therealrtz
12-22-2021, 06:56
Bộ truyện Tam Quốc này được coi là vật phẩm hạng nhất, duy chỉ có một điểm khiến nó mất giá.
Trong tập phát sóng chương tŕnh kiểm định bảo vật "Hoa dự chi môn" năm 2019, chàng trai trẻ La Thanh Nguyên đến từ tỉnh Hà Nam đă mang tới trường quay một bộ truyện tranh "Tam Quốc diễn nghĩa".
Bộ truyện của chàng trai bao gồm hàng chục tập, được cất giữ trong chiếc hộp gỗ. Mỗi trang truyện đều có phần chữ và một bức tranh minh họa phía bên trên.
Thanh Nguyên rất tự hào về bộ sưu tập này, cậu cho biết bộ truyện đă được cha cậu đọc khi nhỏ, sau này chuyển lại cho cậu. Cả hai cha con đều rất yêu thích bộ tiểu thuyết của La Quán Trung. Ngay trên sân khấu, Thanh Nguyên chia sẻ bản thân thích nhất là nhân vật Triệu Vân, cậu cũng có thể làu làu kể tên hàng chục cái tên các anh hùng nước Ngụy, nước Thục và nước Ngô.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1955823&stc=1&d=1640156164
MC Trần Côn nể phục hiểu biết của chủ nhân bảo vật. Ảnh: Hoa Dự Chi Môn
Nhà nghiên cứu văn hóa - lịch sử Vương Dục Thành thích thú đón nhận bộ sách từ tay chủ nhân bảo vật. Chuyên gia phân tích, nhiều người nghĩ rằng truyện tranh là sản phẩm của người hiện đại, nhưng thực tế phát minh này đă ra đời từ rất lâu rồi. Những cuốn truyện như thế này được gọi là sách tranh liên hoàn, tại Trung Quốc đă có mặt từ thời nhà Nguyên.
Cuốn truyện tranh xuất hiện trên sân khấu có phong cách vẽ đầu thời nhà Minh, được hoàn thiện hết sức chỉn chu, giữ ǵn cẩn thận. Có thể nói đây là những vật phẩm hạng nhất.
Nghe tới đây, chủ nhân bảo vật không giấu nổi vẻ mặt tự hào, rạng rỡ.
Tuy nhiên ngay sau đó, chuyên gia lại tặc lưỡi nói: "Duy chỉ có một điều đáng tiếc, đó là niên đại của bộ truyện này quá ngắn ngủi. Theo quan sát của tôi, bộ truyện được xuất bản vào năm 1979, là lần tái bản thứ 3. Vậy nên giá trị của nó không quá cao."
Chuyên gia cũng chúc mừng chàng trai bởi với một người yêu thích "Tam Quốc diễn nghĩa" mà nói, sở hữu bộ truyện này cũng giống như sở hữu kho báu rồi. Mong chàng trai trẻ sẽ tiếp tục sưu tầm những bảo vật khác trong tương lai.
VietBF @ Sưu tầm
Trong tập phát sóng chương tŕnh kiểm định bảo vật "Hoa dự chi môn" năm 2019, chàng trai trẻ La Thanh Nguyên đến từ tỉnh Hà Nam đă mang tới trường quay một bộ truyện tranh "Tam Quốc diễn nghĩa".
Bộ truyện của chàng trai bao gồm hàng chục tập, được cất giữ trong chiếc hộp gỗ. Mỗi trang truyện đều có phần chữ và một bức tranh minh họa phía bên trên.
Thanh Nguyên rất tự hào về bộ sưu tập này, cậu cho biết bộ truyện đă được cha cậu đọc khi nhỏ, sau này chuyển lại cho cậu. Cả hai cha con đều rất yêu thích bộ tiểu thuyết của La Quán Trung. Ngay trên sân khấu, Thanh Nguyên chia sẻ bản thân thích nhất là nhân vật Triệu Vân, cậu cũng có thể làu làu kể tên hàng chục cái tên các anh hùng nước Ngụy, nước Thục và nước Ngô.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1955823&stc=1&d=1640156164
MC Trần Côn nể phục hiểu biết của chủ nhân bảo vật. Ảnh: Hoa Dự Chi Môn
Nhà nghiên cứu văn hóa - lịch sử Vương Dục Thành thích thú đón nhận bộ sách từ tay chủ nhân bảo vật. Chuyên gia phân tích, nhiều người nghĩ rằng truyện tranh là sản phẩm của người hiện đại, nhưng thực tế phát minh này đă ra đời từ rất lâu rồi. Những cuốn truyện như thế này được gọi là sách tranh liên hoàn, tại Trung Quốc đă có mặt từ thời nhà Nguyên.
Cuốn truyện tranh xuất hiện trên sân khấu có phong cách vẽ đầu thời nhà Minh, được hoàn thiện hết sức chỉn chu, giữ ǵn cẩn thận. Có thể nói đây là những vật phẩm hạng nhất.
Nghe tới đây, chủ nhân bảo vật không giấu nổi vẻ mặt tự hào, rạng rỡ.
Tuy nhiên ngay sau đó, chuyên gia lại tặc lưỡi nói: "Duy chỉ có một điều đáng tiếc, đó là niên đại của bộ truyện này quá ngắn ngủi. Theo quan sát của tôi, bộ truyện được xuất bản vào năm 1979, là lần tái bản thứ 3. Vậy nên giá trị của nó không quá cao."
Chuyên gia cũng chúc mừng chàng trai bởi với một người yêu thích "Tam Quốc diễn nghĩa" mà nói, sở hữu bộ truyện này cũng giống như sở hữu kho báu rồi. Mong chàng trai trẻ sẽ tiếp tục sưu tầm những bảo vật khác trong tương lai.
VietBF @ Sưu tầm