PDA

View Full Version : NHÂN HẬU...


goodidea
02-05-2021, 13:47
Bà vợ ông Vũ Đắc Điểm mất để lại một đàn con 8 đứa trong đó có 1 đứa con nuôi vì bà đẻ đứa thứ 8 không nuôi được nên nhận 1 đứa về thế đốt bị gãy...

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1736537&stc=1&d=1612532810

Tám đứa con thời bao cấp cực kỳ khó khăn . Thương ông bà Đang đã làm bạn với ông. Bà có một đứa con gái riêng. Lấy ông sinh thêm hai cậu con trai nữa . Thế là "dàn hợp xướng" gia đình ông Điểm có 13 người . Hai vợ chồng ông và 4 đàn con trong đó có 5 con trai và 6 con gái...
Vợ kế ông Điểm khỏe mạnh , tháo vát tuy ở nông thôn ra tỉnh lẻ nhưng biết cách thu phục nhân tâm các con trong cách đối xử bình đẳng với 4 loại con : con ông , con tôi , con nuôi , con chung. Nên cả 11 đứa đều yêu thương quý mến nhau , sống có trách nhiệm với nhau.
Khó khăn trăm bề bà vẫn tần tảo lo toan bảo ban các con mỗi đứa một chân một tay để lo cho cuộc sống gia đình trong ấm , ngoài êm . Cả 11 đứa con đều được học hành tử tế. Sống nhân hậu có trước có sau.
Khi ông Điểm mất bà cùng các con , cháu lo mai táng cho ông Điểm chu đáo. Lúc đoạn tang chồng mảnh đất nhà bà xưa ở trong xóm khu Đoàn Kết( thị xã Hà Giang nay là thành phố Hà Giang) chẳng có giá trị gì. Nay trường cao đẳng sư phạm về đường xá mở thênh thang khu đất nhà bà trở nên đắt giá....
Bà gọi tất cả các con cháu lại để chia đều đất cho cả 4 loại con , con nào đã có gia thất ở tỉnh khác thì chia cho con nó. Đứa nào vì ở xa không lấy đất thì bà cho tiền.
Lòng nhân hậu của bà đã quy tập được 4 loại con11 đứa yêu quý ,kính trọng bà . Anh chị em tuy là 4 đàn con nhưng từ nam ra bắc đều sống tích cực , anh em , chị em không hề ganh tỵ , so đo hơn thiệt cãi vã nhau . Chúng biết bảo ban , nhường nhịn nhau , thương yêu nhau như trăm sông đổ chung ra biển cả.
Một mẫu người mẹ kế chân đất mắt toét ( bà bị đau mắt lúc nào cũng phải lấy khăn dụi mắt )...nhưng bà để lại tấm gương sáng cho đời về lòng nhân hậu.
Khi là hàng xóm với bà , bà rất thân với mẹ tôi nên khi mẹ tôi mất bao giờ tôi cũng đến chúc tết bà vì tôi và con riêng chồng bà rất thân nhau. Cô bạn thân của tôi tâm sự " tao ở Quảng Ninh không về Hà Giang được nhưng bà chia cho thằng Hoàn nhà tao mảnh đất đẹp ngay gần nhà bà. Anh chị em nhà tao bà cứ chia đều hết tất tần tật... đứa nào cũng như đứa nào ".
Mắt bà mờ , tâm bà sáng. Một tuýp mẹ kế hiếm có khó tìm phải không các bạn???...
Một người mẹ kế giàu nhân hậu...

*VietBF@sưu tập