Log in

View Full Version : Bộ trưởng Pakistan bị bắn chết giữa thủ đô


vuitoichat
03-02-2011, 21:11
Bộ trưởng phụ trách các vấn đề của người thiểu số của Pakistan Shahbaz Bhatti đă bị ám sát hôm nay trên đường đến một cuộc họp của chính phủ.

http://film4asia.com/forum/attachment.php?attac hmentid=81338&stc=1&d=1299100182
Cảnh sát xem xét chiếc xe dính máu của Bộ trưởng Pakistan Shahbaz Bhatti sau khi vụ ám sát xảy ra. Ảnh: AP.

Ông Bhatti, một người Công giáo và lớn tiếng ủng hộ việc cải cách một bộ luật gây tranh căi về chuyện báng bổ thần thánh, bị bắn ngay tại Islamabad. Bên thi thể của ông c̣n có truyền đơn được cho là của Taliban.

Truyền h́nh Pakistan cho biết có bốn tay súng đă nă đạn vào bộ trưởng ở cự ly gần ngay khi ông vừa rời nhà riêng. Bhatti khi đó đang đi cùng cháu gái, tờ The Guardian cho hay.

Các tay súng lôi cô cháu gái và vệ sĩ của ông ra khỏi xe, sau đó bắn ông vài lần. Bộ trưởng được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện gần hiện trường nhưng không qua khỏi. Những kẻ ám sát tẩu thoát an toàn. Báo chí Pakistan cho biết chúng để lại những tờ truyền đơn có nội dung liên quan đến Taliban. Các truyền đơn kư tên nhóm "Fidayeen e Muhammad" và al-Qaida ở Punjab", điều này cho thấy khả năng vụ sát hại liên quan đến cuộc tranh căi về báng bổ thần thánh đang diễn ra ở Pakistan.

Bộ trưởng Bhatti là người lên tiếng ủng hộ một phụ nữ tên là Aasia Bibi đang bị ṭa án xét xử. Người phụ nữ Công giáo này hồi tháng 11 bị tuyên tử h́nh v́ bị cho là đă báng bổ nhà tiên tri Muhammad của đạo Hồi.

Các nhà hoạt động nhân quyền kịch liệt phản đối trước cái chết của bộ trưởng Bhatti, cho rằng vụ ám sát là một bằng chứng nữa cho thấy là chính quyền của Tổng thống Asif Ali Zardari đă thất bại trong việc đảm bảo an toàn cho những người chủ trương tư tưởng tự do.

Cách đây hai tháng, thống đốc bang Punjab là Salmaan Taseer cũng bị bắn chết, tại địa điểm chỉ cách hiện trường vụ ám sát hôm nay vài cây số. Ông Taseer là người ủng hộ bị cáo phụ nữ nói trên trong vụ án báng bổ và ủng hộ việc sửa đổi luật.

Vụ ám sát này khiến người ta lo lắng cho số phận của một nghị sĩ Pakistan, ông Sherry Rehman. Người này cũng ủng hộ việc cải cách luật chống báng bổ thần thánh, và phải sống gần như bí mật từ hồi đầu năm nay.

Theo VNE