nguoiduatinabc
11-10-2021, 14:44
Nữ danh hài Thúy Nga đã livestream cảnh cô cùng con gái đi máy bay từ Texas về Cali thì bị delay 5 tiếng đồng hồ. Cô giận tới đỏ cả mặt và tỏ ra bức xúc:
"Tôi chưa thấy hãng máy bay nào tồi tệ như hãng máy bay này. Tôi đưa con gái từ tiểu bang khác về Cali để kịp giờ học, mà bị nó delay 4 tiếng đồng hồ liền.
Từ 4 tiếng, nó delay tiếp lên 5 tiếng đồng hồ. Tới lúc có máy bay, mẹ con tôi lên ngồi xong xuôi rồi thì nó kêu phải đợi phi công thêm một tiếng nữa, khi nào phi công tới thì mới được bay.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1916938&stc=1&d=1636555463
Tôi đợi hơn một tiếng vẫn chưa thấy phi công đâu. Hành khách trên máy bay chờ đợi mệt mỏi quá nên cũng đi ra hết. Đừng nói chuyến bay này bị hủy nhé. Ông phi công chẳng biết làm gì mà không đến, đình công hay ở nhà cãi lộn vợ chồng không biết.
Tôi đang giận ra mặt đây, lần đầu đi máy bay mà bực mình đến thế. Tôi thề, không bao giờ tôi đi hãng máy bay này nữa.
May mà tôi mua thêm đồ ăn mang theo từ trước nên con gái tôi không bị đói, chứ giờ ở sân bay đóng cửa hết, không ai buôn bán gì cả.
Trời ơi, tôi tức quá. Con gái tôi còn phải đi học nữa, cứ thế này thì lại phải nghỉ học tiếp mà nó nghỉ quá nhiều rồi. Tôi đang lo lắng quá. Tôi thì không sao chứ con gái tôi còn nhỏ, tội nó lắm.
Tôi bực mình kinh khủng. Nếu trời bão tuyết hay thiên tai gì đó mà delay còn chấp nhận được, đằng này trời đẹp như thế mà không chịu bay. Phi công không hiểu làm sao không tới. Tôi mà biết lái máy bay tôi đã tự lái về luôn rồi.
Đấy, mọi người nhìn đi, tôi giận tới mức mặt tôi đỏ hết lên rồi. Điện thoại tôi còn hết pin, máy bay không có ổ điện. Tôi phải bỏ ra hơn 40 đô mua cục sạc pin, sạc hết cả cục sạc rồi làm việc, chát chít các kiểu mà vẫn chưa được bay. Trời ơi, tôi giận quá.
Mọi người đừng tưởng đi máy bay ở Mỹ mà sướng, cũng đầy sự cố, delay loạn lên. Nghệ sĩ chúng tôi đi diễn luôn phải gặp những sự cố như vậy. Biết bao nhiêu việc tôi còn dở dang, chưa làm xong.
Bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng ở Texas mà mẹ con tôi vẫn phải ngồi đây. Sáng mai về Cali con gái tôi còn đi học nữa. Chuyến bay này kéo dài 5 tiếng liền mà giờ vẫn chưa bay. Vậy là tôi mất mười mấy tiếng đồng hồ mới bay xong".
Thúy Nga định bỏ xuống máy bay thì phi công tới. Vừa biết đây là một phi công trẻ, cô đổi thái độ hớn hở ra mặt và nói: "Trời ơi, phi công trẻ hả? Vậy thôi tôi vui rồi, không giận nữa".
Con gái nhỏ của Thúy Nga ngồi cạnh đó lập tức bóc mẽ mẹ: "Mẹ mê trai quá! Nghe thấy trai trẻ là tớn lên".
Thúy Nga ngượng đỏ mặt nhưng giả vờ hỏi: "Thế con biết mẹ mê trai con có vui không?".
Con gái Thúy Nga thẳng thắn đáp: "Mẹ mê trai quá, con không vui, mẹ ế thì con mới vui".
Thúy Nga thấy thế liền nói: "Sao con ngang ngược vậy, mẹ ế rồi mai mẹ già con đi lấy chồng, mẹ phải ở một mình à?".
Con gái khẳng định luôn: "Con không lấy chồng". Ngay lập tức, Thúy Nga bắt con gái phải hứa trước khán giả về lời mình vừa nói.
"Tôi chưa thấy hãng máy bay nào tồi tệ như hãng máy bay này. Tôi đưa con gái từ tiểu bang khác về Cali để kịp giờ học, mà bị nó delay 4 tiếng đồng hồ liền.
Từ 4 tiếng, nó delay tiếp lên 5 tiếng đồng hồ. Tới lúc có máy bay, mẹ con tôi lên ngồi xong xuôi rồi thì nó kêu phải đợi phi công thêm một tiếng nữa, khi nào phi công tới thì mới được bay.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1916938&stc=1&d=1636555463
Tôi đợi hơn một tiếng vẫn chưa thấy phi công đâu. Hành khách trên máy bay chờ đợi mệt mỏi quá nên cũng đi ra hết. Đừng nói chuyến bay này bị hủy nhé. Ông phi công chẳng biết làm gì mà không đến, đình công hay ở nhà cãi lộn vợ chồng không biết.
Tôi đang giận ra mặt đây, lần đầu đi máy bay mà bực mình đến thế. Tôi thề, không bao giờ tôi đi hãng máy bay này nữa.
May mà tôi mua thêm đồ ăn mang theo từ trước nên con gái tôi không bị đói, chứ giờ ở sân bay đóng cửa hết, không ai buôn bán gì cả.
Trời ơi, tôi tức quá. Con gái tôi còn phải đi học nữa, cứ thế này thì lại phải nghỉ học tiếp mà nó nghỉ quá nhiều rồi. Tôi đang lo lắng quá. Tôi thì không sao chứ con gái tôi còn nhỏ, tội nó lắm.
Tôi bực mình kinh khủng. Nếu trời bão tuyết hay thiên tai gì đó mà delay còn chấp nhận được, đằng này trời đẹp như thế mà không chịu bay. Phi công không hiểu làm sao không tới. Tôi mà biết lái máy bay tôi đã tự lái về luôn rồi.
Đấy, mọi người nhìn đi, tôi giận tới mức mặt tôi đỏ hết lên rồi. Điện thoại tôi còn hết pin, máy bay không có ổ điện. Tôi phải bỏ ra hơn 40 đô mua cục sạc pin, sạc hết cả cục sạc rồi làm việc, chát chít các kiểu mà vẫn chưa được bay. Trời ơi, tôi giận quá.
Mọi người đừng tưởng đi máy bay ở Mỹ mà sướng, cũng đầy sự cố, delay loạn lên. Nghệ sĩ chúng tôi đi diễn luôn phải gặp những sự cố như vậy. Biết bao nhiêu việc tôi còn dở dang, chưa làm xong.
Bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng ở Texas mà mẹ con tôi vẫn phải ngồi đây. Sáng mai về Cali con gái tôi còn đi học nữa. Chuyến bay này kéo dài 5 tiếng liền mà giờ vẫn chưa bay. Vậy là tôi mất mười mấy tiếng đồng hồ mới bay xong".
Thúy Nga định bỏ xuống máy bay thì phi công tới. Vừa biết đây là một phi công trẻ, cô đổi thái độ hớn hở ra mặt và nói: "Trời ơi, phi công trẻ hả? Vậy thôi tôi vui rồi, không giận nữa".
Con gái nhỏ của Thúy Nga ngồi cạnh đó lập tức bóc mẽ mẹ: "Mẹ mê trai quá! Nghe thấy trai trẻ là tớn lên".
Thúy Nga ngượng đỏ mặt nhưng giả vờ hỏi: "Thế con biết mẹ mê trai con có vui không?".
Con gái Thúy Nga thẳng thắn đáp: "Mẹ mê trai quá, con không vui, mẹ ế thì con mới vui".
Thúy Nga thấy thế liền nói: "Sao con ngang ngược vậy, mẹ ế rồi mai mẹ già con đi lấy chồng, mẹ phải ở một mình à?".
Con gái khẳng định luôn: "Con không lấy chồng". Ngay lập tức, Thúy Nga bắt con gái phải hứa trước khán giả về lời mình vừa nói.