goodidea
04-05-2023, 03:14
Chồng cùng vợ thảo luận với nhau về chuyện sinh con, ông chồng nói:
Vợ tỏ vẻ không đồng ý:
– Anh muốn sinh hai đứa, như vậy là vừa đẹp.
- Hai đứa ít quá, em muốn có ba đứa cho vui nhà vui cửa.
Chồng kiên quyết:
- Không, anh chỉ sinh hai đứa thôi. Sau khi sinh xong hai đứa, anh sẽ đi kế hoạch.
Vợ anh ta suy nghĩ một lúc rồi cười nói:
- Được thôi, thế thì em hy vọng anh sẽ đối xử với đứa thứ ba giống như con ruột của mình.
- !!!
VietBF@sưu tập
Vợ tỏ vẻ không đồng ý:
– Anh muốn sinh hai đứa, như vậy là vừa đẹp.
- Hai đứa ít quá, em muốn có ba đứa cho vui nhà vui cửa.
Chồng kiên quyết:
- Không, anh chỉ sinh hai đứa thôi. Sau khi sinh xong hai đứa, anh sẽ đi kế hoạch.
Vợ anh ta suy nghĩ một lúc rồi cười nói:
- Được thôi, thế thì em hy vọng anh sẽ đối xử với đứa thứ ba giống như con ruột của mình.
- !!!
VietBF@sưu tập