PDA

View Full Version : Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm tiếp tục lên tiếng, khẳng định không thể im lặng vì quá oan ức


therealrtz
09-06-2021, 08:00
Những chia sẻ mới nhất từ phía nhóm Nhất Tâm đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Mới đây một tài khoản được biết là tình nguyện viên, người đã điều phối oxy cho người bệnh và kết nối ông Đoàn Ngọc Hải với ông Huỳnh Uy Dũng đã lên tiếng làm rõ những vấn đề ồn ào vừa qua liên quan tới sự việc với mong muốn gác lại toàn bộ sự việc ồn ào lần này.

Theo đó qua bài viết đã được chốt lại những vấn đề quan trọng cho biết: về chuyên môn: nhà máy nén khí oxi tự nhiên của Đại Nam chỉ có 4 cửa bơm với công suất tối đa 8 bình/giờ( không đủ cho 1 trạm y tế của 1 phường sử dụng). Về vỏ bình oxy Đại Nam trên danh nghĩa là tặng nhưng thực chất là cho mượn (còn oxy miễn phí khi công suất không đủ thì buộc lòng phải trả phí để đi bơm ở ngoài. Có thông báo cho phía A Thanh và Cô Hằng là bơm bên ngoài mất phí). Bình quân 1 ngày nhóm Nhất Tâm hỗ trợ hơn 300 bình oxy cho người bệnh. Nên phải đi nạp thường xuyên với số lượng lớn.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1863448&stc=1&d=1630915220

Nguyên văn chia sẻ như sau:

“Kính gửi: chú Huỳnh Uy Dũng, Anh Đoàn Ngọc Hải, anh chị em Thiện Nguyện Nhất Tâm

Sau bao lùm xùm sóng gió mấy ngày qua trên cộng đồng mạng. Với tư cách là 1 TNV điều phối oxy cho người bệnh, người đã kết nối anh Hải và Chú Dũng. Nay em, cháu mạn phép có đôi lời. Mong rằng các bên hãy gác lại tất cả để toàn tâm toàn lực lo cho bà con đang trong cơn khốn cùng.

Ngày 05/08 tôi có mặt lần đầu tiên tại Đại Nam và được anh Thanh( Phó TGĐ Đại Nam) đón đưa vào xưởng oxy của Đại Nam, và hỗ trợ bơm oxy miễn phí để phục vụ bà con cách ly điều trị tại nhà. Những ngày sau đấy anh em chúng tôi ngày nào cũng 1 chuyến xe lên Đại Nam bơm nạp oxy và được các anh các chú tận tình hỗ trợ, vài ngày sau tôi nhận được tin nhắn của cô Hằng hứa sẽ tặng nhóm 300 bình oxy để phục vụ miễn phí cho bà con. Cụ thể là ngày 17/08.

Đến ngày 23/08 anh em chúng tôi vui mừng vì nhận được 300 bình oxy hỗ trợ từ Cô Hằng. Nhưng bên cạnh đó là trăn trở vì công suất của nhà máy oxy của Đại Nam chỉ có 160 bình/24 tiếng. Ngay sau đó tôi đã xin phép Anh Thanh, cô Hằng mang bình oxy đến địa điểm khác nạp để kịp phục vụ bà con và nhận được sự đồng ý của cả anh Thanh Và Cô Hằng.

Kể từ ngày 23/08 hầu như ngày nào ae chúng tôi cũng đi nạp oxy tại Hóc Môn vì công suất của ĐẠI NAM không đáp ứng kịp. Đồng thời đấy anh em chúng tôi cũng vui mừng vì có sự đồng hành của quỹ VÌ ĐỒNG BÀO đã hỗ trợ tiền để nạp oxy (có hóa đơn đính kèm) việc này có báo với đại diện Đại Nam. Đến ngày 27/08 tôi nhận được cuộc gọi của chú Dũng với cam kết sẽ hỗ trợ thêm 700 bình oxy loại 15 lít. Và đến ngày 29/08 tôi và anh Trần Thanh Long có nhờ anh Đoàn Ngọc Hải đại diện cho quỹ vì đồng bào lên Đại Nam để nhận bình oxy và cảm ơn tấm lòng của chú Dũng đã hỗ trợ bà con trong lúc hoạn nạn.

Mọi việc có thể sẽ dừng tốt đẹp ở đây với những con người có tấm lòng cao cả vì bà con. Nhưng vì đâu đó những kẻ ngoài kia đã thổi phồng mọi thứ đưa các anh các chú vào 1 cuộc lùm xùm mà người chịu thiệt thòi là bà con là những người nghèo khó không được tiếp cận y tế 1 cách tốt nhất. Tôi hi vọng sau bài viết này mọi hiểu nhầm sẽ được hóa giải phần nào. Để tất cả lại được cống hiến cho những người bệnh.

Qua đây tôi cũng gửi tới cộng đồng mạng những anh hùng bàn phím ở nhà. Nếu các bạn đang được ngồi yên ở nhà thì hãy trật tự cho những người như chúng tôi đang ngày đêm hỗ trợ bà con được toàn tâm toàn lực phục vụ. Các bạn bớt cào phím lại cho con cháu các bạn còn phước đức về sau.

Trân trọng!”

Được biết hành động này xuất phát từ việc gần đây hàng loạt những thông tin bất lợi liên quan tới ồn ào lần này đã hướng về phía những nhân vật trong câu chuyện này. Đặc biệt có thể kể đến những nhân vật đình đám như vợ chồng bà Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, ông Đoàn Ngọc Hải.

Ngay sau bài chia sẻ trên, trưởng nhóm Nhất Tâm cũng chia sẻ bài viết về trang cá nhân của mình và bộc bạch: “Tôi Đã hứa với Con trai của Tôi không tham gia tranh luận đúng sai hay minh oan cho mình. Nhưng Anh em Nhất Tâm Thì không thể im lặng vì quá Đau buồn. Anh Em Nhất Tâm bị quá nhiều oan ức…. Quá mệt mỗi vì Bảo vệ Vinh Dự cho tất cả nhưng vẫn không để anh em chúng tôi được yên.”

VietBF @ Sưu tầm