goodidea
06-05-2022, 13:34
Ngày xưa, có một ông vua cùng hoàng hậu trị vì nước Anh.
Hoàng hậu có bộ ngực rất đẹp và quyến rũ khiến hiệp sĩ Lancelot rất say mê và chàng ta rất muốn được hôn cặp vú của nàng.
Một dịp thuận tiên, hiệp sĩ Lancelot đến gặp lão đạo sĩ cung đình tên là Merlin, để nhờ lão tìm cách giúp cho chàng thỏa mãn ước muốn của mình.
Merlin đồng ý, nhưng nói rằng nó đáng giá cả 1000 đồng tiền vàng. Hiệp sĩ không do dự, đồng ý ngay.
Merlin đến phòng thí nghiệm của mình chế biến một thứ chất lỏng có thể gây chứng ngứa da. Sau đó lão lặng lẽ lẻn vào buồng hoàng hậu và bôi chất lỏng đó vào áo lót của Đức Bà. Ngày hôm sau, hoàng hậu cảm thấy rất tồi tệ, ngực ngứa ngáy gãi thế nào cũng không hết. Hậu than vãn với vua, lập tức lão Merlin được vời vào cung.
Merlin, sau khi khám cho hoàng hậu, nói rằng đây là trường hợp rất lạ kỳ, và rằng muốn chữa trị được cần có nước dãi của hiệp sĩ Lancelot.
Vua liền cho mời Lancelot đến và thế là trong khoảng nửa giờ đồng hồ chàng hiệp sĩ tha hồ liếm láp cặp vú của hoàng hậu.
Niềm vui của hiệp sĩ Lancelot thật vô bờ, vì mong ước tha thiết nhất của mình đã được thực hiện.
Hôm sau Merlin đến đòi tiền thù lao như đã thỏa thuận nhưng Lancelot đuổi ra và không trả thậm chí một xu; và dĩ nhiên Merlin không dám mách với vua.
Thế nhưng Merlin không phải dạng vừa đâu; tối hôm sau, lão lẻn vào bôi thứ chất lỏng đó vào quần lót của nhà vua…
VietBF©sưu tập
Hoàng hậu có bộ ngực rất đẹp và quyến rũ khiến hiệp sĩ Lancelot rất say mê và chàng ta rất muốn được hôn cặp vú của nàng.
Một dịp thuận tiên, hiệp sĩ Lancelot đến gặp lão đạo sĩ cung đình tên là Merlin, để nhờ lão tìm cách giúp cho chàng thỏa mãn ước muốn của mình.
Merlin đồng ý, nhưng nói rằng nó đáng giá cả 1000 đồng tiền vàng. Hiệp sĩ không do dự, đồng ý ngay.
Merlin đến phòng thí nghiệm của mình chế biến một thứ chất lỏng có thể gây chứng ngứa da. Sau đó lão lặng lẽ lẻn vào buồng hoàng hậu và bôi chất lỏng đó vào áo lót của Đức Bà. Ngày hôm sau, hoàng hậu cảm thấy rất tồi tệ, ngực ngứa ngáy gãi thế nào cũng không hết. Hậu than vãn với vua, lập tức lão Merlin được vời vào cung.
Merlin, sau khi khám cho hoàng hậu, nói rằng đây là trường hợp rất lạ kỳ, và rằng muốn chữa trị được cần có nước dãi của hiệp sĩ Lancelot.
Vua liền cho mời Lancelot đến và thế là trong khoảng nửa giờ đồng hồ chàng hiệp sĩ tha hồ liếm láp cặp vú của hoàng hậu.
Niềm vui của hiệp sĩ Lancelot thật vô bờ, vì mong ước tha thiết nhất của mình đã được thực hiện.
Hôm sau Merlin đến đòi tiền thù lao như đã thỏa thuận nhưng Lancelot đuổi ra và không trả thậm chí một xu; và dĩ nhiên Merlin không dám mách với vua.
Thế nhưng Merlin không phải dạng vừa đâu; tối hôm sau, lão lẻn vào bôi thứ chất lỏng đó vào quần lót của nhà vua…
VietBF©sưu tập