Log in

View Full Version : CÔ GÁI VÀ BÀ LÃO BÁN TRỨNG


goodidea
05-18-2021, 08:43
Trưa thứ hai, một chiếc xe con tấp vào lề đường chỗ bà lão bán trứng gà, trứng vịt.
Từ trên xe một cô gái trẻ đẹp mở cửa xe bước xuống hỏi bà lão bán trứng:
- Bà ơi bao nhiêu tiền một chục trứng gà?
Bà lão bán trứng lật đật trả lời:
- Dạ thưa cô 30 ngàn một chục ạ!
Cô gái nói:
- Bà bán cho tôi hai chục giá 50 ngàn được không? Nếu không được thì tôi đi mua chỗ khác vậy!
Bà lão liền vội vàng trả lời:
- Cô lấy đi hai chục 50 ngàn. Tôi nghỉ như vậy cũng là tốt rồi vì từ sáng đến giờ tôi chưa bán được cho ai chục nào cả cô à!
Cô gái trả tiền hai chục trứng gà và bước vào trong xe hơi với cảm giác của người chiến thắng.

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1792924&stc=1&d=1621327372

Cô lái xe đi đón một người bạn gái và cả hai đi đến một quán ăn để dùng bữa trưa.
Vào quán ăn, hai cô gái gọi những món ăn mà họ ưa thích, nhưng họ ăn rất ít còn bỏ lại thức ăn thừa mứa đầy bàn.
Sau khi ăn xong, cô gái gọi thanh toán.
Hóa đơn ghi là 320 ngàn, cô gái đưa 400 ngàn và còn nói với ông chủ quán:
- Ông khỏi thối lại tiền thừa nhé!
P/S: Sự việc này rất đổi bình thường đối với ông chủ quán giàu có, nhưng thật là ư quá nhẫn tâm đối với bà lão nghèo ngồi bán trứng bên đường tội nghiệp kia.
Tại sao chúng ta lại tính toán chi li khi mua hàng của những người nghèo khổ?
Và lại quá hào phóng đối với những người thậm chí không cần đến sự hào phóng của chúng ta?
Mỗi lần có đứa trẻ nghèo khó đến bán cho tôi một món đồ gì đó đơn giãn tôi lại nghỉ đến cha tôi. Cha tôi có thói quen thường mua những món đồ lặt vặt với giá cao từ những người nghèo khó, mặc dù thực sự ông không hề cần đến chúng.
Có lần tôi thắc mắc hỏi cha tôi về hành động "kỳ hoặc" đó thì cha tôi chỉ mỉm cười nói:
- Đó chính là chân giá trị của cái gọi là từ thiện đấy con trai của ta!

VietBF@sưu tập