Log in

View Full Version : Linh Miu hứng chịu cơn thịnh nộ của cư dân mạng khi "chúc mừng chú Chí Tài về với trời"


Cupcake01
12-10-2020, 01:06
Cách sử dụng từ ngữ của Linh Miu khiến cô bị nhiều người cho rằng thiếu hiểu biết, thiếu suy nghĩ.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1704551&stc=1&d=1607562334

Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài vào ngày hôm nay đã khiến toàn bộ giới giải trí bàng hoàng, đau xót. Không chỉ những người đồng nghiệp thân thiết từng làm việc và cộng tác. Mà gần như toàn bộ giới nghệ sĩ Việt đều bày tỏ sự tiếc thương trước mất mát lớn lao này.

Thế nhưng mới đây, hot girl Linh Miu khiến dân mạng "dậy sóng" vì một dòng status rất khó hiểu.

Cô viết: "Con chúc mừng chú Chí Tài vì chú về với trời. Ở trần gian khổ lắm. Chú hết nợ trần gian rồi nên chú về trời.

Chú yên nghỉ nhé. Chúng con luôn nhớ đến chú và noi gương chú trong con đường nghệ thuật".

Theo ý kiến của đa số dân mạng thì lời "chúc mừng" này của Linh Miu không hề phù hợp với hoàn cảnh và nó còn có phần thiếu hiểu biết. Ở bối cảnh này, không ai sử dụng một cụm từ như thế.

Giáo sư Xoay, Trấn Thành đau đớn nói ra những lời tiễn biệt người anh Chí Tài

Chính vì vậy mà ngay sau khi đăng tải status này, Linh Miu đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cộng đồng mạng.

"Có ăn có học mặt cũng xinh xắn mà ta. Chúc mừng là từ ngữ dành cho những cuộc vui, cuộc hân hoan.

Ai cũng muốn được sống thọ 1000 tuổi, được bàu bạn với người vợ, được thấy con cái trưởng thành. Bạn chúc mừng chú vì điều gì. Lớn to đầu mà...", một dân mạng bức xúc.

"Câm nín luôn. Ở trần gian người ta cống hiến làm nghệ thuật đẹp đẽ lại bảo khổ lắm. Người ta thích chết lắm à mà chúc mừng", một dân mạng khác cũng phản ứng gay gắt trước câu nói của Linh Miu.

Bên cạnh đó một số người cũng cho rằng họ hiểu ngụ ý của Linh Miu trong câu nói này, nhưng dù thế nào thì việc sử dụng hai từ "chúc mừng" trong hoàn cảnh hiện tại cũng là không phù hợp.

VietBF @ Sưu tầm

kietkml
12-10-2020, 03:59
Cô viết: "Con chúc mừng chú Chí Tài vì chú về với trời. Ở trần gian khổ lắm. Chú hết nợ trần gian rồi nên chú về trời. Chú yên nghỉ nhé. Chúng con luôn nhớ đến chú và noi gương chú trong cơn đường nghệ thuật".

Hãy đọc hết nguyễn văn của cô ầy viết cái đã! Cô nầy Việt không có gì sai phạm trong này cả.
Chỉ có bọn khỉ xôi thịt muốn lợi dụng xác lạnh của Chí Tài mà chà đạp người khác để dựa hơi lấy tiếng, vô tình để lộ ra sự ngu dốt mà tỏ ra có hiểu biết của bọn chuyên giả danh trí thức cỡ gs bùi hèn.
Đổi lại nếu Cô ấy là người chuyên bố láo và ma le, thì Cô viết*"Con Chúc Mừng Chú đã về nơi yên nghỉ cùng với Bác Hù! Thì liệu đám khỉ nầy có dám hó hé nửa lời hay không?"Đó mới là điểm son của cô ấy! Cho nên người viết bài và những ai chỉ trích và mắn Cô ấy, đã nợ Cô ấy lời xin lỗi.:D:D:D

xichen
12-11-2020, 10:42
Chủ tịch UBND t/p HCM đang xem xét tổ chức quốc tang cho nghệ sỉ Chí Tài.