troopy
04-06-2022, 13:02
Đêm động phòng, cô vợ trẻ thủ thỉ với chồng:
– Anh ơi đêm nay là đêm tân hôn anh có thể tắt điện thoại di động được không?
Anh chồng cười:
– Không sao đâu em ạ! Chắc chẳng ai vô ý đến mức gọi điện vào tối nay đâu.
Thế nhưng, chỉ một lúc sau khi vừa lên giường thì điện thoại reo. Cô vợ cáu kỉnh hỏi:
– Điện thoại của ai thế anh?
Chồng trả lời:
– Đó là của một cô gái
Cô vợ tức giận:
– Thật quá đáng. Sao anh lại để cho một cô gái làm phiền trong đêm…
Vợ chưa kịp nói hết chồng đã trả lời:
– Em đừng giận vì trước khi lấy em cũng trong trường hợp gần tương tự. Khi anh ở cùng cô ấy thì em gọi điện tới mà cô ấy có giận đâu.
VietBF©sưu tập
– Anh ơi đêm nay là đêm tân hôn anh có thể tắt điện thoại di động được không?
Anh chồng cười:
– Không sao đâu em ạ! Chắc chẳng ai vô ý đến mức gọi điện vào tối nay đâu.
Thế nhưng, chỉ một lúc sau khi vừa lên giường thì điện thoại reo. Cô vợ cáu kỉnh hỏi:
– Điện thoại của ai thế anh?
Chồng trả lời:
– Đó là của một cô gái
Cô vợ tức giận:
– Thật quá đáng. Sao anh lại để cho một cô gái làm phiền trong đêm…
Vợ chưa kịp nói hết chồng đã trả lời:
– Em đừng giận vì trước khi lấy em cũng trong trường hợp gần tương tự. Khi anh ở cùng cô ấy thì em gọi điện tới mà cô ấy có giận đâu.
VietBF©sưu tập