Gibbs
09-06-2023, 06:26
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2267073&stc=1&d=1693981554
Cách đây vài năm khi giá dầu thô thế giới trong khoảng 70- 100 USD/ thùng, giá xăng A95 giao động trong khoảng 15 - 20 ngh́n /lít. Nay giá xăng chưa đến 100USD/thùng giá xăng A95 xấp xỉ 30 ngh́n đồng/ lít.
Dân kêu, giải thích, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra ṿng vo lấy lệ…
Mua th́ mua, không mua th́ thôi. Ông cứ tăng đấy, giỏi th́ “xuống đường” đi, ông gô cổ chúng mày lại.
Mấy chục năm ra quân lập lại trật tự vỉa hè cho người đi bộ, chống ách tách giao thông, tạo vệ sinh môi trường, cảnh quan thành phố thất bại…
Nay không cấm được kinh doanh trên vỉa hè, túng quẫn đem vỉa hè ra cho thuê, kỷ cương, pháp luật là cái đếch ǵ.
Từ chuyện bảo vệ quyền lợi cho người tham gia giao thông, thực thi pháp luật nay vứt bỏ pháp luật chấp nhận sự hoang dă, trà đạp lên nguyên tắc kỷ cương của xă hội chỉ v́ bí bách, túng quẫn khi ngân sách ngày càng thâm thủng, thằng làm th́ ít thằng ăn th́ nhiều… chẳng c̣n cách nào phải móc hầu bao của dân chứ sao.
Hô hào kinh tế thị trường, các thành phần kinh tế b́nh đẳng, thằng nào làm ăn thua lỗ cho phá sản, đem chôn khỏi rối loạn, thối nát thị trường, cũng vẫn là nói một đằng làm một nẻo.
Thằng điện lực (EVN) làm ăn thua lỗ lại trơ trẽn, trắng trợn tuyên bố tăng giá điện để bù lỗ là đúng luật.
Chẳng có cái chợ nào hỗn loạn như cái chợ Việt Nam, bán hàng cho người tiêu dùng chán chê măi không sao, đùng một cái tuyên bố tao lỗ ngày mai tao tăng giá để thu lại.
Nếu không độc quyền, điện không phải hàng thiết yếu mày có thu được tiền của người tiêu dùng không?
Mà thằng nhà nước là thằng nào, để cho thằng EVN ngồi xổm trên luật pháp tuyên bố như thế mà không thấy mở mồm ngăn chặn. Đúng hay sai phải do nhà quản lư trả lời sao lại câm miệng hến, không làm sáng tỏ ngọn ngành?
Xă hội trở nên đảo điên, bất chấp pháp luật, luân thường đạo lư một cách trắng trợn như thế… giải thích thế nào?
Ngày xưa có câu “đói ăn vụng, túng làm càn” nay cầm chuyên chính trong tay trong cơn túng quẫn trở thành “TÚNG ĂN CƯỚP, BÍ LÀM CÀN” bất chấp tất cả.
Loạn, loạn…. Đại loạn rồi các đồng chí ơi!
Cách đây vài năm khi giá dầu thô thế giới trong khoảng 70- 100 USD/ thùng, giá xăng A95 giao động trong khoảng 15 - 20 ngh́n /lít. Nay giá xăng chưa đến 100USD/thùng giá xăng A95 xấp xỉ 30 ngh́n đồng/ lít.
Dân kêu, giải thích, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra ṿng vo lấy lệ…
Mua th́ mua, không mua th́ thôi. Ông cứ tăng đấy, giỏi th́ “xuống đường” đi, ông gô cổ chúng mày lại.
Mấy chục năm ra quân lập lại trật tự vỉa hè cho người đi bộ, chống ách tách giao thông, tạo vệ sinh môi trường, cảnh quan thành phố thất bại…
Nay không cấm được kinh doanh trên vỉa hè, túng quẫn đem vỉa hè ra cho thuê, kỷ cương, pháp luật là cái đếch ǵ.
Từ chuyện bảo vệ quyền lợi cho người tham gia giao thông, thực thi pháp luật nay vứt bỏ pháp luật chấp nhận sự hoang dă, trà đạp lên nguyên tắc kỷ cương của xă hội chỉ v́ bí bách, túng quẫn khi ngân sách ngày càng thâm thủng, thằng làm th́ ít thằng ăn th́ nhiều… chẳng c̣n cách nào phải móc hầu bao của dân chứ sao.
Hô hào kinh tế thị trường, các thành phần kinh tế b́nh đẳng, thằng nào làm ăn thua lỗ cho phá sản, đem chôn khỏi rối loạn, thối nát thị trường, cũng vẫn là nói một đằng làm một nẻo.
Thằng điện lực (EVN) làm ăn thua lỗ lại trơ trẽn, trắng trợn tuyên bố tăng giá điện để bù lỗ là đúng luật.
Chẳng có cái chợ nào hỗn loạn như cái chợ Việt Nam, bán hàng cho người tiêu dùng chán chê măi không sao, đùng một cái tuyên bố tao lỗ ngày mai tao tăng giá để thu lại.
Nếu không độc quyền, điện không phải hàng thiết yếu mày có thu được tiền của người tiêu dùng không?
Mà thằng nhà nước là thằng nào, để cho thằng EVN ngồi xổm trên luật pháp tuyên bố như thế mà không thấy mở mồm ngăn chặn. Đúng hay sai phải do nhà quản lư trả lời sao lại câm miệng hến, không làm sáng tỏ ngọn ngành?
Xă hội trở nên đảo điên, bất chấp pháp luật, luân thường đạo lư một cách trắng trợn như thế… giải thích thế nào?
Ngày xưa có câu “đói ăn vụng, túng làm càn” nay cầm chuyên chính trong tay trong cơn túng quẫn trở thành “TÚNG ĂN CƯỚP, BÍ LÀM CÀN” bất chấp tất cả.
Loạn, loạn…. Đại loạn rồi các đồng chí ơi!