goodidea
09-04-2023, 02:58
Một anh chàng đang trên đường đi du ngoạn ở nông thôn, khi đi ngang qua một trường làng thì anh thấy một cô giáo rất dễ thương đang chơi đùa với bọn trẻ trong sân trường.
Thấy thế anh liền ghé vào tính hỏi thăm đường và làm quen. Bỗng lúc ấy có hai con chó đang "vui vẻ" với nhau, bọn trẻ hỏi cô:
- "Cô ơi hai con chó kia nó đang làm gì vậy hả cô?". Cô ngại quá vì thấy anh chàng này đứng đó, liền đáp:
- "À thì chúng nó đang cãi nhau đấy".
Anh chàng nghe thấy bực quá vì cảm thấy cô giáo mà trả lời không đúng sự thật, anh liền nói với cô giáo:
- " Cô ơi có gì đâu, cứ trả lời thẳng ra là chúng nó đang "ấy" nhau đi cho rồi".
Cô giáo bực quá vì tự dưng có người xen vào, liền nói lớn:
- "Tôi nói chúng nó đang cãi nhau đó anh làm gì tôi?
Nói qua nói lại một hồi, anh chàng bực quá quát lớn:
- "Bộ cô cố muốn Cãi nhau với tôi đó hả"?
VietBF@sưu tập
Thấy thế anh liền ghé vào tính hỏi thăm đường và làm quen. Bỗng lúc ấy có hai con chó đang "vui vẻ" với nhau, bọn trẻ hỏi cô:
- "Cô ơi hai con chó kia nó đang làm gì vậy hả cô?". Cô ngại quá vì thấy anh chàng này đứng đó, liền đáp:
- "À thì chúng nó đang cãi nhau đấy".
Anh chàng nghe thấy bực quá vì cảm thấy cô giáo mà trả lời không đúng sự thật, anh liền nói với cô giáo:
- " Cô ơi có gì đâu, cứ trả lời thẳng ra là chúng nó đang "ấy" nhau đi cho rồi".
Cô giáo bực quá vì tự dưng có người xen vào, liền nói lớn:
- "Tôi nói chúng nó đang cãi nhau đó anh làm gì tôi?
Nói qua nói lại một hồi, anh chàng bực quá quát lớn:
- "Bộ cô cố muốn Cãi nhau với tôi đó hả"?
VietBF@sưu tập