troopy
02-03-2024, 10:20
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2331273&stc=1&d=1706955616
Vừa về nhà, Tũn đã chạy đến ôm chầm lấy mẹ nói:
Lấy chồng là một phép màu
- Mẹ, Tết năm nay con có một tin tốt.
Mẹ Tũn cười rạng rỡ:
- Sao hả? Con dẫn được anh nào về nhà ra mắt à?
Tũn chưa kịp lên tiếng, mẹ cô đã cười mãn nguyện tiếp lời:
- Như thế thì quá tốt rồi, mẹ chờ ngày này đã hơn ba mươi năm rồi. Cuối cùng cũng chờ được.
Tũn nhíu mày đáp:
- Con nói có một tin tốt chứ đâu nói là có phép màu nào đâu.
- !?!
VietBF@sưu tập
Vừa về nhà, Tũn đã chạy đến ôm chầm lấy mẹ nói:
Lấy chồng là một phép màu
- Mẹ, Tết năm nay con có một tin tốt.
Mẹ Tũn cười rạng rỡ:
- Sao hả? Con dẫn được anh nào về nhà ra mắt à?
Tũn chưa kịp lên tiếng, mẹ cô đã cười mãn nguyện tiếp lời:
- Như thế thì quá tốt rồi, mẹ chờ ngày này đã hơn ba mươi năm rồi. Cuối cùng cũng chờ được.
Tũn nhíu mày đáp:
- Con nói có một tin tốt chứ đâu nói là có phép màu nào đâu.
- !?!
VietBF@sưu tập