goodidea
06-11-2022, 11:45
Bang miền Nam. Một chiếc Ferrari phóng như điên trên đường. Xe cảnh sát trưởng phải cố lắm mới bắt kịp và dừng được chiếc xe vi phạm kia. Ngồi sau tay lái là một cô gái tóc vàng.
Cảnh sát trưởng (Chắc mẩm sẽ có chuyện vui):
- Quý cô, phạt vì can tội chạy quá tốc độ!
Tóc vàng (chớp chớp mắt ngơ ngác):
- Quá cái gì cơ?
Cảnh sát trưởng (vẻ châm chọc):
- Tốc độ. Đó là khoảng cách quãng đường cô đã đi chia cho khoảng thời gian đi qua quãng đường đó.
- Làm sao ngài biết khoảng cách em đã đi? Ngài đã theo dõi em từ nhà à, biết em sống ở đâu à?
- Tôi không biết chỗ cô ở.
- Nhưng chính ngài vừa thừa nhận là đã đo khoảng cách em đã đi và đã chia bôi cái gì đó! Em đi từ nhà mà!
Cảnh sát trưởng (nghe chừng mệt mỏi):
- Trên ô tô có đồng hồ báo tốc độ xe chạy! Tôi đã đi theo cô và đã nhìn vào đồng hồ và thấy xe cô vượt quá tốc độ cho phép!
Tóc vàng (Ngơ ngác chớp chớp mắt):
- Đồng hồ báo tốc độ là gì thế ạ?
Cảnh sát trưởng (vẻ tức tối):
- Hãy nhìn phía trước kia kìa, có thấy vòng tròn với với chiếc kim chỉ trên đó không. Khi xe chạy chiếc kim đó sẽ chỉ ra tốc độ của xe.
- Làm sao ngài biết điều đó chứ?. Chính vì ngài không có mặt ở đây mà!. Em phải gọi ngay cho luật sư thôi!
Cảnh sát trưởng (vẻ cam chịu):
- Thì cứ gọi đi!
Tóc vàng kêu toáng lên trong máy điện thoại:
- Anh Georges. Em đang ở đường số 9. Hãy ra đây mau lên! có một người đàn ông lạ mặt chặn xe em. Anh ta thừa nhận đã lén lút theo dõi em từ nhà và còn gắn trên xe của em cái quái quỷ gì mà thấy hết những việc em làm trên xe. Bây giờ lại còn sách nhiễu tiền!
Cảnh sát trưởng (hình dung nhiễu cảnh với con ngốc tóc vàng, tòa án, luật sư, đâm hoảng):
- Thưa quý cô, xin lỗi, chắc tôi nhầm lẫn cô với người nào đó. Cô đi được rồi.
Cô gái tóc vàng giơ ngón tay giữa chào đểu viên cảnh sát trưởng, nhấn tẹt ga một cách phô trương, rồi vọt xe như muốn làm bỏng rang mặt đường nhựa.
Cảnh sát trưởng (vẻ đăm chiêu):
- Ai trong hai ta là kẻ ngu ngốc đây, hở con bé tóc vàng đần độn kia?!
VietBF©sưu tập
Cảnh sát trưởng (Chắc mẩm sẽ có chuyện vui):
- Quý cô, phạt vì can tội chạy quá tốc độ!
Tóc vàng (chớp chớp mắt ngơ ngác):
- Quá cái gì cơ?
Cảnh sát trưởng (vẻ châm chọc):
- Tốc độ. Đó là khoảng cách quãng đường cô đã đi chia cho khoảng thời gian đi qua quãng đường đó.
- Làm sao ngài biết khoảng cách em đã đi? Ngài đã theo dõi em từ nhà à, biết em sống ở đâu à?
- Tôi không biết chỗ cô ở.
- Nhưng chính ngài vừa thừa nhận là đã đo khoảng cách em đã đi và đã chia bôi cái gì đó! Em đi từ nhà mà!
Cảnh sát trưởng (nghe chừng mệt mỏi):
- Trên ô tô có đồng hồ báo tốc độ xe chạy! Tôi đã đi theo cô và đã nhìn vào đồng hồ và thấy xe cô vượt quá tốc độ cho phép!
Tóc vàng (Ngơ ngác chớp chớp mắt):
- Đồng hồ báo tốc độ là gì thế ạ?
Cảnh sát trưởng (vẻ tức tối):
- Hãy nhìn phía trước kia kìa, có thấy vòng tròn với với chiếc kim chỉ trên đó không. Khi xe chạy chiếc kim đó sẽ chỉ ra tốc độ của xe.
- Làm sao ngài biết điều đó chứ?. Chính vì ngài không có mặt ở đây mà!. Em phải gọi ngay cho luật sư thôi!
Cảnh sát trưởng (vẻ cam chịu):
- Thì cứ gọi đi!
Tóc vàng kêu toáng lên trong máy điện thoại:
- Anh Georges. Em đang ở đường số 9. Hãy ra đây mau lên! có một người đàn ông lạ mặt chặn xe em. Anh ta thừa nhận đã lén lút theo dõi em từ nhà và còn gắn trên xe của em cái quái quỷ gì mà thấy hết những việc em làm trên xe. Bây giờ lại còn sách nhiễu tiền!
Cảnh sát trưởng (hình dung nhiễu cảnh với con ngốc tóc vàng, tòa án, luật sư, đâm hoảng):
- Thưa quý cô, xin lỗi, chắc tôi nhầm lẫn cô với người nào đó. Cô đi được rồi.
Cô gái tóc vàng giơ ngón tay giữa chào đểu viên cảnh sát trưởng, nhấn tẹt ga một cách phô trương, rồi vọt xe như muốn làm bỏng rang mặt đường nhựa.
Cảnh sát trưởng (vẻ đăm chiêu):
- Ai trong hai ta là kẻ ngu ngốc đây, hở con bé tóc vàng đần độn kia?!
VietBF©sưu tập