PDA

View Full Version : “Tin lời Trump có mà đổ thóc giống ra mà ăn?”


PinaColada
07-02-2019, 02:31
Vừa rục rịch nối lại đàm phán, Tổng thống Trump khẳng định không có thỏa thuận 50-50 với Trung Quốc. Hôm 1/7 Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Trung Quốc đang trở lại đường ray và bất cứ thỏa thuận nào cũng cần phải nghiêng về Mỹ. Đó, lợi ích của Mỹ là trên hết, Bắc Kinh chớ vội vàng mừng.

Trong cuộc trao đổi ngắn với báo giới hôm 1/7 khi vừa trở về từ chuyến công du châu Á 4 ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu trao đổi trở lại qua điện thoại và gặp mặt trực tiếp.
"Về cơ bản đàm phán đã bắt đầu trở lại", ông cho hay.
Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định 2 bên đang có cơ hội tốt để tiến tới một thỏa thuận, đồng thời bày tỏ kỳ vọng lập trường đàm phán của Trung Quốc sẽ tiến gần hơn tới Mỹ.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1410486&stc=1&d=1562034645

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gặp thượng đỉnh hôm 29/6. (Ảnh: Reuters)
Đàm phán Mỹ-Trung đình trệ vào đầu tháng 5 sau khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc thay đổi các cam kết mà 2 bên mất nhiều tháng để đồng thuận.
Tổng thống Trump cho biết Trung Quốc nắm được lợi thế đáng kể trên đất Mỹ so với Washington trong các giao dịch mua bán trong nhiều năm qua.
"Vì vậy, rõ ràng là không thể thực hiện một thỏa thuận 50-50. Đó phải là một thỏa thuận có phần nghiêng về Mỹ", ông nhấn mạnh.
Tuyên bố này được Tổng thống Trump đưa ra 2 ngày sau khi ông có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị G-20 ở Osaka, Nhật Bản.
Sau cuộc gặp, Mỹ đồng ý không tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc trong thời gian 2 bên nối lại đàm phán thương mại. Tổng thống Trump cũng xác nhận sẽ để tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei làm ăn trở lại với các công ty công nghệ Mỹ.

tutam01
07-02-2019, 05:00
Tổng thống mỹ quay mọi người như dế đến mấy thằng điên dân chủ còn bị chóng mặt như vậy mới đáng nể . Ông cục than nhà mình tất cả mọi tội lỗi là đó mỹ cúi đầu xin lỗi thiên hạ , thậm chí trung cộng bảo xuống đuôi máy bay nha con , vậy mà cười nhăn nhở cầu tài đéo biết nhục . Ấy vậy mà có thằng lồn nào dám lên tiếng chỉ trích đâu ... ào cũng có để làm màu cho vui thôi !

dzuca
07-02-2019, 05:43
Bác Tôn cùng với bác Hồ,
Rủ nhau ra suối nhìn lồ... Minh Khai,
Nhìn xong tấm tắc khen hoài,
Lông lồ... quả thật rậm dài làm sao!
Ai đồn bà ấy vô mao,
Nào hay rậm rạp khác nào. . . Castro!
Ghé tai Tôn nịnh bác Hồ:
"Râu bác trông giống lông lồ... Minh Khai! "
Hồ rằng: "Chú nói khí sai,
Thực ra. . . của nó còn dài hơn tôi.
Vì tôi đưa miệng đọ rồi !!! "