Cupcake01
11-22-2021, 13:00
Cụ có thể quên ăn cơm, quên đi dép đúng bên... nhưng việc yêu thương cháu, cụ không thể nào quên được.
Đối với người già, tình cảm gia đình là thứ vô giá, là thứ còn lại sau cùng khi tuổi tác, sức khỏe, hay vô vàn những điều khác đã bị thời gian lấp vùi đi.
Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cụ ông mất trí nhớ, bế đứa cháu đang ngủ quên dưới đất đã khiến không ít người xúc động. Ông cụ râu tóc bạc phơ, chân chỉ đi một chiếc dép bước tập tễnh trên sàn nhà.
Thấy cháu đang chơi dưới đất rồi ngủ quên luôn, cụ vội bế cháu lên để cháu khỏi nằm lạnh. Do tay yếu, cụ ông cứ loay hoay mãi để tìm cách bế được em bé nằm lên võng. Bé làm nũng không chịu nằm, cụ lại kiên nhẫn ru cháu trên tay, dỗ dành em đến khi cháu ngủ hẳn.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1928614&stc=1&d=1637586015
Cụ ông lom khom bế cháu nằm ngủ quên dưới nền đất lạnh (Ảnh chụp màn hình)
Chia sẻ về đoạn clip, chị T.T.H cho biết, bố chị bị tai nạn dập não nên mất trí nhớ. Khi thấy con chị ngủ quên dưới đất, ông vẫn ý thức được là phải bế cháu vào giường.
"Bố mình bị tai nạn dập não. Ông bây giờ đã mất trí nhớ. 2 con gái, ông không nhận ra nhưng cháu thì ông rất nhớ. Lúc nào cũng chỉ nhớ gọi cháu về hay cháu ăn cơm chưa. Chỉ mong một ngày ông khỏe mạnh để được hưởng trọn vẹn tuổi già cùng con cháu".
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1928613&stc=1&d=1637586015
Cụ ông mất trí nhớ, thấy cháu ngủ dưới đất vội ẵm lên: Đôi chân trần nói lên tất cả
Đoạn clip chỉ vài giây song đã khiến nhiều người rưng rưng nước mắt. Sự quan tâm ấm áp của ông cụ thể hiện tình yêu thương bao la của ông dành cho cháu gái.
Đối với cụ, có thể cụ quên mất rằng nay ăn cơm chưa, đi dép đúng bên chưa... nhưng việc yêu thương cháu, cụ không thể nào quên được. Tình cảm ấy khắc sâu vào trí nhớ, vào sâu thẳm trái tim.
- "Hành động này xuất phát từ trong tiềm thức chứ không phải đợi lúc ông ý thức được thì mới bế bé lên. Thương quá. Đúng là sau cùng thì chỉ còn lại tình yêu".
- "Yêu thương con cháu là bản năng của người làm cha mẹ, công bà. Lúc nào cũng chỉ muốn dành những thứ tốt nhất cho con cháu. Chỉ khi có con, mong con luôn bình an mạnh khoẻ, dành những gì tốt đẹp nhất cho con thì lúc ấy mới thấu hiểu công sinh thành của bố mẹ", một người dùng bình luận.
VietBF @ Sưu tầm
Đối với người già, tình cảm gia đình là thứ vô giá, là thứ còn lại sau cùng khi tuổi tác, sức khỏe, hay vô vàn những điều khác đã bị thời gian lấp vùi đi.
Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cụ ông mất trí nhớ, bế đứa cháu đang ngủ quên dưới đất đã khiến không ít người xúc động. Ông cụ râu tóc bạc phơ, chân chỉ đi một chiếc dép bước tập tễnh trên sàn nhà.
Thấy cháu đang chơi dưới đất rồi ngủ quên luôn, cụ vội bế cháu lên để cháu khỏi nằm lạnh. Do tay yếu, cụ ông cứ loay hoay mãi để tìm cách bế được em bé nằm lên võng. Bé làm nũng không chịu nằm, cụ lại kiên nhẫn ru cháu trên tay, dỗ dành em đến khi cháu ngủ hẳn.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1928614&stc=1&d=1637586015
Cụ ông lom khom bế cháu nằm ngủ quên dưới nền đất lạnh (Ảnh chụp màn hình)
Chia sẻ về đoạn clip, chị T.T.H cho biết, bố chị bị tai nạn dập não nên mất trí nhớ. Khi thấy con chị ngủ quên dưới đất, ông vẫn ý thức được là phải bế cháu vào giường.
"Bố mình bị tai nạn dập não. Ông bây giờ đã mất trí nhớ. 2 con gái, ông không nhận ra nhưng cháu thì ông rất nhớ. Lúc nào cũng chỉ nhớ gọi cháu về hay cháu ăn cơm chưa. Chỉ mong một ngày ông khỏe mạnh để được hưởng trọn vẹn tuổi già cùng con cháu".
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1928613&stc=1&d=1637586015
Cụ ông mất trí nhớ, thấy cháu ngủ dưới đất vội ẵm lên: Đôi chân trần nói lên tất cả
Đoạn clip chỉ vài giây song đã khiến nhiều người rưng rưng nước mắt. Sự quan tâm ấm áp của ông cụ thể hiện tình yêu thương bao la của ông dành cho cháu gái.
Đối với cụ, có thể cụ quên mất rằng nay ăn cơm chưa, đi dép đúng bên chưa... nhưng việc yêu thương cháu, cụ không thể nào quên được. Tình cảm ấy khắc sâu vào trí nhớ, vào sâu thẳm trái tim.
- "Hành động này xuất phát từ trong tiềm thức chứ không phải đợi lúc ông ý thức được thì mới bế bé lên. Thương quá. Đúng là sau cùng thì chỉ còn lại tình yêu".
- "Yêu thương con cháu là bản năng của người làm cha mẹ, công bà. Lúc nào cũng chỉ muốn dành những thứ tốt nhất cho con cháu. Chỉ khi có con, mong con luôn bình an mạnh khoẻ, dành những gì tốt đẹp nhất cho con thì lúc ấy mới thấu hiểu công sinh thành của bố mẹ", một người dùng bình luận.
VietBF @ Sưu tầm