View Full Version : Vô _Tâm Thi Quán
Tí ơi! Đã vào quán này thì cứ nói thẳng như các liền ông. Tí mà ấp úng thì mọi người lại nghỉ ...bậy. Nhât là mấy gã như lão Nắng hay HL hay Chaba. Mới đây xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới như lão 9, lão phố khuya sớm gì đó kể hổng hết :nana: Tí nói anh sợ bị...ấy hả..Anh Đồng không còn gì để mà sợ.bị..ấy...hi.. hi.. Đồng vừa nghèo, vừa xấu xí..lại mặt lì nữa nên cứ nói huỵch tẹt ra. Anh không giận Tí đâu.
Áy daaa là anh Đồng ép Tí đó hen...hihih Tí là bị ép nói đó... hahaaa hổng phải anh luôn nói Tí “ ăn lời khứa cổ “ theo xã hội đen sao. Nợ gì nợ hoài trả không hết... hihih đôi khi anh Đồng cũng dễ thương lắm.:eek:
Chúc anh Đồng cuối tuần vui vẻ, và nhớ trả nợ Tí nghen anh Đồng.:animated-laughing-i
Tí ơi! Đã vào quán này thì cứ nói thẳng như các liền ông. Tí mà ấp úng thì mọi người lại nghỉ ...bậy. Nhât là mấy gã như lão Nắng hay HL hay Chaba. Mới đây xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới như lão 9, lão phố khuya sớm gì đó kể hổng hết :nana: Tí nói anh sợ bị...ấy hả..Anh Đồng không còn gì để mà sợ.bị..ấy...hi.. hi.. Đồng vừa nghèo, vừa xấu xí..lại mặt lì nữa nên cứ nói huỵch tẹt ra. Anh không giận Tí đâu.
Mấy cái chuyện này tui hổng có biết à nghen, đừng kéo tui dô. Mấy ngừ làm gì làm đi.
Tui chỉ...rình nghe thôi hè.! :nana:
laongoandong
05-18-2019, 11:53
Áy daaa là anh Đồng ép Tí đó hen...hihih Tí là bị ép nói đó... hahaaa hổng phải anh luôn nói Tí “ ăn lời khứa cổ “ theo xã hội đen sao. Nợ gì nợ hoài trả không hết... hihih đôi khi anh Đồng cũng dễ thương lắm.:eek:
Chúc anh Đồng cuối tuần vui vẻ, và nhớ trả nợ Tí nghen anh Đồng.:animated-laughing-i
Trả nợ Tí bằng cách gì? Nghèo rớt mồng tơi..Anh thì trên răng dưới...d.:nana: d..ép có đôi dép lượm của lão Nắng thôi. Nhưng mà cuối tuần vui vì được Tí khen dễ thương...mà được thương cũng không phải dễ đâu nghen..:):hafppy::ha fppy:
Trả nợ Tí bằng cách gì? Nghèo rớt mồng tơi..Anh thì trên răng dưới...d.:nana: d..ép có đôi dép lượm của lão Nắng thôi. Nhưng mà cuối tuần vui vì được Tí khen dễ thương...mà được thương cũng không phải dễ đâu nghen..:):hafppy::ha fppy:
Uiiii từ nay Tí sẽ không gọi anh là ND nữa... Tí sẽ kêu anh là Than, họ là Thở... cái gì mờ than thấy sợ luôn... than kiểu này là Tí hết dám đòi nợ...hihih vì Tí sợ đòi 1 hồi anh còn nghèo hơn Tí nữa.:hafppy:
giotnang
05-19-2019, 15:55
http://i63.tinypic.com/hwa6u9.jpg
Giận Anh Hả?
Khi em giận làm lòng anh tê tái
Lỡ một lời sao mãi mãi giận nhau
Em quay đi chôn dấu nỗi niềm đau
Anh chợt thấy giọt lệ sầu trên mắt
Anh cứ tưởng trời lạnh buồn hiu hắt
Thấm vào lòng làm nước mắt em rơi
Mùa thu qua, mùa đông gió tả tơi
Vẫn nhớ đến những lời âu yếm cũ
Thôi đừng khóc, đừng giận hờn nữa chứ
Xa nhau rồi anh lại cứ nhớ em
Biết làm sao bày tỏ chút tình riêng
Cho em hiểu con tim anh thổn thức.
laongoandong
05-19-2019, 17:01
Mưa chiều gió nhẹ mưa bay
Thổi vào nỗi nhớ người nay phương nào
Mưa buồn rắc giọt lao xao
Giọt thương giọt nhớ ngọt ngào tình ai
Mưa cho ướt đẫm gót hài
Cho dòng lệ thắm tóc mai ướt mềm
Mưa rơi từng hạt bên thềm
Bâng khuâng trong gió bướm tìm nhụy hoa
Mưa mùa rắc hạt xót xa
Mong manh kỷ niệm người qua không về
Đếm từng giọt lặng lê thê
Mưa trôi bóng xế não nề ánh trăng
Cuội nay thương nhớ chị Hằng
Như ta thương nhớ tình trăng năm nào
Mưa đừng gieo nỗi xuyến xao
Chim trời lẽ bóng nhớ nhau thêm sầu
Mưa đừng gieo rắc hạt ngâu
Để ta tìm lại duyên đầu mưa ơi!
https://i.ibb.co/6rRWCQR/nature-2488176-960-720.jpg
Hương Yêu Trao Gửi
Chụm môi em thổi ưu phiền
Mong anh nhẹ gánh vai nghiêng cụm buồn.
Thả xuôi theo nước về nguồn
Năm dài tháng rộng đá mòn cội đau.
Tay em mười ngón nhẹ lau
Xoa lên vết xước một màu sắt son
Đâu cần vạn đóa hoa hồng
Một nhành sim tím cũng nồng thủy chung.
Ngọt ngào níu gió ngàn phương
Hương yêu trao gửi tình vương... vấn tình./.
HQ
giotnang
05-20-2019, 03:47
http://i68.tinypic.com/6ozqc9.png
Quỳnh Hoa
Quỳnh một đoá
Đêm đêm về quỳnh khoe sắc toả hương
Anh đi qua lòng rộn rã vấn vương
Tay nâng nhẹ đoá hoa quỳnh chớm nở
Quỳnh ra hoa
Để mọi người trầm trồ nét kiêu sa
Dưới ánh trăng, quỳnh lộng lẫy ngọc ngà
Anh cũng thấy quỳnh hoa sao đẹp quá
Anh sẽ mang tặng cho em một đóa
Môi em thơm hay quỳnh mới thơm hơn
Em với quỳnh cùng tỏa ngát mùi hương
Và em mãi ru hồn anh ngây ngất.
cha12 ba
05-20-2019, 05:22
http://i68.tinypic.com/6ozqc9.png
Quỳnh Hoa
Quỳnh một đoá
Đêm đêm về quỳnh khoe sắc toả hương
Anh đi qua lòng rộn rã vấn vương
Tay nâng nhẹ đoá hoa quỳnh chớm nở
Quỳnh ra hoa
Để mọi người trầm trồ nét kiêu sa
Dưới ánh trăng, quỳnh lộng lẫy ngọc ngà
Anh cũng thấy quỳnh hoa sao đẹp quá
Anh sẽ mang tặng cho em một đóa
Môi em thơm hay quỳnh mới thơm hơn
Em với quỳnh cùng tỏa ngát mùi hương
Và em mãi ru hồn anh ngây ngất.
:):):)
thấy giọng văn quen quen...đọc ở đâu đó:):):)
giotnang
05-20-2019, 06:16
:):):)
thấy giọng văn quen quen...đọc ở đâu đó:):):)
Cũng có thể, chỉ là một thoáng đi qua. Nên cảm hứng để lại vài câu thơ cho vui thôi. Hy vọng không làm phiền đến ai hết.:handshake:
giotnang
05-20-2019, 06:22
Tuy Là...
Con gái sáng nắng chiều mưa
Mấy anh vẫn thích theo cua mấy nàng
Con gái bản tánh hơi ngang
Mấy anh cũng chịu... bởi nàng đáng yêu
Con gái thích làm nũng nịu
Mấy anh năn :hafppy:nĩ...thương nhiều mà em
Con gái đôi lúc lặng im
Mấy anh bối rối.. chạy tìm nguyên do
Bản tánh con gái trời cho
Mấy anh chịu lép mà lo cả đời.
Một khi đã chịu rồi thì đừng than van nhé người ơi!!!
:hafppy::hafppy:
Con Gái
Con gái sáng nắng chiều mưa
Để anh đi sắm chiếc dù mang theo
Con gái lại hay mè nheo
Hay là anh tặng con mèo dễ thương
Con gái hay làm bộ buồn
Rủ em coi hát một tuồng vui vui
Con gái lại ham đi chơi
Để anh sắm chiêc xe hơi chở nàng
Cô em nhõng nhẽo làm tàng
Mấy anh cũng đã … đầu hàng đấy thôi.
laongoandong
05-20-2019, 09:29
https://i.ibb.co/6rRWCQR/nature-2488176-960-720.jpg
Hương Yêu Trao Gửi
Chụm môi em thổi ưu phiền
Mong anh nhẹ gánh vai nghiêng cụm buồn.
Thả xuôi theo nước về nguồn
Năm dài tháng rộng đá mòn cội đau.
Tay em mười ngón nhẹ lau
Xoa lên vết xước một màu sắt son
Đâu cần vạn đóa hoa hồng
Một nhành sim tím cũng nồng thủy chung.
Ngọt ngào níu gió ngàn phương
Hương yêu trao gửi tình vương... vấn tình./.
HQ
Hạ nguồn anh đón nụ hôn
Mỏi mòn chờ mãi hoàng hôn đợi chờ
Suối kia sao chảy hửng hờ
Để tình chờ mãi bơ vơ héo mòn
Vết thương ngày ấy vẫn còn
Ngồi bên vách đá ngâm giòng tương tư
Thời gian mưa nắng chẳng từ
Chỉ mong người hiểu tâm tư dạn dầy :eek::hafppy:
hoanglan22
05-20-2019, 14:03
Cũng có thể, chỉ là một thoáng đi qua. Nên cảm hứng để lại vài câu thơ cho vui thôi. Hy vọng không làm phiền đến ai hết.:handshake:
Chào Anh giotnang (HV) ghé thăm quán thơ , chúc vui vẻ và mong đọc được những bài thơ hay của anh . Hồn thơ mình đã bay đi đâu hết rồi:handshake:
laongoandong
05-20-2019, 14:15
Cũng có thể, chỉ là một thoáng đi qua. Nên cảm hứng để lại vài câu thơ cho vui thôi. Hy vọng không làm phiền đến ai hết.:handshake:
Chào Anh giotnang (HV) ghé thăm quán thơ , chúc vui vẻ và mong đọc được những bài thơ hay của anh . Hồn thơ mình đã bay đi đâu hết rồi:handshake:
Xin chào nhà thơ mới gặp. Đừng ngại gì cả, đừng nhỏ giọt cứ thả thơ thoải mái. :handshake::hafppy:
cha12 ba
05-20-2019, 16:25
Xin chào nhà thơ mới gặp. Đừng ngại gì cả, đừng nhỏ giọt cứ thả thơ thoải mái. :handshake::hafppy:
:hafppy::hafppy::haf ppy:
trời thơ mà bác để người ta làm từng giọt, ai như tồ tồ một bãi...thơ....:):):)
cha12 ba
05-20-2019, 16:45
Cũng có thể, chỉ là một thoáng đi qua. Nên cảm hứng để lại vài câu thơ cho vui thôi. Hy vọng không làm phiền đến ai hết.:handshake:
:thankyou:
trước đây nhóm tôi có lập 1 trang web chuyên về thơ văn (nay đã đóng)
người bạn thả thơ của tôi có bút hiệu MQ cũng có cách làm như bạn.
Lời chào hỏi như 1 tình cờ .
giotnang
05-20-2019, 17:03
Chào Anh giotnang (HV) ghé thăm quán thơ , chúc vui vẻ và mong đọc được những bài thơ hay của anh . Hồn thơ mình đã bay đi đâu hết rồi:handshake:
:thankyou:
trước đây nhóm tôi có lập 1 trang web chuyên về thơ văn (nay đã đóng)
người bạn thả thơ của tôi có bút hiệu MQ cũng có cách làm như bạn.
Lời chào hỏi như 1 tình cờ .
Chắc có lẻ thơ giống thơ thôi, tôi tình cờ ghé vì có cô bé kêu tôi vào thả thơ cho vui. Tôi lúc nào cũng dùng HV làm bút hiệu.:handshake:
Chắc có lẻ thơ giống thơ thôi, tôi tình cờ ghé vì có cô bé kêu tôi vào thả thơ cho vui. Tôi lúc nào cũng dùng HV làm bút hiệu.:handshake:
Chào một người bạn mới. Rất hân hạnh được biết bạn. :)
Đã vào đây rồi thì chúng ta đều là bạn bè, xin bạn cứ tự nhiên nhé. :handshake:
laongoandong
05-20-2019, 20:38
:hafppy::hafppy::haf ppy:
trời thơ mà bác để người ta làm từng giọt, ai như tồ tồ một bãi...thơ....:):):)
Chời ơi, Ổng tên là Giọt nắng. Nắng ổng nhỏ giọt, thì chắc làm gì ổng cũng nhỏ giọt.Bởi dzậy nhỏ giọt hổng phê được cho nên mình mới nhắc chừng..ổng cứ thoải mái..Ông còn nhắc ổng tồ tồ..nữa..hi..hi..:ha fppy::hafppy:
hoanglan22
05-21-2019, 02:41
Chắc có lẻ thơ giống thơ thôi, tôi tình cờ ghé vì có cô bé kêu tôi vào thả thơ cho vui. Tôi lúc nào cũng dùng HV làm bút hiệu.:handshake:
Xin lỗi tò mò một chút xíu nhé Anh giotnang ...ở địa đầu giới tuyến áo hoa có lẽ anh ở một trong 2 binh chủng TQLC hoặc Nhảy dù :handshake:
Thân
laongoandong
05-21-2019, 08:11
Chắc có lẻ thơ giống thơ thôi, tôi tình cờ ghé vì có cô bé kêu tôi vào thả thơ cho vui. Tôi lúc nào cũng dùng HV làm bút hiệu.:handshake:
Xin lỗi cho mình hỏi hơi tò mò một tí. Cô bé mà giới thiệu bác vào đây chắc không phải là cô Bé Tí, cô hàng xóm của Lão đẹp trai Năng Sớm ??:handshake::hafppy ::hafppy:
Xin lỗi cho mình hỏi hơi tò mò một tí. Cô bé mà giới thiệu bác vào đây chắc không phải là cô Bé Tí, cô hàng xóm của Lão đẹp trai Năng Sớm ??:handshake::hafppy ::hafppy:
Hihih... thôi để Tí dzí thiệu chút hen, GN cũng là tên Tí kêu huynh HV lấy để vào Quán chơi. GN cũng chưa từng đi lính, nếu có ai đã từ xem những bài thơ lính của huynh ấy thì cũng là ngẩu hứng làm khi Vinh Danh người lính vào dịp 30/4. Để cho tất cả cùng vui vẻ, và làm cho quán thêm nhộn nhịp nhé.:handshake::hafp py:
Xin lỗi cho mình hỏi hơi tò mò một tí. Cô bé mà giới thiệu bác vào đây chắc không phải là cô Bé Tí, cô hàng xóm của Lão đẹp trai Năng Sớm ??:handshake::hafppy ::hafppy:
Dạ, dạ, không! Chỉ hàng xóm được 1 ngày đầu thôi bác ơi!
Ngày thứ nhì là tui cuốn gói chạy, còn bỏ lại đôi dép, bửa nào làm gan đi qua đó...xin lợi coi được không! :hafppy:
laongoandong
05-21-2019, 18:22
Hihih... thôi để Tí dzí thiệu chút hen, GN cũng là tên Tí kêu huynh HV lấy để vào Quán chơi. GN cũng chưa từng đi lính, nếu có ai đã từ xem những bài thơ lính của huynh ấy thì cũng là ngẩu hứng làm khi Vinh Danh người lính vào dịp 30/4. Để cho tất cả cùng vui vẻ, và làm cho quán thêm nhộn nhịp nhé.:handshake::hafp py:
Thế thì tốt quá. Cám ơn Tí nhe. Ít ra anh Than nầy cũng đoán hơi đúng . :):hafppy::hafppy:
Dạ, dạ, không! Chỉ hàng xóm được 1 ngày đầu thôi bác ơi!
Ngày thứ nhì là tui cuốn gói chạy, còn bỏ lại đôi dép, bửa nào làm gan đi qua đó...xin lợi coi được không! :hafppy:
Hahaa khỏi cần xin anh NS uiii, Tí đem đi bán về chai rồi... anh uiii.:nana::hafppy:
laongoandong
05-21-2019, 20:48
Hahaa khỏi cần xin anh NS uiii, Tí đem đi bán về chai rồi... anh uiii.:nana::hafppy:
Hôm qua mình đem bán cho lái buôn ve chai ChaBa, lão ấy còn chê nữa vì phóng qua rào sứt quai rồi
Hahaa khỏi cần xin anh NS uiii, Tí đem đi bán về chai rồi... anh uiii.:nana::hafppy:
Trùi ui, chi còn đôi dép mà cổ cũng bán nữa.
Kỳ này chắc mượn ..guốc của VT để đi tạm quá. :hafppy:
Hôm qua mình đem bán cho lái buôn ve chai ChaBa, lão ấy còn chê nữa vì phóng qua rào sứt quai rồi
ủa,ủa! cái lão này... làm ..làm cái gì bên nhà bé Tí dậy kìa?haha,.. :6: :hafppy:
ủa,ủa! cái lão này... làm ..làm cái gì bên nhà bé Tí dậy kìa?haha,.. :6: :hafppy:
Chắc là anh ND đi trả nợ tình xa đó anh Nắng uiii... hahah:hafppy::hafppy :
Trùi ui, chi còn đôi dép mà cổ cũng bán nữa.
Kỳ này chắc mượn ..guốc của VT để đi tạm quá. :hafppy:
Anh Nắng thử hen, Tâm cho anh mượn đó nếu anh mang được... haha:):hafppy:
http://i65.tinypic.com/16baa79.jpghttp://i66.tinypic.com/wcha2x.jpg
Chắc là anh ND đi trả nợ tình xa đó anh Nắng uiii... hahah:hafppy::hafppy :
Hổng lẻ VT nói LND đẹp trai như vậy mà được....lau nhà cho bé? :6:
Anh Nắng thử hen, Tâm cho anh mượn đó nếu anh mang được... haha:):hafppy:
http://i65.tinypic.com/16baa79.jpghttp://i66.tinypic.com/wcha2x.jpg
Anh nhìn 2 đôi...hài này mà muốn ...nóng lạnh rồi.
Cám ơn ba mẹ đã không cho con làm kiếp...phụ nữ! :112:
laongoandong
05-22-2019, 08:14
Chắc là anh ND đi trả nợ tình xa đó anh Nắng uiii... hahah:hafppy::hafppy :
Anh Nắng thử hen, Tâm cho anh mượn đó nếu anh mang được... haha:):hafppy:
http://i65.tinypic.com/16baa79.jpghttp://i66.tinypic.com/wcha2x.jpg
Tâm ui, Tí đã xóa nợ rùi đâu còn nợ gì. Có chăng lão Nắng lăng nhăng nên mắc nợ. Chắc T nhầm Nắng với ND rối:)
laongoandong
05-22-2019, 08:23
Anh nhìn 2 đôi...hài này mà muốn ...nóng lạnh rồi.
Cám ơn ba mẹ đã không cho con làm kiếp...phụ nữ! :112:
Tâm ơi! cô xem có cái váy nào đẹp cho Nắng mượn mặc cho hợp thời trang. Cẩn thận khi Nắng trả lại coi chừng bung cạp lưng nhe. Còn nếu Nắng chưa chọn được thì gọi Đồng, Đồng sẽ lấy vài cái xà rông của ông bạn Kampuchia hôm nọ qua chơi còn gửi lại đây mặc thử. Nếu được thì nhờ lão phó nhòm Ngổng đờ Phùng chụp vài bô làm kiểu ảnh thời trang lên Scotland hoăc về VN lên Kontum quảng cáo.
Tâm ơi! cô xem có cái váy nào đẹp cho Nắng mượn mặc cho hợp thời trang. Cẩn thận khi Nắng trả lại coi chừng bung cạp lưng nhe. Còn nếu Nắng chưa chọn được thì gọi Đồng, Đồng sẽ lấy vài cái xà rông của ông bạn Kampuchia hôm nọ qua chơi còn gửi lại đây mặc thử. Nếu được thì nhờ lão phó nhòm Ngổng đờ Phùng chụp vài bô làm kiểu ảnh thời trang lên Scotland hoăc về VN lên Kontum quảng cáo.
Rồi còn mấy cái cọng lông giò phải tính như thế nào đây bác. :6:
Thôi đã lỡ khổ rồi, mong cho xin được tron kiếp luôn bác nhé. :hafppy:
http://i64.tinypic.com/295fsas.jpg
Dệt Thơ Tình ảo
Thế rồi
thơ dệt đường tơ
Sợi yêu...sợi nhớ..sợi chờ...sợi thương
Sợi nào
là sợi vấn vương
Để trong hư ảo
uyên ương quyện hòa
Nhé thơ, đừng dệt sợi buồn
Kẻo không
Tỉnh giấc tình hồng...
thì sao !!!
Trao nhau
ngàn sợi ngọt ngào
Đêm huyền vườn mộng
đón chào mơ xuân
Nhé thơ, giấu sợi bâng khuâng
Dệt chi
Ngộ nhỡ
ái ân... chóng tàn...
Hoa Quỳnh
http://i64.tinypic.com/295fsas.jpg
Dệt Thơ Tình ảo
Thế rồi
thơ dệt đường tơ
Sợi yêu...sợi nhớ..sợi chờ...sợi thương
Sợi nào
là sợi vấn vương
Để trong hư ảo
uyên ương quyện hòa
Nhé thơ, đừng dệt sợi buồn
Kẻo không
Tỉnh giấc tình hồng...
thì sao !!!
Trao nhau
ngàn sợi ngọt ngào
Đêm huyền vườn mộng
đón chào mơ xuân
Nhé thơ, giấu sợi bâng khuâng
Dệt chi
Ngộ nhỡ
ái ân... chóng tàn...
Hoa Quỳnh
Thơ tình anh viết miên man
Gọn trong hai chữ ''yêu nàng'' đắm say! Hihi...
Mới lụm được mấy con cóc đó. :hafppy:
Thơ tình anh viết miên man
Gọn trong hai chữ ''yêu nàng'' đắm say! Hihi...
Mới lụm được mấy con cóc đó. :hafppy:
Em là hoa dại bên đường
Anh vô tình hái để thương nhớ hoài. :flowertq4:
Ngờ đâu em lại có gai
Đâm anh chảy máu...chạy dài em luôn.http://i68.tinypic.com/2qavcso.gifhttp://i68.tinypic.com/2qavcso.gif
Hahah vậy Tâm bắt cóc của anh nấu cháo và chiên bơ nghen.:hafppy:
Em là hoa dại bên đường
Anh vô tình hái để thương nhớ hoài. :flowertq4:
Ngờ đâu em lại có gai
Đâm anh chảy máu...chạy dài em luôn.http://i68.tinypic.com/2qavcso.gifhttp://i68.tinypic.com/2qavcso.gif
Hahah vậy Tâm bắt cóc của anh nấu cháo và chiên bơ nghen.:hafppy:
Không biết em là hoa mắc cở?
Hay hoa hồng rực rở giửa vườn hoang
Mang...bao tay vuốt nhẹ cánh hoa vàng
Xin một nhánh mong ai đừng than trách :6:
Thôi chạy, bye em! :hafppy:
Thơ tình anh viết miên man
Gọn trong hai chữ ''yêu nàng'' đắm say! Hihi...
Mới lụm được mấy con cóc đó. :hafppy:
Truiii cóc gì có 2 con, không đủ nấu cháo anh NS uiii.:nana::hafppy:
laongoandong
05-23-2019, 19:08
Ngồi buồn tôi ngắm trời mưa
Mà sao thấy dáng người xưa dạt dào
Bây giờ..người ấy..ra sao ?
Có còn nhớ đến hôm nào..ngày xưa..
Cái thời..đi đón..về đưa
Nắm tay đi dưới trời mưa cùng cười
Bên nhau đôi mắt rạng ngời
Nắm tay thề thốt..trọn đời bên nhau
Bây giờ..người ở nơi đâu
Tôi..đơn côi..ngắm thật lâu..mưa buồn…
Giọt dài giọt vắn cứ tuông
Mưa khơi kỷ niệm tình buồn khó:6::112: quên
Ngồi buồn tôi ngắm trời mưa
Mà sao thấy dáng người xưa dạt dào
Bây giờ..người ấy..ra sao ?
Có còn nhớ đến hôm nào..ngày xưa..
Cái thời..đi đón..về đưa
Nắm tay đi dưới trời mưa cùng cười
Bên nhau đôi mắt rạng ngời
Nắm tay thề thốt..trọn đời bên nhau
Bây giờ..người ở nơi đâu
Tôi..đơn côi..ngắm thật lâu..mưa buồn…
Giọt dài giọt vắn cứ tuông
Mưa khơi kỷ niệm tình buồn khó:6::112: quên
Bây giờ người ấy nơi đây
Bên lão Nắng sớm giải khuây qua ngày
Ngày xưa em tưởng anh tài
Giờ đây lão Nắng còn...tài hơn anh! :nana:
Bên lão em thấy an lành
Bên anh em thấy vắng tanh... cỏi lòng
Thôi em khỏi nói lòng vòng
Đừng chờ Mụ nữa, Mụ không muốn dzìa! :rant:
Có người nhờ nhắn lại với lão Đồng đó! Tui hổng biết à nghen! :6: :hafppy:
laongoandong
05-24-2019, 16:47
Bây giờ người ấy nơi đây
Bên lão Nắng sớm giải khuây qua ngày
Ngày xưa em tưởng anh tài
Nay lão Nắng Sớm còn...tài hơn anh! :nana:
Bên lão em thấy an lành
Bên anh em thấy vắng tanh... cỏi lòng
Thôi em khỏi nói lòng vòng
Đừng chờ Mụ nữa, Mụ không muốn dzìa! :rant:
Có người nhờ nhắn lại với lão Đồng đó! Tui hổng biết à nghen! :6: :hafppy:
Vừa mới chộp được chiếc máy bay thì lão Nắng lại cuổm mất tiêu. Dù sao cũng cám ơn Nắng đi đỗ vỏ giùm. Ha..ha..:hafppy::han dshake::hafppy:
Vừa mới chộp được chiếc máy bay thì lão Nắng lại cuổm mất tiêu. Dù sao cũng cám ơn Nắng đi đỗ vỏ giùm. Ha..ha..:hafppy::han dshake::hafppy:
Chắc chắn là vỏ này vẫn còn...tốt!
Vì Cha 12 thời gian sau này không còn đi Chai Na nữa, thì LND giờ đây chỉ còn...ngó thôi! Haha...:hafppy:
Tâm ui, Tí đã xóa nợ rùi đâu còn nợ gì. Có chăng lão Nắng lăng nhăng nên mắc nợ. Chắc T nhầm Nắng với ND rối:)
Cái này Tâm hổng biết à nhen... Hình như Tí nói anh ND than quá nên để anh thiếu đó... hahah mai mốt tính tiếp.http://i68.tinypic.com/2qavcso.gifhttp://i68.tinypic.com/2qavcso.gif
Tâm ui, Tí đã xóa nợ rùi đâu còn nợ gì. Có chăng lão Nắng lăng nhăng nên mắc nợ. Chắc T nhầm Nắng với ND rối:)
Trời! Cái chuyện này của lão, rồi tự nhiên kéo tui vô làm gì nữa đây? :112:
Ngày xưa chắc lão này hay đi casino lắm nè, toàn là bán cái không hè! :112:
http://i68.tinypic.com/10gfi4y.jpg
Vu Vơ
Không có chuyện gì buồn
Sao con nhỏ hay mắt ướt
Không có chuyện gì vui
Sao con nhỏ lại nhoẻn cười
Không có chuyện chi để nhớ
Sao con nhỏ cứ dõi mắt ngắm mây trời
Xa xôi...
Thì có lẽ
Tại con nhỏ
Thường thích mơ, thích mộng
Thích thả hồn trôi phiêu lãng
Níu một chút gì vu vơ
Rồi gói vào vần thơ
Nghiêng nghiêng dòng mực tím
Tuổi con nhỏ
Thả lưng chừng tóc bím
Còn ngu khờ, vụng dại lắm
Người ơi
Vẽ vào thơ
Bao giấc mơ huyền thoại
Người đừng cười
Con nhỏ thẹn
Người nha./.
HQ
laongoandong
05-27-2019, 15:14
Trái tim tôi bấy lâu băng giá
Vậy mà sao bỗng chốc lại tan ra
Tại em đó em thật kiêu sa
Lửa tim em rực hồng thắm đượm
Hỏi như thế băng tôi sao chịu được
Biết làm chi đành bỗng vội tan
Ôi lạnh lùng, mạnh mẽ, hiên ngang,
Chạy đâu mất bỏ lại tôi mềm yếu.
:):hafppy:
Trái tim tôi bấy lâu băng giá
Vậy mà sao bỗng chốc lại tan ra
Tại em đó em thật kiêu sa
Lửa tim em rực hồng thắm đượm
Hỏi như thế băng tôi sao chịu được
Biết làm chi đành bỗng vội tan
Ôi lạnh lùng, mạnh mẽ, hiên ngang,
Chạy đâu mất bỏ lại tôi mềm yếu.
:):hafppy:
Hihihi Tâm biết vì sao trái Tim anh Đồng tan chảy rồi...hihih tại bé Tí ăn lời cắt cổ phải hum nè.:hafppy:
http://i68.tinypic.com/se7y85.jpg
Tặng Anh
Tặng anh một sớm mùa xuân mới
Nghiêng nắng lưng trời lãng đãng mây
Để anh còn chút hồn mơ mộng
Viết áng thơ tình say ngất ngây
Tặng anh ánh mắt nhìn con gái
Tà áo tiểu thơ tuổi học trò
Xin anh ngoảnh lại nhìn em nhé
Mà dạo cung đàn ngân phím tơ./.
HQ
cha12 ba
05-27-2019, 17:32
Chắc chắn là vỏ này vẫn còn...tốt!
Vì Cha 12 thời gian sau này không còn đi Chai Na nữa, thì LND giờ đây chỉ còn...ngó thôi! Haha...:hafppy:
:hafppy::hafppy::haf ppy:
trời, mấy lão bàn chi vai-a-gra
mắc mớ gì tui mà c12 ba
trang thơ Vô-Tám đang mùi mẫn
kẽ ăn, người đổ tại chai-na
....hahahhaha
Hihihi Tâm biết vì sao trái Tim anh Đồng tan chảy rồi...hihih tại bé Tí ăn lời cắt cổ phải hum nè.:hafppy:
Cái này hơi kỳ đó sis Tâm, Tí nào đành lòng ăn lời khứa cổ. Hahaha... mà anh Đồng tình nguyện để Tí ăn lời khứa cổ mờ.:(:hafppy:
:hafppy::hafppy::haf ppy:
trời, mấy lão bàn chi vai-a-gra
mắc mớ gì tui mà c12 ba
trang thơ Vô-Tám đang mùi mẫn
kẽ ăn, người đổ tại chai-na
....hahahhaha
Tánh tui thì ...thiệt tình. Có sao tui nói...đại hè! :hafppy:
http://i65.tinypic.com/1f8l6h.jpg
Gió Đêm
Trời đêm nay mưa rơi nghe lành lạnh
Lòng chạnh buồn em nhớ người tình thơ
Một thuở nào ngồi cắn bút mộng mơ
Ươm vào thơ những suy tư vụng dại
Trời vào khuya, gió đêm se sẻ lạnh
Cánh nhạn nào đang lẻ bạn bơ vơ
Giá ngày ấy mình đừng đáp thơ nhau
Thì bây giờ đâu phải buồn khắc khoải
Mong thời gian đừng xoá dần năm tháng
Để anh đó ôm em mãi vào lòng
Và từng đêm, em suy tư mong đợi
Mãi suốt đời...em yêu chỉ anh thôi.
Ps. Có người nhớ Tí đăng dùm nỗi lòng của người ta đó hen.:hafppy:
laongoandong
05-28-2019, 14:43
Cái này hơi kỳ đó sis Tâm, Tí nào đành lòng ăn lời khứa cổ. Hahaha... mà anh Đồng tình nguyện để Tí ăn lời khứa cổ mờ.:(:hafppy:
Tí ui..Tí..May là anh ngày hôm nay ở đây..chứ nếu anh đi vắng thì tiêu anh rồi. Chỉ có lão Nắng tình nguyện thôi..chứ anh giàu có gì mà tinh nguyện..Em ui, bỏ thêm tí đường phèn cho đở ...chua...nhe hi..hi..
Tí ui..Tí..May là anh ngày hôm nay ở đây..chứ nếu anh đi vắng thì tiêu anh rồi. Chỉ có lão Nắng tình nguyện thôi..chứ anh giàu có gì mà tinh nguyện..Em ui, bỏ thêm tí đường phèn cho đở ...chua...nhe hi..hi..
Hihih ... Tí biết anh Đồng tình nguyện mờ. Hổng phải anh vừa nói anh tình nguyện chạy bàn phụ bếp... Hihih anh Đồng thích ngọt, lol hổng sợ đường cao sao anh.:hafppy:
laongoandong
05-28-2019, 15:22
http://i68.tinypic.com/se7y85.jpg
Tặng Anh
Tặng anh một sớm mùa xuân mới
Nghiêng nắng lưng trời lãng đãng mây
Để anh còn chút hồn mơ mộng
Viết áng thơ tình say ngất ngây
Tặng anh ánh mắt nhìn con gái
Tà áo tiểu thơ tuổi học trò
Xin anh ngoảnh lại nhìn em nhé
Mà dạo cung đàn ngân phím tơ./.
HQ
Nắng xuân chợt dậy trong lòng
Em mang tình đến đượm hồng tình ta
Trang thơ em viết mượt mà
Hồn thì ngất ngưỡng rượu ngà ngà say
Thấp thoáng dáng người áo trắng bay
Tà áo thoáng quyện tấm thân gầy
Nụ cười đôi má hay hay đỏ
Trời hởi làm sao quên được đây ??
Nắng xuân chợt dậy trong lòng
Em mang tình đến đượm hồng tình ta
Trang thơ em viết mượt mà
Hồn thì ngất ngưỡng rượu ngà ngà say
Thấp thoáng dáng người áo trắng bay
Tà áo thoáng quyện tấm thân gầy
Nụ cười đôi má hay hay đỏ
Trời hởi làm sao quên được đây ??
Alô! 911 đó phải không? làm ơn tới ngay quán VT nghen.
Có ngừ đang xỉn...thơ! cần phải cấp cứu gấp! :hafppy:
laongoandong
05-28-2019, 20:41
http://i65.tinypic.com/1f8l6h.jpg
Gió Đêm
Trời đêm nay mưa rơi nghe lành lạnh
Lòng chạnh buồn em nhớ người tình thơ
Một thuở nào ngồi cắn bút mộng mơ
Ươm vào thơ những suy tư vụng dại
Trời vào khuya, gió đêm se sẻ lạnh
Cánh nhạn nào đang lẻ bạn bơ vơ
Giá ngày ấy mình đừng đáp thơ nhau
Thì bây giờ đâu phải buồn khắc khoải
Mong thời gian đừng xoá dần năm tháng
Để anh đó ôm em mãi vào lòng
Và từng đêm, em suy tư mong đợi
Mãi suốt đời...em yêu chỉ anh thôi.
Ps. Có người nhớ Tí đăng dùm nỗi lòng của người ta đó hen.:hafppy:
Mưa đêm nhẹ rớt bên thềm
Trăng chìm sương lạnh quên đêm sắp tàn.
Bàn tay anh siết nhẹ nhàng
Bờ môi tìm kiếm dịu dàng bờ môi
Em nghiêng em ngã lã lơi
Mưa ơi đừng tạnh em ơi đừng về.
Trong mưa có tiếng hẹn thề
Xin em ngoan ngoãn vọng về tim anh
Trong mưa dệt mộng ngày xanh
Tình em luôn có tình anh cận kề.
Giá ngày ấy mưa tạnh thì ngày nay anh đâu có buồn...:love2ef8:
PS: Có người đọc bài thơ của Tí nên họ nhờ đăng.
http://i65.tinypic.com/21estgi.jpg
Tình Bạn
Quán Tâm nghèo xác nghèo xơ
Nghèo tơi... nghèo tả... nhưng thơ hổng nghèo
Tiền tài, danh vọng có (là) bao
Tình cảm đáng quý trước sau một lòng
đừng vì một phút huy hoàng
Bán rẻ tình bạn...mà màng lợi danh
Với nhau chú trọng chữ Tình
Anh em đoàn kết...chúng mình cạn ly./.
http://i65.tinypic.com/21estgi.jpg
Tình Bạn
Quán Tâm nghèo xác nghèo xơ
Nghèo tơi... nghèo tả... nhưng thơ hổng nghèo
Tiền tài, danh vọng có (là) bao
Tình cảm đáng quý trước sau một lòng
đừng vì một phút huy hoàng
Bán rẻ tình bạn...mà màng lợi danh
Với nhau chú trọng chữ Tình
Anh em đoàn kết...chúng mình cạn ly./.
Rất hay! :)
Mong rằng mọi người sẽ cùng chung suy nghĩ,
để chúng ta được mãi mãi sống vui vẻ bên nhau nhé! :handshake:
laongoandong
05-29-2019, 09:05
http://i65.tinypic.com/21estgi.jpg
Tình Bạn
Quán Tâm nghèo xác nghèo xơ
Nghèo tơi... nghèo tả... nhưng thơ hổng nghèo
Tiền tài, danh vọng có (là) bao
Tình cảm đáng quý trước sau một lòng
đừng vì một phút huy hoàng
Bán rẻ tình bạn...mà màng lợi danh
Với nhau chú trọng chữ Tình
Anh em đoàn kết...chúng mình cạn ly./.
Lấy gì xác định chữ nghèo
Quán ta giàu có biết bao nhiêu tình
Tình người tình bạn... đồng hương
Không sao kể hết còn lo nổi gì
Mặc dù mỗi kẻ mỗi nơi
Nhưng vui là chính đậm đà tình thân
Bền lâu ở mỗi tấm lòng
Mong rằng tất cả mến vui thật lòng
Đồng này xin hạ quyết tâm
Làm bảo vệ quán Vô Tâm yên lòng :):):handshake::hand shake::hafppy::hafpp y::hafppy:
Đồng này xin hạ quyết tâm
Làm bảo vệ quán Vô Tâm yên lòng
Anh Đồng dễ thương quá... anh nói vậy, Tâm xem như anh đã hứa phụ bếp rồi nhé.:hafppy::hafppy:
Lấy gì xác định chữ nghèo
Quán ta giàu có biết bao nhiêu tình
Tình người tình bạn... đồng hương
Không sao kể hết còn lo nổi gì
Mặc dù mỗi kẻ mỗi nơi
Nhưng vui là chính đậm đà tình thân
Bền lâu ở mỗi tấm lòng
Mong rằng tất cả mến vui thật lòng
Đồng này xin hạ quyết tâm
Làm bảo vệ quán Vô Tâm yên lòng :):):handshake::hand shake::hafppy::hafpp y::hafppy:
Tâm hay quá, vậy là anh Đồng đã ký giấy bán thân cho chủ Quán Vô Tâm... :hafppy:vậy có anh Đồng và anh Nắng chạy bàn và phụ bếp với Tí uiiii.:hafppy::)
http://i63.tinypic.com/e8vdw5.jpg
Thương
Thương buổi sớm mù sương
Mùa hạ nơi xứ lạ
Đường xa anh tất tả
Một mình với bơ vơ.
Thương những chiều giăng tơ
Đồi thông lồng lộng gió
Tình hai đầu nỗi nhớ
Mình cùng buồn như nhau.
Thương phiến lá úa màu
Cút côi cành trơ trọi
Khoảng cách xa vời vợi
Nối tiếp từng hạ đi.
Thương anh, cánh chim di
Thương em, bờ bến đợi
Bài thơ tình em gửi
Mặn đắng lòng chữ "thương"./.
HQ
Đồng này xin hạ quyết tâm
Làm bảo vệ quán Vô Tâm yên lòng
Anh Đồng dễ thương quá... anh nói vậy, Tâm xem như anh đã hứa phụ bếp rồi nhé.:hafppy::hafppy:
Rồi xong! Đồng giờ đây thành ''cá chậu chim lồng rồi!'' :6:
Xin chia vui cùng lão! :handshake: :hafppy:
Tâm hay quá, vậy là anh Đồng đã ký giấy bán thân cho chủ Quán Vô Tâm... :hafppy:vậy có anh Đồng và anh Nắng chạy bàn và phụ bếp với Tí uiiii.:hafppy::)
Ủa đâu lại có anh...Nắng trong này nữa Tí? :6:
Cái này anh mới chỉ...dự định vậy thôi nhé! Hihi,..:nana:
http://i65.tinypic.com/2u43hfn.jpg
Lạc Giữa Dòng
Bài thơ anh dệt lên khung lụa
Lụa đẹp nhờ thơ lụa đẹp thêm
Khoác áo tình nhân anh đã tặng
Thướt tha dáng ngọc vóc em mềm
Từ ấy em thường hay vẩn vơ
Vẽ vời mơ ước một trời mơ
Rằm trăng soi bóng đôi mình đấy
Khua mái chèo chung một chuyến đò
Đò nhỏ tình yêu ta cũng nhỏ
Mà sông hư ảo lại mênh mông
Một hôm gió bấc mùa dông bão
Hai đứa rời tay lạc giữa dòng
Mưa rơi trắng cả bờ sông
Em thân bèo dạt long đong phận đời
Áo thơ ướt đẫm tả tơi
Vần yêu vần nhớ thôi rồi còn đâu./.
HQ
laongoandong
05-31-2019, 15:15
Anh Đồng dễ thương quá... anh nói vậy, Tâm xem như anh đã hứa phụ bếp rồi nhé.:hafppy::hafppy:
Tâm hay quá, vậy là anh Đồng đã ký giấy bán thân cho chủ Quán Vô Tâm... :hafppy:vậy có anh Đồng và anh Nắng chạy bàn và phụ bếp với Tí uiiii.:hafppy::)
Mình viết tiếng việt có bỏ dấu đàng hoàng là làm bảo vệ quán, sao cô chủ và phụ bếp bắt Đồng vào phụ bê. Đồng có tật hay ăn vụng mà vào phụ bếp thì...chắc bị đuổi sớm..vả lại sợ không làm vừa lòng chị Tí..hi..hi..hu..hu.. nhưng mà dầu sao cũng có việc làm..:thankyou::hafp py:
laongoandong
05-31-2019, 15:17
Rồi xong! Đồng giờ đây thành ''cá chậu chim lồng rồi!'' :6:
Xin chia vui cùng lão! :handshake: :hafppy:
Không còn có dịp nhảy rào với Nắng. Nắng muốn ăn lẻ một mình. Đúng là gần mực thì đen. Thôi thì gần Tí và cô chủ sẽ khá và sáng hơn..
:):):hafppy::hafppy:
Anh Đồng dễ thương quá... anh nói vậy, Tâm xem như anh đã hứa phụ bếp rồi nhé.:hafppy::hafppy:
Mình viết tiếng việt có bỏ dấu đàng hoàng là làm bảo vệ quán, sao cô chủ và phụ bếp bắt Đồng vào phụ bê. Đồng có tật hay ăn vụng mà vào phụ bếp thì...chắc bị đuổi sớm..vả lại sợ không làm vừa lòng chị Tí..hi..hi..hu..hu.. nhưng mà dầu sao cũng có việc làm..:thankyou::hafp py:
Cái gì chứ phần...dể thương này, chắc chắn là tui phải đi học lại lão Đồng rồi :6:
Vì xưa nay, ngoài cô ..hàng xóm, thì chưa ai khen tui là..dể thương cả. :mad:
Không còn có dịp nhảy rào với Nắng. Nắng muốn ăn lẻ một mình. Đúng là gần mực thì đen. Thôi thì gần Tí và cô chủ sẽ khá và sáng hơn..
:):):hafppy::hafppy:
Rồi! xong! Trước khi bỏ đi, còn vụt lợi tui nguyên bình mực tàu nữa kìa trời :rant:
Đồng ơi! mai mốt có khổ đừng kêu Nắng này cứu bồ nửa nghen! :mad:
laongoandong
05-31-2019, 16:23
http://i65.tinypic.com/2u43hfn.jpg
Lạc Giữa Dòng
Bài thơ anh dệt lên khung lụa
Lụa đẹp nhờ thơ lụa đẹp thêm
Khoác áo tình nhân anh đã tặng
Thướt tha dáng ngọc vóc em mềm
Từ ấy em thường hay vẩn vơ
Vẽ vời mơ ước một trời mơ
Rằm trăng soi bóng đôi mình đấy
Khua mái chèo chung một chuyến đò
Đò nhỏ tình yêu ta cũng nhỏ
Mà sông hư ảo lại mênh mông
Một hôm gió bấc mùa dông bão
Hai đứa rời tay lạc giữa dòng
Mưa rơi trắng cả bờ sông
Em thân bèo dạt long đong phận đời
Áo thơ ướt đẫm tả tơi
Vần yêu vần nhớ thôi rồi còn đâu./.
HQ
Anh trở lại bờ sông năm đó
Tìm bóng hình bỏ ngỏ năm xưa
Nhớ em sao tả cho vừa
Làm sao tìm thấy tình xưa bây giờ
Hỏi thuyền..thuyền cũng chả thưa
Hỏi sông...sông chẳng dạ thưa câu nào
Nhìn trời... lại hỏi ông sao
Sao.. im lẩn trốn nơi nào xa xăm
Mình anh lạc bước âm thầm
Ngân hà còn đó sao giăng bên này
Lời thơ còn đọng nơi đây
Người sao chẳng thấy..ngàn ngày nhớ em
laongoandong
05-31-2019, 16:32
Rồi! xong! Trước khi bỏ đi, còn vụt lợi tui nguyên bình mực tàu nữa kìa trời :rant:
Đồng ơi! mai mốt có khổ đừng kêu Nắng này cứu bồ nửa nghen! :mad:
Bộ tưởng vào phụ bếp sướng lắm hả? Chậm chạp là không yên với cô phụ bếp đó..Mà cô chủ kêu cả Nắng làm nửa đó..Nếu có Nắng cùng làm thì có gì đỗ vỏ ốc giùm tớ nhe..:):):hafppy::ha fppy:
Ủa đâu lại có anh...Nắng trong này nữa Tí? :6:
Cái này anh mới chỉ...dự định vậy thôi nhé! Hihi,..:nana:
bây giờ anh mới biết vì sao Tí ăn lời cao hum.:6::hafppy:
bây giờ anh mới biết vì sao Tí ăn lời cao hum.:6::hafppy:
Biết thì đã muộn rồi Tâm ơi. :112:
Trách mình sao quá ngây thơ
Giận mình cũng tại thờ ơ tin nàng
Bây giờ mọi việc muộn màng
Làm công nấu nướng, dọn bàn cho xong :mad:
Ai đời chẳng được tiền công
Bửa nào hổng được tui vong cho rồi :hafppy:
Biết thì đã muộn rồi Tâm ơi. :112:
Trách mình sao quá ngây thơ
Giận mình cũng tại thờ ơ tin nàng
Bây giờ mọi việc muộn màng
Làm công nấu nướng, dọn bàn cho xong :mad:
Ai đời chẳng được tiền công
Bửa nào hổng được tui vong cho rồi :hafppy:
Tí giăng bẫy hết rồi anh Nắng uiii, chạy đường nào cũng sụp hết.:animated-laughing-i
Cái gì chứ phần...dể thương này, chắc chắn là tui phải đi học lại lão Đồng rồi :6:
Vì xưa nay, ngoài cô ..hàng xóm, thì chưa ai khen tui là..dể thương cả. :mad:
Hahaa Tí đã nói lâu rồi mờ anh NS... từ khi anh ký giấy bán thân vào Quán VT ...Hahaa mờ Tí nói thì anh NS chỉ bán thân thôi ... còn VT mờ nói thì coi như là anh bán 4 ever.:animated-laughing-i:6:
Mình viết tiếng việt có bỏ dấu đàng hoàng là làm bảo vệ quán, sao cô chủ và phụ bếp bắt Đồng vào phụ bê. Đồng có tật hay ăn vụng mà vào phụ bếp thì...chắc bị đuổi sớm..vả lại sợ không làm vừa lòng chị Tí..hi..hi..hu..hu.. nhưng mà dầu sao cũng có việc làm..:thankyou::hafp py:
Truiiii...Tí hiền mờ anh Đồng... đâu nỡ ăn hiếp anh... chỉ là anh dễ thương nên mới tăng lãi cao xíu thui mờ.:hafppy::hafp py:
Hahaa Tí đã nói lâu rồi mờ anh NS... từ khi anh ký giấy bán thân vào Quán VT ...Hahaa mờ Tí nói thì anh NS chỉ bán thân thôi ... còn VT mờ nói thì coi như là anh bán 4 ever.:animated-laughing-i:6:
Nói chung, mấy cô thì mỗi ngừ mỗi vẻ, mừ phân vẹn mừ! Cô nào cũng...hiền cả! :6:
Không biết bây giờ anh chạy còn kịp không? Đôi dép tui đâu gồi? :112:
Truiiii...Tí hiền mờ anh Đồng... đâu nỡ ăn hiếp anh... chỉ là anh dễ thương nên mới tăng lãi cao xíu thui mờ.:hafppy::hafp py:
Ừh, Nói nhỏ anh Đồng nghe thôi nghen,
Anh ráng cố gắng tin đi, để rồi không có dịp để tin lần thứ 2 đâu. Tui bị rồi! :nana:
laongoandong
06-01-2019, 19:03
Ừh, Nói nhỏ anh Đồng nghe thôi nghen,
Anh ráng cố gắng tin đi, để rồi không có dịp để tin lần thứ 2 đâu. Tui bị rồi! :nana:
Mình có một bồ lúa giống đây? Chác phải bán hết
Mình có một bồ lúa giống đây? Chác phải bán hết
Bồ lúa giống của anh Đồng... đang từ từ chuyển qua phố bắp rồi ..:animated-laughing-i
Mình có một bồ lúa giống đây? Chác phải bán hết
Bán lúa giống? Xong giao tiền cho chủ quán luôn! :o :112:
laongoandong
06-02-2019, 15:12
Bồ lúa giống của anh Đồng... đang từ từ chuyển qua phố bắp rồi ..:animated-laughing-i
Lúa giống này ..coi chừng ăn mắc nghẹn đó… hi..hi..
Lúa khác ngô ..trồng ở đất trồng ngô hổng được đâu :nana::):hafppy::haf ppy:
Lúa giống này ..coi chừng ăn mắc nghẹn đó… hi..hi..
Lúa khác ngô ..trồng ở đất trồng ngô hổng được đâu :nana::):hafppy::haf ppy:
Ừh, thì mình cũng thông cảm với bác! hoàn cảnh bác thiệt là thảm thương.
Nhưng biết đâu bác bán cho ngừ ta, rồi tự bác xin qua bên kia..trồng cho ngừ ta luôn mới khổ. :hafppy:
https://i.ibb.co/FsXRgDG/tinhban.jpg
Đã Đủ ...
Anh muốn tìm em chẳng để chi
Gặp nhau mình biết nói điều gì
Khi tình chỉ những vần thơ cũ
Nét mực nhạt nhòa năm tháng đi.
Và nữa những ngày trang web dỗi
Chập chờn ảo ảnh bóng người thương
Tương tư cũng chỉ là hư bóng
Mỏng mảnh bên trời tựa khói sương.
Web dỗi như là hai đứa dỗi
Thơ hờn ngóng cổ đợi dài thơ
Người ta chắc hẳn còn đang bận
Họa đáp nơi nào trên bến mơ.
Mà thôi không trách tình thơ nữa
Thơ mãi chỉ là thơ thế thôi
Gặp gỡ như vầy là đã đủ
Quen thêm nhau nữa chắc gì vui./.
HQ
https://i.ibb.co/FsXRgDG/tinhban.jpg
Gặp gỡ như vầy là đã đủ
Quen thêm nhau nữa chắc gì vui./.
HQ[/COLOR][/SIZE]
Một bài thơ hay, đầy ý nghĩa cho mỗi con người chúng ta. :)
Cám ơn VT, mong sẽ còn thưởng thức những bài thơ hay như thế này nữa nhé! :handshake:
laongoandong
06-03-2019, 21:50
Một bài thơ hay, đầy ý nghĩa cho mỗi con người chúng ta. :)
Cám ơn VT, mong sẽ còn thưởng thức những bài thơ hay như thế này nữa nhé! :handshake:
Nếu là lỗi nhẹ thì hảy cho người một cơ hội...Đọc thơ thấy cay cay làm sao ấy..và thấy buốn buồn..nếu người yêu mình mà hơn dỗi kiểu này ..chắc...đi tu thôi..:eek::eek:
hoanglan22
06-04-2019, 04:48
https://i.ibb.co/FsXRgDG/tinhban.jpg
Đã Đủ ...
Anh muốn tìm em chẳng để chi
Gặp nhau mình biết nói điều gì
Khi tình chỉ những vần thơ cũ
Nét mực nhạt nhòa năm tháng đi.
Và nữa những ngày trang web dỗi
Chập chờn ảo ảnh bóng người thương
Tương tư cũng chỉ là hư bóng
Mỏng mảnh bên trời tựa khói sương.
Web dỗi như là hai đứa dỗi
Thơ hờn ngóng cổ đợi dài thơ
Người ta chắc hẳn còn đang bận
Họa đáp nơi nào trên bến mơ.
Mà thôi không trách tình thơ nữa
Thơ mãi chỉ là thơ thế thôi
Gặp gỡ như vầy là đã đủ
Quen thêm nhau nữa chắc gì vui./.
HQ
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1394973&stc=1&d=1559623476
Vầng trăng như đuốc tỏa đêm dài
Đặt tên cho nó hỏi tình chi
Chia ly khoảng cách đời trong mộng
Giận dỗi hay hờn tóc thoáng bay
Thơ tình đang viết nỗi bơ vơ
Sương khuya hờ hửng bóng trăng chờ
Phố buồn rét mướt anh mang trọn
Đếm giọt mưa rơi chút dại khờ
Mai về tôi hỏi tình trong nhớ
Hương xưa đã quyện để tôn thờ
Nét thơ lời cảm từng say mộng
Đã mất tình thơ thoáng trong mơ
Vần thơ đang lẫn sầu nghi ngút
Khói tỏa vào đêm những năm dài
Mùi hương một thuở lay gió khẽ
Đếm hạt sương khuya hỏi tháng ngày
Lúa giống này ..coi chừng ăn mắc nghẹn đó… hi..hi..
Lúa khác ngô ..trồng ở đất trồng ngô hổng được đâu :nana::):hafppy::haf ppy:
Hahaaa vậy là anh Đồng chưa biết rồi ... :eek:hihih bên chổ Tí ở... đất đai rất tốt, màu mỡ dữ lắm... lol trồng cả 2 luôn... :nana:cái gì vào tay Tí thì sẽ đươm hoa kết trái hết.:hafppy::haf ppy:
laongoandong
06-04-2019, 07:56
Hahaaa vậy là anh Đồng chưa biết rồi ... :eek:hihih bên chổ Tí ở... đất đai rất tốt, màu mỡ dữ lắm... lol trồng cả 2 luôn... :nana:cái gì vào tay Tí thì sẽ đươm hoa kết trái hết.:hafppy::haf ppy:
Anh biết xứ này rồi, trồng thứ gì cũng chua hết, không khéo lúa bị lép. Hạt nào má được thì nấu lên, cơm ăn như...giấm..:hafppy: :hafppy:
Anh biết xứ này rồi, trồng thứ gì cũng chua hết, không khéo lúa bị lép. Hạt nào má được thì nấu lên, cơm ăn như...giấm..:hafppy: :hafppy:
Ủa anh vẫn còn lúa giống để bán nữa hả... vậy mà Tí cứ ngỡ anh Đồng đổi thành bắp hết rồi. :( :animated-laughing-i
http://i67.tinypic.com/2e1556g.jpg
Phải Dở Dang?
Tháng sáu xôn xao đường phượng đỏ
Vẫn em nỗi nhớ giấu trong tim
Phố xưa rêu bạc màu năm tháng
Đâu dáng anh thương để ngóng tìm?
Anh đi từ độ rằm trăng ấy
Tròn khuyết bao lần nắng lại mưa
Guốc nhỏ mòn chân nơi ngõ nhỏ
Chờ anh mòn mỏi biết bao mùa
Mùa đến rồi đi mùa lại đến
Ba mươi đêm tối lại vàng trăng
Sao anh vẫn vắng câu tình tự
Chẳng lẽ duyên mình phải dở dang?
Tình trôi theo bóng thời gian
Trăm năm em đợi ngàn năm em chờ
Anh về nối lại khúc thơ
Ghép trăng mười sáu tròn vo chuyện mình./.
HQ
hoanglan22
06-05-2019, 06:00
10 năm rồi nhanh nhỉ , thời gian như bóng câu qua cửa sổ . Những kỷ niệm khó quên khi họa thơ và cùng nhau vui đùa bây giờ chỉ là hoài niệm
Vần thơ như hình bóng
Kỷ niệm khó nào tan
Quên đi trong giấc mộng
Hỏi tình ở nơi đâu
Hình hài như mây khói
Lãng đãng nơi chân trời
Ta người như gió bụi
Em hửng hờ ra đi
Chiều ươm trong vạt nắng
mái tóc xỏa vai gầy
Thời gian không ngừng trả
Tình ru lệ nhòa tan
Nếu Một Ngày...
Nếu một ngày Windows em báo lỗi
Anh nguyện làm các Soft test đơn phương
Từng Sector anh đi khắp nẻo đường
Fix hết nhé những Error trêu tức.
AVI kia những đêm dài thao thức
Lỗi mất rồi thiếu Codec em ơi!
Ngó Display lòng thấy quá chơi vơi
Anh DIVX nhìn em cười từ tốn.
Em lướt Web bao Trojan săn đón
Anh xin làm chàng NAV đứng ngóng trông
Cố sức mình Scan hết băng thông
Che chở em trước muôn ngàn Virus.
Bao Spyware ngồi nhìn em hóng hớt
NAV đơn côi thấp thoáng phía kia đường
Khi Hacker giẫm đạp chẳng xót thương
Co mình lại giương Firewall chống đỡ.
Nếu một mai Admin em có lỡ...
Delete rồi File chứa những yêu thương
Đôi mắt biếc Paint đầy nỗi vấn vương
Đừng khóc nữa anh Restore trở lại.
Em giận hờn cưỡi IE chạy mãi
Anh hoảng hồn lấy Firefox đuổi theo
Đằng xa kia Netscape đá lông nheo
Cancel luôn vì em là trên hết.
Em RAM ít nên Run nhiều sẽ mệt
Anh sẽ làm Physics Memory
Search cùng em trên khắp nẻo đường đi
Anh mạnh mẽ nhờ hai RAM cùng Bus.
Accept nhé lời tỏ tình bất chợt
Hai trái tim sẽ Connect dài lâu
Dẫu Phishing có lừa dối đến đâu
Tin anh nhé vì tình anh còn mãi...
====
*AVI : một định dạng của file Video
*DIVX: phần mềm xem file *.avi
*NAV: Norton Anti Virus
*IE : trình duyệt web Internet Explorer
*BUS: băng thông bộ nhớ
(sưu tầm )
laongoandong
06-09-2019, 22:53
Nếu Một Ngày...
Nếu một ngày Windows em báo lỗi
Anh nguyện làm các Soft test đơn phương
Từng Sector anh đi khắp nẻo đường
Fix hết nhé những Error trêu tức.
AVI kia những đêm dài thao thức
Lỗi mất rồi thiếu Codec em ơi!
Ngó Display lòng thấy quá chơi vơi
Anh DIVX nhìn em cười từ tốn.
Em lướt Web bao Trojan săn đón
Anh xin làm chàng NAV đứng ngóng trông
Cố sức mình Scan hết băng thông
Che chở em trước muôn ngàn Virus.
Bao Spyware ngồi nhìn em hóng hớt
NAV đơn côi thấp thoáng phía kia đường
Khi Hacker giẫm đạp chẳng xót thương
Co mình lại giương Firewall chống đỡ.
Nếu một mai Admin em có lỡ...
Delete rồi File chứa những yêu thương
Đôi mắt biếc Paint đầy nỗi vấn vương
Đừng khóc nữa anh Restore trở lại.
Em giận hờn cưỡi IE chạy mãi
Anh hoảng hồn lấy Firefox đuổi theo
Đằng xa kia Netscape đá lông nheo
Cancel luôn vì em là trên hết.
Em RAM ít nên Run nhiều sẽ mệt
Anh sẽ làm Physics Memory
Search cùng em trên khắp nẻo đường đi
Anh mạnh mẽ nhờ hai RAM cùng Bus.
Accept nhé lời tỏ tình bất chợt
Hai trái tim sẽ Connect dài lâu
Dẫu Phishing có lừa dối đến đâu
Tin anh nhé vì tình anh còn mãi...
====
*AVI : một định dạng của file Video
*DIVX: phần mềm xem file *.avi
*NAV: Norton Anti Virus
*IE : trình duyệt web Internet Explorer
*BUS: băng thông bộ nhớ
(sưu tầm )
“Phương trình” nào đưa ta về chung lối
“Định lý” nào sao vẫn mãi ngăn đôi
“Biến số” yêu nên tình mãi hai nơi
Điểm “vô cực” làm sao ta gặp được
“Đạo hàm” kia có nào đâu nghiệm trước
Để “lũy thừa” chẳng gom lại tình thơ
“Gia tốc” kia chưa đủ vẫn phải chờ
“Đường giao tiếp” may ra còn gặp gỡ
Nhưng em ơi! “Góc độ” yêu quá nhỏ !
Nên vẫn hoài không chứa đủ tình ta
Tại “nghịch biến” cho tình mãi chia xa
“Giới hạn” chi cho tình yêu đóng khép
“Lục lăng” kia cạnh nhiều nhưng rất đẹp
Tại tình là “tâm điểm” chứa bên trong
Nên “đường quanh” vẫn mãi chạy lòng vòng
Điểm ” hội tụ” vẫn hoài không với tới
Em cũng biết “tung, hoành” chia hai lối
Để tình là những đường thẳng “song song”
Điểm gặp nhau “vô cực” chỉ hoài công
Đường “nghịch số” thôi đành chia hai ngả.
Thơ sưu tầm để gửi cho người đẹp IT :hafppy::hafppy::haf ppy:
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1398100&stc=1&d=1560138023
Thơ tình IT
Em vội bước ra đi quên Logoff
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recycle Bin.
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop
Bóng em vừa Refresh hồn anh
Từng cái Click em đi vào nỗi nhớ
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username
Hay mình sẽ một lần Full Format
Em đã change .. Password cũ còn đâu!
Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial!!!
Hình bóng em vẫn mãi Default...
Sưu Tầm WC
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1398100&stc=1&d=1560138023
Thơ tình IT
Em vội bước ra đi quên Logoff
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recycle Bin.
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop
Bóng em vừa Refresh hồn anh
Từng cái Click em đi vào nỗi nhớ
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username
Hay mình sẽ một lần Full Format
Em đã change .. Password cũ còn đâu!
Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial!!!
Hình bóng em vẫn mãi Default...
Sưu Tầm WC
LQeWLkHjrEY
Cô chủ quán vắng nhà nên anh em mình quậy xíu hen anh NS. Bài hát Hoa Cúc Vàng cũng hay, vì Tí thấy VT hay chia sẻ mấy pic hoa cúc vàng. Tuy là hoa dại bên đường nhưng có vẻ đẹp thuần khiết và lung linh của nó.:hafppy:
cha12 ba
06-11-2019, 18:39
Nếu Một Ngày...
Nếu một ngày Windows em báo lỗi
Tin anh nhé vì tình anh còn mãi...
====
*AVI : một định dạng của file Video
*DIVX: phần mềm xem file *.avi
*NAV: Norton Anti Virus
*IE : trình duyệt web Internet Explorer
*BUS: băng thông bộ nhớ
(sưu tầm )
“Phương trình” nào đưa ta về chung lối
Đường “nghịch số” thôi đành chia hai ngả.
Thơ sưu tầm để gửi cho người đẹp IT :hafppy::hafppy::haf ppy:
Thơ tình IT
Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial!!!
Hình bóng em vẫn mãi Default...
Sưu Tầm WC
:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy:
không ngờ trang thơ có 1 trung tâm "tin học" nằm đây
Kễ ké 1 chuyện dzui có thiệt nhen.
Tui vừa đi sữa giúp cho cô bạn hàng xóm, mới dzìa nhà cổ gọi:
anh cắm cái usb của anh vô cái của em giờ máy em bị..."đơ"...bắt đền anh đó!!!
Nhờ 2 ông lão đồng và nangsom "hiếp mi" ....
laongoandong
06-11-2019, 18:50
:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy:
không ngờ trang thơ có 1 trung tâm "tin học" nằm đây
Kễ ké 1 chuyện dzui có thiệt nhen.
Tui vừa đi sữa giúp cho cô bạn hàng xóm, mới dzìa nhà cổ gọi:
anh cắm cái usb của anh vô cái của em giờ máy em bị..."đơ"...bắt đền anh đó!!!
Nhờ 2 ông lão đồng và nangsom "hiếp mi" ....
Tui thì không rành chuyên môn nhưng đôi khi cũng giúp bạn theo thói quen. Ông IT ơi.. ông cắm cái USB nhưng có thể ông quên bấm cái nút điện ở trên ..có khả năng nữa có thể lổ cắm đó hỏng, phải cắm lổ cắm khác..mà lão huynh phải tới tận nhà sửa nhe...
laongoandong
06-11-2019, 19:14
Hôm nọ tui có ông bạn, dân IT, đến tâm sự..nói..
-Chắc lần này tui bỏ nghề IT
Tui mới hỏi:
-Sao, ..có gì mà chán nản ?
Ông bạn ấy nói:
-Hôm trước tui bị con nhỏ cave định lừa tui..tui mới tức mắng nó..Đồ cave..thế là nó bi ba bi bô..cave thế nào..còn ông là dân IT cũng như nó thôi.
THế là nó phân tích và so sánh như sau:
Dân IT và cave có 9 điểm tương đồng:
1. Làm việc đêm và luôn thiếu ngủ.
2. Khi có hứng làm việc tốt hơn.
3. Không phải bỏ vốn bằng tiền mặt (khi vào nghề).
4. Làm việc phần lớn vì tiền (số ít làm vì yêu nghề).
5. Sẵn sàng phục vụ nhiều khách một lúc nếu đủ sức khỏe.
6. Thích quan hệ với khách nhiều tiền (tốt nhất là khách Tây)
7. Dễ bị quịt tiền, ăn chặn, bóc lột.
8. Phải lựa tính khách hàng để phục vụ.
9. Bị đối xử tệ bạc khi làm khách phật ý.
Tui chưa biết cách khuyên bạn mình thế nào..dzậy cao nhân nào có nghề IT giúp ý kiến để khuyên ông bạn ấy... Xin cám ơn trước:thankyou::than kyou::hafppy::hafppy :
LQeWLkHjrEY
Cô chủ quán vắng nhà nên anh em mình quậy xíu hen anh NS. Bài hát Hoa Cúc Vàng cũng hay, vì Tí thấy VT hay chia sẻ mấy pic hoa cúc vàng. Tuy là hoa dại bên đường nhưng có vẻ đẹp thuần khiết và lung linh của nó.:hafppy:
Em cứ quậy đi, để anh canh cửa cho em nhé! Khi nào chủ quán dzìa anh...chỉ! :hafppy:
Hoa cúc vàng tuy rằng nó mộc mạc, nhưng với nét đẹp dịu dàng.
Còn hơn là hoa Hồng, tuy đẹp kêu sa nhưng lại ẩn những cái gai độc bên trong em ạ. :handshake:
:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy:
không ngờ trang thơ có 1 trung tâm "tin học" nằm đây
Kễ ké 1 chuyện dzui có thiệt nhen.
Tui vừa đi sữa giúp cho cô bạn hàng xóm, mới dzìa nhà cổ gọi:
anh cắm cái usb của anh vô cái của em giờ máy em bị..."đơ"...bắt đền anh đó!!!
Nhờ 2 ông lão đồng và nangsom "hiếp mi" ....
Nghe nói tới...hàng xóm, là tui cảm thấy...dị ứng rồi đó bác! Haha,..:hafppy:
Bác thử lấy ra xong để vào lại xem sao, thử vài ba lần như vậy, nhiều khi nó không ăn đó bác! :handshake:
Hay là tại con virus rồi? Cái này là lổi do bác rồi đó:6:
cha12 ba
06-13-2019, 16:11
Nghe nói tới...hàng xóm, l2 tui cảm thấy...dị ứng rồi đó bác! Haha,..:hafppy:
Bác thử lấy ra xong để vào lại xem sao, thử vài ba lần như vậy, nhiều khi nó không ăn đó bác! :handshake:
Hay là tại con virus rồi? Cái này là lổi do bác rồi đó:6:
:hafppy::hafppy::haf ppy::handshake:
cám ơn góp ý của bạn, cái usb của tui xài xong có đóng nắp cẩn thận...đa số vi-rút lây lan từ phần mềm mà....
:hafppy::hafppy::haf ppy::handshake:
cám ơn góp ý của bạn, cái usb của tui xài xong có đóng nắp cẩn thận...đa số vi-rút lây lan từ phần mềm mà....
haha,..:handshake: :nana: :hafppy: chỉ có dân IT là hiểu nhau thôi. :)
laongoandong
06-14-2019, 08:30
Nghe nói tới...hàng xóm, là tui cảm thấy...dị ứng rồi đó bác! Haha,..:hafppy:
Bác thử lấy ra xong để vào lại xem sao, thử vài ba lần như vậy, nhiều khi nó không ăn đó bác! :handshake:
Hay là tại con virus rồi? Cái này là lổi do bác rồi đó:6:
:hafppy::hafppy::haf ppy::handshake:
cám ơn góp ý của bạn, cái usb của tui xài xong có đóng nắp cẩn thận...đa số vi-rút lây lan từ phần mềm mà....
haha,..:handshake: :nana: :hafppy: chỉ có dân IT là hiểu nhau thôi. :)
Tui thì không rành IT như các huynh nhưng xin góp ý như sau:
-Có thể máy đang chạy ông rút cái..usb ngang nên nó đơ, ông phải chờ cho nó dịu mềm đã
-Có thể lần trước ông dùng xong quên lau chùi và đậy nắp
-Cái usb mua của china hay của huawei ?
-USB là chử viết tắt của ...U=YOU, S=SỜ, B= đủ thứ nghĩa..BẬY....ÙI..Ỉ M
..v..
cha12 ba
06-14-2019, 18:10
Tui thì không rành IT như các huynh nhưng xin góp ý như sau:
-Có thể máy đang chạy ông rút cái..usb ngang nên nó đơ, ông phải chờ cho nó dịu mềm đã
-Có thể lần trước ông dùng xong quên lau chùi và đậy nắp
-Cái usb mua của china hay của huawei ?
-USB là chử viết tắt của ...U=YOU, S=SỜ, B= đủ thứ nghĩa..BẬY....ÙI..Ỉ M
..v..
:hafppy::hafppy::haf ppy:
quán thơ của V_T mà bàn chuyện IT quá cỡ thợ mộc!!!!
Lão đồng nói không rành IT mà là sư phụ:):):)
máy em vừa mới bị đơ
may sao các bác xùm rờ....hết đơ
laongoandong
06-14-2019, 22:27
:hafppy::hafppy::haf ppy:
quán thơ của V_T mà bàn chuyện IT quá cỡ thợ mộc!!!!
:)Tại mấy ông IT:hafppy::hafppy:
Cô chủ đi vắng, nếu sập quán là hai ông chịu trách nhiệm:handshake::han dshake:
Lão đồng nói không rành IT mà là sư phụ:):):)
Hổng dám đâu :):)
máy em vừa mới bị đơ
may sao các bác xùm rờ....hết đơ
:hafppy::hafppy::haf ppy:
http://i64.tinypic.com/282f7ly.jpg
Góc Nhỏ
Chiều nay giọt nắng rụng rơi
La đà gió thổi chơi vơi lá buồn
Len trong góc nhỏ tim non
Người ta cứ gợi nỗi buồn em đau
Người ta mãi tận nơi đâu?
Bờ vai nào tựa em vào cỏi mơ
Tóc mây rũ xuống bờ vai
Sợi vương mắt biếc lệ hoài... nhớ mong
Người ta ơi, em sầu vương
Người đâu có biết em thương...em chờ.
Ps. Buồn quá nên thả thơ giùm người ấy nha.:(:hafppy:
Em cứ quậy đi, để anh canh cửa cho em nhé! Khi nào chủ quán dzìa anh...chỉ! :hafppy:
Hoa cúc vàng tuy rằng nó mộc mạc, nhưng với nét đẹp dịu dàng.
Còn hơn là hoa Hồng, tuy đẹp kêu sa nhưng lại ẩn những cái gai độc bên trong em ạ. :handshake:
Truiii... chưa gì anh NS muốn đem Tí ra làm bia đỡ đạn hả... lol nhưng VT biết Tí hiền nhất trong nhóm Cái Bang mờ.:6::animated-laughing-i
Truiii... chưa gì anh NS muốn đem Tí ra làm bia đỡ đạn hả... lol nhưng VT biết Tí hiền nhất trong nhóm Cái Bang mờ.:6::animated-laughing-i
Anh cũng mong rằng VT sẽ tin Tí...một lần! :hafppy:
http://i64.tinypic.com/k4tidf.jpg
Ngàn Năm Em Đợi....
Thơ ai vứt bỏ bên đường
Tội như một đóa quỳnh hương héo tàn
Dù nay tình đã lỡ làng
Người ơi ... sao nỡ phũ phàng thế kia
Thôi em nhặt nốt vần thi
Dệt thành nỗi nhớ người đi muôn trùng
Đã yêu em nguyện thủy chung
Đợi người ... hẹn buổi tương phùng xa xăm
Trăm năm rồi cả ngàn năm
Kiếp nầy chẳng đặng nguyện thầm kiếp sau
Yêu nhau ...yêu đến bạc đầu
Chờ nhau ... dẫu có bao lâu vẫn chờ./.
HQ
Mến tặng anh Gấu Trúc dễ thương của HQ.:hafppy:
laongoandong
06-18-2019, 19:09
http://i64.tinypic.com/282f7ly.jpg
Góc Nhỏ
Chiều nay giọt nắng rụng rơi
La đà gió thổi chơi vơi lá buồn
Len trong góc nhỏ tim non
Người ta cứ gợi nỗi buồn em đau
Người ta mãi tận nơi đâu?
Bờ vai nào tựa em vào cỏi mơ
Tóc mây rũ xuống bờ vai
Sợi vương mắt biếc lệ hoài... nhớ mong
Người ta ơi, em sầu vương
Người đâu có biết em thương...em chờ.
Ps. Buồn quá nên thả thơ giùm người ấy nha.:(:hafppy:
Chiều tà ...chầm chậm chiều ơi
Để cho giọt nắng còn khơi sắc nồng
Để cho chiếc lá khoan rơi
Để cho em gái đừng vơ vẫn buồn
Anh thì vẩn ngóng đó đây
Tìm hết xứ bắp em nào thấy đâu
Dạ anh cũng khắc u sầu
Thương người em nhỏ tình sâu hơn người
Biết em chờ mãi chờ mong
Tóc mây pha lệ long đong đêm ngày
Ước gì tìm được bờ vai
Để em thỏa chí đêm ngày nhớ mong
Cho anh gửi giùm tới người đó nha bé Tí của..ai đó..:thankyou::hafpp y::hafppy:
http://i64.tinypic.com/k4tidf.jpg
Ngàn Năm Em Đợi....
Thơ ai vứt bỏ bên đường
Tội như một đóa quỳnh hương héo tàn
Dù nay tình đã lỡ làng
Người ơi ... sao nỡ phũ phàng thế kia
Thôi em nhặt nốt vần thi
Dệt thành nỗi nhớ người đi muôn trùng
Đã yêu em nguyện thủy chung
Đợi người ... hẹn buổi tương phùng xa xăm
Trăm năm rồi cả ngàn năm
Kiếp nầy chẳng đặng nguyện thầm kiếp sau
Yêu nhau ...yêu đến bạc đầu
Chờ nhau ... dẫu có bao lâu vẫn chờ./.
HQ
Mến tặng anh Gấu Trúc dễ thương của HQ.:hafppy:
Ý truiiii... cái gì mờ anh Gấu Đen... úi là Gấu Trúc..VT nói nhỏ cho Tí nghe, anh nào là Gấu Trúc... Tí thấy toàn là anh Cọp và anh Sư Tử không ah.:(:hafppy:
Lol mờ là anh Gấu Trúc dễ thương nữa chứ... uiii ganh tị quá cô chủ quán uiii.:6::hafppy:
Ý truiiii... cái gì mờ anh Gấu Đen... úi là Gấu Trúc..VT nói nhỏ cho Tí nghe, anh nào là Gấu Trúc... Tí thấy toàn là anh Cọp và anh Sư Tử không ah.:(:hafppy:
Lol mờ là anh Gấu Trúc dễ thương nữa chứ... uiii ganh tị quá cô chủ quán uiii.:6::hafppy:
Cái gì vậy Tí? :6:
Cái gì mà Gấu Trúc, Gấu Đen vậy? :hafppy:
Cái gì vậy Tí? :6:
Cái gì mà Gấu Trúc, Gấu Đen vậy? :hafppy:
Uiii thì Tí đang tìm anh nào là Gấu Trúc í mờ... mờ còn là loại dễ thương mới ghê chứ... vậy mờ Tí cứ tưởng Tí always dễ thương trong quán... thì ra còn anh Gấu Đen nữa....:(:hafppy :
Uiii thì Tí đang tìm anh nào là Gấu Trúc í mờ... mờ còn là loại dễ thương mới ghê chứ... vậy mờ Tí cứ tưởng Tí always dễ thương trong quán... thì ra còn anh Gấu Đen nữa....:(:hafppy :
Tí xưa giờ có thấy Gấu này chưa? Anh chưa biết?
Khi nào thấy gọi anh Tí nhé! :hafppy:
Tí xưa giờ có thấy Gấu này chưa? Anh chưa biết?
Khi nào gọi anh Tí nhé! :hafppy:
Phải hông đó... anh NS mờ không biết thì làm sao Tí biết... hihih trước sau gì Tí cũng lôi anh Gấu Bự ra àh.:animated-laughing-i
http://i64.tinypic.com/282f7ly.jpg
Góc Nhỏ
Chiều nay giọt nắng rụng rơi
La đà gió thổi chơi vơi lá buồn
Len trong góc nhỏ tim non
Người ta cứ gợi nỗi buồn em đau
Người ta mãi tận nơi đâu?
Bờ vai nào tựa em vào cỏi mơ
Tóc mây rũ xuống bờ vai
Sợi vương mắt biếc lệ hoài... nhớ mong
Người ta ơi, em sầu vương
Người đâu có biết em thương...em chờ.
Ps. Buồn quá nên thả thơ giùm người ấy nha.:(:hafppy:
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1403388&stc=1&d=1560944520
Lấy cảm hứng thơ của ...Tí cô nương :handshake:
Buồn thương con nhện giăng tơ
Nhện giăng mấy khúc anh chờ mấy canh
Thương em không kể ngọn ngành
Đêm thương ngày nhớ hồn anh thẩn thờ
Ước gì gặp được trong mơ
Cho anh đây khỏi bơ vơ ngóng chờ
Mây trôi theo gió lặng lờ
Bóng em chẳng thấy như thơ thiếu vần
Hoa vàng bướm lượn ngoài sân
Lòng anh sao khỏi vạn lần nhớ thương
Nắng chiều trên lá còn vương
Nhớ em nhớ cả mùi hương nồng nàn
Mến tặng chú Gấu Trúc dễ thương!
laongoandong
06-19-2019, 19:14
Đêm lại đến, bắt Anh tìm Em mãi
Em đứng đó mà Anh cứ gọi mãi
Gọi tình yêu, gọi lẫn cả ước mơ
Dẫu cho Anh có đứng gọi hằng giờ
Em vẫn mãi thờ ơ, lặng lẽ
Tình yêu Anh, giờ không còn mạnh mẽ
Không nồng nàn, cháy bỗng như ngày xưa
Anh nhớ mãi, ngày hôm ấy trời mưa
Anh đã đứng, che Em từng giọt nước
Hình ảnh ấy, in sâu trăm nghìn thước
Tim của Anh đã dành trọn cho Em
Anh vẫn mong, tình yêu mãi êm đềm
Anh đã ước, những đêm tàn lạnh giá
Anh đã khóc, sau tháng năm buồn bã
Khóc cho mình, sao mãi yêu người ta
Dẫu biết Em đã mãi mãi rời xa
Anh vẫn yêu, không cần đáp trả
Tim anh đó! Vẫn dành cho Em mãi.
Bài thơ không tựa đề của Người Săn Gấu (sưu tầm trên mạng):):hafppy:
Đêm lại đến, bắt Anh tìm Em mãi
Em đứng đó mà Anh cứ gọi mãi
Gọi tình yêu, gọi lẫn cả ước mơ
Dẫu cho Anh có đứng gọi hằng giờ
Em vẫn mãi thờ ơ, lặng lẽ
Tình yêu Anh, giờ không còn mạnh mẽ
Không nồng nàn, cháy bỗng như ngày xưa
Anh nhớ mãi, ngày hôm ấy trời mưa
Anh đã đứng, che Em từng giọt nước
Hình ảnh ấy, in sâu trăm nghìn thước
Tim của Anh đã dành trọn cho Em
Anh vẫn mong, tình yêu mãi êm đềm
Anh đã ước, những đêm tàn lạnh giá
Anh đã khóc, sau tháng năm buồn bã
Khóc cho mình, sao mãi yêu người ta
Dẫu biết Em đã mãi mãi rời xa
Anh vẫn yêu, không cần đáp trả
Tim anh đó! Vẫn dành cho Em mãi.
Bài thơ không tựa đề của Người Săn Gấu (sưu tầm trên mạng):):hafppy:
Umm vậy Tí và anh Đồng mình hợp tác bắt con Gấu bự này làm thịt hen.:(:animated-laughing-i
Umm vậy Tí và anh Đồng mình hợp tác bắt con Gấu bự này làm thịt hen.:(:animated-laughing-i
Tí cho anh đi phụ với nghen, Tí ơi !. :hafppy:
laongoandong
06-21-2019, 11:45
Trăm năm trong kiếp con trai
Bí kíp tán gái lắm bài nhiều chiêu
Để mà có được gấu yêu
Cũng cần thao thức bao nhiêu đêm dài
Đúc kết nay được mấy bài
Post lên các bác thử sài xem sao
Chương một Tán gái nâng cao
Cố gây thương nhớ em nào chẳng xiêu.
Đầu tiên tìm kiếm mục tiêu
Rồi xem em nó sớm chiều đi đâu
Chỗ nào em nó ở lâu
Cố tình xuất hiện ngay đầu mắt em
Chục lần em nó sẽ quen
Khi đó mình sẽ ngủ quên vài ngày
Phân tích tâm lý thế này
Em nhớ hình bóng hàng ngày đứng đây
Mình lại xuất hiện ra tay
Đảm bảo là sẽ đổ ngay thôi mà
Nếu em không đổ thì ta
Sẽ áp dụng cách gọi là chương hai
Sưu tầm bí kíp trên mạng do người săn gấu giới thiệu :hafppy::hafppy:
Trăm năm trong kiếp con trai
Bí kíp tán gái lắm bài nhiều chiêu
Để mà có được gấu yêu
Cũng cần thao thức bao nhiêu đêm dài
Đúc kết nay được mấy bài
Post lên các bác thử sài xem sao
Chương một Tán gái nâng cao
Cố gây thương nhớ em nào chẳng xiêu.
Đầu tiên tìm kiếm mục tiêu
Rồi xem em nó sớm chiều đi đâu
Chỗ nào em nó ở lâu
Cố tình xuất hiện ngay đầu mắt em
Chục lần em nó sẽ quen
Khi đó mình sẽ ngủ quên vài ngày
Phân tích tâm lý thế này
Em nhớ hình bóng hàng ngày đứng đây
Mình lại xuất hiện ra tay
Đảm bảo là sẽ đổ ngay thôi mà
Nếu em không đổ thì ta
Sẽ áp dụng cách gọi là chương hai
Sưu tầm bí kíp trên mạng do người săn gấu giới thiệu :hafppy::hafppy:
Cái cách này cũng hay, tay săn gấu này cũng có nhiều kinh nghiệm. :)
Nhưng tui đoán không lầm, gấu trong này là gấu...trống mà bác! :eek:
Lạ quá! Hổng hiểu? Chắc là Tí có cách khác chăng? :6:
laongoandong
06-21-2019, 19:22
9_0o-2g8hfM
Tí và Nắng sớm nghe Gấu Trúc nhắn gửi lời hỏi thăm tới Cô Chủ Quán VT bằng bài hát Gửi về Em. Vừa đẹp trai và ca hay nữa :):)
9_0o-2g8hfM
Tí và Nắng sớm nghe Gấu Trúc nhắn gửi lời hỏi thăm tới Cô Chủ Quán VT bằng bài hát Gửi về Em. Vừa đẹp trai và ca hay nữa :):)
Gấu Trúc có những lời nhắn nhủ thật hay. :)
Hy vọng rằng cô chủ quán sẽ cảm động và sớm về lại với chúng ta bác nhỉ. :hafppy:
Còn betti săn Gấu Trúc, hay là bị chú GT săn rồi? Mà biền biệt không thấy tâm hơi? :6:
laongoandong
06-22-2019, 09:21
Gấu Trúc có những lời nhắn nhủ thật hay. :)
Hy vọng rằng cô chủ quán sẽ cảm động và sớm về lại với chúng ta bác nhỉ. :hafppy:
Còn betti săn Gấu Trúc, hay là bị chú GT săn rồi? Mà biền biệt không thấy tâm hơi? :6:
Đời biết đâu mà lần. Họ hàng nhà Gấu mừ.. Nắng hiểu sai rồi. VT nghe bài hát nhắn nhủ này nếu mà cảm động thì theo về với Gấu Trúc mất thôi.. thì.. quán này sẽ đổi tên là Quán Bơ Vơ...:112::112:
Đời biết đâu mà lần. Họ hàng nhà Gấu mừ.. Nắng hiểu sai rồi. VT nghe bài hát nhắn nhủ này nếu mà cảm động thì theo về với Gấu Trúc mất thôi.. thì.. quán này sẽ đổi tên là Quán Bơ Vơ...:112::112:
Thôi! Vậy là chết rồi lão Đồng ơi! Kỳ này chắc đổi lại thành Quán Bỏ Vợ rồi!
Để tui thử tìm cổ coi sao lão nhé. :( :hafppy:
rEpvnLOHU3U
laughster
06-22-2019, 21:08
Thôi! Vậy là chết rồi lão Đồng ơi! Kỳ này chắc đổi lại thành Quán Bỏ Vợ rồi!
Để tui thử tìm cổ coi sao lão nhé. :( :hafppy:
rEpvnLOHU3U
haha uh hén, sao không thấy nhị muội và tam xí muội của lobster vậy cà? Bro nắng có làm giề cho 2 em gái của lobster rận không dzợ?? :)
Vo_Tam betti
Bớ 2 cưng, giờ này cưng ở đâu, vbf thiếu vắng thơ nường....
haha uh hén, sao không thấy nhị muội và tam xí muội của lobster vậy cà? Bro nắng có làm giề cho 2 em gái của lobster rận không dzợ?? :)
Vo_Tam betti
Bớ 2 cưng, giờ này cưng ở đâu, vbf thiếu vắng thơ nường....
Bro. đừng lo! 1 nường thì đi săn Gấu Trúc, Còn nường kia thì chắc dẩn GT đi...trốn đâu rồi?
Chỉ còn 2 lão đầu bếp quét dọn này thôi! :hafppy:
laongoandong
06-22-2019, 22:45
Bro. đừng lo! 1 nường thì đi săn Gấu Trúc, Còn nường kia thì chắc dẩn GT đi...trốn đâu rồi?
Chỉ còn 2 lão đầu bếp quét dọn này thôi! :hafppy:
Rác nhiều quá, nhất là vỏ ốc nhiều quá, Huynh Lốp tờ ui. Buồn quá..Tìm xem hai muội của huynh đi đâu.
Rác nhiều quá, nhất là vỏ ốc nhiều quá, Huynh Lốp tờ ui. Buồn quá..Tìm xem hai muội của huynh đi đâu.
Làm gì nghe lão than thấy tội quá vậy!
Tui nghe người ta nói hốt hụi chót...lời lắm mà lão? Thường là lảnh...tron gói, thì phải? :6: :hafppy:
laughster
06-23-2019, 02:55
Rác nhiều quá, nhất là vỏ ốc nhiều quá, Huynh Lốp tờ ui. Buồn quá..Tìm xem hai muội của huynh đi đâu.
Nhị muội có hồi âm hứa sẽ quào mừ,
còn tam xí muội chưa hồi âm hu hu
9VPV6EEQFzo
https://www.youtube.com/watch?v=9VPV6EEQFzo
[QUOTE=laughster;3676 223]Nhị muội có hồi âm hứa sẽ quào mừ,
còn tam xí muội chưa hồi âm hu hu
Chắc muội của bro. học cách săn gấu của lão Đồng, nên bị Gấu săn lại rồi chăng?
Chỉ đoán thôi!... Chắc là sẽ bị chạy mất dép nữa rồi! :112:
laongoandong
06-23-2019, 07:37
[QUOTE=laughster;3676 223]Nhị muội có hồi âm hứa sẽ quào mừ,
còn tam xí muội chưa hồi âm hu hu
Chắc muội của bro. học cách săn gấu của lão Đồng, nên bị Gấu săn lại rồi chăng?
Chỉ đoán thôi!... Chắc là sẽ bị chạy mất dép nữa rồi! :112:
huyWHbK6OFE
Buồn quá, chẳng còn gì vui..thôi Nắng coi quán nhé, tớ đi quét lá đa đây..:112::112:
laughster
06-23-2019, 12:09
[QUOTE=nangsom;367622 7]
huyWHbK6OFE
Buồn quá, chẳng còn gì vui..thôi Nắng coi quán nhé, tớ đi quét lá đa đây..:112::112:
Xt7C92mp7ZE
https://www.youtube.com/watch?v=Xt7C92mp7ZE
[QUOTE=nangsom;367622 7]
Buồn quá, chẳng còn gì vui..thôi Nắng coi quán nhé, tớ đi quét lá đa đây..:112::112:
Ừ, Thì thôi mấy lá bên này lão cứ quét đi,
còn lá đa bên cô hàng xóm kia thì để tui dọn được rồi lão nhé. :hafppy:
YMq8QH-d3cU
Người xưa hởi, thấu cho nổi lòng hoa tím còn người đâu? :112:
Mấy cô mà hổng dzìa là lão Đồng ..bán quán luôn à nghen! :nana:
laongoandong
06-23-2019, 16:23
[QUOTE=laongoandong;3 676342]
Xt7C92mp7ZE
https://www.youtube.com/watch?v=Xt7C92mp7ZE
Nên vào đây thường cho vui nhe
laongoandong
06-24-2019, 19:01
Nắng ơi, cô chủ quán còn hẹn với Gấu Trúc đây nè, không biết bao giờ cổ mới về.
-m5RYgAiauE
Thôi nhé Nắng với bé Tí coi quán đi. Già này ra ngoài kia tưới mấy cây si..chúng sắp héo hết rồi
Dữ hông? Mấy nay cưng đi đâu? Anh nắng và anh ngoan đồng nhắc em từng giây từng phút tìm trẻ lạc khắp nơi kìa hihihihi
Đại ca dễ thương, mấy ngày nay em đi chơi với nhóm bạn nên em ko có online hay check Mail anh uiiii ... sorry DC nhé.:6::hafppy:
laongoandong
06-25-2019, 13:38
Làm gì nghe lão than thấy tội quá vậy!
Tui nghe người ta nói hốt hụi chót...lời lắm mà lão? Thường là lảnh...tron gói, thì phải? :6: :hafppy:
Vỏ ốc! nè.. dọn nhà giùm cho người ta.nè ..có khi đứng tên làm giấy khai sanh nửa Nắng ươi !! Khôn lên một tí đi..:112:
laongoandong
06-25-2019, 13:44
Quán vắng..mọi người đi về hết...chàng Nắng gửi quán cho mình coi ,để leo rào qua nhà con nhỏ hàng xóm.
Nhìn trời..nhìn sao đêm ...nhớ Sài gòn..
73WEtjQ2uxg
Xin lỗi em, anh không giử trọn lời hứa trở về Saì gòn được :112:
Vỏ ốc! nè.. dọn nhà giùm cho người ta.nè ..có khi đứng tên làm giấy khai sanh nửa Nắng ươi !! Khôn lên một tí đi..:112:
Lão này có kinh nghiệm đầy mình, chứng tỏ rằng đã từng trải qua rồi chăng? :hafppy:
http://i68.tinypic.com/x4k5kk.jpg
Tình Em
Bởi cuộc đời có bao giờ trọn vẹn
Và tình mình còn trắc trở chia xa
Trải lòng em vào lời thơ vụng dại
Gửi đến anh phương ấy nỗi niềm hoa
Một nụ quỳnh mỏng manh đêm thanh vắng
Ngắm trời cao mơ gặp ánh sao sa
Lời nguyện cầu tình nghìn năm biển mặn
Sóng mơn man yêu cát trắng bình yên
Bóng hình em, anh nhé, mãi trong tim
Chính là em mà không là ai khác
Và tình em sẽ là dòng suối mát
Chảy vào lòng sa mạc nóng tình anh./.
HQ
giotnang
07-01-2019, 02:16
http://i64.tinypic.com/k4tidf.jpg
Ngàn Năm Em Đợi....
Thơ ai vứt bỏ bên đường
Tội như một đóa quỳnh hương héo tàn
Dù nay tình đã lỡ làng
Người ơi ... sao nỡ phũ phàng thế kia
Thôi em nhặt nốt vần thi
Dệt thành nỗi nhớ người đi muôn trùng
Đã yêu em nguyện thủy chung
Đợi người ... hẹn buổi tương phùng xa xăm
Trăm năm rồi cả ngàn năm
Kiếp nầy chẳng đặng nguyện thầm kiếp sau
Yêu nhau ...yêu đến bạc đầu
Chờ nhau ... dẫu có bao lâu vẫn chờ./.
HQ
Đợi Đến Bao Giờ
Em ơi chờ đến bao giờ
Hẹn nhau chẳng gặp nên thơ thẩn buồn
Chúng mình xa cách nghìn trùng
Đường xa không ngại, tương phùng sợ chê
Họa thơ hợp ý đam mê
Nhưng đành an phận sợ chê....quê mùa
Có em có cả 'mùa thu'
Vắng em trời bỗng âm u thoáng buồn
Thơ anh gửi gấm yêu thương
Sợ rằng ai đó chẳng vương vấn gì
Nhớ em mà chẳng dám đi
Tặng em một khối tình si nồng nàn.
HV
https://i.ibb.co/KN5ZnNt/hoa-cuc-buom-1.jpg
Giã Biệt
Phảng phất hương thừa trong gió thoảng
Dư âm thuở ấy mối tình thơ
Đã biết vu vơ mà vẫn nhớ
Vấn vương chi lắm trái tim khờ
Đêm ngắm trăng vàng lòng chạnh hỏi
Sao trăng khuyết mãi chẳng tròn vành
Nửa trăng còn lại đâu rồi nhỉ
Giống tựa tình ta nhạt sắc xanh
Gió bấc đông về thêm buốt giá
Cô đơn quạnh quẽ một thân côi
Ai đến bên đời rồi giã biệt
Từ nay thôi hết mộng thành đôi./.
HQ
https://i.ibb.co/KN5ZnNt/hoa-cuc-buom-1.jpg
Giã Biệt
Phảng phất hương thừa trong gió thoảng
Dư âm thuở ấy mối tình thơ
Đã biết vu vơ mà vẫn nhớ
Vấn vương chi lắm trái tim khờ
Đêm ngắm trăng vàng lòng chạnh hỏi
Sao trăng khuyết mãi chẳng tròn vành
Nửa trăng còn lại đâu rồi nhỉ
Giống tựa tình ta nhạt sắc xanh
Gió bấc đông về thêm buốt giá
Cô đơn quạnh quẽ một thân côi
Ai đến bên đời rồi giã biệt
Từ nay thôi hết mộng thành đôi./.
HQ
Cám ơn Sis! Chúng ta hãy trân trọng những gì đã có. Những gì đang giử trong tim.
Để rồi sau này không phải hối tiếc. :handshake:
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1411324&stc=1&d=1562174353
Tình bạn
Những giọt nắng chiều vàng xuyên kẻ lá
Khói thuốc buồn ôn lại những chuyện xưa
Bạn bè đâu nào mong nhớ cho vừa
Bao kỹ niệm như ùa vào tiềm thức
Tôi đã mất những gì cao quý nhất
Bóng hình tôi trong từng trái tim ai
Khói tan rồi sao mắt vẫn còn cay
Ôi nhớ quá bạn bè nay xa cách
Đã qua rồi mong bạn bè đừng trách
Tình chúng ta ngày khoảng cách càng xa
Bao dỗi hờn mong nhận được thứ tha
Đành quay gót quê nhà xin từ giã
Có người nhờ đăng dùm! :thankyou:
laongoandong
07-04-2019, 10:40
http://i68.tinypic.com/x4k5kk.jpg
Tình Em
Bởi cuộc đời có bao giờ trọn vẹn
Và tình mình còn trắc trở chia xa
Trải lòng em vào lời thơ vụng dại
Gửi đến anh phương ấy nỗi niềm hoa
Một nụ quỳnh mỏng manh đêm thanh vắng
Ngắm trời cao mơ gặp ánh sao sa
Lời nguyện cầu tình nghìn năm biển mặn
Sóng mơn man yêu cát trắng bình yên
Bóng hình em, anh nhé, mãi trong tim
Chính là em mà không là ai khác
Và tình em sẽ là dòng suối mát
Chảy vào lòng sa mạc nóng tình anh./.
HQ
Tình mình một đời anh nguyện tạc
Chẳng thể nào phai nhạt trong tim anh
Chỉ mình em mà không là ai khác
Sưởi ấm lòng mãi mãi trong tim anh
Tình trắc trở càng đậm niềm nhung nhớ
Chẳng bao giờ thôi nhớ người mình yêu
Yêu bao nhiêu? chẳng thể nói yêu nhiều
Chiếc lá rơi cũng làm anh mong nhớ
Kẻ tha hương chợt tỉnh giữa đêm khuya?
Nụ hôn khờ chưa trọn lúc ngày xưa
Hương Quỳnh đêm phảng phất như nhắc lại
Cho anh tìm tận hưởng nụ hôn xưa
http://i68.tinypic.com/2zgdngi.jpg
Lời Thì Thầm Em Ngỏ Cùng Anh
Anh yêu ơi ...
Em không là cô bé
Tuổi mười ba vòi vĩnh kẹo ô mai
Tóc bum bê nay đã chấm bờ vai
Đôi mắt biếc dệt đầy trời mơ mộng
Anh yêu ơi ...
Đừng làm em thất vọng
Trái tim non in đậm dấu bóng hình
Hãy gọi em bằng hai tiếng nhân tình
Để em vui như bình minh tràn nắng
Anh yêu ơi...
Hãy quên đi dĩ vãng
Chuyện ngày xưa ngày xữa mối duyên đầu
Xa lắm rồi xin khuất lấp niềm đau
Dang tay đón em bên đời hiện hữu
Vết xước tim anh ...ngoan nào ... yên ngủ
Đừng trở về trăn trở mộng anh tôi
Tình ngày ấy là gió thoảng mây trôi
Quên anh nhé ...
Đã có em cùng tình yêu miên viễn./.
HQ
cha12 ba
07-09-2019, 17:15
Lời Thì Thầm Em Ngỏ Cùng Anh
HQ
V_T thì thầm mà chúng tôi nghe hết trơn....:):):)
gởi lời thăm Lốp-tờ, Betti nhe.
Đường ta ta cứ đi
Lời Thì Thầm Em Ngỏ Cùng Anh
HQ
CVs6X_YKWxU
Phải đổi tựa bài hát thành: làm thơ tình anh đọc mới đúng.:6::hafppy:
laongoandong
07-10-2019, 22:52
http://i68.tinypic.com/2zgdngi.jpg
Lời Thì Thầm Em Ngỏ Cùng Anh
Anh yêu ơi ...
Em không là cô bé
Tuổi mười ba vòi vĩnh kẹo ô mai
Tóc bum bê nay đã chấm bờ vai
Đôi mắt biếc dệt đầy trời mơ mộng
Anh yêu ơi ...
Đừng làm em thất vọng
Trái tim non in đậm dấu bóng hình
Hãy gọi em bằng hai tiếng nhân tình
Để em vui như bình minh tràn nắng
Anh yêu ơi...
Hãy quên đi dĩ vãng
Chuyện ngày xưa ngày xữa mối duyên đầu
Xa lắm rồi xin khuất lấp niềm đau
Dang tay đón em bên đời hiện hữu
Vết xước tim anh ...ngoan nào ... yên ngủ
Đừng trở về trăn trở mộng anh tôi
Tình ngày ấy là gió thoảng mây trôi
Quên anh nhé ...
Đã có em cùng tình yêu miên viễn./.
HQ
e-Ar0WJ38JY
Nhỏ ơi, cứ yêu đi
Rồi đây Nhỏ sẽ biết thế nào là tình yêu :)
http://i68.tinypic.com/2zgdngi.jpg
Lời Thì Thầm Em Ngỏ Cùng Anh
Anh yêu ơi ...
Em không là cô bé
Tuổi mười ba vòi vĩnh kẹo ô mai
Tóc bum bê nay đã chấm bờ vai
Đôi mắt biếc dệt đầy trời mơ mộng
Anh yêu ơi ...
Đừng làm em thất vọng
Trái tim non in đậm dấu bóng hình
Hãy gọi em bằng hai tiếng nhân tình
Để em vui như bình minh tràn nắng
Anh yêu ơi...
Hãy quên đi dĩ vãng
Chuyện ngày xưa ngày xữa mối duyên đầu
Xa lắm rồi xin khuất lấp niềm đau
Dang tay đón em bên đời hiện hữu
Vết xước tim anh ...ngoan nào ... yên ngủ
Đừng trở về trăn trở mộng anh tôi
Tình ngày ấy là gió thoảng mây trôi
Quên anh nhé ...
Đã có em cùng tình yêu miên viễn./.
HQ
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1417788&stc=1&d=1563000921
À, cô bé thuở nào anh đã nhớ
Mắt đen huyền đôi má lúm xinh xinh
Nụ cười tươi như nắng ấm bình minh
Chơi cùng lứa bé yêu nhà mình đó
Giờ em đã không còn cô bé nữa
Hay thẫn thờ bên rèm cửa mộng mơ
Đóa hoa hồng nay nghĩ chuyện vu vơ
Mong được sớm sánh vai cùng người lớn
Anh đã mất đóa hoa tình mới nỡ
Mối duyên đầu giờ đã lỡ xa nhau
Nỗi lòng em làm anh chợt xôn xao
Xin nhận lấy những gì em trao gởi
Mây theo gió đến phương nào mây hởi
Ấm tình anh huyện cùng trái tim non
Dù mưa giông hay nước chảy đá mòn
Tình em đó anh sẽ còn giữ mãi
Đời lang bạt cánh chim anh hồ hải
Vướng vào lòng em sẽ phải lụy si
Hãy tung tăng như chưa nghĩ điều gì
Em mãi mãi bên anh là: cô bé!
Lời tình thật của một người thật tình. :eek:
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1417788&stc=1&d=1563000921
À, cô bé thuở nào anh đã nhớ
Mắt đen huyền đôi má lúm xinh xinh
Nụ cười tươi như nắng ấm bình minh
Chơi cùng lứa bé yêu nhà mình đó
Giờ em đã không còn cô bé nữa
Hay thẫn thờ bên rèm cửa mộng mơ
Đóa hoa hồng nay nghĩ chuyện vu vơ
Mong được sớm sánh vai cùng người lớn
Anh đã mất đóa hoa tình mới nỡ
Mối duyên đầu giờ đã lỡ xa nhau
Nỗi lòng em làm anh bỗng xôn xao
Xin nhận lấy những gì em trao gởi
Mây theo gió đến phương nào mây hởi
Ấm tình anh huyện cùng trái tim non
Dù mưa giông hay nước chảy đá mòn
Tình em đó anh sẽ còn giữ mãi
Đời lang bạt cánh chim anh hồ hải
Vướng vào lòng em sẽ phải lụy si
Hãy tung tăng như chưa nghĩ điều gì
Em mãi mãi bên anh là: cô bé!
Lời tình thật của một người thật tình. :eek:
Uiiii sao mờ ngọt thế, ủa mờ lời thật tình của anh nào vậy anh NS... haaaa đừng nói của anh GT hen.:hafppy::hafppy:
Uiiii sao mờ ngọt thế, ủa mờ lời thật tình của anh nào vậy anh NS... haaaa đừng nói của anh GT hen.:hafppy::hafppy:
Cái chuyện này chỉ 2 anh em mình biết thôi Tí nhé. Hihi,.. :handshake: :hafppy:
Cái chuyện này chỉ 2 anh em mình biết thôi Tí nhé. Hihi,.. :handshake: :hafppy:
Hahaaa... chỉ có 2 anh em biêt' thôi hả?:nana::hafppy :
Hahaaa... chỉ có 2 anh em biêt' thôi hả?:nana::hafppy :
Đúng rồi Sis! Lần sau lại ..thêm 2 người nữa! :hafppy:
laongoandong
07-17-2019, 15:01
Đúng rồi Sis! Lần sau lại ..thêm 2 người nữa! :hafppy:
Ai dzậy, nói nhỏ cho Đồng nghe đi. Hai người này là ai?
Ai dzậy, nói nhỏ cho Đồng nghe đi. Hai người này là ai?
Là 2 người ...chưa biết đó bác! Ủa! nói vậy bác cũng chưa biết luôn sao?
Vậy thì bác là 1 trong 2 người đó rồi, bác chờ nhé! :hafppy:
cha12 ba
07-18-2019, 05:05
Ai dzậy, nói nhỏ cho Đồng nghe đi. Hai người này là ai?
chuyện riêng người ta, bác đồng ngứa tai...:):):)
chuyện riêng người ta, bác đồng ngứa tai...:):):)
Bây giờ bác Đồng đã biết rồi, hy vọng rằng bác sẽ giử thật kín! Haha...:hafppy:
cha12 ba
07-18-2019, 05:15
Bây giờ bác Đồng đã biết rồi, hy vọng rằng bác sẽ giử thật kín! Haha...:hafppy:
:hafppy::hafppy::haf ppy:
tui chỉ sợ lão đồng giữ kín chỉ kể cho tôi nghe mà thôi....hahahhaha
:hafppy::hafppy::haf ppy:
tui chỉ sợ lão đồng giữ kín chỉ kể cho tôi nghe mà thôi....hahahhaha
Haha.. Hèn chi, Lão ta hứa với tôi là sẽ giữ thật kín, sẽ không kể cho ai nghe hết.
...Nếu không ai hỏi! :mad: :rant:
cha12 ba
07-18-2019, 05:25
Haha.. Hèn chi, Lão ta hứa với tôi là sẽ giữ thật kín, sẽ không kể cho ai nghe hết.
...Nếu không ai hỏi! :mad: :rant:
:hafppy::hafppy::haf ppy:
tui hứa là tui không hỏi, chỉ thấy miệng lão Đồng mấp máy muốn nói gì thôi mà:question2bz0::que stion2bz0:
:hafppy::hafppy::haf ppy:
tui hứa là tui không hỏi, chỉ thấy miệng lão Đồng mấp máy muốn nói gì thôi mà:question2bz0::que stion2bz0:
Rồi! Vậy là lão ấy đã kể hết cho bác nghe rồi. Cái lão này thiệt tình! :6:
Tui cũng chỉ mới mấp máy, chưa nói gì được với mấy cô thì lão Đồng tới đó. :nana: :hafppy:
cha12 ba
07-18-2019, 05:43
Rồi! Vậy là lão ấy đã kể hết cho bác nghe rồi. Cái lão này thiệt tình! :6:
Tui cũng chỉ mới mấp máy, chưa nói gì được với mấy cô thì lão Đồng tới đó. :nana: :hafppy:
:hafppy::hafppy::haf ppy:
tại lão Đồng tui mang tiếng...mà tui hứa không kể cho ai nghe tới ngày mai thôi.
:hafppy::hafppy::haf ppy:
tại lão Đồng tui mang tiếng...mà tui hứa không kể cho ai nghe tới ngày mai thôi.
Haha,.. :eek: :hafppy: :)
laongoandong
07-18-2019, 08:19
Là 2 người ...chưa biết đó bác! Ủa! nói vậy bác cũng chưa biết luôn sao?
Vậy thì bác là 1 trong 2 người đó rồi, bác chờ nhé! :hafppy:
Đòi nợ nữa à...:nana: Chỉ còn cái khố thôi mà đòi nữa thì..chết...sướng hơn:112::112:
laongoandong
07-18-2019, 08:29
Bây giờ bác Đồng đã biết rồi, hy vọng rằng bác sẽ giử thật kín! Haha...:hafppy:
:hafppy::hafppy::haf ppy:
tui chỉ sợ lão đồng giữ kín chỉ kể cho tôi nghe mà thôi....hahahhaha
Haha.. Hèn chi, Lão ta hứa với tôi là sẽ giữ thật kín, sẽ không kể cho ai nghe hết.
...Nếu không ai hỏi! :mad: :rant:
:hafppy::hafppy::haf ppy:
tui hứa là tui không hỏi, chỉ thấy miệng lão Đồng mấp máy muốn nói gì thôi mà:question2bz0::que stion2bz0:
:hafppy::hafppy::haf ppy:
tại lão Đồng tui mang tiếng...mà tui hứa không kể cho ai nghe tới ngày mai thôi.
Haha,.. :eek: :hafppy: :)
Hôm qua tui đi ra chợ gặp con nhỏ hàng xóm của lão Nắng nó hỏi tui, tui mới biết...rồi tới mấy bà bán rau, bán cá...họ đều hỏi tui..Họ nói ông gì bán cái "con đầm" ở cuối chợ nói. Tui chưa kịp hỏi tên và bán cái gì thì họ chỉ cười thôi. Thì ra ông này bự con, to chà bá luôn..chuyên bán hàng china họ gọi là "con dòm" gì đó
Đòi nợ nữa à...:nana: Chỉ còn cái khố thôi mà đòi nữa thì..chết...sướng hơn:112::112:
Trời! Mình là bồ tèo với nhau mà bác. Thấy bác than, thấy khổ cho cái khố bác quá đi.
Mong cho mọi chuyện được bình yên bác nhé. :hafppy:
Hôm qua tui đi ra chợ gặp con nhỏ hàng xóm của lão Nắng nó hỏi tui, tui mới biết...rồi tới mấy bà bán rau, bán cá...họ đều hỏi tui..Họ nói ông gì bán cái "con đầm" ở cuối chợ nói. Tui chưa kịp hỏi tên và bán cái gì thì họ chỉ cười thôi. Thì ra ông này bự con, to chà bá luôn..chuyên bán hàng china họ gọi là "con dòm" gì đó
Cái này toàn là hàng đặc sản không đó bác, tui còn gởi bên nhà hàng xóm 1 con.
Nếu cần tui biếu không cho bác 1 con xài thử nghen bác. :hafppy:
laongoandong
07-18-2019, 13:04
Cái này toàn là hàng đặc sản không đó bác, tui còn gởi bên nhà hàng xóm 1 con.
Nếu cần tui biếu không cho bác 1 con xài thử nghen bác. :hafppy:
Hàng china không xài vả lại ...hổng biết cách xài
http://i63.tinypic.com/2yyt7o3.jpg
Vườn Tình
Và một hôm vườn tình yêu he hé
Cho cô bé khe khẽ bước chân vào
Và hương thơm hoa tình yêu ngào ngạt
Bé thẹn thùng lời anh ngỏ thiết tha
Và anh ơi trời mùa thu vời vợi
Mây bềnh bồng theo gió tận ngàn xa
Và vườn yêu hôm nay vàng hoa cúc
Bướm đa tình quấn quýt chẳng rời xa
Và xin đừng gai nhọn gót ngọc ngà
Bàn chân em sẽ không hề đau nhói
Và vườn yêu không thắm hạt mưa sa
Hứa với em ... mãi trọn đời say đắm ....
Bé Gấu nhờ Tí đăng dùm nghen.:hafppy:
laughster
https://i.ibb.co/RYbxDvr/Paris.jpg
Ngày Anh Đi
Ngày anh đi nắng vàng sang chốn khác
Tàn tạ rồi _Chết cả một mùa thu
Vành khuyên nhỏ hắt hiu không buồn hát
Liễu bên hồ cũng rũ lá héo khô
Ngày anh đi _Em ngồi chờ cuộc hẹn
Chờ trong mơ mình chung bước đường đời
Chờ vòng tay, chờ ánh mắt nụ cười
Chờ anh mãi ...anh vô tình đến thế ...
Đừng thờ ơ, mở ngõ lòng, anh nhé
Thềm đời anh, em đứng đợi lâu rồi
Hãy cho em sưởi ấm trái tim côi
Trải hạnh phúc ngất ngây dài vô tận./.
HQ
Ps. 2 tiểu muội gửi đến đại ca LT thân mến.:6::hafppy:
Ngày Anh Đi
Ngày anh đi nắng vàng sang chốn khác
Tàn tạ rồi _Chết cả một mùa thu
Vành khuyên nhỏ hắt hiu không buồn hát
Liễu bên hồ cũng rũ lá héo khô
Ngày anh đi _Em ngồi chờ cuộc hẹn
Chờ trong mơ mình chung bước đường đời
Chờ vòng tay, chờ ánh mắt nụ cười
Chờ anh mãi ...anh vô tình đến thế ...
Đừng thờ ơ, mở ngõ lòng, anh nhé
Thềm đời anh, em đứng đợi lâu rồi
Hãy cho em sưởi ấm trái tim côi
Trải hạnh phúc ngất ngây dài vô tận./.
HQ
https://i.ibb.co/WgHmFNX/troi-vao-thu-nhung-con-duong-ron-ra-sac-hoa.jpg
Ngày Anh Về
Ngày anh về _Nắng vàng hanh đến lạ
Mùa tàn rồi _Sắp hết tiết trời thu
Cô bé Tí hôm nay sao chẳng ngủ
"Cứ líu lo " như muốn chúc mừng em
Ngày anh về _Tình trở giấc êm đềm
Mộng mơ hoa nay đã là hiện thực
Giọt lệ sầu không đọng vương khoé mắt
Xin giã từ những năm tháng đơn côi
Để từ nay hai đứa bước song đôi
Vườn uyên ương có duyên tình dẫn lối
Mộng trăm năm tơ chỉ hồng kết nối
Hạnh phúc nầy miên viễn mãi ngàn sau ./....
HQ
Ps. Tụi em so happy to see anh again.:flowertq4::fl owertq4:
laughster
07-22-2019, 19:04
betti Vo_Tam
Đại ca cám ơn 2 cưng nhiều, làm đại ca xúc động đậy quá haha https://i.postimg.cc/CxTdF5bb/giggling-small.gif (https://postimages.org/). Phải chi anh biết làm thơ để đối lại 2 bài này, nhưng vốn liếng không có nên chỉ biết cám ơn 2 cưng thui hihihi
betti Vo_Tam
Đại ca cám ơn 2 cưng nhiều, làm đại ca xúc động đậy quá haha https://i.postimg.cc/CxTdF5bb/giggling-small.gif (https://postimages.org/). Phải chi anh biết làm thơ để đối lại 2 bài này, nhưng vốn liếng không có nên chỉ biết cám ơn 2 cưng thui hihihi
Uiiiii... nhớ Đại Ca lắm... lắm luôn. Còn tí xíu là em phát lệnh truy nã rồi. Hihih... cũng may anh DC của Tí chưa chạy mất dép. Hihih em chưa có muốn làm cái bang nữa đâu.... uiiiii so happy to see DC again.:6::drumrollyx 8::drumrollyx8:
laughster
https://i.ibb.co/RYbxDvr/Paris.jpg
Ngày Anh Đi
Ngày anh đi nắng vàng sang chốn khác
Tàn tạ rồi _Chết cả một mùa thu
Vành khuyên nhỏ hắt hiu không buồn hát
Liễu bên hồ cũng rũ lá héo khô
Ngày anh đi _Em ngồi chờ cuộc hẹn
Chờ trong mơ mình chung bước đường đời
Chờ vòng tay, chờ ánh mắt nụ cười
Chờ anh mãi ...anh vô tình đến thế ...
Đừng thờ ơ, mở ngõ lòng, anh nhé
Thềm đời anh, em đứng đợi lâu rồi
Hãy cho em sưởi ấm trái tim côi
Trải hạnh phúc ngất ngây dài vô tận./.
HQ
Ps. 2 tiểu muội gửi đến đại ca LT thân mến.:6::hafppy:
Nghe mà bỏ đi không đành! :112:
https://i.ibb.co/k0fJPH4/1-10.jpg
Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ ....(cố nhac sĩ TCS )
Hoa Quỳnh
Tiền thân em là một loài hoa trắng
Đêm mênh mông hoa khe khẽ trở mình
Ngước nhìn đời hoa hé nụ môi xinh
Gửi chút hương cho đời thêm ý vị
Chữ phiêu linh thôi thì đành chấp nhận
Miễn sao mình tròn một kiếp yêu thương
Mai xa rồi người còn luyến còn vương
Còn nhớ mãi quỳnh hoa đêm nguyệt bạch./.....
HQ
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1425531&stc=1&d=1564168512
laughster
Ngày anh đi hoa buồn không muốn trổ
Bước anh về ong bướm lượn đầy sân
Vẳng đâu đây như tiếng vọng chim ngân
Như chào đón bên anh cùng chung bước
Quanh cuộc sống đâu ai nào biết trước
Qua đêm dài chung bước mộng tình nhân
Bờ môi kia bên ánh mắt ân cần
Trong khoảnh khắc tan dần trong mộng ảo!
Có những lúc tâm hồn như áo não
Sóng bạc đầu đâu chao đảo thuyền anh
Ngoài biển khơi mong thỏa sức tung hoành
Chung tay góp bên anh cùng vượt sóng :eek: :handshake:
Chào mừng LT trở lại với gia đình bác 8 :)
Đại diện cho các bạn chúc mừng bro.nhé! :hafppy:
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1425531&stc=1&d=1564168512
laughster
Ngày anh đi hoa buồn không muốn trổ
Bước anh về ong bướm lượn đầy sân
Vẳng đâu đây như tiếng vọng chim ngân
Như chào đón bên anh cùng chung bước
Quanh cuộc sống đâu ai nào biết trước
Qua đêm dài chung bước mộng tình nhân
Bờ môi kia bên ánh mắt ân cần
Trong khoảnh khắc tan dần trong mộng ảo!
Có những lúc tâm hồn như áo não
Sóng bạc đầu đâu chao đảo thuyền anh
Ngoài biển khơi mong thỏa sức tung hoành
Chung tay góp bên anh cùng vượt sóng :eek: :handshake:
Chào mừng LT trở lại với gia đình bác 8 :)
Đại diện cho các bạn chúc mừng bro.nhé! :hafppy:
Lol để hôm nào Tí cũng sách guốc đi vài tháng... hihih có gì anh NS làm thơ cho Tí hen.:(:hafppy:
Đại ca dễ thương đáng yêu ... đi đến đâu...hihih là tình anh em vô bờ bến.:hafppy:
Nghe mà bỏ đi không đành! :112:
Hihih thiệt hông đó anh NS... bỏ đi không đành vì anh đã bán thân cho chủ quán VT.:animated-laughing-i:hafppy:
Lol để hôm nào Tí cũng sách guốc đi vài tháng... hihih có gì anh NS làm thơ cho Tí hen.:(:hafppy:
Đại ca dễ thương đáng yêu ... đi đến đâu...hihih là tình anh em vô bờ bến.:hafppy:
Thôi, đừng thử nhé Tí. Để anh chạy tìm là mệt lắm đó.
Tìm Tí chắc là sẽ khó hơn tìm Gấu Trúc nữa đó. :hafppy:
Hihih thiệt hông đó anh NS... bỏ đi không đành vì anh đã bán thân cho chủ quán VT.:animated-laughing-i:hafppy:
Đừng nhắc lại chuyện củ, thêm đau lòng lắm người ơi!!!:112:
Không biết nợ này anh trả tới chừng nào mới hết đây? :6:
Đừng nhắc lại chuyện củ, thêm đau lòng lắm người ơi!!!:112:
Không biết nợ này anh trả tới chừng nào mới hết đây? :6:
Hahaa... trả gì đây anh NS... giấy bán thân của anh...hihih không những VT có, lol mờ Tí cũng có.:animated-laughing-i
Hahaa... trả gì đây anh NS... giấy bán thân của anh...hihih không những VT có, lol mờ Tí cũng có.:animated-laughing-i
Cái giấy đó lâu quá, chắc hết giá trị rồi Tí ơi. :hafppy:
Cái giấy đó lâu quá, chắc hết giá trị rồi Tí ơi. :hafppy:
hihih... giấy của Tí thì hết hạn, nhưng giấy của Tâm là không có hết hạn đâu nha anh Năng'.:eek::hafpp y:
hihih... giấy của Tí thì hết hạn, nhưng giấy của Tâm là không có hết hạn đâu nha anh Năng'.:eek::hafpp y:
Vậy cái này là tù...chân thung rồi sao Sis! :112:
https://i.ibb.co/17LF49G/Hoa-tim-01-900x563.jpg
Mai Anh Về
Mai anh về mùa xuân bên thềm cửa
Nắng chan hòa cũng góp tiếng chung vui
Dấu yêu ơi thôi đã hết ngậm ngùi
Anh và em cùng men tình đôi lứa
Mai anh về cho hoa lòng nở rộ
Chén rượu tình say đắm đuối hai ta
Tình yêu ơi quý báu tợ ngọc ngà
Đêm xuân nầy mộng mơ mừng hội ngộ
Mai anh về về với em anh nhá
Để xuân nồng luôn thắm mãi bên đời
Anh thân yêu em muốn nói vạn lời
Nhưng trên nhất vẫn là...yêu anh quá./.
HQ
Vậy cái này là tù...chân thung rồi sao Sis! :112:
Cái này đâu cần phải hỏi nữa anh NS... hihih:animated-laughing-i
http://i63.tinypic.com/2yyt7o3.jpg
Vườn Tình
Và một hôm vườn tình yêu he hé
Cho cô bé khe khẽ bước chân vào
Và hương thơm hoa tình yêu ngào ngạt
Bé thẹn thùng lời anh ngỏ thiết tha
Và anh ơi trời mùa thu vời vợi
Mây bềnh bồng theo gió tận ngàn xa
Và vườn yêu hôm nay vàng hoa cúc
Bướm đa tình quấn quýt chẳng rời xa
Và xin đừng gai nhọn gót ngọc ngà
Bàn chân em sẽ không hề đau nhói
Và vườn yêu không thắm hạt mưa sa
Hứa với em ... mãi trọn đời say đắm ....
Bé Gấu nhờ Tí đăng dùm nghen.:hafppy:
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1432958&stc=1&d=1565296364
Mây lơ lửng như ngóng chờ cơn gió
Bến vườn hồng ai đứng đợi người thương
Đã yêu rồi nên lòng cứ vấn vương
Mong người ấy đến cuối đời chung bước
Bàn tay ấm xin em đừng từ khước
Đón em vào từng bước của đam mê
Trái tim yêu chừng quên mất lối về
Khung trời ấy bên ta đầy lưu luyến
Bướm kia ơi bay đi đừng lên tiếng
Giọng ve sầu làm tỉnh giấc yêu đương
Ta trao nhau chung giấc mộng bình thường
Anh sẽ mãi bên em người yêu nhé.
Mong rằng đừng ai biết đó là Chuột Lắc nhà mình! :nana:
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1432958&stc=1&d=1565296364
Mây lơ lửng như ngóng chờ cơn gió
Bến vườn hồng ai đứng đợi người thương
Đã yêu rồi nên lòng cứ vấn vương
Mong người ấy đến cuối đời chung bước
Bàn tay ấm xin em đừng từ khước
Đón em vào từng bước của đam mê
Trái tim yêu chừng quên mất lối về
Khung trời ấy bên ta đầy lưu luyến
Bướm kia ơi bay đi đừng lên tiếng
Giọng ve sầu làm tỉnh giấc yêu đương
Ta trao nhau chung giấc mộng bình thường
Anh sẽ mãi bên em người yêu nhé.
Mong rằng đừng ai biết đó là Chuột Lắc nhà mình! :nana:
Uiiii đọc xong bài thơ này của anh NS... Tí thấy không còn Nắng Sớm nữa... uiii... là Nắng Ấm đó anh uiii. Thôi chết Tí bị say Nắng mất tiêu.:hafppy:
Uiiii đọc xong bài thơ này của anh NS... Tí thấy không còn Nắng Sớm nữa... uiii... là Nắng Ấm đó anh uiii. Thôi chết Tí bị say Nắng mất tiêu.:hafppy:
Thôi rồi Chuột lắc của anh ơi, say rượu, say sóng thì dể trị, chứ say Nắng thì khó trị lắm đó.
Trả tờ giấy bán thân lợi đây, anh sẽ chỉ cho cách trị nghen :nana:
Thôi rồi Chuột lắc của anh ơi, say rượu, say sóng thì dể trị, chứ say Nắng thì khó trị lắm đó.
Trả tờ giấy bán thân lợi đây, anh sẽ chỉ cho cách trị nghen :nana:
Too late rôi` anh Năng' uiii... Tí của anh đã đem giây' bán thân của anh câm` cho Tâm đê~ ăn hàng rôi`.:animated-laughing-i
Too late rôi` anh Năng' uiii... Tí của anh đã đem giây' bán thân của anh câm` cho Tâm đê~ ăn hàng rôi`.:animated-laughing-i
Vậy là đã tránh được vỏ dưa, không biết lần này gặp vỏ gì đây? :6: :hafppy: :112: ???
Vậy là đã tránh được vỏ dưa, không biết lần này gặp vỏ gì đây? :6: :hafppy: :112: ???
Hahaa chắc là vỏ sầu riêng đó anh NS... hihih chúc mừng anh được lên chức năng ngồi ghế sầu riêng hen.:hafppy::hafppy:
Hahaa chắc là vỏ sầu riêng đó anh NS... hihih chúc mừng anh được lên chức năng ngồi ghế sầu riêng hen.:hafppy::hafppy:
Tí không giúp mà còn cười anh, được rồi! Anh không quên đâu Tí ơi! :112:
Tí không giúp mà còn cười anh, được rồi! Anh không quên đâu Tí ơi! :112:
Uiiii thì thương Anh mới cười đó mờ, chứ ghét anh thì Tí đã không thèm cười anh ngồi ghế sầu riêng. Lol mờ VT cũng love anh mới tặng ghế sầu riêng đó hen.:animated-laughing-i
Uiiii thì thương Anh mới cười đó mờ, chứ ghét anh thì Tí đã không thèm cười anh ngồi ghế sầu riêng. Lol mờ VT cũng love anh mới tặng ghế sầu riêng đó hen.:animated-laughing-i
Anh đã năn nỉ VT...thương anh..ít ít thôi mà. :112:
https://i.ibb.co/RyFn6Qd/Beach-24-tinmoitruong.jpg
Tình Anh Ngọn Sóng
Ngần ngại tình anh cơn sóng vỗ
Mơn man bờ cát trắng vàng em
Sóng ghé vào bờ , dừng bến đỗ
Tặng em bờ cát nụ hôn mềm ....
Sóng ơi xin nhá dừng chân nhá
Sao mãi dập dồn trở ngược khơi
Mênh mông biển rộng điều chi lạ
Nhỡ sóng ngàn xa chẳng trở về ...
Lâu đài tình ái xây trên cát
Sóng chớ dỗi hờn xô đại dương
Mơ ước tình ta không nước mắt
Ngàn năm mãi vẹn chữ yêu đương./.
HQ
https://i.ibb.co/Lh5k4WY/anh-la-bo-vai-de-em-dua-vao-khi-buon-1.jpg
Nương Vào Anh ...
Tia nắng hồng nương ngã bóng mặt trời
Trắng mây bay nương theo chiều ngọn gió
Bài thơ tình nương vào từng con chữ
Cho bóng đời em....Nương mãi bến bờ anh
Một nụ quỳnh e ấp nhụy đêm thanh
Mong ánh trăng nghiêng trao tình vời vợi
Chẳng mộng mơ, nào đâu là huyền thoại
Đêm kề đêm...Khăng khít mối duyên lành
Bình minh lên, vườn tình lá tươi xanh
Thật dịu dàng, hoa chờ anh bẻ nhánh
Mãi một đời tình đôi chim liền cánh
Nương vào anh...Em hạnh phúc dường bao./.
HQ
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1439293&stc=1&d=1566326145
Chiều hôm ấy
Chiều hôm ấy đôi chim chừng quên hót
Gió Thu về như rót lạnh hồn ai
Chút hương yêu hòa trong nỗi u hoài
Như vây kín tâm tư người phương ấy
Bên góc phố bao tin yêu còn đấy
Vắng anh rồi người ấy lặng buồn tênh
Bước âm thầm bên ngỏ vắng chênh vênh
Như thầm trách ai quên câu hẹn ước
Cuộc đời đó mấy ai nào biết trước
Nay tương phùng mai lại chẳng chia ly?
Sống cho nhau đừng suy tính điều gì
Em sẽ mãi tim yêu anh nồng ấm
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1439293&stc=1&d=1566326145
Chiều hôm ấy
Chiều hôm ấy đôi chim chừng quên hót
Gió Thu về như rót lạnh hồn ai
Chút hương yêu hòa trong nỗi u hoài
Như vây kín tâm tư người phương ấy
Bên góc phố bao tin yêu còn đấy
Vắng anh rồi người ấy lặng buồn tênh
Bước âm thầm bên ngỏ vắng chênh vênh
Như thầm trách ai quên câu hẹn ước
Cuộc đời đó mấy ai nào biết trước
Nay tương phùng mai lại chẳng chia ly?
Sống cho nhau đừng suy tính điều gì
Em sẽ mãi tim yêu anh nồng ấm
Ủa Chiều Hôm Ấy... là chiều hôm nào vậy anh NS... bài thơ ngọt quá.:hafppy:
cha12 ba
08-21-2019, 02:17
Ủa Chiều Hôm Ấy... là chiều hôm nào vậy anh NS... bài thơ ngọt quá.:hafppy:
:hafppy::hafppy::haf ppy:
chiều hôm ấy là chiều đôi chim chừng quên hót, chắc chim đang tìm chỗ ngủ vì hết giờ ...hót
Ủa Chiều Hôm Ấy... là chiều hôm nào vậy anh NS... bài thơ ngọt quá.:hafppy:
Chiều hôm ấy là buổi chiều:
Một người đi với một người
Một người đi trước làm thinh hổng chờ :112:
Đằng sau có kẻ bơ vơ
Đếm từng nhịp bước bơ phờ...đuổi theo :hafppy:
:hafppy::hafppy::haf ppy:
chiều hôm ấy là chiều đôi chim chừng quên hót, chắc chim đang tìm chỗ ngủ vì hết giờ ...hót
Cha này làm như chim hót theo ca vậy! Haha,..:hafppy:
Chiều hôm ấy là buổi chiều:
Một người đi với một người
Một người đi trước làm thinh hổng chờ :112:
Đằng sau có kẻ bơ vơ
Đếm từng nhịp bước bơ phờ...đuổi theo :hafppy:
Nhìn anh cứ thở phì phèo
Chạy theo chuột lắc... mặt mèo thấy thương
Tại anh hổng chịu nhường đường
Cứ thích bắt nạt....cô nàng tí ti
Để Tí làm gà rô ti
Hối lộ anh Nắng có gì bỏ qua
Tí em bản tánh thật thà
Nên anh quý mến ... quán nhà có anh.:hafppy::hafppy:
Nhìn anh cứ thở phì phèo
Chạy theo chuột lắc... mặt mèo thấy thương
Tại anh hổng chịu nhường đường
Cứ thích bắt nạt....cô nàng tí ti
Để Tí làm gà rô ti
Hối lộ anh Nắng có gì bỏ qua
Tí em bản tánh thật thà
Nên anh quý mến ... quán nhà có anh.:hafppy::hafppy:
Cô này cứ chạy loanh quanh
Chổ ni, chổ nớ làm anh kiếm hoài
Thiệt tình anh khổ vì ai
Vì cô Chuột Lắc vì nàng Vô Tâm
Mấy cô thì vẫn âm thầm
Làm anh cứ mãi trầm ngâm ngóng chờ
Mong cho điều đến bất ngờ
Hai nàng công chúa sờ sờ hiện ra
Mang theo rượu ấm lời ca
Văn thơ một bộc ngân nga vui đùa
Cái gì phải bỏ tiền mua
Vui cười, hạnh phúc, không ai bán mình
Bên nhau giữ lấy chữ tình
Hãy cùng đoàn kết chúng mình có nhau
Quán kia có được xôn xao
Là do bồi đấp chứ nào tự nhiên
Quẳng đi những nỗi ưu phiền
Chung tay góp sức bạn hiền khắp nơi. :handshake: :hafppy:
https://i.ibb.co/60Tmfhp/can-canh-hoi-tho-mua-xuan-01-696x391.jpg
Mưa Tím
Mưa rả rích tím
Loang màu thương nhớ
Vọng trong đêm than thở nhịp tơ lòng
Một thuở nào ngày ấy mới lập đông
Có cô bé tuổi vừa tròn mười tám
Tuổi mười tám
Bé còn ngây ngô lắm
Ươm màu hồng cho từng hạt mưa rơi
Điểm sắc xanh mong tình chớ sầu vơi
Bé nào biết sau nụ cười ... nước mắt
Để bây giờ
Tiếng mưa buồn tiếng nấc
Giăng khắp trời mưa tím bóng người thương
Dẩn bé vào huyền thoại chốn thiên đường
Người không ở lại cùng bé vui hạnh phúc
Chia tay nhau
Ước không là hiện thực
Chỉ thoáng mơ , thức giấc , vẫn bên người
Bé loay hoay tìm kiếm mãi nụ cười
Nhưng không có
Ngoài kia trời mưa tím .....
HQ
https://i.ibb.co/nnsPkkB/26.jpg
Chung Lối
Biển muôn đời tiếng sóng
Hoa đỏ thắm sân vườn
Anh nào vắng người thương
Đường về ta chung lối
Xin bé đừng bối rối
Ưng ửng má hồng đào
Mỗi một phút bên nhau
Anh muốn thành nguyên buổi
Anh thương giọng bé nói
Tiếng khúc khích bé cười
Nụ hồng nở thắm môi
Bé anh xinh xinh nhẻ
Ngày mai ngày mốt nhé
Năm cũ rồi năm nay
Tay với nắm bàn tay
Anh yêu hoài cô bé./.
HQ
https://i.ibb.co/nnsPkkB/26.jpg
Chung Lối
Biển muôn đời tiếng sóng
Hoa đỏ thắm sân vườn
Anh nào vắng người thương
Đường về ta chung lối
Xin bé đừng bối rối
Ưng ửng má hồng đào
Mỗi một phút bên nhau
Anh muốn thành nguyên buổi
Anh thương giọng bé nói
Tiếng khúc khích bé cười
Nụ hồng nở thắm môi
Bé anh xinh xinh nhẻ
Ngày mai ngày mốt nhé
Năm cũ rồi năm nay
Tay với nắm bàn tay
Anh yêu hoài cô bé./.
HQ
Uiii có người vừa hết bịnh nên yêu đời dữ hen.:6::hafppy:
https://i.ibb.co/3dTRP4m/1-10.jpg
Hoa & Em
Đêm khuya thanh vắng tỏ cùng ai
Mời ánh trăng vàng ghé xuống chơi
Vậy mà trăng ấy vô tình lắm
Để mặc hoa buồn cánh rụng rơi
Khoác áo phong trần đời lãng tử
Anh hoài phiêu bạt tận ngàn xa
Nguyện thề ngày ấy anh không nhớ
Mòn mỏi em chờ cũng tựa hoa ...
HQ
https://i.ibb.co/4Vy9HqF/hinh-anh-dem-trang-ram-dep-lung-linh-se-mang-den-cho-ban-cam-giac-binh-yen-trong-tam-hon-2.jpg
Tình Em & Trăng
Đêm ngắm trăng vàng em thầm gọi
Trăng đừng xa mãi, vuột tầm tay
Lơ lửng tầng không trăng có mỏi
Vai em, trăng tựa ngủ giấc đầy
Thương lắm đời anh, thân viễn xứ
Nơi này em mãi đợi chờ trông
Công thành danh toại anh về nhá
Se mối tình duyên kết chỉ hồng
HQ
https://i.ibb.co/3dTRP4m/1-10.jpg
Hoa & Em
Đêm khuya thanh vắng tỏ cùng ai
Mời ánh trăng vàng ghé xuống chơi
Vậy mà trăng ấy vô tình lắm
Để mặc hoa buồn cánh rụng rơi
Khoác áo phong trần đời lãng tử
Anh hoài phiêu bạt tận ngàn xa
Nguyện thề ngày ấy anh không nhớ
Mòn mỏi em chờ cũng tựa hoa ...
HQ
“Hoa nở đây rồi anh ở đâu?”
Anh đang ngồi đếm giọt mưa sầu
Đời đã cho ta duyên mộng ảo
Duyên tình hai đứa tựa mây bay
Bên ngọn đèn dầu em có hay
Đêm nay có kẻ mãi trông chờ
Cùng đóa hoa tươi đôi chuyện ngẫu
Mong trời quên sáng, vội chia tay!
Hoa nở hoa tàn ai vấn vương
Quyện lòng lử khách đượm dư hương
Dù cho năm tháng trăng tròn khuyết
Ôm mãi trong lòng nỗi nhớ thương
“Hoa nở đây rồi anh ở đâu?”
Anh đang ngồi đếm giọt mưa sầu
Đời đã cho ta duyên mộng ảo
Duyên tình hai đứa tựa mây bay
Bên ngọn đèn dầu em có hay
Đêm nay có kẻ mãi trông chờ
Cùng đóa hoa tươi đôi chuyện ngẫu
Mong trời quên sáng, vội chia tay!
Hoa nở hoa tàn ai vấn vương
Quyện lòng lử khách đượm dư hương
Dù cho năm tháng trăng tròn khuyết
Ôm mãi trong lòng nỗi nhớ thương
Dữ hông... lâu quá mới thấy anh làm thơ ngọt lịm như vậy... ngọt quá anh uiii... Tí muốn bị say rồi ah. Hihih:hafppy::hafppy :
Dữ hông... lâu quá mới thấy anh làm thơ ngọt lịm như vậy... ngọt quá anh uiii... Tí muốn bị say rồi ah. Hihih:hafppy::hafppy :
Haha... say rồi cũng có lúc sẽ tỉnh lại Tí ui!
Còn anh đang ghiền thơ Tí, không biết có gì cai được không? :hafppy:
https://i.ibb.co/SVhxTPg/cuoc-song-10-ly-do-khien-ban-khong-quen-duoc-moi-tinh-dau-1.jpg
Tình Đầu
Rồi một đêm....ngắm sao trời ... thao thức
Nhớ về ai .... ai đó .... thật là xa
Gọi thầm thì ...nho nhỏ ... tên người ta
Chợt thảng thốt ... ơ sao mà ... em nhớ
Ánh trăng vàng .... nghiêng nghiêng .... bên cửa sổ
Hỏi dịu dàng .... này cô bé .... sao buồn
Đêm không ngủ ... mà ngồi đấy .... bâng khuâng
Đừng dối lòng .... cô bé ơi ... yêu đó ....
Em vội vàng .... không ... không mà .... đâu có
Em .... người ta ... chỉ là bạn ... bình thường
Với người ta ... em ... hoa dại ...ven đường
Vướng đôi chân .... người ta ... ngày qua ngõ ....
Chẳng thế đâu ... trăng biện minh dùm hộ
Rằng người ta ...nhờ nhắn gửi ... đôi lời
Phương trơì xa ...chúc cô bé .... vui tươi
Ngày trở về ... tay trong tay .... nồng thắm
Cô bé ơi .... người ta ... thương cô lắm
Bé hiền ngoan ... hãy yên giấc .... mộng lành
Và tình yêu .... hoa nở đẹp trên cành
Đang vẫy gọi ... cô bé vui nhận nhé ...
Cắn đôi môi ... lòng hỏi lòng ... có lẽ
Em đã yêu ... tim xao xuyến ... tình đầu
Cớ vì sao ... em chẳng hiểu ... vì sao
Nắn nót mãi .... tên người ta ... đầy trang vở./.
HQ
https://i.ibb.co/SVhxTPg/cuoc-song-10-ly-do-khien-ban-khong-quen-duoc-moi-tinh-dau-1.jpg
Tình Đầu
Rồi một đêm....ngắm sao trời ... thao thức
Nhớ về ai .... ai đó .... thật là xa
Gọi thầm thì ...nho nhỏ ... tên người ta
Chợt thảng thốt ... ơ sao mà ... em nhớ
Ánh trăng vàng .... nghiêng nghiêng .... bên cửa sổ
Hỏi dịu dàng .... này cô bé .... sao buồn
Đêm không ngủ ... mà ngồi đấy .... bâng khuâng
Đừng dối lòng .... cô bé ơi ... yêu đó ....
Em vội vàng .... không ... không mà .... đâu có
Em .... người ta ... chỉ là bạn ... bình thường
Với người ta ... em ... hoa dại ...ven đường
Vướng đôi chân .... người ta ... ngày qua ngõ ....
Chẳng thế đâu ... trăng biện minh dùm hộ
Rằng người ta ...nhờ nhắn gửi ... đôi lời
Phương trơì xa ...chúc cô bé .... vui tươi
Ngày trở về ... tay trong tay .... nồng thắm
Cô bé ơi .... người ta ... thương cô lắm
Bé hiền ngoan ... hãy yên giấc .... mộng lành
Và tình yêu .... hoa nở đẹp trên cành
Đang vẫy gọi ... cô bé vui nhận nhé ...
Cắn đôi môi ... lòng hỏi lòng ... có lẽ
Em đã yêu ... tim xao xuyến ... tình đầu
Cớ vì sao ... em chẳng hiểu ... vì sao
Nắn nót mãi .... tên người ta ... đầy trang vở./.
HQ
Bài thơ dễ thương quá sis uiii. Cũng giống như anh NS nhà ta hay ghé qua nhà cô hàng xóm tốt tình vậy đó.:hafppy::hafp py:
Bài thơ dễ thương quá sis uiii. Cũng giống như anh NS nhà ta hay ghé qua nhà cô hàng xóm tốt tình vậy đó.:hafppy::hafp py:
Chết rùi, vậy là cô hàng xóm đã tâm sự với Tí?
Mong rằng cổ đừng tâm sự với con sư tử yêu quý của anh! Để rồi anh phải gia nhập vào cái bang của Tí đó. :hafppy:
laongoandong
09-19-2019, 15:00
https://i.ibb.co/nnsPkkB/26.jpg
Chung Lối
Biển muôn đời tiếng sóng
Hoa đỏ thắm sân vườn
Anh nào vắng người thương
Đường về ta chung lối
Xin bé đừng bối rối
Ưng ửng má hồng đào
Mỗi một phút bên nhau
Anh muốn thành nguyên buổi
Anh thương giọng bé nói
Tiếng khúc khích bé cười
Nụ hồng nở thắm môi
Bé anh xinh xinh nhẻ
Ngày mai ngày mốt nhé
Năm cũ rồi năm nay
Tay với nắm bàn tay
Anh yêu hoài cô bé./.
HQ
Lời này để anh nói
Để dành riêng cho em
Trong từng hơi ngọn cỏ
Lướt qua đôi môi em
Theo ngọn gió qua rèm
Bay chui khung cửa sổ
Rớt trên đôi bờ vai
Gầy vì thường gánh cỏ...
Bé ơi bé..
Bé nghe anh nói không ?
Đừng nghe chuyện long bông
Nghe anh nói anh yêu
Đừng có mà chạy rong..
Bé ơi bé..
Cho anh nắm bàn tay
Bàn tay nhỏ xinh xinh
Tim anh đập thình thình
Bé chợt cười khúc khích
Bé ..Bé ghét anh ghê
Nói chuyện dài lê thê
Sao anh hổng chịu hỏi..
Anh có yêu bé hông ????????:love2ef8::l ove2ef8:
Kẻ yêu thầm
cha12 ba
09-19-2019, 15:04
Lời này để anh nói
....
Anh có yêu bé hông ????????:love2ef8::l ove2ef8:
Kẻ yêu thầm
Lão tương tư ai mà bỏ Forum đi ngao du lâu quá dzậy????
Lời này để anh nói
-----
Sao anh hổng chịu hỏi..
Anh có yêu bé hông ????????:love2ef8::l ove2ef8:
Kẻ yêu thầm
Lão tương tư ai mà bỏ Forum đi ngao du lâu quá dzậy????
Tui là Nắng xin tuyên bố: Bắt đầu kể từ hôm nay, Nắng tui sẽ giả từ phố rùm, chưa biết khi nào sẽ trở lại.
Tui sẽ tìm sư học đạo lại mới được, vì Lão Đồng xuất hiện lần này quá nguy hiểm. Nắng này chịu không nổi rồi.Haha..:hafpp y:
laongoandong
09-19-2019, 20:16
Tui là Nắng xin tuyên bố: Bắt đầu kể từ hôm nay, Nắng tui sẽ giả từ phố rùm, chưa biết khi nào sẽ trở lại.
Tui sẽ tìm sư học đạo lại mới được, vì Lão Đồng xuất hiện lần này quá nguy hiểm. Nắng này chịu không nổi rồi.Haha..:hafpp y:
Nắng ơi!! Đừng bỏ đi, Đồng sẽ cô đơn ...Hổng chừng bị cào cào châu chấu cắn chết mất..rồi nghe đâu có con bé lọ lem..lém lém ghê lắm...hay là lão này lấy cớ để trốn theo cô hà:eek::eek:ng xóm..
Tui là Nắng xin tuyên bố: Bắt đầu kể từ hôm nay, Nắng tui sẽ giả từ phố rùm, chưa biết khi nào sẽ trở lại.
Tui sẽ tìm sư học đạo lại mới được, vì Lão Đồng xuất hiện lần này quá nguy hiểm. Nắng này chịu không nổi rồi.Haha..:hafpp y:
Hahaa anh NS còn sức để chạy nữa hả. Lol bán thân cho quán 4ever thì chạy đằng nào cũng sụp bẫy hết anh uiii.:animated-laughing-i
Nắng ơi!! Đừng bỏ đi, Đồng sẽ cô đơn ...Hổng chừng bị cào cào châu chấu cắn chết mất..rồi nghe đâu có con bé lọ lem..lém lém ghê lắm...hay là lão này lấy cớ để trốn theo cô hà:eek::eek:ng xóm..
Thôi giờ này, hồn ai nấy giử rồi bác ơi.
Còn cô hàng xóm, tui nhờ bác lo dùm luôn nghen. Nhớ chăm sóc baby của cổ cẩn thận nghen bác! :hafppy:
laongoandong
09-22-2019, 08:53
http://i68.tinypic.com/x4k5kk.jpg
Tình Em
Bởi cuộc đời có bao giờ trọn vẹn
Và tình mình còn trắc trở chia xa
Trải lòng em vào lời thơ vụng dại
Gửi đến anh phương ấy nỗi niềm hoa
Một nụ quỳnh mỏng manh đêm thanh vắng
Ngắm trời cao mơ gặp ánh sao sa
Lời nguyện cầu tình nghìn năm biển mặn
Sóng mơn man yêu cát trắng bình yên
Bóng hình em, anh nhé, mãi trong tim
Chính là em mà không là ai khác
Và tình em sẽ là dòng suối mát
Chảy vào lòng sa mạc nóng tình anh./.
HQ
Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
Anh xa em không biết tự bao giờ
Yêu làm chi.. ngâm mình vào bể khổ
Cứ nghỉ rằng anh không là kẻ thờ ơ
Hình em mãi luôn luôn trong niềm nhớ
Trái tim anh ôm mãi bóng em chờ
Đời không có điều chi gọi là khổ
Khổ một điều chỉ vi...vẫn bơ vơ...
cha12 ba
09-22-2019, 18:45
Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
...
Yêu làm chi.. ngâm mình vào bể khổ
ơ...
...
Yêu làm chi.. ngâm mình vào bể khổ
tắm xà bông thì hết khổ ....đồng ơi!!!!
https://i.postimg.cc/DZffVpZr/75b3269deddb04855dca .jpg
Mùa Thu
Mùa thu phủ áo lụa vàng
Để rừng cây hóa bạt ngàn nét thơ
Sương thu mỏng mảnh giăng tơ
Còn em khóe mắt vu vơ cuộc tình
Hình như thu khẽ gọi mình
Để anh ngoảnh lại liếc nhìn mãi em
Lá thu rớt nhẹ hiên thềm
Và anh cúi xuống môi mềm...chạm môi
Thu trôi lặng lẽ thu trôi
Tình ơi khoảnh khắc đừng trôi nhé tình./.
HQ
https://i.postimg.cc/DZffVpZr/75b3269deddb04855dca .jpg
Mùa Thu
Mùa thu phủ áo lụa vàng
Để rừng cây hóa bạt ngàn nét thơ
Sương thu mỏng mảnh giăng tơ
Còn em khóe mắt vu vơ cuộc tình
Hình như thu khẽ gọi mình
Để anh ngoảnh lại liếc nhìn mãi em
Lá thu rớt nhẹ hiên thềm
Và anh cúi xuống môi mềm...chạm môi
Thu trôi lặng lẽ thu trôi
Tình ơi khoảnh khắc đừng trôi nhé tình./.
HQ
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1461628&stc=1&d=1569835880
Bình minh rồi lại bình minh
Em tôi giờ bỗng dáng xinh hơn người
Xin em xin chỉ nụ cười
Để Thu quyến rũ tươi vui cùng nàng
Hôn em hôn thật nhẹ nhàng,
Gió đừng lay động Thu vàng chóng phai
Yêu em chẳng đợi ngày mai
Mùa Thu lá rụng chẳng phai tình đầu
Dù cho sông cạn biển sâu
Để anh gom lá bắt cầu em qua
Yêu em bằng những thiết tha
Rừng chưa thay lá tình ta vẫn còn
https://i.postimg.cc/GpF6CvSd/mua-thu-OPFN.jpg
Thu Yêu Thương
Anh hãy về đây trong gió thu
Gió tô cánh lá bớt sầu ưu
Đẩy đưa hương nhớ lồng hoa thắm
Để cả mùa vàng ngọt tiếng ru
Vườn cũ mượt mà yêu dấu cũ
Tình mơ hoa bướm mộng nguyên sơ
Mặc thu nhuộm úa vàng muôn lá
Hoa xinh vẫn hé nhụy mong chờ
Bài thơ tháng hạ còn dang dở
Đừng nỡ chối từ kết vận yêu
Xin anh dừng bước đời xuôi ngược
Ngoảnh lại nhìn thu đẹp mỹ miều
Anh nhớ lau giùm thu hạt sương
Mà bài thơ lụa hãy còn vương
Rồi khoác vào thơ màu áo mới
Dìu nhau mình đón thu yêu thương./.
HQ
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1461628&stc=1&d=1569835880
Bình minh rồi lại bình minh
Em tôi giờ bỗng dáng xinh hơn người
Xin em xin chỉ nụ cười
Để Thu quyến rũ tươi vui cùng nàng
Hôn em hôn thật nhẹ nhàng,
Gió đừng lay động Thu vàng chóng phai
Yêu em chẳng đợi ngày mai
Mùa Thu lá rụng chẳng phai tình đầu
Dù cho sông cạn biển sâu
Để anh gom lá bắt cầu em qua
Yêu em bằng những thiết tha
Rừng chưa thay lá tình ta vẫn còn
Uiiii sao tình cảm quá anh NS .... làm Tí cứ ngỡ là anh làm cho Tí hông à.:hafppy::hafppy:
Uiiii sao tình cảm quá anh NS .... làm Tí cứ ngỡ là anh làm cho Tí hông à.:hafppy::hafppy:
Umm, đúng rồi đó Tí! Tí của anh thật thông minh! Nhưng Tí phải giử kín đừng nói cho Sis VT, và cô hàng xóm anh biết nhé.
Chuyện này anh cũng có dặn mấy cô kia rồi. :hafppy:
https://i.postimg.cc/t4JpzvTw/hinh-anh-thang-9-7.jpg
Em Và Mùa Thu
Em..cô gái nhỏ bên khung cửa
Em đợi ai, mà mắt vợi xa
Chim khách buồn gì không chịu hót
Phượng hồng trước ngõ chửa thành hoa.
Em dỗi mùa thu nhàn nhạt nắng
Chiều không đủ sưởi má hồng em
Em giận tình anh hờ hững lắm
Lòng em buồn tựa lá hiên thềm
Nửa vầng trăng khuyết, tình ta khuyết
Đời lạc nhau rồi, lạc cả thơ
Đêm nghe tiếng gió chao cành nhớ
Lại giận ai về trong cõi mơ./.
HQ
https://i.postimg.cc/t4JpzvTw/hinh-anh-thang-9-7.jpg
Em Và Mùa Thu
Em..cô gái nhỏ bên khung cửa
Em đợi ai, mà mắt vợi xa
Chim khách buồn gì không chịu hót
Phượng hồng trước ngõ chửa thành hoa.
Em dỗi mùa thu nhàn nhạt nắng
Chiều không đủ sưởi má hồng em
Em giận tình anh hờ hững lắm
Lòng em buồn tựa lá hiên thềm
Nửa vầng trăng khuyết, tình ta khuyết
Đời lạc nhau rồi, lạc cả thơ
Đêm nghe tiếng gió chao cành nhớ
Lại giận ai về trong cõi mơ./.
HQ
Tội nghiệp cô bé này quá, VT nhỉ!
Làm bổng nhớ đến một người. thanks Sis!
laongoandong
10-02-2019, 08:40
Thôi giờ này, hồn ai nấy giử rồi bác ơi.
Còn cô hàng xóm, tui nhờ bác lo dùm luôn nghen. Nhớ chăm sóc baby của cổ cẩn thận nghen bác! :hafppy:
Trùi ui, ngó xuống mà coi
Kẻ thì ăn ốc người coi chừng giùm :mad:
laongoandong
10-02-2019, 09:39
https://i.postimg.cc/GpF6CvSd/mua-thu-OPFN.jpg
Thu Yêu Thương
Anh hãy về đây trong gió thu
Gió tô cánh lá bớt sầu ưu
Đẩy đưa hương nhớ lồng hoa thắm
Để cả mùa vàng ngọt tiếng ru
Vườn cũ mượt mà yêu dấu cũ
Tình mơ hoa bướm mộng nguyên sơ
Mặc thu nhuộm úa vàng muôn lá
Hoa xinh vẫn hé nhụy mong chờ
Bài thơ tháng hạ còn dang dở
Đừng nỡ chối từ kết vận yêu
Xin anh dừng bước đời xuôi ngược
Ngoảnh lại nhìn thu đẹp mỹ miều
Anh nhớ lau giùm thu hạt sương
Mà bài thơ lụa hãy còn vương
Rồi khoác vào thơ màu áo mới
Dìu nhau mình đón thu yêu thương./.
HQ
Anh về tìm em vào cuối thu
Trời bổng âm u lẫn sương mù
Lần theo hương thoảng bay trong gió
Chỉ thấy một màu trắng âm u
Vườn cũ ngày xưa giờ thê lương
Lá thu rơi rụng khắp nẻo đường
Bóng em nào thấy trên ghế đá
Lòng thấy sắt se quặn nổi buốn
Chiếc áo sờn vai bạc gió sương
Dong rủi bôn ba khắp nẻo đường
Giờ về chốn cũ cô đơn quá
Người cũ tình xưa có còn thương?
Chiếc ghế ngày xưa vẩn còn đó
Đôi bóng tựa nhau ngồi dặn dò
Đừng, đừng bao giờ xa cách nhé
Trộm nụ hôn nhẹ em mới cho
Anh vê lau lại hạt thu sương
Rủ hết phong sương lấm bụi đường
Dệt nốt bài thơ còn dang dở
Nắng hạ chiều thu tràn yêu thương...:hafppy::ha fppy:
Gởi BC mến
Trùi ui, ngó xuống mà coi
Kẻ thì ăn ốc người coi chừng giùm :mad:
Bác đừng la lối um sùm
Ai làm nấy biết đồn rùm hổng nên
Bác đây số thiệt là hên
Của đâu có sẳn còn rên nỗi gì! :nana: :hafppy:
laongoandong
10-02-2019, 21:49
Bác đừng la lối um sùm
Ai làm nấy biết đồn rùm hổng nên
Bác đây số thiệt là hên
Của đâu có sẳn còn rên nỗi gì! :nana: :hafppy:
Mua một lại được những hai
Đời nay mấy kẻ được may như vầy
:hafppy:
À thì ra Đồng này phải đổ 2 đóng vỏ ...Chết là cái chắc..Điệu này phải bỏ của chạy lấy người..:eek::eek:
Chiếc ghế ngày xưa vẩn còn đó
Đôi bóng tựa nhau ngồi dặn dò
Đừng, đừng bao giờ xa cách nhé
Trộm nụ hôn nhẹ em mới cho
Anh về lau lại hạt thu sương
Rủ hết phong sương lấm bụi đường
Dệt nốt bài thơ còn dang dở
Nắng hạ chiều thu tràn yêu thương...:hafppy::ha fppy:
Gởi BC mến
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1464096&stc=1&d=1570256627
Chiếc ghế ngày xưa vẫn còn đây
Ngóng anh từng phút dáng em gầy
Thu đến, Thu đi bao mùa lá
Nhưng lòng em mãi vọng tin anh
Nhớ anh em gắng đợi từng canh
Trách ai khi giấc mộng không thành
Người ấy không tròn câu hẹn ước
Thôi đành nuốt lệ khước từ nhau
Em đã quên rồi nỗi khổ đau
Tim em ấm lại thuở xuân nào
Hoa bướm tung tăng chào nắng mới
Hương tình phơi phới tựa non cao
Mây có bay về bên chốn nao
Nhắn người phương ấy một câu chào
Rằng mối duyên tình xưa đã lỡ
Chiếc ghế bây giờ...đã có đôi! :eek: :nana:
Bánh Cuốn gởi đến BB, và có lời nhắn rằng: rất cảm thông cho tiếc nuối! :112:
https://i.postimg.cc/c4fYWyW2/hinh-anh-thang-9-16.jpg
Mùa Thu Thương Nhớ
Theo gót em đi mọi nẻo đường
Là vần thơ đậm nét yêu thương
Thu em tím biếc màu nhung nhớ
Thu của người ta có vấn vương?
Thu của người ta nơi trời lạ
Chắc là xinh lắm níu chân ai
Chân ai còn luyến con đường cũ
Hay bóng thời gian đã nhạt phai?
Quả thị vàng ươm, thu tháng mười
Trái na căng mắt nhoẻn môi cười
Mùa thu vẫn đẹp như ngày đó
Chỉ có mình em ngóng một người.
Ngóng đợi ai, người ta khắc biết
Thu buồn khắc khoải bởi vì ai
Vì ai ngân ngấn đôi dòng lệ
Ai thổi khói tình vướng mắt nai...
HQ
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1464096&stc=1&d=1570256627
Bánh Cuốn gởi đến BB, và có lời nhắn rằng: rất cảm thông cho tiếc nuối! :112:
Hihih Tí thấy bài thơ của anh NS và anh Đồng dễ thương quá.
Một người gửi cho Bánh Cuốn, còn một người gửi cho Bánh Bèo. Lol cái này hạp Tí đó nha.:hafppy::hafppy:
Hihih Tí thấy bài thơ của anh NS và anh Đồng dễ thương quá.
Một người gửi cho Bánh Cuốn, còn một người gửi cho Bánh Bèo. Lol cái này hạp Tí đó nha.:hafppy::hafppy:
Nói vậy, Tí là Bánh... gì? :6:
Tí đừng nói là Tí chỉ thích...cắn 2 cái bánh này thôi nghen! :hafppy:
laongoandong
10-08-2019, 22:13
:hafppy:Hihih Tí thấy bài thơ của anh NS và anh Đồng dễ thương quá.
Một người gửi cho Bánh Cuốn, còn một người gửi cho Bánh Bèo. Lol cái này hạp Tí đó nha.:hafppy::hafppy:
Nói vậy, Tí là Bánh... gì? :6:
Tí đừng nói là Tí chỉ thích...cắn 2 cái bánh này thôi nghen! :hafppy:
Hi...hi..Tí mắc cở...Anh xin đáp thay cho Nắng biết là..là Tí bánh Pao
Mà bánh Pao chiều mới hách cơ..:nana::nana::haf ppy::hafppy::hafppy:
:hafppy:
Hi...hi..Tí mắc cở...Anh xin đáp thay cho Nắng biết là..là Tí bánh Pao
Mà bánh Pao chiều mới hách cơ..:nana::nana::haf ppy::hafppy::hafppy:
https://images.app.goo.gl/Hy7zdcz5ZsWFUmma6
Truiii... cho dù Tí có bánh bao cũng có cái dễ thương của nó mờ anh Đồng. Hihih có phải giống hình trên hum nà.:hafppy::hafppy:
:hafppy:
Hi...hi..Tí mắc cở...Anh xin đáp thay cho Nắng biết là..là Tí bánh Pao
Mà bánh Pao chiều mới hách cơ..:nana::nana::haf ppy::hafppy::hafppy:
Nói vậy, Tí là Bánh... gì? :6:
Tí đừng nói là Tí chỉ thích...cắn 2 cái bánh này thôi nghen! :hafppy:
Hihih Tí là super ăn hàng mờ anh NS...tất cả loại bánh Tí đều thích ... hahaa ngoại trừ bánh tét là ko thích. Vì hồi nhỏ phá quá bị ăn bánh tét hoài nên bây giờ ngán rồi.:animated-laughing-i
https://images.app.goo.gl/Hy7zdcz5ZsWFUmma6
Truiii... cho dù Tí có bánh bao cũng có cái dễ thương của nó mờ anh Đồng. Hihih có phải giống hình trên hum nà.:hafppy::hafppy:
Trui ui, xưa giờ mới được diện kiến Tí đó. Nhìn thấy dể thương quá.
Hôm nào cho anh mượn dìa nhéo 1 bửa trả thù, Tí nhé. :hafppy:
Hihih Tí là super ăn hàng mờ anh NS...tất cả loại bánh Tí đều thích ... hahaa ngoại trừ bánh tét là ko thích. Vì hồi nhỏ phá quá bị ăn bánh tét hoài nên bây giờ ngán rồi.:animated-laughing-i
Vậy là bây giờ Tí lớn rồi...
Tí hết phá theo kiểu...em bé rồi phải không? :hafppy:
cha12 ba
10-09-2019, 16:19
Vậy là bây giờ Tí lớn rồi...
Tí hết phá theo kiểu...em bé rồi phải không? :hafppy:
QSOLD đã moved quán cà phê 4 lợn ra room chuyện phiếm rồi.
QSOLD đã moved quán cà phê 4 lợn ra room chuyện phiếm rồi.
Tui không hiểu tại sao, để trong này thuận đường hơn.
Nhưng thôi, sao cũng được. Cám ơn bác!
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc.