Log in

View Full Version : Một năm đầy tin buồn với giáo dục Việt


june04
11-28-2019, 14:34
Học sinh mầm non chết ở sân trường. Sự việc khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Năm 2019 giáo dục Việt Nam ghi nhận nhiều tin buồn.

Theo báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn, 8h45 ngày 25/11, trong giờ hoạt động ngoài trời của lớp Nhà trẻ D2, cháu Thịnh cùng bạn chơi cầu trượt. Khi chui vào đường ống, cháu bị tuột chân và người qua ô thoáng h́nh chữ nhật.

Do ô này hẹp, phần đầu cháu mắc lại, chân không chạm đất. Người cháu bé trong tư thế bị treo và ngất xỉu. Khi cô giáo phát hiện, cháu bé đă rất yếu. Được chuyển tới Bệnh viện Bắc Thăng Long, sau đó là Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu, nhưng đến 21h cùng ngày, cháu bé đă không qua khỏi.

"Các cơ quan chức năng đă đến làm việc. Nguyên nhân cái chết vẫn đang chờ kết luận cuối cùng của công an", ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xă Phù Lỗ nói và cho biết chính quyền xă đă đến động viên, gia đ́nh đă hoàn tất các thủ tục an táng cho cháu.

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1491267&stc=1&d=1574951685
Một góc sân trường Mầm non xă Phù Lỗ. Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam.

Trường Mầm non xă Phù Lỗ là trường công lập, có 780 học sinh và đă được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Năm 2019, học sinh Hà Nội gặp một số tai nạn. Gần đây nhất, tháng 10 học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Tuy Lai A (huyện Mỹ Đức) bị dây điện trong khuôn viên trường sà xuống, giật chết. Tháng 8, bé trai lớp 1 trường Gateway (quận Cầu Giấy) tử vong sau 9 tiếng bị bỏ quên trên ôtô đưa đón của trường.

koorlie
11-28-2019, 17:05
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1491267
Ma de in chai na!