PDA

View Full Version : Ông Kissinger có lời cảnh bảo với ông Biden về vấn đề Trung Quốc


Romano
11-18-2020, 06:20
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger khuyên Tổng thống đắc cử Joe Biden nên nhanh chóng khôi phục các kênh liên lạc với Trung Quốc, v́ mối quan hệ Mỹ-Trung đă trở nên tồi tệ dưới thời Tổng thống Trump. “Trừ khi có một số cơ sở để hợp tác hành động, thế giới sẽ rơi vào một thảm họa tương đương với Thế chiến I", ông Kissinger nói, bên lề Diễn đàn Kinh tế Mới của Bloomberg.

Ông Kissinger nói công nghệ quân sự hiện đại ngày nay càng khiến khủng hoảng “trở nên khó kiểm soát hơn” so với thời đại trước.
“Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng tiến tới nguy cơ đối đầu. Hai nước cũng đang áp dụng chính sách ngoại giao theo hướng đối đầu”, cựu ngoại trưởng 97 tuổi nói. “Điều nguy hiểm là một cuộc khủng hoảng thực sự xảy ra, không chỉ bằng lời nói mà c̣n cả xung đột quân sự”.

Ông Kissinger là nhà ngoại giao đă mở đường cho chuyến công du lịch sử đến Trung Quốc năm 1972 của Tổng thống Mỹ khi đó là Richard Nixon. Ông Kissinger hi vọng thách thức từ đại dịch Covid-19 sẽ tạo cơ hội cho hai nước tăng cường trao đổi, khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1.2021.

"Đại dịch Covid-19 có thể được coi như một lời cảnh báo. Trên thực tế, dù các quốc gia gần như đang tự ḿnh xử lư khủng hoảng, giải pháp lâu dài phải xuất hiện trên cơ sở toàn cầu", cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger nói.

Quan hệ Mỹ-Trung đă rơi xuống mức thấp nhất trong hàng thập kỷ, dù hai nước đă đạt “thỏa thuận thương mại giai đoạn 1” hồi đầu năm nay.

“Mỹ và Trung Quốc chưa bao giờ xây dựng mối quan hệ mà hai quốc gia ở vị thế cân bằng như hiện nay”, ông Kissinger nói. “Đây là những trải nghiệm đầu tiên và chúng ta phải tránh gây xung đột, đặt niềm tin vào một triển vọng hợp tác”.

vn1111963
11-18-2020, 06:48
Tên đồ tể do thái tằng khốn nạn này đă án đứng nước Việt Nam Cộng Hoả cho bọn chó đẻ trung cộng ,v́ thằng khốn nạn này chúng ta phải tha hương cầu thực ,những oan hồn người dân miền Nam VN và những thuyền nhân đả chết trên biển đông sẽ theo tên khốn nạn đồ tể này suốt đời,