luyenchuong3000
10-29-2020, 20:19
Hillary Clinton có lẽ không có nhiều vui vẻ trong ngày sinh nhật của mình khi phải chia sẻ ngày đặc biệt của mình với sự kiện trọng đại Amy Coney Barrett tuyên thệ nhậm chức tại Tối cao Pháp viện.https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1678487&d=1604002761
Gần đây, có rất nhiều dung nham đáng ghét phun ra từ đầu núi lửa Hillary. Ứng cử viên tổng thống hai lần thất bại dường như có tâm trạng rất chua chát. Bà ấy giải thích nó khiến bà ấy “đau bụng” theo đúng nghĩa đen khi nghĩ rằng bà ấy sẽ phải chịu đựng thêm 4 năm nữa về việc Trump “lạm dụng và phá hủy các thể chế của chúng ta, đồng thời làm tổn hại đến các chuẩn mực và giá trị của chúng ta, đồng thời giảm bớt khả năng lãnh đạo của chúng ta”. Bà ấy cũng tiếp tục nói rằng hầu hết các đảng viên Cộng hòa là "những kẻ hèn nhát, không có xương sống" của Donald Trump.
Những tổ chức nào đang bị phá hủy? Chà, chúng tôi biết FBI đã bị phá hủy bởi đảng viên Đảng Dân chủ và các đặc vụ của Deep State. Mọi thứ mà FBI hiện nay làm dường như được thiết kế để bảo vệ những con quái vật đầm lầy như Hillary Clinton.
Định mức và giá trị? Hillary coi trọng việc "trả tiền để chơi". Hành vi phạm tội như vậy là bình thường đối với bà ấy. Hillary đánh giá cao sức mạnh của chính mình, bà ấy tức giận khi khả năng lãnh đạo của bà ấy bị ‘giảm bớt’. Bà ấy cần nó giảm bớt hơn nữa bằng cách bị khóa.
Justice Barrett ở cực đối lập với 'Hillary Clinton thích phá thai'. Theo Hillary, một em bé, ngay sau khi sinh ra, vẫn có thể bị phá thai vì về mặt pháp lý, đó không phải là một con người. Barrett yêu Hiến pháp và là một người phụ nữ mạnh mẽ với các giá trị thực bao gồm công lý và bảo vệ quyền cá nhân. Hillary đã lấy bánh của mình và ăn nó. Bà cũng muốn kiểm soát bánh của những người khác.
Đau bụng, Hillary sẽ uống nhiều thuốc kháng axit hơn nếu các cử tri 'cho phép' Trump giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai. Sự căm ghét trong trái tim Hillary đập mạnh, nhưng tình yêu trong Amy Coney Barrett còn mạnh mẽ hơn.
Gần đây, có rất nhiều dung nham đáng ghét phun ra từ đầu núi lửa Hillary. Ứng cử viên tổng thống hai lần thất bại dường như có tâm trạng rất chua chát. Bà ấy giải thích nó khiến bà ấy “đau bụng” theo đúng nghĩa đen khi nghĩ rằng bà ấy sẽ phải chịu đựng thêm 4 năm nữa về việc Trump “lạm dụng và phá hủy các thể chế của chúng ta, đồng thời làm tổn hại đến các chuẩn mực và giá trị của chúng ta, đồng thời giảm bớt khả năng lãnh đạo của chúng ta”. Bà ấy cũng tiếp tục nói rằng hầu hết các đảng viên Cộng hòa là "những kẻ hèn nhát, không có xương sống" của Donald Trump.
Những tổ chức nào đang bị phá hủy? Chà, chúng tôi biết FBI đã bị phá hủy bởi đảng viên Đảng Dân chủ và các đặc vụ của Deep State. Mọi thứ mà FBI hiện nay làm dường như được thiết kế để bảo vệ những con quái vật đầm lầy như Hillary Clinton.
Định mức và giá trị? Hillary coi trọng việc "trả tiền để chơi". Hành vi phạm tội như vậy là bình thường đối với bà ấy. Hillary đánh giá cao sức mạnh của chính mình, bà ấy tức giận khi khả năng lãnh đạo của bà ấy bị ‘giảm bớt’. Bà ấy cần nó giảm bớt hơn nữa bằng cách bị khóa.
Justice Barrett ở cực đối lập với 'Hillary Clinton thích phá thai'. Theo Hillary, một em bé, ngay sau khi sinh ra, vẫn có thể bị phá thai vì về mặt pháp lý, đó không phải là một con người. Barrett yêu Hiến pháp và là một người phụ nữ mạnh mẽ với các giá trị thực bao gồm công lý và bảo vệ quyền cá nhân. Hillary đã lấy bánh của mình và ăn nó. Bà cũng muốn kiểm soát bánh của những người khác.
Đau bụng, Hillary sẽ uống nhiều thuốc kháng axit hơn nếu các cử tri 'cho phép' Trump giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai. Sự căm ghét trong trái tim Hillary đập mạnh, nhưng tình yêu trong Amy Coney Barrett còn mạnh mẽ hơn.