử xem sao?! :6:

Tui nhờ bác kiếm người hàng xóm dùm ...địa chỉ nhà bé tí quậy và số phone để tui gởi đồ tặng xài nguyên năm:thankyou:

betti
05-05-2019, 01:03
Chụp ...lén! mà cái này lão mướn em hay là em tự nguyện làm?

Để anh còn ghi chú vào tấm hình, trước khi gởi về cho ...bà xã lão nửa chứ. :hafppy:

Nói nhỏ thui hen, ủa sao anh ND nói ảnh còn độc thân... chưa có mảnh tình nắm tay...chi nên Tí thấy thương mới che dù dùm đó.:(:hafppy:

nangsom
05-05-2019, 01:07
Nói nhỏ thui hen, ủa sao anh ND nói ảnh còn độc thân... chưa có mảnh tình nắm tay...chi nên Tí thấy thương mới che dù dùm đó.:(:hafppy:

Anh cũng nói nhỏ chỉ trong phố rùm này thôi nhé.

Ảnh còn độc thân , nhưng mà... có lúc! :nana: :hafppy:

Vo_Tam
05-05-2019, 03:24
C

Làm mai anh chưa làm, nhưng nếu cần, thử xem sao?! :6:

Nói nhỏ thui hen, ủa sao anh ND nói ảnh còn độc thân... chưa có mảnh tình nắm tay...chi nên Tí thấy thương mới che dù dùm đó.:(:hafppy:

Anh cũng nói nhỏ chỉ trong phố rùm này thôi nhé.
Ảnh còn độc thân , nhưng mà... có lúc! :nana: :hafppy:

Hahaaaa... 2 ngươì nói quá nhỏ làm trong ngoài cả 4room ai cũng nghe hết. :6:Anh Nắng ơi...:) lúc này anh làm ăn khấm khá hen... cái dịch vụ này Tâm nhớ là của Tâm open trước muh... sao kỳ vậy ta...anh Nắng nhớ trả tiền thuê nhé.:eek::hafppy::ha fppy:

nangsom
05-05-2019, 07:49
Hahaaaa... 2 ngươì nói quá nhỏ làm trong ngoài cả 4room ai cũng nghe hết. :6:Anh Nắng ơi...:) lúc này anh làm ăn khấm khá hen... cái dịch vụ này Tâm nhớ là của Tâm open trước muh... sao kỳ vậy ta...anh Nắng nhớ trả tiền thuê nhé.:eek::hafppy::ha fppy:

Em đừng lo, Chúng ta sẽ xài chung. Ví em cũng như ví anh thôi. :handshake:

Vì ví anh bà nhà đã...giử dùm rồi. :112:

Vo_Tam
05-05-2019, 12:52
http://i63.tinypic.com/2ia5w0o.jpg

Xíu Thôi

Người ta thì cứ hững hờ
Tội chưa chiếc lá vì thơ ...lá sầu
Xin mà lá chớ đổi màu
Lá vàng thơ biết làm sao bây giờ

Thôi thì thơ lá cùng mơ
Dựa vào nhau vậy hư vô chốn nầy
Yêu ai thơ vẫn yêu ai
Lá xanh lá mãi nhành cây xanh tình

Bài thơ trên lá xinh xinh
Người ơi ngoảnh lại mà nhìn ...xíu thôi./.

HQ

laongoandong
05-05-2019, 13:05
Cám ơn cô bé! bầy cóc anh mới chỉ gom được một mớ. :hafppy:

Lúc trước chỉ nhờ đăng dùm, anh thấy làm ăn được nên mở dịch vụ đăng mướn luôn :nana:

Làm mai anh chưa làm, nhưng nếu cần, thử xem sao?! :6:

Nằng ơi! Có một lão đã có hai vợ rồi nhờ làm mai thêm một bà nữa có được không?

laongoandong
05-05-2019, 13:11
Nói nhỏ thui hen, ủa sao anh ND nói ảnh còn độc thân... chưa có mảnh tình nắm tay...chi nên Tí thấy thương mới che dù dùm đó.:(:hafppy:

Nói xấu ND hỉ?? Em đừng nghe các ông này. Mấy ông này ham ăn rồi dùng Photoshop phao tin xấu về ND. Hồi trước mấy năm học mẫu giáo có mối tình đầu rồi thôi..Tí cho ND núp dưới cây dù tòn ten của Tí nhé..:):):hafppy:

nangsom
05-05-2019, 13:20
Nằng ơi! Có một lão đã có hai vợ rồi nhờ làm mai thêm một bà nữa có được không?

Nếu....chuồng heo còn trống! :hafppy:

Xin liên lạc số điện thoại mới nhé, vì chưa bao giờ có số DT củ. :6:

betti
05-05-2019, 13:22
Nói xấu ND hỉ?? Em đừng nghe các ông này. Mấy ông này ham ăn rồi dùng Photoshop phao tin xấu về ND. Hồi trước mấy năm học mẫu giáo có mối tình đầu rồi thôi..Tí cho ND núp dưới cây dù tòn ten của Tí nhé..:):):hafppy:

Hihih anh ND hổng sợ Tí lại tính lãi giang hồ sao? Ủa mờ dù ton ten là dù gì dạ anh ND ( dù tí nị đó hả)? Hihih phá anh ND chút... Tí chạy đi chở Mom đi chùa.:hafppy::hafppy :

nangsom
05-05-2019, 13:23
Nói xấu ND hỉ?? Em đừng nghe các ông này. Mấy ông này ham ăn rồi dùng Photoshop phao tin xấu về ND. Hồi trước mấy năm học mẫu giáo có mối tình đầu rồi thôi..Tí cho ND núp dưới cây dù tòn ten của Tí nhé..:):):hafppy:

Mong rằng Tí tin đây là sự thật! :)

Vì từ xưa nay, Tí chưa tin ai bao giờ cả. :hafppy:

laongoandong
05-05-2019, 13:23
Hihih anh ND hổng sợ Tí lại tính lãi giang hồ sao? Ủa mờ dù ton ten là dù gì dạ anh ND ( dù tí nị đó hả)? Hihih phá anh ND chút... Tí chạy đi chở Mom đi chùa.:hafppy::hafppy :

Chở Mom đi chùa nhớ cầu duyên cho mình nhe

betti
05-05-2019, 13:33
Mong rằng Tí tin đây là sự thật! :)

Vì từ xưa nay, Tí chưa tin ai bao giờ cả. :hafppy:

Hihih ghét anh Nắng ghê luôn ah... hihih sao cứ làm bẻ mánh Tí hoài hen.
Lol... but sự thật vẫn là sự thật. Vì ngay cả Tí... Tí còn không tin Tí nữa mờ.:nana::hafppy :

laongoandong
05-05-2019, 13:36
https://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1373851&stc=1&d=1556516687



Ừ nhé !!! ta thương , thương giọt lệ buồn

Cám ơn huynh chụp tấm hình này.
Hình Bé Tí che dù cho ND hồi còn học mẫu giáo. ND đang ngồi dưới mưa vì nghỉ mình xấu trai, nghèo nên hổng ai thương..Híc...híc..c ám ơn Tí nhe.

nangsom
05-05-2019, 13:41
Hihih anh ND hổng sợ Tí lại tính lãi giang hồ sao? Ủa mờ dù ton ten là dù gì dạ anh ND ( dù tí nị đó hả)? Hihih phá anh ND chút... Tí chạy đi chở Mom đi chùa.:hafppy::hafppy :


Còn Tí thì.....ở ngoài? Ừ mà quên, khỏi cần hỏi. :6:

Nhìn thấy nét...hiền hậu của cô bé cũng biết rồi. :hafppy:

Rồi! Mất thêm đôi dép nữa rồi. :mad:

nangsom
05-05-2019, 13:48
Chở Mom đi chùa nhớ cầu duyên cho mình nhe

Bác thử gởi SMS lên chùa xin cầu duyên coi được không? Nhờ vả mất công lắm. :hafppy:

Vì lúc này với khoa học kỷ thuật, mình nghe nói ông Tam Tạng không còn đi thỉnh kinh nữa,

Cứ ở nhà''download'' xuống máy là xong :nana:

nangsom
05-05-2019, 13:54
Hihih ghét anh Nắng ghê luôn ah... hihih sao cứ làm bẻ mánh Tí hoài hen.
Lol... but sự thật vẫn là sự thật. Vì ngay cả Tí... Tí còn không tin Tí nữa mờ.:nana::hafppy :

Trời đất! vậy là đồ này chỉ ''bảo hành'' tới...cửa thôi!

Hàng mua dzồi miễn trả nại! :hafppy:

nangsom
05-05-2019, 14:03
Cám ơn huynh chụp tấm hình này.
Hình Bé Tí che dù cho ND hồi còn học mẫu giáo. ND đang ngồi dưới mưa vì nghỉ mình xấu trai, nghèo nên hổng ai thương..Híc...híc..c ám ơn Tí nhe.

Cái hình của lão HL rất dể thương! :thankyou:

Làm mình nhớ lại cái lần mà đi cho mèo ăn cơm, về trể, bị bà xả phạt đứng ngoài sân. Con nhỏ hàng xóm phải đứng cầm dù cho mình.

Chắc lúc này không còn sức để cầm dù chăng? :6:

laongoandong
05-05-2019, 21:59
Bác thử gởi SMS lên chùa xin cầu duyên coi được không? Nhờ vả mất công lắm. :hafppy:

Vì lúc này với khoa học kỷ thuật, mình nghe nói ông Tam Tạng không còn đi thỉnh kinh nữa,

Cứ ở nhà''download'' xuống máy là xong :nana:



Nắng hiểu nhầm ý mình rồi Nhắc Bé Tí cầu duyên cho cô ấy chứ ND đâu có nhờ Bé cầu duyên cho ND đâu.

nangsom
05-06-2019, 14:38
Nắng hiểu nhầm ý mình rồi Nhắc Bé Tí cầu duyên cho cô ấy chứ ND đâu có nhờ Bé cầu duyên cho ND đâu.

Ồ, sorry bác! mình tưởng bác muốn cầu viên nên mình mới làm lạ. Mình nghĩ bác đâu có thiếu thốn gì?

Còn duyên bé Tí thì đâu cần cầu. Nếu rao trên phố rùm này thô,i là cũng đủ tới chật nhà rồi đó bác.

Vo_Tam
05-06-2019, 14:41
http://i65.tinypic.com/zxk1vo.jpg

Anh Biết Không?!

Phải anh chàng trai từ hư ảo
Rót nhẹ bên đời một áng thơ
Hồn em từ ấy chừng ngơ ngẩn
Đợi đến đêm về gửi mộng mơ.

Em viết bài thơ lên chiếc lá
Chiều thu lá nhẹ bước phiêu bồng
Lá vương lên tóc em tình tự
Em đã yêu rồi anh biết không?

HQ

nangsom
05-06-2019, 14:53
http://i65.tinypic.com/zxk1vo.jpg

Anh Biết Không?!

Phải anh chàng trai từ hư ảo
Rót nhẹ bên đời một áng thơ
Hồn em từ ấy chừng ngơ ngẩn
Đợi đến đêm về gửi mộng mơ.

Em viết bài thơ lên chiếc lá
Chiều thu lá nhẹ bước phiêu bồng
Lá vương lên tóc em tình tự
Em đã yêu rồi anh biết không?

HQ

Em đã yêu rồi anh có hay! :6:
Dang tay ôm nhe tấm thân gầy
Đôi tim hòa nhịp cùng hơi thở
Hoa cỏ thẹn thùng rủ cánh mơ :eek:

betti
05-06-2019, 18:35
Còn Tí thì.....ở ngoài? Ừ mà quên, khỏi cần hỏi. :6:

Nhìn thấy nét...hiền hậu của cô bé cũng biết rồi. :hafppy:

Rồi! Mất thêm đôi dép nữa rồi. :mad:

Hihih Tí đã nói anh NS rồi, mất dép còn guốc mờ... hôm nào anh NS thử chạy bằng guốc thử nghen.:6::hafppy:

betti
05-06-2019, 18:41
Ồ, sorry bác! mình tưởng bác muốn cầu viên nên mình mới làm lạ. Mình nghĩ bác đâu có thiếu thốn gì?

Còn duyên bé Tí thì đâu cần cầu. Nếu rao trên phố rùm này thô,i là cũng đủ tới chật nhà rồi đó bác.

Có rao rồi, nhưng ai nghe đến tên Tí Ti cũng bỏ dép chạy lấy người hết ..:hafppy::hafppy:

nangsom
05-06-2019, 18:48
Hihih Tí đã nói anh NS rồi, mất dép còn guốc mờ... hôm nào anh NS thử chạy bằng guốc thử nghen.:6::hafppy:

Guốc của anh là để đi ăn tiệc. :hafppy:

Mang cái đó vô đi chắc té trặc giò quá Tí, Đừng xúi anh nhen em, để anh còn đi làm nữa đó.

nangsom
05-06-2019, 18:55
Có rao rồi, nhưng ai nghe đến tên Tí Ti cũng bỏ dép chạy lấy người hết ..:hafppy::hafppy:

Cái vụ...bỏ dép! Cái ..cái này hình như có anh trong đó nửa sao?! :6:

betti
05-06-2019, 19:11
Cái vụ...bỏ dép! Cái ..cái này hình như có anh trong đó nửa sao?! :6:

Có mờ... vì Tí bắt chước anh ... chạy mất dép nhiều quá nên mấy lần sau Tí mang Guốc... lol có bỏ lại guốc mấy anh cũng chê mờ... :):6::hafppy:

betti
05-06-2019, 19:14
Em đã yêu rồi anh có hay! :6:
Dang tay ôm nhe tấm thân gầy
Đôi tim hòa nhịp cùng hơi thở
Hoa cỏ thẹn thùng rủ cánh mơ :eek:

Anh NS chơi ăn gian quá... sao làm có lững chừng vậy anh.:(:hafppy:

nangsom
05-06-2019, 20:13
Anh NS chơi ăn gian quá... sao làm có lững chừng vậy anh.:(:hafppy:

Haha,... cái này, thật ra tại vì...ngẫu hứng lý qua cầu!

Vừa đọc xong, anh thấy hay hay nên làm vài câu cho vui, anh sẽ làm lại. Sorry nghen cô bé. :handshake:

theone09
05-07-2019, 01:33
hahah!! hồi xưa tui cứ tuởng quán này chỉ làm thơ của vô tâm thôi .. không ngờ mấy cha vô đây xây địa đạo củ chi mà không rủ tui dzô .. hahah:hafppy::hafppy :

hoanglan22
05-07-2019, 01:49
hahah!! hồi xưa tui cứ tuởng quán này chỉ làm thơ của vô tâm thôi .. không ngờ mấy cha vô đây xây địa đạo củ chi mà không rủ tui dzô .. hahah:hafppy::hafppy :

Ai biết bro chín giang hồ thích chui xuống địa làm thơ đâu ..., nhớ mang theo đèn cầy vì nơi đây tôi om . Coi chừng bé tí đấy gõ đầu rồi lại thiếu nợ, cảnh cáo trước:hafppy::hafppy ::hafppy:

PS : bro cứ làm thơ xả láng sáng về sớm , hoặc tán dóc cho quên đời chín GIANG HỒ

betti
05-07-2019, 01:52
hahah!! hồi xưa tui cứ tuởng quán này chỉ làm thơ của vô tâm thôi .. không ngờ mấy cha vô đây xây địa đạo củ chi mà không rủ tui dzô .. hahah:hafppy::hafppy :

Anh 9 giỏi quá... Tí núp kỉ vậy mờ anh tìm vẫn ra. Anh NS cũng quậy dữ lắm, anh 9 ghé vào đọc và quậy cho vui... anh 9 cứ vào quán quậy cho thoải mái giống Tí nè... vì mấy anh trong Quán thiếu nợ Tí không a...anh 9 đừng ngại Tí ăn lời rẻ lắm 1 ăn tới 100 lận... hhihih:hafppy::hafpp y:

theone09
05-07-2019, 01:55
Ai biết bro chín giang hồ thích chui xuống địa làm thơ đâu ..., nhớ mang theo đèn cầy vì nơi đây tôi om . Coi chừng bé tí đấy gõ đầu rồi lại thiếu nợ, cảnh cáo trước:hafppy::hafppy ::hafppy:

PS : bro cứ làm thơ xả láng sáng về sớm , hoặc tán dóc cho quên đời chín GIANG HỒ

hahah.. bên kia thì cha123 gọi là anh 9 theo gái .. còn qua bên đây bro gọi là 9 giang hồ .. không biết chút nữa tí cà tưng gọi là gì nữa .. hahah:hafppy::hafppy :

theone09
05-07-2019, 01:57
Anh 9 giỏi quá... Tí núp kỉ vậy mờ anh tìm vẫn ra. Anh NS cũng quậy dữ lắm, anh 9 ghé vào đọc và quậy cho vui... anh 9 cứ vào quán quậy cho thoải mái giống Tí nè... vì mấy anh trong Quán thiếu nợ Tí không a...anh 9 đừng ngại Tí ăn lời rẻ lắm 1 ăn tới 100 lận... hhihih:hafppy::hafpp y:

:hafppy::hafppy::haf ppy:
hahah.. vậy là phải gọi là bà 8 chủ nợ quán cà mau quá .. hahah:hafppy::hafppy :

betti
05-07-2019, 02:03
[QUOTE=hoanglan22;364 2129]Ai biết bro chín giang hồ thích chui xuống địa làm thơ đâu ..., nhớ mang theo đèn cầy vì nơi đây tôi om . Coi chừng bé tí đấy gõ đầu rồi lại thiếu nợ, cảnh cáo trước:hafppy::hafppy ::hafppy:

PS : bro cứ làm thơ xả láng sáng về sớm , hoặc tán dóc cho quên đời chín GIANG HỒ

Botay anh22 nhen...Tí đang dụ anh 9 vào Quán nhậu lai rai... hihih để Tí có thêm income mờ.:hafppy:
Tí đâu có dữ đâu mờ gõ đầu ai... Tí chỉ dùng gậy đi đồi nợ thôi.... anh22 nói quá làm anh 9 sợ... hihih mờ Tí nghĩ anh 9 ngầu lắm sẽ không easy bị anh 22 hù đâu.:hafppy::haf ppy:

theone09
05-07-2019, 02:09
[QUOTE=theone09;36421 20]



Botay anh22 nhen...Tí đang dụ anh 9 vào Quán nhậu lai rai... hihih để Tí có thêm income mờ.:hafppy:
Tí đâu có dữ đâu mờ gõ đầu ai... Tí chỉ dùng gậy đi đồi nợ thôi.... anh22 nói quá làm anh 9 sợ... hihih mờ Tí nghĩ anh 9 ngầu lắm sẽ không easy bị anh 22 hù đâu.:hafppy::haf ppy:

hahaha.. bà chủ quán nói nghe mà tội nghiệp cho tí cà tưng quá .. hhah:hafppy::hafppy:

hoanglan22
05-07-2019, 02:09
Anh 9 giỏi quá... Tí núp kỉ vậy mờ anh tìm vẫn ra. Anh NS cũng quậy dữ lắm, anh 9 ghé vào đọc và quậy cho vui... anh 9 cứ vào quán quậy cho thoải mái giống Tí nè... vì mấy anh trong Quán thiếu nợ Tí không a...anh 9 đừng ngại Tí ăn lời rẻ lắm 1 ăn tới 100 lận... hhihih:hafppy::hafpp y:

Trùi !!! ngư ..ngừ ta ...ta ...mới dzào ...mà rao tiền lời . Kiểu này chín giang hồ chui vào thành chín XẸP LÉP . Ép nợ ai nỡ ép duyên ..Tối nay online trễ ...bả đứng sau lưng bro chín giang hồ kìa https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1378367&stc=1&d=1557194897

betti
05-07-2019, 02:20
hahaha.. bà chủ quán nói nghe mà tội nghiệp cho tí cà tưng quá .. hhah:hafppy::hafppy:

Uiiii... hổng phải anh em mình đã deal rồi sao... chòy sao gọi Tí cà tưng dzạ... không phải cà na sao... anh 9 cứ quậy thoải mái Tí sẽ làm mồi nhậu đãi anh 9 gia nhập cái bang.

http://i63.tinypic.com/2h31q3s.jpg
http://i68.tinypic.com/1zv3mys.jpg

theone09
05-07-2019, 02:49
Uiiii... hổng phải anh em mình đã deal rồi sao... chòy sao gọi Tí cà tưng dzạ... không phải cà na sao... anh 9 cứ quậy thoải mái Tí sẽ làm mồi nhậu đãi anh 9 gia nhập cái bang.



:hafppy::hafppy:
cái kiểu này chắc mỗi ngày anh nhập một bang cũng đuợc mà .. hahah:hafppy::hafppy :

theone09
05-07-2019, 02:51
Trùi !!! ngư ..ngừ ta ...ta ...mới dzào ...mà rao tiền lời . Kiểu này chín giang hồ chui vào thành chín XẸP LÉP . Ép nợ ai nỡ ép duyên ..Tối nay online trễ ...bả đứng sau lưng bro chín giang hồ kìa https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1378367&stc=1&d=1557194897

bả đang ru con ngũ rồi ..

gió mùa đông, bả ru con ngũ
con ngũ xong rồi, bả cũng lăn quay .. hahah:hafppy::hafppy :

hoanglan22
05-07-2019, 03:24
http://i65.tinypic.com/zxk1vo.jpg

Anh Biết Không?!

Phải anh chàng trai từ hư ảo
Rót nhẹ bên đời một áng thơ
Hồn em từ ấy chừng ngơ ngẩn
Đợi đến đêm về gửi mộng mơ.

Em viết bài thơ lên chiếc lá
Chiều thu lá nhẹ bước phiêu bồng
Lá vương lên tóc em tình tự
Em đã yêu rồi anh biết không?

HQ

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1378582&stc=1&d=1557199292

Anh vẫn đó tình trong hiện thực
Hoàng hôn mờ ảo chuyện bể dâu
Vần thơ anh viết về lối cũ
Rãi hết đường đi để khỏi sầu

Nếu lỡ ngày mai em yêu ai
Đừng nên ép phượng để than dài
Vì thơ em rắc vào nỗi nhớ
Rượu cạn chung đời mới biết say

Hoa nào đang nở rộ về đềm
Màu sắc đẹp ơi ở bên thềm
Đứng lặng nhìn trời cùng mây gió
Thơ tình sao buốt tận phương nay

hoanglan22
05-07-2019, 03:32
Uiiii... hổng phải anh em mình đã deal rồi sao... chòy sao gọi Tí cà tưng dzạ... không phải cà na sao... anh 9 cứ quậy thoải mái Tí sẽ làm mồi nhậu đãi anh 9 gia nhập cái bang.

http://i63.tinypic.com/2h31q3s.jpg
http://i68.tinypic.com/1zv3mys.jpg

Nhìn món này đã vậy ta . Chắc phải rờ túi tiền xem có đủ không ???món này tình ra chỉ có 30 đồng ...ăn xong bé tí nhân 100 lần ...pó tay .Ăn cơm chiên trứng cho đỡ khổ:hafppy::hafppy:: hafppy:

theone09
05-07-2019, 03:43
Nhìn món này đã vậy ta . Chắc phải rờ túi tiền xem có đủ không ???món này tình ra chỉ có 30 đồng ...ăn xong bé tí nhân 100 lần ...pó tay .Ăn cơm chiên trứng cho đỡ khổ:hafppy::hafppy:: hafppy:

:hafppy::hafppy::haf ppy:
bữa hôm nay mới nhập bang thì khỏi trả tiền .. khi nào xong mới tính .. hahah:hafppy::hafppy :

betti
05-07-2019, 13:06
Nhìn món này đã vậy ta . Chắc phải rờ túi tiền xem có đủ không ???món này tình ra chỉ có 30 đồng ...ăn xong bé tí nhân 100 lần ...pó tay .Ăn cơm chiên trứng cho đỡ khổ:hafppy::hafppy:: hafppy:

Anh 22 an tâm nhậu hen, Tí chỉ lấy lời theo giang khi cần lấy... hihih có như vậy anh 22 mới ở lại Quán VT làm chạy bàn với Tí.:(:hafppy::hafppy :

:hafppy::hafppy::haf ppy:
bữa hôm nay mới nhập bang thì khỏi trả tiền .. khi nào xong mới tính .. hahah:hafppy::hafppy :

Của anh 9 khỏi cần lo, của anh miễn phí quanh năm... hihih vì có anh Nắng Sớm trả hết...:hafppy::hafpp y:

Vo_Tam
05-07-2019, 14:32
http://i63.tinypic.com/2kko5l.jpg

Đường Xa Lắm...

Đường xa lắm ...sao tụi mình đơn lẻ
Chầm chậm anh cho em bước theo cùng
Về đâu anh vượt thác hay băng rừng
Có anh bên em không hề e ngại.

Có anh bên em đi hoài đi mãi
Mòn gót hài chẳng mòn được tình em
Vầng trăng kia còn tròn khuyết đêm đêm
Chứ tim em đâu có hề thay đổi.

Đường xa lắm nhưng mà em đi nổi
Vất vả gì xin chia nửa em mang
Dẫu cuộc đời còn nhiều lắm đa đoan
Em xin nguyện cùng anh... mình chung bước.

Đừng đơn lẻ cũng xin đừng đi ngược
Trăm năm dài hai đứa vẫn bên nhau
Vẫn thương nhau như cái thuở ban đầu
Thuở anh hỏi:
"Đường xa lắm ...em cùng anh không vậy"./.

HQ

theone09
05-07-2019, 14:38
Của anh 9 khỏi cần lo, của anh miễn phí quanh năm... hihih vì có anh Nắng Sớm trả hết...:hafppy::hafpp y:

:hafppy::hafppy:
mấy cha kia mà nghe cái tin này chắc té xỉu hết trơn .. hèn chi hôm nay không thấy cha nắng .. chắc xỉu rồi .. hahha:hafppy::hafppy :

betti
05-07-2019, 15:25
:hafppy::hafppy:
mấy cha kia mà nghe cái tin này chắc té xỉu hết trơn .. hèn chi hôm nay không thấy cha nắng .. chắc xỉu rồi .. hahha:hafppy::hafppy :

Anh NS chắc đang bận làm thơ Tình cho Tí đọc...:(:hafppy:

Anh 9 cứ vào quán xả stress hen, có gì Tí sẽ tính qua cho anh NS...:6::hafppy:

nangsom
05-07-2019, 18:24
http://i65.tinypic.com/zxk1vo.jpg

Anh Biết Không?!

Phải anh chàng trai từ hư ảo
Rót nhẹ bên đời một áng thơ
Hồn em từ ấy chừng ngơ ngẩn
Đợi đến đêm về gửi mộng mơ.

Em viết bài thơ lên chiếc lá
Chiều thu lá nhẹ bước phiêu bồng
Lá vương lên tóc em tình tự
Em đã yêu rồi anh biết không?

HQ

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1379004&stc=1&d=1557253090


Em đã yêu rồi trong ngất ngây
Tình em như cả ánh trăng đầy
Bao nhiêu mộng ước xây thành núi
Bướm sẽ cùng hoa đượm chữ tình

Anh đã yêu rồi em có hay
Trên con thuyền nhỏ bến sông này
Đò đưa ta đến miền viễn xứ
Ta mãi bên nhau đến trọn đời

Ta đã yêu rồi phải không em?
Tiếng mưa hay nhịp đập bên rèm
Ngỡ bước chân em bên thềm vắng
Ấm lại tim nồng giấc ngũ Đông

Anh sẽ dìu em vào giấc mơ
Bao nhiêu mộng đẹp tưởng đang chờ
Lạc bước chân ngà hoa dẫn lối
Nắng về sưởi ấm mối tình ta

Cái này là trả nợ! Hổng có tiền lời nghen bé Tí. :hafppy:

nangsom
05-07-2019, 18:38
hahah!! hồi xưa tui cứ tuởng quán này chỉ làm thơ của vô tâm thôi .. không ngờ mấy cha vô đây xây địa đạo củ chi mà không rủ tui dzô .. hahah:hafppy::hafppy :

Haha,.. hình như chỉ có anh9 và PK là chưa vô thôi đó. Bây giờ biết cũng không muộn.

Quán thơ, ai thích thì làm thơ, hổng thích thì làm...thinh!
Chủ yếu là vui, 888 cũng OK hết. :) :hafppy:

nangsom
05-07-2019, 18:48
Anh 22 an tâm nhậu hen, Tí chỉ lấy lời theo giang khi cần lấy... hihih có như vậy anh 22 mới ở lại Quán VT làm chạy bàn với Tí.:(:hafppy::hafppy :

Của anh 9 khỏi cần lo, của anh miễn phí quanh năm... hihih vì có anh Nắng Sớm trả hết...:hafppy::hafpp y:

Hổng sao! anh9 cứ chơi đi, Cứ thoải mái, vui vẻ nghen anh9.:)

Ngày xưa tui cũng vậy! cứ chơi đi rồi sau này...biết với bé Tí :112:
Chuyên môn ăn lời cắt cổ đó! :nana:

nangsom
05-07-2019, 18:59
:hafppy::hafppy:
mấy cha kia mà nghe cái tin này chắc té xỉu hết trơn .. hèn chi hôm nay không thấy cha nắng .. chắc xỉu rồi .. hahha:hafppy::hafppy :

Chưa xỉu đâu bro. nảy giờ bân...rửa chén cho chủ quán.

Vô đây rồi ai cũng biết cái nghề này hết :hafppy:

betti
05-07-2019, 19:56
Hổng sao! anh9 cứ chơi đi, Cứ thoải mái, vui vẻ nghen anh9.:)

Ngày xưa tui cũng vậy! cứ chơi đi rồi sau này...biết với bé Tí :112:
Chuyên môn ăn lời cắt cổ đó! :nana:

Chưa xỉu đâu bro. nảy giờ bân...rửa chén cho chủ quán.

Vô đây rồi ai cũng biết cái nghề này hết :hafppy:

Uiiii sao anh NS lại hù anh 9 như vậy... Tí đâu có ăn lời cắt cổ đâu... hâhha chỉ có khứa cổ xíu xíu thôi à.:6::hafppy:

Thì anh NS ráng hen, mai mốt nói chủ quán thăng chức cho anh NS không còn rửa chén nữa... hihih lên rửa nồi.:6::hafppy::hafp py:

nangsom
05-07-2019, 20:12
Uiiii sao anh NS lại hù anh 9 như vậy... Tí đâu có ăn lời cắt cổ đâu... hâhha chỉ có khứa cổ xíu xíu thôi à.:6::hafppy:

Thì anh NS ráng hen, mai mốt nói chủ quán thăng chức cho anh NS không còn rửa chén nữa... hihih lên rửa nồi.:6::hafppy::hafp py:

Thôi, thôi. Vậy cho anh ...xuống chức được không? :hafppy:

Chỉ cần lên...lương thôi! :nana:

theone09
05-07-2019, 20:14
Uiiii sao anh NS lại hù anh 9 như vậy... Tí đâu có ăn lời cắt cổ đâu... hâhha chỉ có khứa cổ xíu xíu thôi à.:6::hafppy:

Thì anh NS ráng hen, mai mốt nói chủ quán thăng chức cho anh NS không còn rửa chén nữa... hihih lên rửa nồi.:6::hafppy::hafp py:

:hafppy::hafppy:
ủa nói vậy anh vô đây đuợc làm vua hả tí ? tiểu nhị đâu, cho ta bình ruợu coi .. hahahaa:hafppy::hafp py:

nangsom
05-07-2019, 20:18
:hafppy::hafppy:
ủa nói vậy anh vô đây đuợc làm vua hả tí ? quân sĩ đâu, ra đây ta biểu coi .. hahaha:hafppy::hafpp y:

Dạ! có... trẩm! :nana:

Coi đá banh kìa Bro. liverpol gở lại 3-0 Barcelona rồi!

nangsom
05-07-2019, 20:36
:hafppy::hafppy:
ủa nói vậy anh vô đây đuợc làm vua hả tí ? tiểu nhị đâu, cho ta bình ruợu coi .. hahahaa:hafppy::hafp py:

Dạ! Không biết đại quan kêu vò rượu nóng loại gì?

Cognac Henri IV Dudognon, Vodka Diva Diamonds
hay là Wine-Chateau-Lafitteis? Haha,... :hafppy:

laongoandong
05-07-2019, 22:35
:hafppy::hafppy:
ủa nói vậy anh vô đây đuợc làm vua hả tí ? tiểu nhị đâu, cho ta bình ruợu coi .. hahahaa:hafppy::hafp py:

Hảo a, Lại ca. Ngộ đang ỉa dứ biếp. Lại ca nhẩm dựu với ngầu pín..cái lì ngon lắm lớ. Cô chủ ngộ múi lấu hồi sáng lớ. Còn có món nhậu lồ..n..g bò công tử xực thêm..:hafppy::hafpp y:

theone09
05-07-2019, 23:38
Hảo a, Lại ca. Ngộ đang ỉa dứ biếp. Lại ca nhẩm dựu với ngầu pín..cái lì ngon lắm lớ. Cô chủ ngộ múi lấu hồi sáng lớ. Còn có món nhậu lồ..n..g bò công tử xực thêm..:hafppy::hafpp y:

:hafppy::hafppy:

betti
05-08-2019, 03:40
http://i63.tinypic.com/oavnnk.jpg

Tìm Về

Tìm về một thoáng xa xưa
Phố thơ góc nhỏ đón đưa nhau về
Tìm trong cả cõi đam mê
Dáng xinh áo lụa tóc thề xõa vai
Anh giờ men rượu nồng cay
Để em đau xót lân lay mắt buồn
Trao nhau một nửa tâm hồn
Nụ cười chúm chím để hồn xuyến xao
Còn đâu giây phút ngọt ngào
Tình thơ dạo ấy còn đâu mà tìm
Anh giờ như một cánh chim
Lang thang vô định mong chìm hư vô.

Ps. Có người nhờ Tí đăng dùm hen.:(:hafppy:

theone09
05-08-2019, 03:51
Dạ! Không biết đại quan kêu vò rượu nóng loại gì?

Cognac Henri IV Dudognon, Vodka Diva Diamonds
hay là Wine-Chateau-Lafitteis? Haha,... :hafppy:

vì trẩm dạo này xuơng cốt ưa nhức mỏi .. vậy thì cho trẩm vò ruợu ông già leo núi đi .. haha:hafppy::hafppy:

nangsom
05-08-2019, 03:52
http://i63.tinypic.com/oavnnk.jpg

Tìm Về

Tìm về một thoáng xa xưa
Phố thơ góc nhỏ đón đưa nhau về
Tìm trong cả cõi đam mê
Dáng xinh áo lụa tóc thề xõa vai
Anh giờ men rượu nồng cay
Để em đau xót lân lay mắt buồn
Trao nhau một nửa tâm hồn
Nụ cười chúm chím để hồn xuyến xao
Còn đâu giây phút ngọt ngào
Tình thơ dạo ấy còn đâu mà tìm
Anh giờ như một cánh chim
Lang thang vô định mong chìm hư vô.

Ps. Có người nhờ Tí đăng dùm hen.:(:hafppy:

Không biết ai làm bài tơ mùi quá! Cám ơn bé! :)
Lần sau có làm thơ nhớ ngồi bên lề đường làm cũng được nhé bé.

Anh chỉ tội nghiệp cho mấy chiếc xe thôi! :hafppy:

nangsom
05-08-2019, 03:57
vì trẩm dạo này xuơng cốt ưa nhức mỏi .. vậy thì cho trẩm vò ruợu ông già leo núi đi .. haha:hafppy::hafppy:

Dạ! Nếu thượng quan cần thì ở đây cũng có rượu Minh Mạng....

Còn rượu...mất mạng bào chế ở Chai na thì rẻ hơn! :hafppy:

Còn rượu dành cho người lái xe là rượu...bạt mạng.

hoanglan22
05-08-2019, 05:34
http://i63.tinypic.com/2kko5l.jpg

Đường Xa Lắm...

Đường xa lắm ...sao tụi mình đơn lẻ
Chầm chậm anh cho em bước theo cùng
Về đâu anh vượt thác hay băng rừng
Có anh bên em không hề e ngại.

Có anh bên em đi hoài đi mãi
Mòn gót hài chẳng mòn được tình em
Vầng trăng kia còn tròn khuyết đêm đêm
Chứ tim em đâu có hề thay đổi.

Đường xa lắm nhưng mà em đi nổi
Vất vả gì xin chia nửa em mang
Dẫu cuộc đời còn nhiều lắm đa đoan
Em xin nguyện cùng anh... mình chung bước.

Đừng đơn lẻ cũng xin đừng đi ngược
Trăm năm dài hai đứa vẫn bên nhau
Vẫn thương nhau như cái thuở ban đầu
Thuở anh hỏi:
"Đường xa lắm ...em cùng anh không vậy"./.

HQ

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1379327&stc=1&d=1557293576

Anh ngạo nghễ đường đi trong bảo táp
Con đường tình em níu ráp trong tim
Chín năm rồi sao tình còn đắm đuối
Mưa vừa về như ướt cả đồi sim

Anh nợ em con đường tình đã bước
Mổi hạ về phượng đỏ đếm lối đi
Lá hỏi sao sương còn đang vướng đọng
Giấu vào lòng giấc mộng tuổi xuân thì

Anh ngoảnh lại nhìn xem con đường cũ
Bước chân em sao đếm đủ không gian
Hãy dừng lại anh van em đừng bước
Mây hửng hờ ô thước với mưa ngâu

Buồn không em lối về như đã mất
Phượng rì rào như thấy chuyện đôi ta
Say hạ nắng hay say tình cũng thế
Đêm trăng tròn cô lẽ vẫn thương nhau


PS : @ Qsold đường xa mà chạy vào tới đây rồi ..chỉ để note Thank cho bài thơ VT rồi đi mất

laongoandong
05-08-2019, 08:24
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1379327&stc=1&d=1557293576

Anh ngạo nghễ đường đi trong bảo táp
Con đường tình em níu ráp trong tim
Chín năm rồi sao tình còn đắm đuối
Mưa vừa về như ướt cả đồi sim

Anh nợ em con đường tình đã bước
Mổi hạ về phượng đỏ đếm lối đi
Lá hỏi sao sương còn đang vướng đọng
Giấu vào lòng giấc mộng tuổi xuân thì

Anh ngoảnh lại nhìn xem con đường cũ
Bước chân em sao đếm đủ không gian
Hãy dừng lại anh van em đừng bước
Mây hửng hờ ô thước với mưa ngâu

Buồn không em lối về như đã mất
Phượng rì rào như thấy chuyện đôi ta
Say hạ nắng hay say tình cũng thế
Đêm trăng tròn cô lẽ vẫn thương nhau


PS : @ Qsold đường xa mà chạy vào tới đây rồi ..chỉ để note Thank cho bài thơ VT rồi đi mất

Ông Admin ổng bận lắm nên chỉ vào Thank vì Ổng mê thơ thôi. Hổng biết ổng có thích món gì nữa không hay là ổng ăn chay ? ?:handshake::hafppy:

hoanglan22
05-08-2019, 13:27
http://i63.tinypic.com/oavnnk.jpg

Tìm Về

Tìm về một thoáng xa xưa
Phố thơ góc nhỏ đón đưa nhau về
Tìm trong cả cõi đam mê
Dáng xinh áo lụa tóc thề xõa vai
Anh giờ men rượu nồng cay
Để em đau xót lân lay mắt buồn
Trao nhau một nửa tâm hồn
Nụ cười chúm chím để hồn xuyến xao
Còn đâu giây phút ngọt ngào
Tình thơ dạo ấy còn đâu mà tìm
Anh giờ như một cánh chim
Lang thang vô định mong chìm hư vô.

Ps. Có người nhờ Tí đăng dùm hen.:(:hafppy:

Năm năm rồi không gặp
được tin em lấy chồng
Anh tìm về bé tí
có muộn màng không đây
Đôi môi nàng vừa mở
Với nụ cười nên duyên
Làm người anh se lại
Ôm đại bé tí hôn ...


ha ..ha. hết nợ rồi .0.0 https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1379509&stc=1&d=1557322004

hoanglan22
05-08-2019, 14:11
Dạ! có... trẩm! :nana:

Coi đá banh kìa Bro. liverpol gở lại 3-0 Barcelona rồi!

Bác rủ mà quên rủ VT . Ngày xưa VT cũng thích coi world cup lém , bây giờ hổng biết sao ...:hafppy::hafppy:: hafppy:

betti
05-08-2019, 14:57
Năm năm rồi không gặp
được tin em lấy chồng
Anh tìm về bé tí
có muộn màng không đây
Đôi môi nàng vừa mở
Với nụ cười nên duyên
Làm người anh se lại
Ôm đại bé tí hôn ...


ha ..ha. hết nợ rồi .0.0 https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1379509&stc=1&d=1557322004

Như vậy là chưa có huề đâu nha... mỗi cái ôm của anh22 là lời gấp 100 lần, còn đòi hôn thì lời gấp 1000 lần... trả cho hết nhé anh 22.:(:hafppy:

betti
05-08-2019, 16:34
Không biết ai làm bài tơ mùi quá! Cám ơn bé! :)
Lần sau có làm thơ nhớ ngồi bên lề đường làm cũng được nhé bé.

Anh chỉ tội nghiệp cho mấy chiếc xe thôi! :hafppy:

Lol anh còn nói nữa...anh lái Uber.. mờ... sao anh NS đành lòng thả Tí giữa đường bắp...:nana::haf ppy:

nangsom
05-08-2019, 17:21
Lol anh còn nói nữa...anh lái Uber.. mờ... sao anh NS đành lòng thả Tí giữa đường bắp...:nana::haf ppy:

Tiền trao cháo múc, hổng có tiền...trút giửa đường! Thông cảm nhé. Haha..:hafppy:

laongoandong
05-08-2019, 17:26
Tiền trao cháo múc, hổng có tiền...trút giửa đường! Thông cảm nhé. Haha..:hafppy:

Sao NS ác thế. Thân gái dặm trường...Chu choa..Bé Tí ơi thôi lên xe ngựa anh chở về..hổng có lấy tiền đâu.. chỉ..:eek::hafppy :

laongoandong
05-08-2019, 17:31
Uiiii... hổng phải anh em mình đã deal rồi sao... chòy sao gọi Tí cà tưng dzạ... không phải cà na sao... anh 9 cứ quậy thoải mái Tí sẽ làm mồi nhậu đãi anh 9 gia nhập cái bang.

http://i63.tinypic.com/2h31q3s.jpg
http://i68.tinypic.com/1zv3mys.jpg

Ui da..Tại sao Bé Tí chơi sộp quá dzậy. Bé Tí định làm mồi đãi anh 9 gia nhập cái bang hay nuôi thúc anh 9 lên cân rồi làm thịt. :hafppy::hafppy:

nangsom
05-08-2019, 18:26
Sao NS ác thế. Thân gái dặm trường...Chu choa..Bé Tí ơi thôi lên xe ngựa anh chở về..hổng có lấy tiền đâu.. chỉ..:eek::hafppy :

Tại thấy Tí lấy lời ...cắt cổ mấy bác, thành ra có dịp mình phải gở lại chứ bác. :hafppy:

betti
05-08-2019, 19:53
Tiền trao cháo múc, hổng có tiền...trút giửa đường! Thông cảm nhé. Haha..:hafppy:

Truiii, hổng có tiền ... lol Tí trả anh kẹo với kem rồi mờ. Sao anh NS chơi ăn gian quá... hihih Tí mét chủ quán cho anh lên chức đầu bếp chánh... hihih tụi em tha hồ đi rong chơi.:6::hafppy:

betti
05-08-2019, 19:57
Bác rủ mà quên rủ VT . Ngày xưa VT cũng thích coi world cup lém , bây giờ hổng biết sao ...:hafppy::hafppy:: hafppy:

Anh22 hổng có nghe bài hát 10 năm tình cũ hả...đã là 10 năm thì chắc cũng có cái thay đổi mờ.. như Tí nè.. lúc trước đâu thích đá banh... nhưng bây giờ thì thích... hihih ai đưa bánh là Tí đá khỏi chụp luôn.:hafppy::hafppy :

nangsom
05-08-2019, 20:03
Truiii, hổng có tiền ... lol Tí trả anh kẹo với kem rồi mờ. Sao anh NS chơi ăn gian quá... hihih Tí mét chủ quán cho anh lên chức đầu bếp chánh... hihih tụi em tha hồ đi rong chơi.:6::hafppy:

Giao quán cho anh, là anh ..bán quán luôn đó.

Mấy cô không sợ thì đi rong đi! haha,... :hafppy:

laongoandong
05-08-2019, 23:03
Con ơi mẹ dặn con này
Xây nhà chọn gạch, đi cày chọn trâu
Chọn vợ không vội được đâu
Nghe lời mẹ dặn vài câu chẳng thừa
Người mà thích bán buôn dưa
Lắm lời đừng lấy nghe chưa con à
Nghe lời mẹ dặn đó nha
Lấy về cũng sớm ra tòa mà thôi
Đứa nào lý lắc cong môi
Đem về chỉ thấy rối bời nhà ta
Con ơi đừng quá thiệt thà
Bao nhiêu vốn liếng của nhà sang tay

betti
05-08-2019, 23:57
Ui da..Tại sao Bé Tí chơi sộp quá dzậy. Bé Tí định làm mồi đãi anh 9 gia nhập cái bang hay nuôi thúc anh 9 lên cân rồi làm thịt. :hafppy::hafppy:

Lol... Anh Đồng... Tí em hiền mờ.:(:hafppy:

hoanglan22
05-09-2019, 03:59
Lol... Anh Đồng... Tí em hiền mờ.:(:hafppy:

Tí hiền như ma soeur
Thấy em anh muốn sợ
Tay chuyền qua trong tay
Tiền lời đủ chưa này ???
Đưa anh về quán trưa
Hỏi anh món nào vừa
Ngập ngừng chưa kịp nói
Xòe tay hỏi tiền đưa

Pó tay !!!pó chân luôn !!!https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1379953&stc=1&d=1557374354

hoanglan22
05-09-2019, 04:40
vừa mở youtube tình cờ coi phóng sự chợt nhớ bé tí nói đến vùng bắp , anh liên tưởng và đoán có lẽ Tí ở tiểu bang này

egeD6hE7lkQ

Vo_Tam
05-09-2019, 04:50
Tiền trao cháo múc, hổng có tiền...trút giửa đường! Thông cảm nhé. Haha..:hafppy:

Hihihi,đừng lo Tí uiiiiiiiii Tâm đưa xe đạp nè bé... còn ko dùng xe tay ga nhe... còn về anh Nắng thì chị em mình sẽ tính lời later Tí hen. :hafppy::hafppy:

https://i.ibb.co/zNMns1N/Xe-tay-ga-cho-n-1.jpg

Vo_Tam
05-09-2019, 05:08
http://i67.tinypic.com/34rgkyx.jpg

Hạ về...mà yêu dấu đã xa...

Nắng hạ thương...
Có nhớ mùa xưa cũ
Chốn vườn mơ, hoa cùng nắng lao xao
Nắng nồng nàn, hương vàng hoa thơm ngát
Ướp tình yêu vần thơ mật ngọt ngào

Yêu dấu xưa ...
Mùa đã về rồi đấy
Rực nắng vàng trên lối nhỏ em qua
Cánh phượng hồng nụ bằng lăng tim tím
Hạ tuyệt vời... mà yêu dấu ngàn xa...

Mùa hạ ấm
Sao thơ em lạnh buốt
Nắng hạ nồng, thơ ướt đẫm môi cay
Tóc mượt mà, chờ bàn tay ai vuốt
Thơ khóc buồn ....yêu dấu chẳng hề hay....

HQ

hoanglan22
05-09-2019, 05:20
http://i67.tinypic.com/34rgkyx.jpg

Hạ về...mà yêu dấu đã xa...

Nắng hạ thương...
Có nhớ mùa xưa cũ
Chốn vườn mơ, hoa cùng nắng lao xao
Nắng nồng nàn, hương vàng hoa thơm ngát
Ướp tình yêu vần thơ mật ngọt ngào

Yêu dấu xưa ...
Mùa đã về rồi đấy
Rực nắng vàng trên lối nhỏ em qua
Cánh phượng hồng nụ bằng lăng tim tím
Hạ tuyệt vời... mà yêu dấu ngàn xa...

Mùa hạ ấm
Sao thơ em lạnh buốt
Nắng hạ nồng, thơ ướt đẫm môi cay
Tóc mượt mà, chờ bàn tay ai vuốt
Thơ khóc buồn ....yêu dấu chẳng hề hay....

HQ

Thấy thơ em , anh cảm hứng thả luôn , tuy nhiên có nhiều từ chưa được chỉnh lắm nghĩ sao viết vậy , làm biếng sửa lại , thông cảm nhé ..mến nhiều

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1380011&stc=1&d=1557379138

Anh viết bài thơ thành chữ mộng
Phượng đỏ hoa quỳnh có biết không
Đôi tay đã mỏi không thành tiếng
Hứng trọn tình yêu mối đọa đầy

Cơn hạ vừa về nói sao đây
Tình em giọt lệ vẫn đong đầy
Hoa quỳnh sao nở buồn trong lá
Trăng vỡ làm đôi khuyết lại tròn

Trăng kia cũng chẳng của một ai
Anh hái tặng hoa khỏi u hoài
Nhìn cây lẳng lặng sầu u bước
Anh rãi trăng này ước mộng hoa

hoanglan22
05-09-2019, 05:41
Như vậy là chưa có huề đâu nha... mỗi cái ôm của anh22 là lời gấp 100 lần, còn đòi hôn thì lời gấp 1000 lần... trả cho hết nhé anh 22.:(:hafppy:

Trùi !!!tính kiểu này chắc anh cuốn mền ra xe ngủ ..

.chết anh rồi bé tí ơi

Thương anh cũng phải à ơi
Cũng vì tham nhậu nên thời ra xe
Cuốn mền lạnh quá ai se
Tiền lời cắt cổ xin đè lão ...ngoan đồng

Bởi vậy nick lão ..đúng là ngoan đồng , trả dùm đi:hafppy::hafppy::h afppy::hafppy:

laongoandong
05-09-2019, 18:02
Trùi !!!tính kiểu này chắc anh cuốn mền ra xe ngủ ..

.chết anh rồi bé tí ơi

Thương anh cũng phải à ơi
Cũng vì tham nhậu nên thời ra xe
Cuốn mền lạnh quá ai se
Tiền lời cắt cổ xin đè lão ...ngoan đồng

Bởi vậy nick lão ..đúng là ngoan đồng , trả dùm đi:hafppy::hafppy::h afppy::hafppy:

Rồi sao nữa..Ngoan Đồng lại đi đỗ vỏ nữa..:112::112:

laongoandong
05-09-2019, 18:13
Bao năm ăn ở thậtt thà
Nhìn đi ngoảnh lại đã già đến nơi
Giờ đây chỉ biết kêu trời
Trách sao ông tạo ở đời bất công
Hằng đêm mơ cánh thiệp hồng
Ước mơ có dịp làm chồng như ai
Ngờ đâu tình quá đắng cay
Chỏng mông tìm mãi tìm hoài hỏng ra
Tôi thèm một tiếng tu oa
Lời ru cánh võng ngân xa ngọt ngào
Làn môi chúm chím thương sao
Đôi má phúng phính hồng đào thơ ngây
Từ ngày dạo bước vào đây (VBF)
Biết bao kiều nữ đắm say hương nồng
Vậy mà lựa mãi chưa xong
Bởi nghèo nên chẳng má hồng nào thương
Hay vì xấu xí dở ương
Ai thấy cũng sợ tìm đường tránh xa
Chắc là trọn kiếp thân già
Ngày ngày đỗ vỏ tà tà long bong
Từ đây khép lại cửa lòng
Tơ duyên chối bỏ đèo bồng mà chi
Lên chùa xuống tóc quy y
Chôn đi cái tuổi xuân thì…già nua
Thiền môn quạnh vắng gió lùa
Một mình chân bước cửa chùa thong dong.:eek::hafppy:

nangsom
05-09-2019, 20:29
[QUOTE=Vo_Tam;3643881]Hihihi,đừng lo Tí uiiiiiiiii Tâm đưa xe đạp nè bé... còn ko dùng xe tay ga nhe... còn về anh Nắng thì chị em mình sẽ tính lời later Tí hen. :hafppy::hafppy:

Nghe nói là anh Nắng đã dọn nhà đi từ dạo ấy rồi bé ơi. :nana:

Đến nổi cô háng xóm mà ảnh cũng bàn giao lại cho lão ND luôn rồi.
Chắc là ảnh trốn nợ hay trốn...vợ gì đó. :hafppy:

laongoandong
05-09-2019, 21:03
[QUOTE=Vo_Tam;3643881]Hihihi,đừng lo Tí uiiiiiiiii Tâm đưa xe đạp nè bé... còn ko dùng xe tay ga nhe... còn về anh Nắng thì chị em mình sẽ tính lời later Tí hen. :hafppy::hafppy:

Nghe nói là anh Nắng đã dọn nhà đi từ dạo ấy rồi bé ơi. :nana:

Đến nổi cô háng xóm mà ảnh cũng bàn giao lại cho lão ND luôn rồi.
Chắc là ảnh trốn nợ hay trốn...vợ gì đó. :hafppy:

Bàn giao cô hang xóm? :nana: Chắc là bàn giao cái bụng. Lại ND đổ vỏ thôi..:):hafppy:

betti
05-10-2019, 03:13
[QUOTE=Vo_Tam;3643881]Hihihi,đừng lo Tí uiiiiiiiii Tâm đưa xe đạp nè bé... còn ko dùng xe tay ga nhe... còn về anh Nắng thì chị em mình sẽ tính lời later Tí hen. :hafppy::hafppy:

Nghe nói là anh Nắng đã dọn nhà đi từ dạo ấy rồi bé ơi. :nana:

Đến nổi cô háng xóm mà ảnh cũng bàn giao lại cho lão ND luôn rồi.
Chắc là ảnh trốn nợ hay trốn...vợ gì đó. :hafppy:

Um thôi để Tí nói cho mấy anh trong Quán nghe...hihih anh NS dọn đi về xứ Bắp sống rồi... vì anh NS thích trồng bắp .:nana::hafppy:

nangsom
05-10-2019, 03:26
[QUOTE=nangsom;364424 3]

Um thôi để Tí nói cho mấy anh trong Quán nghe...hihih anh NS dọn đi về xứ Bắp sống rồi... vì anh NS thích trồng bắp .:nana::hafppy:

Trồng cây...si, hổng có lời. Chuyển qua trồng bắp...cải, lổ vốn luôn rồi.

Giờ đây còn lại cái bắp...chuối. Ai mướn gì làm nấy! :6:

nangsom
05-10-2019, 03:32
[QUOTE=nangsom;364424 3]

Bàn giao cô hang xóm? :nana: Chắc là bàn giao cái bụng. Lại ND đổ vỏ thôi..:):hafppy:

Chưa có!...thấy. Chỉ mới nghi ngờ thôi!

Kỳ trước sanh.. đôi. Kỳ này chưa biết.! Nghe bác sỹ nói..có triển vọng... :6: :112:

betti
05-10-2019, 04:21
[QUOTE=laongoandong;3 644257]

Chưa có!...thấy. Chỉ mới nghi ngờ thôi!

Kỳ trước sanh.. đôi. Kỳ chưa biết.! Nghe bác sỹ nói..có triển vọng... :6: :112:

Hihih có triển vọng sanh tứ quý hoặc là ngũ Long công chúa.. lol tha hồ mờ nuôi anh NS uiii.:(:hafppy:

nangsom
05-10-2019, 04:36
[QUOTE=nangsom;364445 5]

Hihih có triển vọng sanh tứ quý hoặc là ngũ Long công chúa.. lol tha hồ mờ nuôi anh NS uiii.:(:hafppy:

Chắc phải nhờ LND chạy lo sữa dùm! :112:

laongoandong
05-10-2019, 07:04
[QUOTE=laongoandong;3 644257]

Chưa có!...thấy. Chỉ mới nghi ngờ thôi!

Kỳ trước sanh.. đôi. Kỳ chưa biết.! Nghe bác sỹ nói..có triển vọng... :6: :112:

Được rồi cứ an tâm đi trồng bắp hay trông chuối già gì cũng được. Nhớ chờ tin nhắn spaghetti nhe. Nghe nói xứ bắp này dân mở tiệm cầm đồ nhiều và cho vay ăn lời cắt cổ. Cẩn thận nhé mong rằng khi trở về người vẩn lành lặn không mang nợ là được rùi :hafppy::hafppy:

hoanglan22
05-10-2019, 13:02
[QUOTE=betti;3642404]Anh 22 an tâm nhậu hen, Tí chỉ lấy lời theo giang khi cần lấy... hihih có như vậy anh 22 mới ở lại Quán VT làm chạy bàn với Tí.:(:hafppy::hafppy :



Có liền ..có liền 2 tách đây ..mời Bác NS và Lão ngoan đồng uống cà phê sữa hay trà ..? ??bé tí tới sẽ hỏi hai bác dùng gì . Tui vào trong rửa chén dĩa ...

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1380911&stc=1&d=1557493292

hoanglan22
05-10-2019, 14:48
Bao năm ăn ở thậtt thà
...
Từ đây khép lại cửa lòng
Tơ duyên chối bỏ đèo bồng mà chi
Lên chùa xuống tóc quy y
Chôn đi cái tuổi xuân thì…già nua
Thiền môn quạnh vắng gió lùa
Một mình chân bước cửa chùa thong dong.:eek::hafppy:

Bé đi kiếm Bác NS về nhà hàng để làm bếp nấu ăn ... bỗng gặp vị hòa thượng. lão ngoan đồng

Bé: “Bạch thầy, hồi nhỏ con rất ghét thầy chùa.” mỗi lần đụng mặt

LND nghe mừng quá vì nghĩ cô này có lẽ giác ngộ.

LND: “Mô Phật, rồi sao nữa ?”

Bé: “Cho đến khi trưởng thành, con cũng còn ghét thầy chùa.”

LND: “Và bây giờ thì sao ?”

Bé giơ con dao lên nói: “Bây giờ con cũng còn ghét thầy chùa.”

LND teo quá: “Thiện tai, thiện tai, ta có việc phải đi ngay, thí chủ ở lại vui vẻ.”

Xuống tóc cũng không yên ...:eek::eek::eek:

hoanglan22
05-10-2019, 15:36
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1381122&stc=1&d=1557502444

TÌNH ƠI HỠI TÌNH

Lâu rồi… không nhớ bao lâu
Tìm nhau trong cõi bạc đầu nhân gian
Em về dưới gót trăng tan
Có nghe thiên cổ tiếng ngàn thông đau.

Lâu rồi… lâu lắm xa nhau
Còn chăng hư ảnh trong màu thời gian
Em đi tóc lộng mây ngàn
Ngàn mây lộng khổ mây bàng bạc theo

Lâu rồi… không biết bao nhiêu
Nắng mưa trên những tan xiêu đỗ đời
Hôm em êm ả điệu ngồi
Sau lưng là những tình ơi hỡi tình.

***
Đầu thập niên 80 (của thế kỷ trước), Nguyễn Tất Nhiên sang Pháp, được vài năm thì qua Mỹ định cư. Lúc này bệnh tâm thần của Nhiên, từ giả thành thật và có phần nặng thêm. Ngày 3-8-1992, Nguyễn Tất Nhiên đã tìm đến một ngôi chùa tại quận Cam (California), uống nhiều thuốc an thần rồi vào xe hơi, nằm chết ở đó! Lúc này anh vừa tròn tuổi 40.
Đây là bài thơ được xem là cuối cùng của Nguyễn Tất Nhiên.

PS : bài thơ hay quá !! Nhà thơ đã mất ở tuổi 40 . Thật đáng tiếc trong thi đàn đã mất người

betti
05-10-2019, 18:43
Chưa có!...thấy. Chỉ mới nghi ngờ thôi!

Kỳ trước sanh.. đôi. Kỳ chưa biết.! Nghe bác sỹ nói..có triển vọng... :6: :112:



Được rồi cứ an tâm đi trồng bắp hay trông chuối già gì cũng được. Nhớ chờ tin nhắn spaghetti nhe. Nghe nói xứ bắp này dân mở tiệm cầm đồ nhiều và cho vay ăn lời cắt cổ. Cẩn thận nhé mong rằng khi trở về người vẩn lành lặn không mang nợ là được rùi :hafppy::hafppy:

Hahaa... truiii anh Đồng lo cho anh NS quá hen, Tí nghĩ anh NS sẽ trắng trẻo và lành lặn... lol mờ còn mang về thêm tiền lời nữa đó.:hafppy::hafp py:

laongoandong
05-10-2019, 22:18
Bé đi kiếm Bác NS về nhà hàng để làm bếp nấu ăn ... bỗng gặp vị hòa thượng. lão ngoan đồng

Bé: “Bạch thầy, hồi nhỏ con rất ghét thầy chùa.” mỗi lần đụng mặt

LND nghe mừng quá vì nghĩ cô này có lẽ giác ngộ.

LND: “Mô Phật, rồi sao nữa ?”

Bé: “Cho đến khi trưởng thành, con cũng còn ghét thầy chùa.”

LND: “Và bây giờ thì sao ?”

Bé giơ con dao lên nói: “Bây giờ con cũng còn ghét thầy chùa.”

LND teo quá: “Thiện tai, thiện tai, ta có việc phải đi ngay, thí chủ ở lại vui vẻ.”

Xuống tóc cũng không yên ...:eek::eek::eek:

Bần đạo đã lên chùa rồi xin các thí chủ tha cho bần đạo được hông ?:nana::112:

laongoandong
05-10-2019, 22:22
Hahaa... truiii anh Đồng lo cho anh NS quá hen, Tí nghĩ anh NS sẽ trắng trẻo và lành lặn... lol mờ còn mang về thêm tiền lời nữa đó.:hafppy::hafp py:

Một là trở về thân tàn ma dại. hai là bị túm cổ làm ô sin suốt đời vì tật mê gái vì ở đó không có người đổ vỏ giùm :):hafppy:

betti
05-10-2019, 22:58
Một là trở về thân tàn ma dại. hai là bị túm cổ làm ô sin suốt đời vì tật mê gái vì ở đó không có người đổ vỏ giùm :):hafppy:

Botay anh hen, anh ND... đàn ông nào mờ không mê gái???
1) là bê đê
2) không ai đẹp bằng vợ nhà
3) không còn hơi sức để chạy theo mấy cô trẻ...
4)... tự suy nghĩ hen.:nana::hafppy:

Vo_Tam
05-11-2019, 08:14
https://i.ibb.co/34HPknH/20150511-chum-anh-xao-xuyen-hoa-phuong-do-ruc-troi-ha-noi-12.jpg

Mùa Hạ

Mùa hạ nhẹ gót hài
buông rơi vài giọt nắng
ngoảnh lại thời áo trắng
vuông cửa lớp anh chờ.

Ai bảo anh làm thơ
ngọt ngào như đường mía
ngẩn ngơ tình thi sĩ
một lần đọc ...rồi thương.

Mùa hạ góc sân trường
cây bàng nơi hò hẹn
nụ hôn đầu thèn thẹn
lần lựa hoài... chưa trao

Rồi anh xa anh xa
hành trang là hạ nhớ
một tình yêu nho nhỏ
một cái tên thật hiền .

Chắc anh quên anh quên
đã không còn ngóng đợi
nghìn trùng xa vời vợi
có nhớ cũng không cùng./.

HQ

betti
05-11-2019, 20:37
https://i.ibb.co/4gwvRX4/682-214.jpg

Nhớ Thương

Nhớ thương em viết thành thơ
Gửi theo trăng gió đôi bờ tình chung
Biển bao là sóng chập chùng
Làm sao em gửi nghìn trùng nhớ mong
Xa xôi, tình mãi xa xôi
Lẻ loi em đợi, lẻ loi em chờ
Anh ơi, xin chớ hững hờ
Cõi lòng em nát một đời quạnh hiu.

Ps. Có người than thở ... thở than... nên mướn Tí đăng à nghen.:(:hafppy:

theone09
05-11-2019, 22:51
Botay anh hen, anh ND... đàn ông nào mờ không mê gái???
1) là bê đê
2) không ai đẹp bằng vợ nhà
3) không còn hơi sức để chạy theo mấy cô trẻ...
4)... tự suy nghĩ hen.:nana::hafppy:

tội nghiệp cho bác đồng mà .. không phải bác không mê gái mà bác đồng nói càng ngày bác càng khôn ra .. bác đồng là vậy rồi .. hahahah:hafppy::hafp py:

nangsom
05-11-2019, 23:08
Botay anh hen, anh ND... đàn ông nào mờ không mê gái???
1) là bê đê
2) không ai đẹp bằng vợ nhà
3) không còn hơi sức để chạy theo mấy cô trẻ...
4)... tự suy nghĩ hen.:nana::hafppy:

Cái cô bé này sao thông minh quá vậy! :)

Chắc có lẻ ai trong phe ta, chỉ cho cổ mấy cái chiêu này đây! :mad:

nangsom
05-11-2019, 23:10
tội nghiệp cho bác đồng mà .. không phải bác không mê gái mà bác đồng nói càng ngày bác càng khôn ra .. bác đồng là vậy rồi .. hahahah:hafppy::hafp py:

Tới giờ mà bác ấy còn...khôn?

Một tài năng mới vừa xuất hiên, mặc dầu có hơi..trễ! :hafppy:

laongoandong
05-11-2019, 23:11
Botay anh hen, anh ND... đàn ông nào mờ không mê gái???
1) là bê đê
2) không ai đẹp bằng vợ nhà
3) không còn hơi sức để chạy theo mấy cô trẻ...
4)... tự suy nghĩ hen.:nana::hafppy:

đàn ông nào mờ không mê gái??? Câu này đúng một phần thôi nhưng có người vì nghĩ mình xí trai có mê gái cũng chẳng nên trò trống gì nên không mê. Tí vơ đủa như thế.. tội cho cánh đàn ông. Thế còn gái có mê giai không nhỉ??..:hafppy::hafp py:

laongoandong
05-11-2019, 23:18
https://i.ibb.co/4gwvRX4/682-214.jpg

Nhớ Thương

Nhớ thương em viết thành thơ
Gửi theo trăng gió đôi bờ tình chung
Biển bao là sóng chập chùng
Làm sao em gửi nghìn trùng nhớ mong
Xa xôi, tình mãi xa xôi
Lẻ loi em đợi, lẻ loi em chờ
Anh ơi, xin chớ hững hờ
Cõi lòng em nát một đời quạnh hiu.

Ps. Có người than thở ... thở than... nên mướn Tí đăng à nghen.:(:hafppy:

Tí ui, Đồng này hổng biết làm thơ nhưng đọc bài thơ này cảm động quá, Tí nhắn giùm người nào nhờ Tí đăng cho Đồng gặp được không? :eek::hafppy::hafppy :

theone09
05-11-2019, 23:20
đàn ông nào mờ không mê gái??? Câu này đúng một phần thôi nhưng có người vì nghĩ mình xí trai có mê gái cũng chẳng nên trò trống gì nên không mê. Tí vơ đủa như thế.. tội cho cánh đàn ông. Thế còn gái có mê giai không nhỉ??..:hafppy::hafp py:

thì cha nào mà không mê gái . bác và tui hay cha nắng bị gái nói mê gái thì cũng đúng rồi .. không ai cải đuợc. bây giờ mà cha nào mà mê trai mới là chuyện lạ trên đời đó bác .. hahah

laongoandong
05-11-2019, 23:22
tội nghiệp cho bác đồng mà .. không phải bác không mê gái mà bác đồng nói càng ngày bác càng khôn ra .. bác đồng là vậy rồi .. hahahah:hafppy::hafp py:

Lão ông mang số 9 theo Cô Tí gọi, chăc ông chơi trung phong trong đội bóng nên bắt đầu sút vào khung thành nhiều quả rồi nhe :nana::hafppy::hafpp y::handshake:

hoanglan22
05-11-2019, 23:23
Tí ui, Đồng này hổng biết làm thơ nhưng đọc bài thơ này cảm động quá, Tí nhắn giùm người nào nhờ Tí đăng cho Đồng gặp được không? :eek::hafppy::hafppy :

Là HL nè !!!https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1381735&stc=1&d=1557617006

theone09
05-11-2019, 23:25
Lão ông mang số 9 theo Cô Tí gọi, chăc ông chơi trung phong trong đội bóng nên bắt đầu sút vào khung thành nhiều quả rồi nhe :nana::hafppy::hafpp y::handshake:

thì tui cũng bị mấy em kêu là mê gái cũng xong mà . miễn mình mê mấy em .. không phải mấy bả là vui rồi .. hahaha.. thì tui có tên là 9 hải tặc mà bro .. hahah

laongoandong
05-11-2019, 23:28
thì cha nào mà không mê gái . bác và tui hay cha nắng bị gái nói mê gái thì cũng đúng rồi .. không ai cải đuợc. bây giờ mà cha nào mà mê trai mới là chuyện lạ trên đời đó bác .. hahah

Thôi thì...đành nhận mê gái nếu không bị gán cho tội mê trai thì chắc chết..
À mà không..cứ nhận mê trai thì mình đi với các cô ấy mình cứ xưng chị chị em em ..sướng chứ lị..:hafppy::hafppy: :hafppy:

theone09
05-11-2019, 23:29
Thôi thì...đành nhận mê gái nếu không bị gán cho tội mê trai thì chắc chết..
À mà không..cứ nhận mê trai thì mình đi với các cô ấy mình cứ xưng chị chị em em ..sướng chứ lị..:hafppy::hafppy: :hafppy:

đừng nói là giành áo đầm với mấy ẻm cho dể nha .. hhah:hafppy::hafppy:

laongoandong
05-11-2019, 23:30
Là HL nè !!!https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1381735&stc=1&d=1557617006

Tui lạy bố..:nana::nana: Tí ui chỉ chổ cho anh trốn đi....HL nó đang đuổi theo anh nè...:hafppy::hafppy :

betti
05-11-2019, 23:31
Cái cô bé này sao thông minh quá vậy! :)

Chắc có lẻ ai trong phe ta, chỉ cho cổ mấy cái chiêu này đây! :mad:

Hihih cái này Tí nhờ mấy ông anh yêu quý của Tí mách bảo đó anh NS.:hafppy::hafppy:

hoanglan22
05-11-2019, 23:32
thì cha nào mà không mê gái . bác và tui hay cha nắng bị gái nói mê gái thì cũng đúng rồi .. không ai cải đuợc. bây giờ mà cha nào mà mê trai mới là chuyện lạ trên đời đó bác .. hahah

Lão ngoan đồng mê HLhttps://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1381741&stc=1&d=1557617520

betti
05-11-2019, 23:33
Tí ui, Đồng này hổng biết làm thơ nhưng đọc bài thơ này cảm động quá, Tí nhắn giùm người nào nhờ Tí đăng cho Đồng gặp được không? :eek::hafppy::hafppy :

Hahaha... cái này sẽ khổ cho anh Đồng đó, vì cô này ăn lời khứa cổ... sợ anh Đồng chịu hổng thấu đâu.:(:hafppy:

nangsom
05-11-2019, 23:35
https://i.ibb.co/4gwvRX4/682-214.jpg

Nhớ Thương

Nhớ thương em viết thành thơ
Gửi theo trăng gió đôi bờ tình chung
Biển bao là sóng chập chùng
Làm sao em gửi nghìn trùng nhớ mong
Xa xôi, tình mãi xa xôi
Lẻ loi em đợi, lẻ loi em chờ
Anh ơi, xin chớ hững hờ
Cõi lòng em nát một đời quạnh hiu.

Ps. Có người than thở ... thở than... nên mướn Tí đăng à nghen.:(:hafppy:

Ngồi bên biển vắng tiêu điều
Nhìn sang bên ấy mà điu đứng lòng
Buồn thương số phận long đong
Giờ bên phương đó chắc trông nhớ mình!

Trách chi người quá chung tình
Anh đâu muốn cảnh đôi mình cách xa
Anh về viết lại bài ca
Bên nhau hòa nhịp đôi ta sum vầy.

Ps. Có người mướn NS đăng để than thở ... thở than... à nghen. Haha,.. .:(:hafppy:

hoanglan22
05-11-2019, 23:38
Thôi thì...đành nhận mê gái nếu không bị gán cho tội mê trai thì chắc chết..
À mà không..cứ nhận mê trai thì mình đi với các cô ấy mình cứ xưng chị chị em em ..sướng chứ lị..:hafppy::hafppy: :hafppy:

Sao lão lại khai ra em là HL chứ , mấy cô này cười chết .em hổng chịu đâu

Lão ơi đừng bỏ em nha
Tên em rất đẹp Lan thì đẹp trai ...
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1381745&stc=1&d=1557617911

theone09
05-11-2019, 23:40
Lão ngoan đồng mê HLhttps://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1381741&stc=1&d=1557617520

vậy chả cứ cải là chả không mê gái mới chết í .. phải năn nỉ hòai chả mới chịu đó .. hahah:hafppy::hafppy :

theone09
05-11-2019, 23:48
Ngồi bên biển vắng tiêu điều
Nhìn sang bên ấy mà điu đứng lòng
Buồn thương số phận long đong
Giờ bên phương đó chắc trông nhớ mình!

Trách chi người quá chung tình
Anh đâu muốn cảnh đôi mình cách xa
Anh về viết lại bài ca
Bên nhau hòa nhịp đôi ta sum vầy.

Ps. Có người mướn NS đăng để than thở ... thở than... à nghen. Haha,.. .:(:hafppy:


chắc là cha đồng hả .. haha .. đọc bài thơ này tui nhớ lại bài hát "phận đàn ống" .. bọt bèo mây trời quá trời nè .. hahah:hafppy::hafppy :

nangsom
05-11-2019, 23:48
Là HL nè !!!https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1381735&stc=1&d=1557617006

Tui lạy bố..:nana::nana: Tí ui chỉ chổ cho anh trốn đi....HL nó đang đuổi theo anh nè...:hafppy::hafppy :

Hôm trước tui nghe nói có người đi du lịch ...Thái Lan, Không lẻ là lão HL?

Bây giờ chắc lão ấy phải đổi tên lại quá: Hồng Loan? Hoa Lài? Hoa Liễu?... :6: Thôi LND ở đó, tui chạy trước nghen! :hafppy:

hoanglan22
05-11-2019, 23:51
gởi lão phải gió ngoan đồng

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1381751&stc=1&d=1557618588

đêm khó ngủ, xoay qua sờ xương vợ,

nàng xoay mình, siết chặt mảnh xiêm y.

không sờn lòng, mình xích lại thị uy,

nàng xắn áo, xô mình ra cửa sổ.

nói sung sức, không ai bằng như mỗ.

quyết xông pha, đánh xập xệ địch quân.

mặc xác xơ, xung trận phải lên gân.

cho đối thủ xiêu lòng, xin xí xóa.

dù sơ suất bị sa lầy, xô ngã,

trở lại giường mình se sẽ xuất chiêu.

xu-chiêng nàng mình xé mở, thủ tiêu.

lối xung kích xuất thần người nguyên soái.

mình sung sướng tưởng địch quân suy thoái,

nàng nổi sùng, quyết sách sử ghi danh.

tát cho mình xiểng niểng thấu trời xanh,

xà-lỏn mình, siết dây không cách mở.

đang xây xẩm lỗi tại mình sơ hở,

sừng sỏ nàng xỉ vả chẳng nương tay.

xấu hổ mình đành ngậm đắng nuốt cay,

mặc cho nàng xỏ xiên lời sừng sộ.

đêm nay xui, thua ván bài xổ số,

xô xát này mình xẹp lép, xơ rơ.

ác mộng này sự thật, chẳng say mơ:

mình binh sĩ, còn nàng là xếp lớn.


Hổng phải em HL làm đâu nghen

theone09
05-11-2019, 23:53
Tui lạy bố..:nana::nana: Tí ui chỉ chổ cho anh trốn đi....HL nó đang đuổi theo anh nè...:hafppy::hafppy :

:hafppy::hafppy:

theone09
05-11-2019, 23:55
Hôm trước tui nghe nói có người đi du lịch ...Thái Lan, Không lẻ là lão HL?

Bây giờ chắc lão ấy phải đổi tên lại quá: Hồng Loan? Hoa Lài? Hoa Liễu?... :6: Thôi LND ở đó, tui chạy trước nghen! :hafppy:

hahah. Hồng Loan cho có vần có điệu mà .. hahah:hafppy::hafppy :

hoanglan22
05-11-2019, 23:57
hahah. Hồng Loan cho có vần có điệu mà .. hahah:hafppy::hafppy :

LND kiểu này từ chết đến bị thượng :hafppy::hafppy::haf ppy:

theone09
05-11-2019, 23:57
Hôm trước tui nghe nói có người đi du lịch ...Thái Lan, Không lẻ là lão HL?

Bây giờ chắc lão ấy phải đổi tên lại quá: Hồng Loan? Hoa Lài? Hoa Liễu?... :6: Thôi LND ở đó, tui chạy trước nghen! :hafppy:

đồng ơi em ở nơi đâu?
hồng loan mận chín suốt đời theo anh ..:hafppy::hafppy::h afppy:

nangsom
05-11-2019, 23:58
đàn ông nào mờ không mê gái??? Câu này đúng một phần thôi nhưng có người vì nghĩ mình xí trai có mê gái cũng chẳng nên trò trống gì nên không mê. Tí vơ đủa như thế.. tội cho cánh đàn ông. Thế còn gái có mê giai không nhỉ??..:hafppy::hafp py:

Bác hỏi cái câu này, gặp tui trả lời cũng không được, chứ đừng nói mấy cô.

Bác biết, con gái nói có là không! Chắc chỉ có liếc mắc là đủ hiểu rồi bác ạ!

theone09
05-11-2019, 23:59
Bác hỏi cái câu này, gặp tui trả lời cũng không được, chứ đừng nói mấy cô.

Bác biết, con gái nói có là không! Chắc chỉ có liếc mắc là đủ hiểu rồi bác ạ!

tui nói dể ợt à .. trai thì mê gái, gái thì mê trai .. mê qua mê lại, chúng ta cùng mê nhau .. hahaha:hafppy::hafpp y:

nangsom
05-12-2019, 00:02
đồng ơi em ở nơi đâu?
hồng loan mận chín suốt đời theo anh ..:hafppy::hafppy::h afppy:

Chắc bác Đồng nhà mình sẽ đổi địa chỉ mới quá! :6:

betti
05-12-2019, 00:39
đồng ơi em ở nơi đâu?
hồng loan mận chín suốt đời theo anh ..:hafppy::hafppy::h afppy:

Chắc bác Đồng nhà mình sẽ đổi địa chỉ mới quá! :6:

Lol cái này Tí vô tội hen.. Tí hổng biết gì hết. Uiiii giời uiii tội cho anh Đồng bỏ dép chạy lấy người.:hafppy::hafpp y:

hoanglan22
05-12-2019, 00:39
Tội nghiệp LND nhà tui , đi tu hay chạy trời không khỏi nắng .....:hafppy::hafppy ::hafppy:

hoanglan22
05-12-2019, 00:41
Lol cái này Tí vô tội hen.. Tí hổng biết gì hết. Uiiii giời uiii tội cho anh Đồng bỏ dép chạy lấy người.:hafppy::hafpp y:

Tí có dính dáng ăn tiền lời mờ .:hafppy::hafppy::ha fppy:

theone09
05-12-2019, 00:42
Lol cái này Tí vô tội hen.. Tí hổng biết gì hết. Uiiii giời uiii tội cho anh Đồng bỏ dép chạy lấy người.:hafppy::hafpp y:

:hafppy::hafppy:
chơi kiểu này thì bác đồng hết quay lại rồi . chúc bác đồng ngũ ngon nha ... hahah:hafppy::hafppy :

betti
05-12-2019, 00:47
:hafppy::hafppy:
chơi kiểu này thì bác đồng hết quay lại rồi . chúc bác đồng ngũ ngon nha ... hahah:hafppy::hafppy :

Hihih ... nói chứ anh Đồng rất dễ thương, không nỡ bỏ Quán Em ...mờ đi theo Quán Anh.:6::hafppy:

theone09
05-12-2019, 01:31
Hihih ... nói chứ anh Đồng rất dễ thương, không nỡ bỏ Quán Em ...mờ đi theo Quán Anh.:6::hafppy:

tại bác đồng thấy quán có gái bác mới không bỏ đuợc .. hahah:hafppy::hafppy :

hoanglan22
05-12-2019, 02:02
Hihih ... nói chứ anh Đồng rất dễ thương, không nỡ bỏ Quán Em ...mờ đi theo Quán Anh.:6::hafppy:

Quán anh là quán nào tìm hổng thấy :mad::mad::mad:cha nội LND đừng đi lộn sang nhà thì mệt ... gặp nhau phố cũ con đường xưa em đi

FYuX9CSsbz0

Con đường xa ta đi,
nguyện dâng hết cuộc đời,
hóa độ bao thế nhân
Dù đường lắm gian nguy,
nhưng ta bền ý chí,
ngại ngùng giong gió chi

Những mùa trăng nên thơ,
ngồi yên ngắm từng giờ
Tách trà hương khói bay
Gió nhẹ trang kinh thơ,
thắm bao lòng sống mơ,
hỏi còn vương vấn chi?

Ai ơi! Nghìn sóng lên khơi,
lòng đã quyết rồi,
ta nguyện tu suốt đời
Nơi đây, chẳng có đau thương,
xin nhắn đôi lời,
mình còn khắc ghi hoài

Ai ơi! chiếc áo khi xưa,
mình đã huy hoàng,
được bàn tay chính Thầy,
Trao ta, trao hết ân tình.
Tình đến bao giờ,
dặn lòng ta phải nhớ,

con đường xưa ta đi
Thời gian có quên gì
Đá mòn kia vẫn ghi,
ghi một đêm trăng thanh

Ta quyết độ chúng sanh
Đến bờ Vui mới thôi.
Ghi một đêm trăng thanh
Ta quyết độ chúng sanh
Đến bờ Vui mới thôi.

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1381801&stc=1&d=1557629787

PS : sửa lại bài hát rùi đó , LND cứ dựa theo tiếng đàn và tụng theo bài hát chừng 1 tuần thành chánh quả .:hafppy::hafppy::ha fppy:

Vo_Tam
05-12-2019, 06:33
http://oi66.tinypic.com/2a26v4.jpg

Đừng Là Giọt Thơ Cuối

Ru em
lời cuối nồng nàn
Tình anh trăng rụng
muộn màng hư không

Trả sao
cho hết nỗi buồn
Khi thơ còn vướng
lệ hồng môi ngoan.

Vườn mơ
ngơ ngác cỏ hoang
Thu chưa vội đến
mà ngàn lá rơi

Trả sao
cho hết chơi vơi
Tiếng ru đọng lại
à ơi muôn trùng

Nỡ nào
nghiêng gánh tình chung
Đừng anh
xin chớ cuối cùng giọt thơ./.

HQ

nangsom
05-12-2019, 07:24
:hafppy::hafppy:
chơi kiểu này thì bác đồng hết quay lại rồi . chúc bác đồng ngũ ngon nha ... hahah:hafppy::hafppy :

Lol cái này Tí vô tội hen.. Tí hổng biết gì hết. Uiiii giời uiii tội cho anh Đồng bỏ dép chạy lấy người.:hafppy::hafpp y:

Hình như trong tay Tí còn cầm cục đá, mà dzám nói vô tội dzạ. :nana:

laongoandong
05-12-2019, 10:53
Lol cái này Tí vô tội hen.. Tí hổng biết gì hết. Uiiii giời uiii tội cho anh Đồng bỏ dép chạy lấy người.:hafppy::hafpp y:

Tí ơi. cứu anh với..Anh bị bề hội đồng rồi :112::hafppy:

laongoandong
05-12-2019, 10:59
Hahaha... cái này sẽ khổ cho anh Đồng đó, vì cô này ăn lời khứa cổ... sợ anh Đồng chịu hổng thấu đâu.:(:hafppy:

Miển là cô là được rồi..đừng là anh ấy.. Anh chịu đấm ăn xôi quen rồi...Đồng mà em ..

laongoandong
05-12-2019, 11:00
Lão ngoan đồng mê HLhttps://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1381741&stc=1&d=1557617520

Đừng có phao tin đồn nhảm….nhe cụ nhe:eek::hafppy:

betti
05-12-2019, 13:02
Hình như trong tay Tí còn cầm cục đá, mà dzám nói vô tội dzạ. :nana:

Áy daaa, anh NS hổng phải cục đá... là cục kẹo... :( Tí đang tìm anh Đồng để dỗ ngọt mờ.:hafppy::hafp py:

betti
05-12-2019, 13:06
Tí ơi. cứu anh với..Anh bị bề hội đồng rồi :112::hafppy:

Thuiii ngoan hen, anh Đồng đừng míu nữa later Tí dẫn anh đi mua keo ăn hen...:(:hafppy:

nangsom
05-12-2019, 15:34
Tí ơi. cứu anh với..Anh bị bề hội đồng rồi :112::hafppy:

''Ở hiền thì gặp lành'', ''ở không lành thì ...gặp liền!'' :6:

Cái này ông vá xe đạp ngoài đầu đường nói nghen, tui hổng biết à. :nana: :hafppy:

Vo_Tam
05-12-2019, 15:47
http://i67.tinypic.com/xcoi6e.jpg

Hóa Đá

Em mang hồn thạch thảo
Anh đồi cát vàng mơ
Tình là những bài thơ
Bâng khuâng chiều hạ đỏ

Câu vần bay theo gió
Thầm thì giọt yêu thương
Mỏng mảnh như mai sương
Mà tình ta hóa đá

Cây mấy mùa thay lá
Mình mấy độ lìa xa
Còn không anh ngọt ngào
Dấu môi hôn ngày ấy

Bao giờ anh trở lại
Chung lối mộng đi về
Cho thơ bớt tái tê
Cho tình lên chút nắng./.

HQ

Vo_Tam
05-12-2019, 17:16
đàn ông nào mờ không mê gái??? Câu này đúng một phần thôi nhưng có người vì nghĩ mình xí trai có mê gái cũng chẳng nên trò trống gì nên không mê. Tí vơ đủa như thế.. tội cho cánh đàn ông. Thế còn gái có mê giai không nhỉ??..:hafppy::hafp py:

Xấu hay đẹp thật quan trọng vây hả anh ND? Theo Tâm từ xưa đến giờ cái nết vẫn thắng cái đẹp...Nói 1 câu thật tình đi, mấy anh lúc đi chọn vợ, đừng nói chỉ nhìn vẻ đẹp không nhé...Chỉ có thật thà và chung thủy mới đi cùng với mình hết cả đoạn đường dài. Con gái không Mê trai... chỉ là thích thôi anh... nếu anh thắc mắc.:nana::hafpp y:

nangsom
05-12-2019, 19:56
Xấu hay đẹp thật quan trọng vây hả anh ND? Theo Tâm từ xưa đến giờ cái nết vẫn thắng cái đẹp...Nói 1 câu thật tình đi, mấy anh lúc đi chọn vợ, đừng nói chỉ nhìn vẻ đẹp không nhé...Chỉ có thật thà và chung thủy mới đi cùng với mình hết cả đoạn đường dài. Con gái không Mê trai... chỉ là thích thôi anh... nếu anh thắc mắc.:nana::hafpp y:

Có khi thì cái nết đánh chết cái đẹp,

nhưng có khi: Cái đẹp đánh bẹp cái nết.

Tui muốn có nết cả có đẹp. Ai biết chỉ tui với. Cám ơn! :nana: :hafppy:

betti
05-12-2019, 20:45
Có khi thì cái nết đánh chết cái đẹp,

nhưng có khi: Cái đẹp đánh bẹp cái nết.

Tui muốn có nết cả có đẹp. Ai biết chỉ tui với. Cám ơn! :nana: :hafppy:

Hihih vậy anh NS hãy ghé Quán của Tí hen...bảo đảm anh NS sẽ có sắc đẹp hoàn mỹ.:hafppy::hafp py:

laughster
05-12-2019, 21:25
Có khi thì cái nết đánh chết cái đẹp,

nhưng có khi: Cái đẹp đánh bẹp cái nết.

Tui muốn có nết cả có đẹp. Ai biết chỉ tui với. Cám ơn! :nana: :hafppy:

Hahaha cha nậu này đúng là tham, nhưng coi chừng...tham thì thâm đó cưng hahaha

laughster
05-12-2019, 21:26
Hihih vậy anh NS hãy ghé Quán của Tí hen...bảo đảm anh NS sẽ có sắc đẹp hoàn mỹ.:hafppy::hafp py:

Quán của tam muội bán giề dzợ? Bộ tam muội là cosmetologist hả?

laongoandong
05-12-2019, 22:44
Xấu hay đẹp thật quan trọng vây hả anh ND? Theo Tâm từ xưa đến giờ cái nết vẫn thắng cái đẹp...Nói 1 câu thật tình đi, mấy anh lúc đi chọn vợ, đừng nói chỉ nhìn vẻ đẹp không nhé...Chỉ có thật thà và chung thủy mới đi cùng với mình hết cả đoạn đường dài. Con gái không Mê trai... chỉ là thích thôi anh... nếu anh thắc mắc.:nana::hafpp y:

Không thể nào nói hết được bằng vài dòng. Danh từ MÊ muốn áp đặt cho người không đứng đăn. Nên thay bằng chữ THÍCH như VT nói. Có người chưa từng gặp mặt nhưng đã có một cái gì lưu luyến đã nói lên đẹp không phải là tiêu chuẩn tiên quyết..Thế những người xấu là không thể lập gia đình được sao?
Có lẻ chỉ vì Đồng này không biết mê gái hay không đủ tiêu chuẩn để gái mê nên các cu cậu gán cho là Đồng BĐ. :112::112:
Sở dỉ Đồng nói hơi nhiều là vì ít khi thấy cô chủ quán lên tiềng trong các chuyện đàn ông hay trong quán cà phê tư lợn. Cô chủ lâu lâu nên làm trọng tài hay cho ý kiến trung thực để cho ND bớt bị các ông Ba Bị bắt nạt

Ông “ba bị”
Hai vợ chồng nọ có đứa con đã năm tuổi mà cứ khóc nhề nhệ cả ngày. Hôm ấy nhằm lúc thằng nhỏ đang khóc thì có người bạn đến chơi, người cha liền doạ:
– Con nín đi, nếu không ông “ba bị” bắt đó.
Người bạn biết ý liền trợn mắt nạt lớn, làm thằng nhỏ hết hồn núp mặt vào lòng mẹ rồi nín khóc luôn.
Mấy hôm sau tình cờ người chồng đi làm về sớm hơn lệ thường, vừa mở cửa bước vào thì thấy đứa con hớn hở chạy ra reo lên:
– Hay quá bố ơi! Ông “ba bị” vừa mới bị mẹ nhốt vào tủ rồi.

laongoandong
05-12-2019, 22:50
Có khi thì cái nết đánh chết cái đẹp,

nhưng có khi: Cái đẹp đánh bẹp cái nết.

Tui muốn có nết cả có đẹp. Ai biết chỉ tui với. Cám ơn! :nana: :hafppy:

Đừng có so sánh Nết hay ĐẸp để cho nó đánh nhau vậy thì..Tốt nhứt là lựa người không có nết cũng như không có cái đẹp là xong. Đúng như tiêu chuẩn của cô hàng xóm của ..Nắng..y..

laongoandong
05-12-2019, 22:55
Hihih vậy anh NS hãy ghé Quán của Tí hen...bảo đảm anh NS sẽ có sắc đẹp hoàn mỹ.:hafppy::hafp py:

Ý của Tí là đến cái lò sửa sác đẹp của Tí thì ..Nắng sẽ biến thành Ladyboy..vì tiệm của Tí ở bên Thái....và chắc chắn Nắng nếu không phải là người Thái thì cũng thành...thái.. giám

laongoandong
05-12-2019, 23:02
Quán của tam muội bán giề dzợ? Bộ tam muội là cosmetologist hả?

Tam muội có mấy tiệm ở Thái..ở Bangkok..ở bải biển..Pattaya...

betti
05-13-2019, 01:49
http://i65.tinypic.com/2vbwh9u.jpg

Lãng Quên

Hóa ra Anh vẫn ở đây
Mà khoảng cách...chúng ta ngày càng xa
Em không dịu dàng thướt tha
Không ngọt ngào như người ta, anh biết.

Tình em luôn màu xanh biếc
Mãi...mãi một lòng tha thiết yêu anh
Biển ngàn năm vẫn trong xanh
Tình em đó...mãi chỉ dành... cho anh.

Ps. Lâu lâu thả cóc chạy rong chơi...:(:hafppy:

laongoandong
05-13-2019, 07:03
http://i65.tinypic.com/2vbwh9u.jpg

Lãng Quên

Hóa ra Anh vẫn ở đây
Mà khoảng cách...chúng ta ngày càng xa
Em không dịu dàng thướt tha
Không ngọt ngào như người ta, anh biết.

Tình em luôn màu xanh biếc
Mãi...mãi một lòng tha thiết yêu anh
Biển ngàn năm vẫn trong xanh
Tình em đó...mãi chỉ dành... cho anh.

Ps. Lâu lâu thả cóc chạy rong chơi...:(:hafppy:

Chủ quán ơi, làm ơn bắt con cóc này làm mơn cà ri đi. Cóc này là cóc tía..ngon lắm đó. Tề thiên ngày xưa còn hổng dám rớ tới đó

betti
05-13-2019, 14:05
Chủ quán ơi, làm ơn bắt con cóc này làm mơn cà ri đi. Cóc này là cóc tía..ngon lắm đó. Tề thiên ngày xưa còn hổng dám rớ tới đó

Chủ quán hổng dám bắt... vậy chứ anh Đồng dám bắt hông nè.:nana::hafppy:

laongoandong
05-13-2019, 14:48
Chủ quán hổng dám bắt... vậy chứ anh Đồng dám bắt hông nè.:nana::hafppy:

Hổng dám đâu, bắt nó chẳng những nó cắn lại mà còn đòi nợ nữa. Khiếp lắm.
Tánh anh hay thương cóc nhái nhưng chiên bơ thì hết xẩy..:):hafppy::hafp py:

betti
05-13-2019, 15:00
Hổng dám đâu, bắt nó chẳng những nó cắn lại mà còn đòi nợ nữa. Khiếp lắm.
Tánh anh hay thương cóc nhái nhưng chiên bơ thì hết xẩy..:):hafppy::hafp py:

Haha vậy khi nào bắt được rồi hãy tính đến chiên bơ hen.:nana::(:hafppy:

Vo_Tam
05-13-2019, 15:43
http://i67.tinypic.com/2ez6we8.jpg

Duyên Hợp

Thương anh thương thật thương thà
Trăm năm vẫn vậy đậm đà thương nhau
Đừng anh ngậm nỗi sầu đau
Chia em một nửa đêm sâu đoạn trường.

Dù anh vạn nẻo ngàn phương
Có em theo gót bên đường sớm trưa
Dẫu là nắng sáng chiều mưa
Tình em xin mãi như xưa vẹn thề.

Vàng trăng rụng xuống bên hè
Gió lay rèm cửa se se cõi lòng
Rồi mai lại rực nắng hồng
Đôi ta duyên hợp tình nồng khó phai.

Bàn tay nắm khẽ bàn tay
Bờ vai kề tựa bờ vai ân tình
Nửa em tìm được nửa anh
Trăm năm em hứa mãi nghìn năm sau./.

HQ

nangsom
05-13-2019, 18:24
Hihih vậy anh NS hãy ghé Quán của Tí hen...bảo đảm anh NS sẽ có sắc đẹp hoàn mỹ.:hafppy::hafp py:

Không đâu em! Đẹp, thường dùng cho phái nữ.

Nam thì dùng cách khác: Nhất lý, nhì lì, ba liều mạng!

Thương ai thì phải...dụ, bằng đủ cách. hổng được thì trồng cây si,
Cuối cùng là một mất một còn đó. :6:

nangsom
05-13-2019, 18:31
Hahaha cha nậu này đúng là tham, nhưng coi chừng...tham thì thâm đó cưng hahaha

Bro. nói vậy thì thôi! :6:

Haha,.. em chỉ xin 1...tí hè! chọn 1 cô đẹp, còn cô kia thì tốt nết, được chưa?.:nana: :hafppy:

nangsom
05-13-2019, 18:45
Đừng có so sánh Nết hay ĐẸp để cho nó đánh nhau vậy thì..Tốt nhứt là lựa người không có nết cũng như không có cái đẹp là xong. Đúng như tiêu chuẩn của cô hàng xóm của ..Nắng..y..

Cái gì tốt thì phải lựa, còn cái bình thường thì ở đâu cũng có mà bác. :6:

Còn cái cô hàng xóm là trường hợp ngoại lệ rồi. haha,..:hafppy:

nangsom
05-13-2019, 19:02
Ý của Tí là đến cái lò sửa sác đẹp của Tí thì ..Nắng sẽ biến thành Ladyboy..vì tiệm của Tí ở bên Thái....và chắc chắn Nắng nếu không phải là người Thái thì cũng thành...thái.. giám

Thôi, như vầy là tui thấy đẹp lão rồi bác ơi! :hafppy:

Nghe nói tới thái..giám, chắc đi tu sướng hơn bác. :112:

betti
05-14-2019, 01:34
http://i68.tinypic.com/30jiij6.jpg

Tình Xa

Tình xa còn một chút nào
Xin theo lá rụng cuộn vào trong mơ
Quyện hòa luyến mãi vần thơ
Vấn vương kỷ niệm, hững hờ đành sao
Thôi thì hẹn giấc chiêm bao
Vườn thơ góc nhỏ ngọt ngào tình ta
Vẫn em áo lụa thướt tha
Để anh về nhớ mặn mà tương tư.

Ps. Có người nhờ mình đăng đó hen. Hahaa:hafppy:

laongoandong
05-14-2019, 15:48
Không đâu em! Đẹp, thường dùng cho phái nữ.

Nam thì dùng cách khác: Nhất lý, nhì lì, ba liều mạng!

Thương ai thì phải...dụ, bằng đủ cách. hổng được thì trồng cây si,
Cuối cùng là một mất một còn đó. :6:

Phải học bài này của thầy Nắng:):):)

nangsom
05-14-2019, 17:08
Phải học bài này của thầy Nắng:):):)

Mình mới tới bài thứ 2 hà.

Hoặc là đối phương thua, hay là mình đã...thua rồi. :6:

betti
05-14-2019, 18:32
Không đâu em! Đẹp, thường dùng cho phái nữ.

Nam thì dùng cách khác: Nhất lý, nhì lì, ba liều mạng!

Thương ai thì phải...dụ, bằng đủ cách. hổng được thì trồng cây si,
Cuối cùng là một mất một còn đó. :6:

Hihih còn nếu không được nữa thì sách dép bỏ chạy phải hông anh NS.:hafppy::hafppy:

nangsom
05-14-2019, 19:15
Hihih còn nếu không được nữa thì sách dép bỏ chạy phải hông anh NS.:hafppy::hafppy:

Làm anh nhớ tới câu: Tam thập lục kế, tẩu di thượng sách! Haha,..

Vo_Tam
05-14-2019, 19:21
http://i68.tinypic.com/xcudyo.gif

Từ Anh..

Từ anh thơ vẽ vào mây
Áo em lụa trắng gió bay ảo huyền
Trâm cài lọn tóc làm duyên
Mộng em lạc bước lên triền dốc mơ

Từ anh thơ họa vu vơ
Đêm em trở giấc nằm chờ trăng khuê
Rèm thưa lặng gió đam mê
Gối chăn thỏ thẻ câu thề tình lang

Từ anh thơ đón mùa sang
Thu em hoa cúc nở vàng lối yêu
Nắng hồng soi bóng đường chiều
Và con tim nhỏ ngỏ liều ...thương anh./.

HQ

laongoandong
05-14-2019, 20:00
http://i68.tinypic.com/xcudyo.gif

Từ Anh..

Từ anh thơ vẽ vào mây
Áo em lụa trắng gió bay ảo huyền
Trâm cài lọn tóc làm duyên
Mộng em lạc bước lên triền dốc mơ

Từ anh thơ họa vu vơ
Đêm em trở giấc nằm chờ trăng khuê
Rèm thưa lặng gió đam mê
Gối chăn thỏ thẻ câu thề tình lang

Từ anh thơ đón mùa sang
Thu em hoa cúc nở vàng lối yêu
Nắng hồng soi bóng đường chiều
Và con tim nhỏ ngỏ liều ...thương anh./.

HQ

Những câu thề thốt vội vàng
Bay theo gió thoảng trăng tàn em ơi
Tự nhiên tình đến bất ngờ
Lâng lâng chộp bắt vu vơ vào mình

Nào ai đã nói thương mình
Ngày đêm tưởng nhớ như in trong lòng
Trời sao lắm nỗi bất công
Kẻ thì vô số người mong chút tình

Chợt nghe trong gió lặng thinh
Tiếng ai thỏ thẻ bên mình bằng thơ
Giật mình tỉnh giấc ngẩn ngơ
Làm sao mà biết chữ ngờ người ơi

Từ hôm dạo ấy đến giờ
Ngày đêm mong mỏi được mơ thấy nàng
Vầng thơ tình mở trên trang
Ôm thơ thổn thức bàng hoàng nhớ em


:):hafppy:.

betti
05-14-2019, 20:17
Những câu thề thốt vội vàng
Bay theo gió thoảng trăng tàn em ơi
Tự nhiên tình đến bất ngờ
Lâng lâng chộp bắt vu vơ vào mình

Nào ai đã nói thương mình
Ngày đêm tưởng nhớ như in trong lòng
Trời sao lắm nỗi bất công
Kẻ thì vô số người mong chút tình

Chợt nghe trong gió lặng thinh
Tiếng ai thỏ thẻ bên mình bằng thơ
Giật mình tỉnh giấc ngẩn ngơ
Làm sao mà biết chữ ngờ người ơi

Từ hôm dạo ấy đến giờ
Ngày đêm mong mỏi được mơ thấy nàng
Vầng thơ tình mở trên trang
Ôm thơ thổn thức bàng hoàng nhớ em


:):hafppy:.

Truiii nhớ em nào dữ dạ anh ND... đến nỗi nằm mơ luôn... chắc không phải chủ nợ hả anh ND.:hafppy::hafppy:

laongoandong
05-14-2019, 21:18
Truiii nhớ em nào dữ dạ anh ND... đến nỗi nằm mơ luôn... chắc không phải chủ nợ hả anh ND.:hafppy::hafppy:

Mỗi lần nhớ tới chủ nợ giật mình ngũ hổng được. Ước gì được thoát nợ thì anh sẽ cúng một con lợn quay nhờ cô chủ quán VT quay giùm và đải cả quán món ếch xào lăn...:):hafppy:

laongoandong
05-14-2019, 21:21
Hihih còn nếu không được nữa thì sách dép bỏ chạy phải hông anh NS.:hafppy::hafppy:

Còn dép đâu mà xách..bỏ ở nhà cô hàng xóm hay cô tí ti gì đó, anh Đồng hổng nhớ nữa..

betti
05-14-2019, 21:57
Mỗi lần nhớ tới chủ nợ giật mình ngũ hổng được. Ước gì được thoát nợ thì anh sẽ cúng một con lợn quay nhờ cô chủ quán VT quay giùm và đải cả quán món ếch xào lăn...:):hafppy:

Phải hông đó... chứ hổng phải anh nhớ chủ nợ nên ăn uống hổng biết ngon... vì bị đòi hoài nên thành thói quen.. mờ chủ nợ không đòi thì anh Đồng thấy thiếu.. thiếu gì đó hen.:hafppy::hafppy:

betti
05-14-2019, 22:59
http://i68.tinypic.com/xcudyo.gif

Từ Anh..

Từ anh thơ vẽ vào mây
Áo em lụa trắng gió bay ảo huyền
Trâm cài lọn tóc làm duyên
Mộng em lạc bước lên triền dốc mơ

Từ anh thơ họa vu vơ
Đêm em trở giấc nằm chờ trăng khuê
Rèm thưa lặng gió đam mê
Gối chăn thỏ thẻ câu thề tình lang

Từ anh thơ đón mùa sang
Thu em hoa cúc nở vàng lối yêu
Nắng hồng soi bóng đường chiều
Và con tim nhỏ ngỏ liều ...thương anh./.

HQ
Nắng hồng soi bóng đường chiều
Và con tim nhỏ ngỏ liều...thương anh.:hafppy:

Tình cảm ướt át quá... hihih mờ hổng biết anh nào đây? VT nói nhỏ cho mình Tí nghe hen... bảo đảm Tí hổng cho ai biết hết... trừ khi nào có người hối lộ Tí mới bật mí xíu thuii hen.:6::hafppy:

Vo_Tam
05-15-2019, 05:28
https://i.ibb.co/85SNDfD/y-nghia-hoa-lavender7.jpg

Hương Hoa

Tay thon giữ ánh trăng ngà
Môi hồng e ấp nụ nào thương trao
Bên thềm cánh bướm nghiêng chao
Đêm thanh ngây ngất hương hoa ngát tình

Vàng trăng là của riêng mình
Chia nhau nửa mảnh lung linh đêm huyền
Bài thơ nối nhịp tơ duyên
Dòng sông hư ảo tình thuyền nước trôi./.

HQ

laongoandong
05-15-2019, 19:15
https://i.ibb.co/85SNDfD/y-nghia-hoa-lavender7.jpg

Hương Hoa

Tay thon giữ ánh trăng ngà
Môi hồng e ấp nụ nào thương trao
Bên thềm cánh bướm nghiêng chao
Đêm thanh ngây ngất hương hoa ngát tình

Vàng trăng là của riêng mình
Chia nhau nửa mảnh lung linh đêm huyền
Bài thơ nối nhịp tơ duyên
Dòng sông hư ảo tình thuyền nước trôi./.

HQ

Vành trăng ai nở cắt đôi
Kẻ ôm một nửa người ngồi tương tư
Tình này có biết thực hư
Chỉ biết ôm trọn khư khư vào lòng

Chập chờn thuyền thả neo sông
Sao người bỏ bến anh trông anh chờ
Một đêm ân ái tuyệt vời
Không ngăn được lủ vở bờ.. em trao

Tình ơi sao quá ngọt ngào
Vội đi bỏ cả một câu hẹn về
Nhưng rồi lại tỉnh cơn mê
Tình ơi có biết ê chề tình trông

Theo trăng lại nhớ đến người..:eek::hafpp y:

nangsom
05-15-2019, 21:08
http://i67.tinypic.com/34rgkyx.jpg

Hạ về...mà yêu dấu đã xa...

Nắng hạ thương...
Có nhớ mùa xưa cũ
Chốn vườn mơ, hoa cùng nắng lao xao
Nắng nồng nàn, hương vàng hoa thơm ngát
Ướp tình yêu vần thơ mật ngọt ngào

Yêu dấu xưa ...
Mùa đã về rồi đấy
Rực nắng vàng trên lối nhỏ em qua
Cánh phượng hồng nụ bằng lăng tim tím
Hạ tuyệt vời... mà yêu dấu ngàn xa...

Mùa hạ ấm
Sao thơ em lạnh buốt
Nắng hạ nồng, thơ ướt đẫm môi cay
Tóc mượt mà, chờ bàn tay ai vuốt
Thơ khóc buồn ....yêu dấu chẳng hề hay....

HQ

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1383787&stc=1&d=1557954357

Hạ về à! Sao ta nào hay biết!
Đã bao mùa anh tiếc nhớ đợi mong
Nhặt cánh hoa rồi ấp ủ trong lòng
Như thầm khẻ nhớ em màu phượng đỏ

Môi em đỏ như màu hoa phượng thắm
Thoáng thẹn thùng em trao nụ hôn yêu
Làn tóc mây cùng bóng dáng yêu kiều
Ôi thương quá dáng huyền em ngày ấy


Gió Hạ về phượng buồn rơi lác đác
Nắng hanh vàng man mác nổi niềm đau
Vần thơ xưa chưa kịp nối nhịp nào
Đành lở bước với bao điều ước nguyện

betti
05-15-2019, 21:17
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1383787&stc=1&d=1557954357

Hạ về à! Sao ta nào hay biết!
Đã bao mùa anh tiếc nhớ đợi mong
Nhặt cánh hoa rồi ấp ủ trong lòng
Như thầm khẻ nhớ em màu phượng đỏ

Môi em đỏ như màu hoa phượng thắm
Thoáng thẹn thùng em trao nụ hôn yêu
Làn tóc mây cùng bóng dáng yêu kiều
Ôi thương quá dáng huyền em ngày ấy


Gió Hạ về phượng buồn rơi lác đác
Nắng hanh vàng man mác nổi niềm đau
Vần thơ xưa chưa kịp nối nhịp nào
Đành lở bước với bao điều ước nguyện

Uiiii sao mờ ngọt lịm vậy ta... uiiii còn hơn mía ghim nữa. Chết rồi Tí bị say Nắng rồi... hihih:6::hafppy::haf ppy:

laongoandong
05-16-2019, 10:29
Uiiii sao mờ ngọt lịm vậy ta... uiiii còn hơn mía ghim nữa. Chết rồi Tí bị say Nắng rồi... hihih:6::hafppy::haf ppy:

Có cần hô hấp nhân tạo hông?

nangsom
05-16-2019, 18:16
Có cần hô hấp nhân tạo hông?

Coi chừng Tí tỉnh lại thì lão ..đứng tim đó nghen! haha,.. :hafppy:

nangsom
05-16-2019, 18:22
Nắng hồng soi bóng đường chiều
Và con tim nhỏ ngỏ liều...thương anh.:hafppy:

Tình cảm ướt át quá... hihih mờ hổng biết anh nào đây? VT nói nhỏ cho mình Tí nghe hen... bảo đảm Tí hổng cho ai biết hết... trừ khi nào có người hối lộ Tí mới bật mí xíu thuii hen.:6::hafppy:

Hổng ai chịu nói, thui để tui nộp đơn nghen! :nana: :hafppy:

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1384435&stc=1&d=1558030927

nangsom
05-16-2019, 20:59
http://i67.tinypic.com/2ez6we8.jpg

Duyên Hợp

Thương anh thương thật thương thà
Trăm năm vẫn vậy đậm đà thương nhau
Đừng anh ngậm nỗi sầu đau
Chia em một nửa đêm sâu đoạn trường.

Dù anh vạn nẻo ngàn phương
Có em theo gót bên đường sớm trưa
Dẫu là nắng sáng chiều mưa
Tình em xin mãi như xưa vẹn thề.

Vàng trăng rụng xuống bên hè
Gió lay rèm cửa se se cõi lòng
Rồi mai lại rực nắng hồng
Đôi ta duyên hợp tình nồng khó phai.

Bàn tay nắm khẽ bàn tay
Bờ vai kề tựa bờ vai ân tình
Nửa em tìm được nửa anh
Trăm năm em hứa mãi nghìn năm sau./.

HQ

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1384447&stc=1&d=1558040259

Tình em sao thật ngọt ngào
Sao anh như mãi nao nao trong lòng
Thương em thương bởi tấm lòng
Yêu em anh sẽ nhớ mong từng giờ

Dù cho em mãi hững hờ
Anh xin trọn kiếp vẫn chờ đợi nhau
Dẫu rằng trong giấc chiêm bao
Nhớ em anh nguyện đếm sao trên trời


Thương em thương chẳng hề ngơi
Cho dù biển cạn chẳng vơi tình này
Tình anh như bát nước đầy
Như hoa cần nắng như cây với cành

Phố buồn vì phố vắng tanh
Tình buồn tình mãi quẩn quanh đợi chờ
Xin em một thoáng ngây thơ
Anh mong trọn kiếp tôn thờ tình em.

betti
05-17-2019, 01:55
Có cần hô hấp nhân tạo hông?

Tí sợ... sợ anh ND hổng đủ sức.:(:hafppy:

betti
05-17-2019, 02:08
Coi chừng Tí tỉnh lại thì lão ..đứng tim đó nghen! haha,.. :hafppy:

hihih đứng Tim vì tiền lời cao quá phải hông anh NS.:6::hafppy:

Hổng ai chịu nói, thui để tui nộp đơn nghen! :nana: :hafppy:

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1384435&stc=1&d=1558030927
Anh NS nộp đơn xin lại đôi dép hả... nếu để lâu quá
Tí sẽ tăng thêm tiền chuộc đó hen. :hafppy:

nangsom
05-17-2019, 03:59
Tí sợ... sợ anh ND hổng đủ sức.:(:hafppy:

Không biết LND như thế nào. Nếu là anh.. anh cũng ráng...bò theo đó! haha,.. :nana:

nangsom
05-17-2019, 04:06
hihih đứng Tim vì tiền lời cao quá phải hông anh NS.:6::hafppy:

Tại tim lão yếu, hể nghe gì xúc động thì lão hay bị...đứng lắm!

Anh NS nộp đơn xin lại đôi dép hả... nếu để lâu quá
Tí sẽ tăng thêm tiền chuộc đó hen. :hafppy:

Không phải đâu em! Anh mới vừa nộp đơn, thì nghe lão Tờ nói VT mới mua đôi guốc mới.

Anh hổng biết nó nhọn cở nào? Anh đang đi tìm cái nón...sắt!:112:

laongoandong
05-17-2019, 10:10
Tí sợ... sợ anh ND hổng đủ sức.:(:hafppy:

A Đồng hỏi để gọi người chứ Đồng chưa thực tập bao giờ...Chỉ sợ đứt lưởi thui..hổng biết lấy gì đền..hi..hi..:hafppy :

laongoandong
05-17-2019, 13:31
Chiều chiều ra đứng vườn rau
Trông sang hang xóm dạ đau chin chiều
Thương anh thì thương rất nhiều
Vợ con chưa có tiêu điều làm sao

Bên này mình em lao xao
Cô đơn còm cỏi anh nào có hay
Cũng muốn tay nắm bàn tay
Hai đứa mình mãi tháng ngày bên nhau

Bao ngày anh đã trèo rào
Sao anh chẳng dám chui vào phòng em
Phòng em luôn phủ che rèm
Mình cứ thoải mái lem nhem ai nhìn

Có lần bổng thấy thình lình
Anh chạy bỏ dép bỏ "mìn" lại đây
Em sợ ba má la rày
Nên em phải bán ve chai đầu nhà

Thằng cha ChaBá thật thà
Hỏi sao em bán đồ nhà uổng chi
Em tiếc nhưng phải bán đi
Thằng cha chả nói vứt đi ai thèm :nana::hafppy:

Trích trong báo địa phương treo trong Vô Tâm Thi Quán

betti
05-17-2019, 14:35
A Đồng hỏi để gọi người chứ Đồng chưa thực tập bao giờ...Chỉ sợ đứt lưởi thui..hổng biết lấy gì đền..hi..hi..:hafppy :

Đã là Đồng sao anh lại sợ...hổng phải anh không sợ trời hổng sợ đất... hahaha... Tí quên anh sợ... bị ....:hafppy::hafppy:

betti
05-17-2019, 14:37
Không biết LND như thế nào. Nếu là anh.. anh cũng ráng...bò theo đó! haha,.. :nana:

Hihih hổng chạy cho nhanh anh NS... bò biết bao giờ mới tới nơi.:animated-laughing-i

laongoandong
05-17-2019, 16:06
Đã là Đồng sao anh lại sợ...hổng phải anh không sợ trời hổng sợ đất... hahaha... Tí quên anh sợ... bị ....:hafppy::hafppy:

Nói gì thì nói đại ra đi.. Đọc tới thấy nó mắc nghẹn sao sao đó hay là Tí bị cà lăm. Tí quên anh sợ bị ...gì..? hổng có tiền trả .??:nana::hafppy::ha fppy: Chuyện nhỏ..

betti
05-17-2019, 20:37
Nói gì thì nói đại ra đi.. Đọc tới thấy nó mắc nghẹn sao sao đó hay là Tí bị cà lăm. Tí quên anh sợ bị ...gì..? hổng có tiền trả .??:nana::hafppy::ha fppy: Chuyện nhỏ..

Truiiii anh em mờ sao nói tiền bạc, Tí nói anh sợ.. sợ... hahaha Tí ngại quá vì lần nào anh cũng nói Tí toàn chơi theo luật giang hồ ko ah.:animated-laughing-i

laongoandong
05-18-2019, 09:45
Truiiii anh em mờ sao nói tiền bạc, Tí nói anh sợ.. sợ... hahaha Tí ngại quá vì lần nào anh cũng nói Tí toàn chơi theo luật giang hồ ko ah.:animated-laughing-i

Tí ơi! Đã vào quán này thì cứ nói thẳng như các liền ông. Tí mà ấp úng thì mọi người lại nghỉ ...bậy. Nhât là mấy gã như lão Nắng hay HL hay Chaba. Mới đây xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới như lão 9, lão phố khuya sớm gì đó kể hổng hết :nana: Tí nói anh sợ bị...ấy hả..Anh Đồng không còn gì để mà sợ.bị..ấy...hi.. hi.. Đồng vừa nghèo, vừa xấu xí..lại mặt lì nữa nên cứ nói huỵch tẹt ra. Anh không giận Tí đâu.