Log in

View Full Version : 'Nhật ký Đại hội XI' của một nhà báo cung đình


Hanna
01-19-2011, 09:37
Ghi chép tại Đại hội Đảng XI
Hai ngày củ mật
Tháng Giêng năm dương lịch 2011 tức là tháng Chạp năm Dần. Tháng Chạp cũng là tháng củ mật. Xưa các cụ nhà mình gọi tháng chạp là tháng củ mật bởi tháng ấy nhiều trộm cắp! Mọi người (nhất là các tuần đinh) phải củ soát cẩn mật.


Xưa vậy mà nay cũng thế, từ chính phủ đến các địa phương đều có chỉ thị lớn nhỏ việc đề phòng trộm cắp hoả hoạn, giữ bình yên cho dân buớc vào đón Tết Tân Mão.



Từ củ mật, có vẻ như hơi bị nhiêu khê về ngữ nghĩa nên không biết tự khi nào, dân mình đã chế ra cụm từ nôm dân dã hàm nghĩa là bí mật! Này việc này củ mật đấy nhá! Nghe mãi mà thành quen.



Sáng suốt chọn lựa những ĐB có đức có tài vào BCH TƯ Đảng Khoá XI. Đó là một việc, là nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng của ĐH XI được diến ra trong tháng củ mật này! Muốn làm tốt công việc ấy, khâu đầu tiên là phải cẩn trọng. Cẩn trọng cũng hàm nghĩa bí mật! Các nhà báo được phân công theo dõi ĐH XI, mặc dù có nghĩa vụ này khác nhưng cũng phải tuân thủ cái nguyên tắc cẩn trọng và cũng là bí mật đó!

Người viết bài này thấy có hai ngày củ mật.



Trời Hà thành rét ngọt 9 độ. Nhưng từ 8 giờ các ĐB đã tề tựu đông đủ để tiếp tục thảo luận nhân sự Trung ương. Danh sách đề cử bổ sung đã được báo cáo với đoàn Chủ tịch Đại hội.




Buổi chiều, Đoàn Chủ tịch đã cho ý kiến về những trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử, ứng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XI. Đầu buổi chiều, đoàn Chủ tịch họp với các trưởng đoàn để xem xét kết quả tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử (bổ sung, ngoài danh sách đề cử của Ban chấp hành Trung ương khóa X) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; thông báo tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử nói trên đến các đoàn đại biểu.



Sau đó, các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại đoàn. Cuối buổi chiều, đoàn Chủ tịch họp bàn, cho ý kiến về các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.



Chương trình là thế, nhưng những ĐB xin rút? Số lượng? Và nội dung làm việc cả phiên sáng lẫn chiều diễn ra như thế nào thì hầu như không có ký giả nào nắm được! Biết làm sao, vẫn duy trì lệnh nội bất xuất ngoại bất nhập, không được tiếp cận với ĐB và không có tín hiệu từ Hội trường dẫn ra các màn hình tại TT báo chí!


Không ít ký giả chẳng hề thất vọng! Bởi thiếu gì kênh? Không thân thì sơ, sợi dây nối giữa cánh nhà báo với ĐB và quan chức thể nào mà chả có? Nhưng cao nhân hữu tắc cao nhân trị, sáng hôm sau gặp lại (cùng trước đó điện thoại) mọi kênh như tìm đến nơi ở của ĐB hoặc gọi điện thoại nhắn tin này khác, kỳ lạ ( hay kỳ diệu đây?) ở những tay thạo tin với tháo vát nhất, hết thảy đều một con số không tròn trĩnh!




Theo chương trình làm việc, sáng thứ hai ngày 17-1-2011 đoàn Chủ tịch sẽ trình bày trước Đại hội danh sách ứng cử viên để các đại biểu biểu quyết thông qua.



Đầu giờ Trung tâm báo chí chật ních phóng viên. Trong hội trường phiên họp sáng đã diễn ra một lúc. Hy vọng bữa nay, 4 màn hình cỡ lớn đặt trong Trung tâm sẽ nối tín hiệu trực tiếp từ Hội trường. Nhưng cả 4 màn hình đều không có tín hiệu. Nhiều ký giả ra hành lang. Cũng chả biết làm gì. Nhiều người ngó xuống tầng 2, nơi thông với Hội trường... Chỉ thấy trên khoảng sân giời, có một số ĐB đang tản bộ hút thuốc. Một lúc lâu, hành lang vãn hẳn ký giả. Trong TT cũng vậy. Nhiều người đành ra về...



http://2.bp.blogspot.com/_1nkGVPBWA0M/TTWPUQY1CyI/AAAAAAAAGeQ/xE5mNkDhyaQ/s400/XB.JPG (http://2.bp.blogspot.com/_1nkGVPBWA0M/TTWPUQY1CyI/AAAAAAAAGeQ/xE5mNkDhyaQ/s1600/XB.JPG)
Hiếm khi báo chí quấy phiền các đại biểu trong giờ giải lao. Ảnh: Xuân Ba.
Theo thông lệ, hình như ĐH Đảng cũng theo lịch Quốc hội, phiên sáng thì 9 giờ 30, phiên chiều thì 15 giờ 30 ( nếu không có gì đột xuất hoặc bất thường) thì các ĐB nghỉ giải lao 20 phút. Các ký giả được cấp thẻ sự kiện hy vọng khoảng thời gian đó sẽ gặp gỡ phỏng vấn... Quả có thế. Đúng chín rưỡi giải lao. Nhưng tất thảy chưng hửng. Các nhân viên an ninh mẫn cán tươi cười nhã nhặn nhưng không kém phần kiên quyết... Theo lệnh đó, cũng như ngày hôm qua, tất thảy nhà báo, không một ai được xuống tầng 2 để tiếp cận với ĐB.


Trở lại trung tâm, vẩn vơ ngồi xuống khởi động một màn hình. Mất Dân là mất Đảng. Không chọn lãnh đạo bảo thủ nói hay làm dở. Sạch như quan, ngoan như dân. Kiên quyết không bầu vào BCH TƯ những người giàu nhanh vv... Vẫn những tiêu đề cũ của những bài cũ trên nhiều báo...


Kết thúc phiên làm việc sáng. Một ĐB vốn quen biết nhưng lúc này ông như người lạ. Bước đi vùn vụt, ông ngoái cổ lại nói với mọi việc diễn ra theo đúng lịch trình...


Đúng lịch trình nghĩa là đầu giờ chiều các ĐB sẽ bỏ phiếu trực tiếp BCH TƯ khoá XI. Và cũng chỉ biết, đúng 16 giờ chiều ngày 17 tháng 1, các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành trung ương khóa XI. Danh sách bầu ủy viên chính thức gồm 218 người (để chọn 175 vị), ủy viên dự khuyết 61 người (để chọn 25 vị). Lại được nghe thêm, tối thứ hai ( 17-1-2011) mới làm cái việc kiểm phiếu! Còn thời điểm công bố kết quả như thế nào thì cũng chưa rõ.


Tọc mạch mấy chi tiết như thế để bà con ta tường thêm, các ký giả và các ĐB dự ĐH XI đã nghiêm chỉnh tuân thủ nguyên tắc tổ chức trong tháng củ mật này như thế nào?



Hèn chi, những sự đồn thổi đàm tiếu này khác về khâu nhân sự BCH TƯ mấy bữa nay hình như cũng hơi bị thưa thớt?


http://4.bp.blogspot.com/_1nkGVPBWA0M/TTVtY6SNsGI/AAAAAAAAGeI/gnvX9fqFQdk/s400/P1130074.JPG (http://4.bp.blogspot.com/_1nkGVPBWA0M/TTVtY6SNsGI/AAAAAAAAGeI/gnvX9fqFQdk/s1600/P1130074.JPG)
Ảnh: Xuân Ba trong phòng làm việc của Xuân Diện. Ảnh: Xuân Diện


Xuân Ba Blog (http://nguyenxuandien.blogs pot.com/2011/01/nhat-ky-ai-hoi-xi-cua-mot-nha-bao-cung.html)