troopy
04-28-2023, 01:29
Thấy ông già Noel cầm một bức thư buồn bă, vợ ông hỏi:
- Sao thế anh ? Chuyện ǵ khiến anh phiền muộn thế này?
Ông già Noel đáp:
- Có một điều ước anh không thể thực hiện được và anh rất buồn về chuyện đó.
- Điều ǵ có thể làm khó được ông già Noel thế?
- Một đứa bé hỏi xin một đôi giày cá sấu.
Vợ ông ngạc nhiên:
- Chuyện đó có ǵ khó đâu. Có biết bao nhiêu đôi giày cá sấu trên đời.
Ông già Noel thở dài:
- Nhưng vấn đề là anh không biết con cá sấu của cậu bé ấy đi cỡ giày nào mới vừa.
- !!!
VietBF@sưu tập
- Sao thế anh ? Chuyện ǵ khiến anh phiền muộn thế này?
Ông già Noel đáp:
- Có một điều ước anh không thể thực hiện được và anh rất buồn về chuyện đó.
- Điều ǵ có thể làm khó được ông già Noel thế?
- Một đứa bé hỏi xin một đôi giày cá sấu.
Vợ ông ngạc nhiên:
- Chuyện đó có ǵ khó đâu. Có biết bao nhiêu đôi giày cá sấu trên đời.
Ông già Noel thở dài:
- Nhưng vấn đề là anh không biết con cá sấu của cậu bé ấy đi cỡ giày nào mới vừa.
- !!!
VietBF@sưu tập